TÌNH TRÊN MẠNG >
Le Hoai Nam 19.12.2011 15:41:32 (permalink)
0
TREO PHÍM
Mỏng manh như lá trên cành
Mong manh như tình trên mạng
Ngày qua đêm bằng chạng vạng
Ta qua nhau nỗi mơ hồ
Cũng đầy thương ,nhớ ,mọng mơ
Cũng bao nhiêu điều khăc khoải
Tháng trôi đi mà ngày ở lại
Yêu thương đến tím mong chờ....
Rồi chiều nay ,chiếc lá rơi
Em đi khỏi miền "lưu trữ"
Bơ vơ vần thơ bỏ ngỏ
Tôi ngồi " Treo phím " Người ơi !
Moghilev 19/12/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2012 03:38:29 bởi Le Hoai Nam >
#1
    Le Hoai Nam 26.12.2011 04:52:36 (permalink)
    0
    OFFLINE
    Chấm vàng* biền biệt mấy hôm nay
    Em bỏ đi đâu đã mấy ngày
    Ngơ ngẫn hồn tôi chiều trên mạng
    Cõi lòng ngồn ngộn gió heo may
    Cứ tưởng online tình vớ vẫn
    Đâu ngờ thuơng, nhớ cứ đầy tay
    Sáng ,chiều trôi đi tình ở lại
    Nỗi niềm day dứt mãi người ơi !

    Moghilev 12/2011
    * Dấu hiển thị trên yahoomesennger.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2012 01:21:01 bởi Le Hoai Nam >
    #2
      honghac 27.12.2011 02:43:27 (permalink)
      0

      ONLINE

      Vẫn hoài phương Bắc về phương Nam
      Sương điểm trắng canh tuyết đóng hàn
      Băng giá nhạt nhoà bàn phím lạnh
      Hai phương nỗi nhớ Nét mơ màng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2011 02:44:29 bởi honghac >
      #3
        Le Hoai Nam 27.12.2011 03:13:44 (permalink)
        0
        K Đ

        Phải сhăng chung một nỗi niềm
        Câu thơ rút ruột dẫu miền oline
        Chông chênh muôn nẻo đường dài
        Mà nghe dịu bước chân ai giữa đường
        Cảm ơn! Ngọn gió vô thường
        Chiều nay thổi ấm một phương đất hàn!
        #4
          Le Hoai Nam 03.01.2012 04:33:57 (permalink)
          0
          DẤU HIỂN THỊ

          Sáng vàng như Nguyệt đang treo
          Để anh như nước eo sèo sông khuya
          Ai người hờ hững thế kia
          Để anh phấp phỏng như bìa bánh đa
          Vùng vằng một nửa câu ca
          Trái tim biết khóc ,hay là biết trêu ?
          Lặng thầm cái chấm vàng treo
          Đốt lòng anh cháy mười đèo nhớ thương !

          Moghilev 12/12/2011
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 20:51:28 bởi Le Hoai Nam >
          #5
            Le Hoai Nam 06.01.2012 03:38:51 (permalink)
            0
            LỜI GIÃ TỪ
            Online ơi hởi oline
            Mắt trong mắt ngắm mà tay không cầm
            Run như bốn sợi vĩ cầm
            khát khao như gió cắn bầm Trăng khuya.
            Mà đâu thiệt giả câu đùa ?
            Mà đâu mưa nắng ,đâu mùa ái ân?
            Thôi thì bỏ lại phân vân
            Từ nay thôi nhé ,thôi đành ofline!

            Moghilev 05/01/2012
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2012 17:15:13 bởi Le Hoai Nam >
            #6
              Le Hoai Nam 13.03.2012 21:11:28 (permalink)
              0
              Cũng nhờ những phút oline
              T / Cùng bao nhiêu lần hò hẹn
              / Thầm thương bao chiều bẻn lẽn
              H / Để rồi có một chiều êm


              / Anh đi bên em phố Huế
              A / Thầm trầm chầm chậm Hương Giang
              / Chợt cười ,ô kìa lạ nhỉ !
              N / Ai ngờ cái chốn oline
              Vẫn cho ta chiều Thiên Mụ
              H / Mắt hiền say đắm yêu thương

              K /

              S / Cảm ơn một triền ảnh ảo
              Hóa sương thành nước để vương!

              Huế -Nha Trang 2/2012
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 14:10:50 bởi Le Hoai Nam >
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9