Muốn!
Nghiêm Hoa 13.12.2011 16:53:09 (permalink)
0
Muốn ...!

Muốn được sống một ngày không có sóng
Mà thời gian, mặt dựng ngược lưỡi cày
Muốn ẩn náu khiêm nhường như cỏ dại
Gió rập rình ngoa ngoắt đến lung lay

Muốn bíu lại giấc mơ miền dung dẻ
Chợt quên tên nơi tấm vé qua ngày
Muốn sẩy sàng bầy rong chơi nếp - tẻ
Ký ức dòn như bánh tráng trên tay

Chao chát lắm bụi chiều rơi sám hối
Lấm xuống da cuống quít giọt đồi mồi
Tuổi lộn trái có đâu thành tuổi mới
Quá khứ cộm dày cũng mỏng lé như chơi

Muốn lặng lẽ cho riêng mình cổ tích
Giữa phô trương , nhộm nhoạm , ầm ào
Muốn sâu khẳm như lòng sông huyền tịch
Tay trở sào không lái nổi chiêm bao

Cho ân huệ ! Chân mềm không chực ngã
Đừng quá xa mồng thất lối xuân thì
Xin rộng rãi , nơi bao dung cành lá
Chim chao mùa không lử cánh thiên di
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9