TÌNH LẠNH

Tác giả Bài
Mai Chiêu Sương
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.12.2011
TÌNH LẠNH - 12.12.2011 04:57:22
0
Cái rét ngọt ngào
Là cái rét...có em.
Lần đầu tiên anh biết mùa đông đẹp.
Thái Bình quê em anh chưa từng đến.
Giảng đường nào lạ bước một người thơ.
Miền Bắc bây giờ lạnh lắm hả em?
Trái tim nhỏ vòng tay ai ấp ủ?
Ngắm vần thơ
Em vẫn là con gái;
Có tình nào đem đếm tuổi đâu em?

Cái rét ngọt ngào
Là cái rét đang yêu.
Em cô giáo dạy đời ta nỗi nhớ.
Tin nhắn đó anh lưu hoài trong máy
Để đêm về nằm bấm đọc mà mơ.
Cái rét đất trời
Không lấn được cái rét bơ vơ;
Từ dạo ấy anh nghe lòng rất lạnh.
Em vô tình...xô vào tôi "cái rét"
Biết nói gì?
Thôi cứ để anh...đau!!!


MAI CHIÊU SƯƠNG