THẢO ƠI !
Le Hoai Nam 16.12.2011 00:32:48 (permalink)
0
Thảo Ơi !

Thảo ơi ,thương lắm mối tình đầu !
Thương mùi hương rụng ,tím Sầu Đâu
Đâu rồi tiếng Cuốc đêm khuya vắng ?
Trăng vàng ngấn nước ,gió cầu ao.

Thảo ơi,thương lắm mối tình đầu!
Thương làn tóc xõa dịu bờ vai
Đâu rồi mắt khép ,hồng đôi má
Thơm nồng hơi thở những đêm thâu

Thảo ơi ,thương lắm những ngày đầu !
Thư tình trăn trở ,nước mắt lau
Xa nhau những hẹn ngày gặp lại
Cho đẹp duyên ta ,mối tình đầu...

Thảo ơi, Thương lắm mối tình đầu
Mưa đời ,gió phận thổi về đâu ?
Xa quê tôi bỏ tình bỏ Thảo
Để nhớ, để thương tới bạc đầu.
Moghilev 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2012 19:09:52 bởi Le Hoai Nam >
#1
    Le Hoai Nam 16.12.2011 06:39:08 (permalink)
    0
    ĐỢI EM

    Chòng chành những chuyến đò ngang
    Tình tang ,xuống bến đợi mong em về
    Nắng chiều tím đỏ bờ đê
    Hoàng hôn gác bến bờ tre gió lùa
    Nước ròng cọng vó chỏng chơ
    Chờ em tôi uống bơ vơ lòng mình
    Khách lên,khách xuỗng dập dình
    Tim tôi lỗi nhịp -Dáng hình giống em.....

    Trăng vàng,bến vắng,sương đêm.
    Kìa em ,nước chảy trăng mòn phố khuya !
    #2
      Le Hoai Nam 20.12.2011 00:55:43 (permalink)
      0
      TỪ ẤY

      Từ ấy anh đi cây xoan trước ngỏ
      Đơn bóng rũ sầu bên em
      Đông về ,lá rụng giữa đêm đêm
      Gọi thầm tên anh bên thềm hương lá ủ
      Từ ấy anh đi cây xoan trước ngỏ
      Vắng bóng anh không nỡ đâm chồi
      Tím hoàng hôn không tiếng em cười
      Chỉ đôi bờ tre xào xạc mãi chuyện chúng mình xưa
      Từ ấy anh đi bên xoan em lần lữa
      Bên vầng trăng ,theo lá rụng thay mùa !

      Moghilev 2011
      #3
        Le Hoai Nam 21.12.2011 01:37:12 (permalink)
        0
        YÊU DÀNH CÂU THƠ
        Chuyện xưa ,thôi nhắc làm gì
        Em về bên ấy, anh đi bên này
        Quê nhà giấu gió heo may
        Đất người kĩ niệm gói đầy vòng tay
        Một thời vụng dại thơ ngây
        Vàng trong tay nắm không hay để rồi
        Để rồi mỗi đứa mỗi nơi
        Anh say đắm mải chân trời khát khao
        Còn em chút phận tơ đào
        Yêu thương nhưng biết khi nào hợp châu...,
        Bây giờ hai đứa gặp nhau
        Măt yêu còn thắm ,tình đầu gió bay
        Bây giờ trái chín sai cây
        Vườn xưa chim đã đậu đầy mái sau
        Thôi đừng chạm nữa mà đau
        Tim yêu dẫu cháy nhưng đầu đã phai
        Thôi đừng ,đừng nữa người ơi
        Trầu xanh ,cau ngọt nhưng vôi không đành
        Ta về ấp ủ tình xanh
        Nhớ thương gửi gió yêu dành câu thơ !

        Moghilev 2011
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 20:48:15 bởi Le Hoai Nam >
        #4
          Le Hoai Nam 26.12.2011 22:34:22 (permalink)
          0
          NGÀY TÔI XA EM

          Ngày tôi xa em Thu gục cánh rạ
          Bánh xe lăn em dõi mắt nhìn
          Anh nắng chiều xiên qua kẽ mắt
          Lệ đẫm những bờ mi
          Ngày xa em ,tôi gửi lại mùa Thu
          Vàng sắc lá nhuốm hoàng hôn tím biếc
          không gian đổ xanh chiều nuối tiếc
          Cuối chân trời đơn lẻ ánh sao hôm
          Ngày tôi đi Thu chẵng nói gì thêm
          Chỉ gửi vào hồn tôi hương cốm mới
          Mùi rạ đồng quê,sắc màu hoa cúc
          Tiếng chim câu thôi thúc bên hè
          Ngày xa em thu ướt đẫm bờ tre
          Rơi rụng cả vào trong kí ức
          Nên bây giờ mỗi lần trở giấc
          Tôi cồn cào ,da diết ,nhớ thương em!
          Moghilev 10/1996
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2011 22:38:28 bởi Le Hoai Nam >
          #5
            Le Hoai Nam 03.01.2012 19:17:00 (permalink)
            0
            DAY DỨT
            Dang dở tơ duyên cái phận sầu
            Để rồi day dứt những đêm thâu
            Ái ân xưa níu vầng trăng lại
            Thương ,nhớ vơi đầy với gió Âu
            Con sóng ngày qua tưởng lặng rồi
            Đâu ngờ cứ cuộn mãi không thôi
            Em đi ,em đến từng cơn mộng
            Tình tựa thuyền con những biển khơi !
            Moghilev
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2012 00:15:29 bởi Le Hoai Nam >
            #6
              Le Hoai Nam 20.04.2012 01:17:52 (permalink)
              0


              Nha Trang nồng nàn Nha Trang say đắm
              Ta bên nhau quên cả những sầu lo
              Em vẫn thế ngọt ngào môi thắm
              Vẫn mắt hiền da diết những niềm mơ
              Em vẫn thế đôi mươi- Tình một thuở
              Vẫn thiên thần, vẫn nồng cháy yêu thương
              Anh gạt phiền vết nhăn trên khóe mắt
              Cho môi mình quấn quýt yêu đương
              Em vẫn thế dẫu ngày trong vụng trộm
              Hai mấy năm trời khao khat để chiều nay
              Ta bên nhau thời gian như ngừng lại
              Thiên đường ,thiên đường sóng yêu đương !
              Nha Trang 04/2012.
              #7
                Le Hoai Nam 26.08.2012 23:10:36 (permalink)
                0
                KĐ 1

                Tiễn em về với người ta
                Tiễn con gái của bạn ta quay về
                Tiếc thời tuổi trẻ đam mê
                Dại khờ lỡ bước để chia ly bây giờ
                Bên hè trốn muộn cơn mưa
                Ly cà phê đắng cũng vừa lẽ loi
                Quay về với lối đơn côi
                Biển dâng sóng cả tôi ơi.......!
                NT26/8/2012
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2012 00:58:22 bởi Le Hoai Nam >
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9