Đoạn Cuối ...
Đoạn Cuối
Đã sắp đến chưa đoạn cuối ơi
mượn tạm nơi đây viết đôi lời
gửi cho cây cỏ cùng cầm thú
đừng chọn sinh ra cái giống NGƯỜI
Giống người chán lắm các bạn ơi
chỉ vì lỡ đã trót chào đời
nên phải trôi theo dòng nước lũ
cười khóc, thăng trầm, trôi nổi trôi...
Nổi trôi đã mấy chục năm nay
thế sự thăng trầm, cuộc tỉnh say
muốn đi một hướng, đi một hướng
đành hanh tạo hoá đã an bài...
An bài thì chán quá đi thôi
cuộc chơi đã định sẵn hết rồi
thở than than thở làm chi nữa
đã sắp hết chưa đoạn cuối đời...
Phạm Cao Dũng
Tôn Giáo
Tôn Giáo thì thôi sợ quá rồi
đâu cần ai cứu chuộc cho tôi
Từ Bi Hỷ Xả sao làm được
vì đã sinh ra cái giống Người
Giống Người là giống được đúc khuôn
ai cho ai chọn được vuông tròn
ai cho thay đổi tuỳ ý thích
suốt đời bận với lẽ thiệt hơn
PCD
thiệt hơn hơn thiệt chán mớ đời
chung quy cũng tại cái chữ tôi
thơ tôi hay nhất, ai bằng được
tụi nó chỉ là nhãi nhép thôi PCD
KÍNH LÃO ĐẮC THỌ
Nhóc nhãi xin ghé thơ đại gia
Mượn vài con chữ ghép thơ ma
Âm ti hội ngộ thi nhân đọc
Trần thế lánh xa thánh thiện tà
Thi tứ lão tồ như nhật nguyệt
Vần đồ trẻ nhỏ tựa gòn là
Là qua là lại gòn co xẹp
Trăng sáng Vầng dương muôn kiếp mà
Tiểu điệc kính vần tôn giả gia
ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 19:00:11 bởi honghac >
Nghe nói rằng con tạo vần xoay
đợi mãi mà sao vẫn thế này
Mồ hôi trộn máu và nước mắt
oan hồn vẫn lảng vảng quanh đây
Hi... Thơ bá bá đọc nghe uẩn khúc gì đấy...
Hình như không được vui mấy
Thôi thì để Khúc Niệm Từ mang lại
Chúc nhành lan tím này
Cho có sắc màu trang giấy
Cuộc sống luôn gặp may
Vàng bạc đô la vô tràn đầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2011 11:49:36 bởi khucniemtu >
CON NGƯỜI...
Cám ơn một đoá hoa
cám ơn một nụ cười
dù màu hoa tim tím
dù nụ cười không tươi
hãy đến đọc thơ tôi
dù rằng không được vui
nhưng lòng mình lắng lại
để nghĩ đến loài người
tự xưng mình thượng đẳng
là chúa tể muôn loài
còn thua loài cầm thú
chỉ tác quái dương oai
nhân tính đâu còn nữa
miễn có lợi cái tôi
tàn sát cả đồng loại
lấy giết chóc làm vui
loài vật phải giết để có ăn
con người giải trí thích đi săn
ác tính còn hơn loài dã thú
hiếm ai còn có được lòng nhân...
Phạm Cao Dũng 12/24/11
tối nay mừng Chúa Giáng Sinh
ăn uống nhảy nhót linh đình vui ghê
lính từ Iraq trở về
tạm ngưng bắn giết OK tốt rồi ...
PCD 12/24/11
Tốt rồi thì ta cùng ngồi
Cùng ăn cùng uống chão nồi hương quê
Chung vui tình nghĩa đề huề
Vần thơ chan chứ cười hề chúc vui
(Miệng cười mà lòng buồn ui
Buồn thui buồn thủi mình tui tui buồn
Hic... Hôm nay buồn quá hà ! Chú của thằng bạn đi đâu mất tiêu ! Nó tìm mãi không thấy ! Nó khóc hu hu hoài ! Hic...)
LỜI CẦU NGUYỆN TRONG TÙ
Xin Cha hãy cho con được khóc
xin Cha hãy cho con biết cười
mở mắt con thoát màn đen tối
cho con đi chập chững vào đời
Cha đã dạy hãy xin đi sẽ được
hãy gõ đi thì ta sẽ mở cho
con chỉ dám cầu xin Cha ban phước
đoàn tụ gia đình, cơm được ăn no
nếu con có quá nhiều tội lỗi
không đáng được Cha thương xót đoái hoài
xin Cha hãy vứt con vào Hoả Ngục
hy vọng nơi này còn có tương lai
PCD Suối Máu Biên Hoà 75
THƠ ĐÓI...
thơ tôi chỉ có bấy nhiêu thôi
đói quá làm sao được lắm lời
nốc vào trong bụng ca nước lạnh
đánh lừa bao tử, tôi lừa tôi
đói quá làm sao nhớ được thơ
mong tới bữa ăn tính từng giờ
vài củ khoai luộc sao quá quý
tự do độc lập có trong mơ
trong mơ cũng chỉ nghĩ đến ăn
miệng nhai nhóp nhép mòn cả răng
trong mơ ráng ăn cho đỡ đói
mong được chết luôn đỡ khổ thân
PCD Yên Bái 77
ÁC MỘNG...
Em hãy ngồi xuống đây
bên anh nghe chim hót
bên anh nhìn trăng lên
dù trong lòng đau xót
Bạn hãy ngồi xuống đây
ta đong chén nước đầy
tạm thay cho chén rượu
say nhé ta cùng say
say rồi ta sẽ ngủ
ngủ những giấc thật dài
quên hết bao phiền muộn
quên hết bao chua cay
nằm ngủ ta sẽ mơ
dù giấc ngủ vật vờ
dù chỉ toàn ác mộng
cũng còn hơn bây giờ
Phạm Cao Dũng 75
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: