THƯƠNG THẦM
Sầu Nữ Thanh Tâm 13.12.2011 21:19:57 (permalink)
0
Hoa vàng bên ấy có còn không
sao bướm vờn bay rối cả lòng
Thư viết lâu rồi không dám gửi
Sợ rằng không nhận...hết chờ mong.
Thanh Tâm
#1
    Nhân Sơn 14.12.2011 09:49:01 (permalink)
    0
    CHỜ EM
     
    Gỉa vờ ngoảnh mặt thờ ơ
    Tiếng yêu anh đã đợi chờ từ lâu
    Nếu nghe em một một câu
    Cali…xứ lạ… bắc cầu đến ngay.

    Thức đêm mới biết đêm dài
    Trải bao sóng gió mong ngày lặng yên
    Tình mình trắc trở ưu phiền
    Mỗi người mang nỗi buồn riêng trong lòng.

    Từ ngày em bước sang sông
    Ngỡ sống hạnh phúc bên chồng giàu sang
    Ngờ đâu hoàn cảnh trái ngang
    Quê người đất khách… lỡ làng phận duyên .

    Nơi đây lắm cảnh truân chuyên
    Đường tình dang dở triền miên u hoài
    Bóng hình em vẫn chưa phai
    Nhớ về kỷ niệm tháng ngày bên nhau.

    Cuộc tình sao lắm thương đau
    Mấy ai biết được ngày sau mà ngờ
    Đang còn kết nối duyên tơ
    Bỗng nhiên đứt đoạn bơ vơ dòng đời.

    Để rồi hụt hẫng chơi vơi
    Mất nhau lạc lõng rã rời ly tan
    Cam đành lỡ chuyến đò ngang
    Trách chi ai nỡ phũ phàng tình xưa.

    Yêu em biết nói sao vừa…
     
    Mặc Nhân Sơn
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 09:50:09 bởi Nhân Sơn >
    #2
      Sầu Nữ Thanh Tâm 14.12.2011 20:55:19 (permalink)
      0
      TÌNH CHỈ ĐẸP...
      Thương thầm mới phải khổ trong lòng
      Chẳng biết rằng ai có biết không!?
      Giử lại trong tim cho tình đẹp
      Cho dù ta cứ mãi hoài mong!...
      THANH TÂM
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 20:57:09 bởi Sầu Nữ Thanh Tâm >
      #3
        Nhân Sơn 15.12.2011 10:21:46 (permalink)
        0
        QUÊN ĐI

        Ngoài kia Đông lạnh phố phường
        Thơ tình trên mạng...nhớ thương làm gì?
        Bây giờ đâu tuổi xuân thì!
        Tóc xanh đã bạc... mắt mi nhạt màu

        Tim yêu đã khép từ lâu
        Tình xưa là một nỗi đau khó nhòa
        Ca Li xa lắm là xa
        Nửa vòng trái đất kia mà người ơi!

        Nói chi những chuyện xa vời
        Yêu thương cũng chỉ khổ người mà thôi...

        Thanh Tâm
         
         
        Nửa vòng trái đất đâu có xa
        Thương nhớ về nhau vẫn một nhà
        Chỉ sợ lòng người mau thay đổi
        Đêm dài lắm mộng tình phôi pha.
         
        Dẫu biết quen nhau qua lời thơ
        Hữu duyên thiên lý mấy ai ngờ
        Tình trong như đã…ngoài còn ngại
        Ấp ủ bóng hình trong giấc mơ…
         
        Mặc Nhân Sơn
         
         
         
         
        #4
          tranthaptinh 16.12.2011 10:40:05 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Sầu Nữ Thanh Tâm

          Hoa vàng bên ấy có còn không
          sao bướm vờn bay rối cả lòng
          Thư viết lâu rồi không dám gửi
          Sợ rằng không nhận...hết chờ mong.
          Thanh Tâm


          Hoa Vàng đang nở......muốn mua không?
          cớ sao Bướm lượn.......rối trong lòng??
          Thư xong không gửi ......còn chất đống.....
          coi chừng nó trổ ......thành pháo bông.......

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 10:41:13 bởi tranthaptinh >
          #5
            Nhân Sơn 17.12.2011 10:36:53 (permalink)
            0
            XUÂN VỀ NHỚ EM
             
             
            Đêm buồn thơ thẩn bước vào ra
            Sương khuya che khuất ánh trăng tà
            Nhớ lắm người em phương xa ấy
            Xuân về đôi ngả… buồn xót xa.
             
            Biết em còn thương nhớ anh không ?         
            Nhìn hoa mai nở xuyến xao lòng
            Đêm dài có nghe hồn trống vắng
            Xuân về...có chờ đợi ngóng trông.
             
            Tình anh vẫn trọn vẹn thuở nào
            Dù cho xa cách nhớ về nhau
            Xuân này chúng mình chưa đoàn tụ
            Hẹn mùa Xuân tới…gửi trầu cau…
             
            Mặc Nhân Sơn
            #6
              Mai Chiêu Sương 17.12.2011 19:08:15 (permalink)
              0
              THƯƠNG VỚI MỘT MÌNH

               
              Hãy...thương mãi cho đời luôn nhung nhớ
              Người có quên ta vẫn cứ thương hoài
              Năm tháng cũ đi rồi không về nữa
              Có còn chăng sót lại mấy vần thơ.

               
              Tình em đó bây giờ như khói núi
              Bay hư vô tan biến với mây trời.
              Em hạnh phúc bên người chăn gối ấm,
              Anh lạnh lùng vẫn mãi…hạt sương rơi.
               
              Liệu một kiếp được “thương” bao ngày nữa?
              Một ngày thương hơn…biền biệt xa nhau.
              Anh mót hết tình em làm kỷ niệm
              Giữ riêng mình dang dở một niềm đau.
               
              Anh vẫn thế…thương hoài em đấy nhé.
              Không một lời oán trách, một giây quên.
              Dù có bị ai phụ phàng…ráng chịu
              Ta một mình
              Thương mãi để buồn tênh.

              MAI CHIÊU SƯƠNG

              17/ 12/ 2011

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 19:35:53 bởi Mai Chiêu Sương >
              #7
                damthinh86 17.12.2011 20:19:14 (permalink)
                0
                không biết chị hay ban nữa. nhưng ĐÀM THỊNH mạo phép vì vào nhà mà quên gõ cửa. thôi để ĐÀM THỊNH  chuộc lỗi bằng một bài thơ vậy không biết chủ nhà có đồng ý tha lỗi cho không. nhung vẫn chúc SẦU NỮ THANH TÂM luôn vui

                trích đoạn SẦU NỮ THANH TÂM

                TÌNH CHỈ ĐẸP...
                Thương thầm mới phải khổ trong lòng
                Chẳng biết rằng ai có biết không!?
                Giử lại trong tim cho tình đẹp
                Cho dù ta cứ mãi hoài mong!...
                THANH TÂM



                HÃY NÓI ĐI EM
                Thương thầm mà cứ để trong lòng,
                Chẳng nói để anh hoài ngóng trông.
                Hãy nói ra đi cho tình đẹp,
                Cho đôi ta đỡ phải nhớ mong.
                ĐÀM THỊNH
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 20:54:54 bởi damthinh86 >
                #8
                  Sầu Nữ Thanh Tâm 18.12.2011 08:39:31 (permalink)
                  0

                  Cám ơn bạn đã ghé trang thơ Thanh Tâm.

                  HỒI TƯỞNG
                  Chỉ là hồi tưởng chuyện ngày xưa
                  Tuổi mới đôi mươi đã chớm vừa...
                  Trộm nhớ,thương thầm...tình thơ dại
                  Sáu mươi xuân lẻ...bóng thoi đưa.
                  Thanh Tâm
                  #9
                    damthinh86 18.12.2011 09:33:20 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Sầu Nữ Thanh Tâm

                    Cám ơn bạn đã ghé trang thơ Thanh Tâm.

                    HỒI TƯỞNG
                    Chỉ là hồi tưởng chuyện ngày xưa
                    Tuổi mới đôi mươi đã chớm vừa...
                    Trộm nhớ,thương thầm...tình thơ dại
                    Sáu mươi xuân lẻ...bóng thoi đưa.
                    Thanh Tâm


                    VÌ THƯƠNG
                    hồi tưởng làm chi chuyện đã qua
                    mười tám đôi mươi ai vậy mà...
                    vì nhớ vì thương mới ngây dại
                    sáu mươi tuổi lẻ... xuân chửa già
                    ĐÀM THỊNH
                    Chúc THANH TÂM vui
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 09:34:39 bởi damthinh86 >
                    #10
                      Sầu Nữ Thanh Tâm 18.12.2011 10:23:15 (permalink)
                      0
                      Cám ơn bạn đã đáp họa cùng Thanh Tâm
                      CHỮA GIÀ...
                      Đúng thế sáu ba chữa thấy già
                      Bảy mươi ngấp nghé cũng không xa
                      Lòng nầy vẫn thấy xuân còn mộng
                      Ý bút tình thơ vẫn mượt mà
                      Thanh Tâm
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 10:33:44 bởi Sầu Nữ Thanh Tâm >
                      #11
                        damthinh86 19.12.2011 22:56:26 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Sầu Nữ Thanh Tâm

                        Cám ơn bạn đã đáp họa cùng Thanh Tâm
                        CHỮA GIÀ...
                        Đúng thế sáu ba chữa thấy già
                        Bảy mươi ngấp nghé cũng không xa
                        Lòng nầy vẫn thấy xuân còn mộng
                        Ý bút tình thơ vẫn mượt mà
                        Thanh Tâm

                         
                        TÌNH THƠ
                        sáu mươi tuổi lẻ ai bảo già
                        thất thập hạnh phúc của đời ta
                        vì xuân còn đẹp ta còn mộng
                        tết đến tình thơ vẫ đậm đà
                        ĐÀM THỊNH
                        #12
                          kimrbl 20.12.2011 11:17:58 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Sầu Nữ Thanh Tâm

                          Hoa vàng bên ấy có còn không
                          sao bướm vờn bay rối cả lòng
                          Thư viết lâu rồi không dám gửi
                          Sợ rằng không nhận...hết chờ mong.
                          Thanh Tâm



                          Hoa dẫu không còn bướm vẫn sang
                          Buồn vương trên sắc cánh màu vàng
                          Như tình nhân cũ tìm hoài niệm
                          Từ buổi người ta bước sang ngang ...
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9