Tâm sự từ xứ tuyết
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 49 bài trong đề mục
Le Hoai Nam 14.12.2011 02:30:00 (permalink)
0
VỚI
Tôi về bên bến sông quê
Với đôi Dừa Lửa lời thề khi xưa
Với thời thích tắm dưới mưa
Vầng trăng xẻ nửa đong đưa con đò
Với yêu thương ,với hẹn hò
Với ghen tuông với nỗi lo dại khờ
Với khát khao ,với đợi chờ
Với tin yêu với một thời xa nhau
Với trầu chín với buồng cau
Để rồi ngơ ngẫn lạc nhau giữa chiều
!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2012 19:36:20 bởi Le Hoai Nam >
#1
    Le Hoai Nam 14.12.2011 03:09:25 (permalink)
    0
    XUÂN MUỘN
    Đất người Xuân muộn ,rét dai
    Rừng dương tuyết hãy còn dài bước chân
    Nắng vương một dãi ngại ngần
    Mây còng lưng bước phân vân giữa trời
    Sông đầy những tảng băng trôi
    Đôi bờ xơ xác vịt trời kêu khan
    Giữa ngày ngóng cõi trời Nam
    Trăng còn lơ lửng treo ngang cuối rừng ![/size
    ]
    Moghilev 5/2011
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 04:07:15 bởi Le Hoai Nam >
    #2
      Le Hoai Nam 14.12.2011 15:54:13 (permalink)
      0
      GIAO MÙA

      Gió buốt lạnh cho thêm gầy vai mỏng
      Khói lam chiều níu lại vầng mây
      Dường như Thu đã cạn ngày
      Sáng mai e Tuyết rụng đầy không gian
      Hoàng hôn -Rung một điệu đàn
      Quê hương một cõi xa xăm vọng về !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2012 10:25:01 bởi Le Hoai Nam >
      #3
        Le Hoai Nam 15.12.2011 00:37:33 (permalink)
        0
        RU EM
        Khép lại bờ mi ,nỗi nhọc nhằn
        Quên đi trăn trở của thời gian
        Em yêu ,hãy ngủ lành cơn mộng !
        Cho sáng mai nay thắm mắt hiền
        Đưa nhớ, đưa thương vượt biển ngàn
        Anh ngồi đưa quạt giữa hoàng hôn
        Kìa em, em mát bờ môi thoảng
        Anh đó .Hóa thành gió- Nụ hôn !


        Moghilev 11/2011
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2012 12:03:15 bởi Le Hoai Nam >
        #4
          Le Hoai Nam 22.12.2011 00:52:46 (permalink)
          0

          Lá vàng rên dưới gót chân em
          Mùa Thu khóc theo lần áo mỏng
          Sao em nỡ vô tình khi chiều nghiêng bóng
          Khiến hồn tôi ướt đẫm giọt mưa thu !


          Moghilev .
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2012 19:44:33 bởi Le Hoai Nam >
          #5
            Le Hoai Nam 23.12.2011 04:38:22 (permalink)
            0
            CHIÊM BAO

            Cháy hết mình để sang Thu
            Ngoại đi vào cõi xa mù khói, mây
            Vườn xưa cặm cụi thân gầy
            Vườn nay cây trái ươm đầy trước sau
            Con về khỏa nước cầu ao
            Đem thương, đem nhớ khỏa vào hư vô
            Hương trầm cháy nỗi bơ vơ
            Thoảng đưa ngọn gió mơ mơ Ngoại về
            Ngoại trông con cháu đề huề
            Thương yêu,đùm bọc trọn bề gia luân
            Thả lời trong tiếng chuông ngân
            Ngoại cười ngọn nến lung linh ban thờ...
            Mưa rào -Chợt tỉnh cơn mơ
            Về quê giổ Ngoại ,lòng ngơ ngẫn lòng!

            Moghilev 2011
            #6
              Le Hoai Nam 23.12.2011 22:40:04 (permalink)
              0
              TRÁI THỊ XANH

              Trời ơi! Chưa chín đã vội vàng
              Sao em nỡ vội chuyện chồng con
              Trách ai ?Chẵng để em thành Tấm !
              Thơm nồng hương Thị chín vòm cây
              Chiều nay gió thổi ,em xiêu bóng
              Mai này mưa,bão biết sao đây ?
              Đời nay sao còn oan nghiệt vậy
              Ta về thương quá trái Thị xanh !


              Moghilev 2011
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2012 19:45:07 bởi Le Hoai Nam >
              #7
                Le Hoai Nam 26.12.2011 22:00:04 (permalink)
                0

                Có con thuyền ngồi đợi ra khơi
                Có dòng sông chờ trôi về biển
                Ta nửa đời ra đi và hẹn
                Gió phiêu diêu khô rát bờ môi
                Có bến bờ hoàng hôn tím đợi
                Có vầng trăng đau đáu bên trời
                Ta nửa đời ra đi và hẹn
                Em yêu thương mòn mỏi kiếp mong chờ !

                Moghilev 12/2011
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2012 19:45:44 bởi Le Hoai Nam >
                #8
                  Le Hoai Nam 26.12.2011 22:06:07 (permalink)
                  0
                  VÔ TƯ

                  Trăng buồn ,trăng ghẹo sông xanh
                  Vô tư sông cứ chòng chành ,đắm say
                  Yêu thương vỗ sóng bờ đầy
                  Vô tư trăng cứ tỏa đầy ánh hoa
                  Vô tư thế sự giao hòa
                  Trăng ,sông lấp lánh ngập òa vô tư!


                  Moghilev 12/2011
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2012 21:28:38 bởi Le Hoai Nam >
                  #9
                    Le Hoai Nam 29.12.2011 03:38:53 (permalink)
                    0
                    ĐỜI VIỄN XỨ

                    Chiều buông xuống hửng hờ làn nắng nhạt
                    Vài đám mây lơ lửng giữa màn xanh
                    Cây trơ trọi lạnh lùng cơn gió vuốt
                    Cuối gốc trời đơn lẻ nửa vầng trăng
                    Năm hết rồi ! Mặt đất không tuyết trắng
                    Lại, vô thường một năm nữa trôi đi
                    Đời viễn xứ mỏi mòn căn gác nhỏ
                    Quê hương ơi! Vời vợi lối đi về
                    Ta bên trời khắc khoải mấy vần thơ
                    Con tim yêu lăn mòn theo sỏi đá
                    Tình tơi tả , áo rách không còn vá
                    Cô đơn dài thao thức với đêm đêm
                    Chân lẻ bóng bên dòng đời hối hả
                    Bát cơm bưng thương hạt gạo quê nhà
                    Cọng rau Muống ngắm hoài không dám gắp
                    Thoáng quê nhà e sợ lắm phôi pha
                    Chiều trôi giữa tay cầm bao nỗi nhớ
                    Vân vê hoài những kí ức thương yêu
                    Mắt đăm đắm vô biên miền hư ảo
                    Nghe bên lòng khóc viễn xứ người ơi!


                    Moghilev 28/12/2011
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 04:12:51 bởi Le Hoai Nam >
                    #10
                      Le Hoai Nam 02.01.2012 03:30:46 (permalink)
                      0
                      TRĂN TRỞ

                      Đất người ngồi nhớ quê
                      Đến hẹn không về được
                      Khóc thương một lời thề
                      Lệ chiều rơi bến nước

                      Nắng chiều mềm ngọn cước
                      Bụi có đỏ đường quê?
                      Cúc dại rực bờ đê
                      Hoàng hôn ngơ ngác bến .

                      Mưa ướt mềm cánh én
                      Áo mưa em có lành ?
                      Gió chiều xuyên ngọn cỏ
                      Nón em có nghiêng vành ?

                      Dập dìu áo đỏ ,xanh
                      Nâu sòng em có bận ?
                      Tàu xe trôi chầm chậm
                      Xe đạp chiều em quay ?

                      Dài lắm ngày ở đây!
                      Em héo mòn mắt đợi
                      Chiều rơi trong mong mỏi
                      Có bạc làn môi em?

                      Phố sáng đèn suốt đêm ,
                      Quê nhà thức nỗi nhớ
                      Đến hẹn rồi trăn trở
                      Trăng khuyết phía trời Nam
                      !


                      Moghilev 08/2011
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2012 21:30:37 bởi Le Hoai Nam >
                      #11
                        Le Hoai Nam 05.01.2012 07:53:41 (permalink)
                        0
                        ANH YÊU EM !

                        Lá vẫn xanh dẫu mùa Thu đến
                        Bởi trời kia vẫn còn nắng ,còn mưa
                        Anh vẫn xanh một tình yêu tuổi trẻ
                        Bởi môi em cười ,bởi anh mắt đong đưa
                        Đời vẫn đẹp dẫu hoàng hôn gác bến
                        Bởi tình yêu đâu có chịu già nua
                        Con tim vẫn đập tràn máu nóng
                        Bởi vì em như hoa nở bốn mùa yêu
                        Anh yêu em , như cỏ cây yêu nắng
                        Như chim ca khi gặp bạn giữa mùa
                        Anh yêu em ,yêu chân thành đằm thắm
                        Bởi vì em như nắng như mưa
                        Như con sóng muôn đời yêu bến bãi
                        Như thao thức hương lúa chín gọi mùa
                        Như dòng sông thì trôi về biển
                        Anh yêu em, biết nói mấy cho vừa !


                        Moghilev01/2012
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2012 21:32:04 bởi Le Hoai Nam >
                        #12
                          Le Hoai Nam 08.01.2012 23:26:58 (permalink)
                          0
                          LỜI NHẮN GỞI

                          Cũng là máu ,thịt mà thôi !
                          Máu bỏ tim đi máu lại về
                          Biền biệt người đi không trở lại
                          Cho buồn thiếu phụ chốn trời quê
                          Người hởi ! kìa xuân đã lại về
                          Én chao ,đào nở rộn đường quê
                          Trẻ khoe áo mới -Con ngơ ngác
                          Mắt ứa trong chiều nhuốm rặng tre
                          Người hởi ! kìa xuân đã lại về
                          Bên nhà hàng xóm Tết đang khoe
                          Cháu, con rộn rả về sum mái
                          Bóng cả cây Nêu đổ chéo hè
                          Đất người, mình hởi biết còn nghe
                          Tha thiết tình quê tiếng gọi về
                          Đơn lẽ hoàng hôn xuân tím đợi
                          Bao giờ mình hởi máu về tim ?


                          Moghilev 8/1/2012
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2012 19:49:08 bởi Le Hoai Nam >
                          #13
                            Le Hoai Nam 11.01.2012 06:21:54 (permalink)
                            0
                            ĐÊM KHÔNG NGỦ

                            Tuyết trong Trăng và Trăng trong Tuyết
                            Sáng ngập khuya run rẩy rặng Bạch Dương
                            Đêm không ngủ điên cuồng hồn xé vỡ
                            Cào vào đêm da diết nỗi tha hương
                            Sáng đâu đây ấm dịu những con đường
                            Hương hoa Lý ,mặn mòi mùi gió biển
                            Tiếng gõ chài gọi Trằng về bến hẹn
                            Dòng sông quê thắm đượm những tình ai
                            Tuyết trong Trăng và Trăng trong Tuyết
                            Một vầng thôi ! Sao khác biệt hai miền ?
                            Để hồn ai chia hai phần cạn kiệt
                            Để mà thương ,mà nhớ đến cuồng điên!


                            Moghilev 11/1/2012
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2012 13:05:35 bởi Le Hoai Nam >
                            #14
                              Le Hoai Nam 13.01.2012 03:11:51 (permalink)
                              0
                              BÂNG KHUÂNG

                              Tôi tự hỏi lòng mình đến bao giờ nhỉ ?
                              Đời không rát nắng ,chẵng lạnh mưa
                              Như cỏ giữa đồng ,như sông nước chảy
                              Mặc kệ mai này ,mặc kệ khi xưa !

                              Tôi tự hỏi lòng mình đến bao giờ nhỉ ?
                              Ấm trong lòng gió cõi hư vô !


                              Moghilev 2012
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2012 19:50:13 bởi Le Hoai Nam >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 49 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9