SAY TÌNH NHÂN
Mai Chiêu Sương 11.12.2011 22:10:59 (permalink)
0
Huế ngọt ngào, ngất ngây như trăng mật.
Đêm Quảng Nam say một cõi tình nhân
Anh đã có những gì anh mơ ước...
Trong vòng tay em bỗng hoá thiên thần.

A đây rồi. Ôm nàng thơ ta riết
Cắn môi trăng thơm mộng tuổi vào yêu.
Kiều nữ ơi. Hãy cùng anh ở lại.
Sông Hương êm đềm riêng một khoảng trời ta.

Ôi! Hạnh phúc có em và thơ nữa
Hồng thu ơi. Hàn mặc Tử kia rồi.
Vĩ Dạ thôn đêm nay bày yến nguyệt
Mời em say vui hôn lễ thi nhân.

Rượu mỹ nữ mút môi nàng ta uống.
Đường phiêu du ngàn cây số rất gần.
Ta lãng tử có gì sương gió?
Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi với tri âm.

Nào say đi. Rượu tình ta cứ rót;
Thơ cứ trào, nguồn ân ái cứ dâng.
Yêu đi em để không còn nuối tiếc
Đời phù du...hạnh phúc được bao lần??

MAI CHIÊU SƯƠNG
Huế 2009

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9