THƠ N.SA
đồng cảm áo tím em bay trước cổng trường
nghiêng nghiêng mái tóc suối mây trôi
hiu hiu gió nhẹ hương sen thoáng
tiết lớp chiều nay chợt rộn ràng
bóng ngả sân trường hàng phượng vĩ
lưa thưa mấy giọt nắng bên thềm
thao thao bình giảng bài văn mới
áo trắng học trò thật đáng yêu
tặng cô giáo MC
LỜI DÒNG SÔNG
Ôi lời thơ như giọng nói thì thầm
chợt thoáng nghe như những lời tình tự
của gió của sông của con thuyền giấy
của đáy lòng tâm sự của người xưa
thuyền giấy ơi sông đây xin gửi lại
một chút lòng ngưỡng mộ những vần thơ
và thêm một chút tình riêng u uẩn
xin nhờ thuyền mang về bến năm xưa
À quên nữa.. sông nhờ thuyền nhắn hộ
sông ở nơi này đang đợi thuyền thơ
chiếc thuyền giấy chở tình em trong ấy
dòng sông mơ anh ôm ấp tình thơ
lời tâm thư em trao trọn chữ tình
anh xin giữ giữ hộ em mãi mãi
THU SANG
có phải mùa thu đã trở về
giữa rừng anh thấy lá tàn rơi
mùa thu lá rụng vàng sông nhớ
ngập lối thu về sợi nắng hoang
vần trăng thu nhạt bóng ai mờ
nỗi nhớ đong đầy tim héo hon
người ở người đi lòng giá buốt
lá rừng đổi áo bốn lần thay
rừng già thay áo lá thu rơi
khe suối chở đi chiếc lá vàng
mang hộ nhớ nhung về chốn ấy
có người con gái vẫn chờ mong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2005 13:44:16 bởi nguyens >
SINH NHẬT EM
Ừ nhỉ ..hôm nay sinh nhật em
bốn mươi sáu ngọn nến tươi hồng
bốn mươi sáu bận rừng thay lá
thêm nữa một lần suối tóc bay
NẰNG THU
cái nắng mùa thu quả nhẹ nhàng
hiu hiu dìu dịu gió heo may
lâm râm vài giọt mưa bay lạc
cái gió mang về nỗi nhớ ai
nhặt hết lá bàng trong gió rơi
đêm về đốt lá sưởi trăng gầy
tặng người cái ấm phương xa ấy
gói một nỗi lòng gửi khói bay
GIÓ THU
hiu hiu nhè nhẹ gió thu sang
lất phất giọt mưa rớt góc thềm
sột xoạt gió lay bờ dậu trúc
bâng khuâng sợi nắng chiếu qua hiên
chiều buông giọt nắng rớt bên hè
gió lả lơi đùa lá cuối sân
trốt xoáy lá quay tròn gió chạy
ngoài sân nắng nhạt bóng hoàng hôn
THU VỀ
có phải mùa thu đó hả em
rừng vừa thay lá đón thu về
lá vàng từng cánh bay theo gió
đứng giữa rừng già anh nhớ ai
CHIỀU THU
chiều thu theo gót em về
trời buông mây tím nhạt mầu dấu xưa
bâng khuâng giọt nắng bên hè
ngập ngừng nhặt cánh hoa tàn nhớ ai
TRĂNG THU
trăng treo cành trúc góc vườn
thả mình dưới đáy ao thu mơ màng
chợt đâu cá đớp bóng vàng
lăn tăn gợn sóng tan tình mơ trăng
bồi hồi một thoáng đắng cay
nghẹn vần thơ nhạt bẻ đôi chữ tình
nửa tình theo bóng trăng mơ
nửa kia ở lại bẻ bàng chữ duyên
ĐẾM LÁ
anh đếm tình em như lá thu
một hai ba bốn chiếc bên hè
đem về ép lá trong chăn lẻ
mà nhớ mùa thu qua mấy lần
đếm hoài đếm mãi lá thu rơi
gối chiếc chăn đơn đã mãi rồi
đầy ắp lá vàng không đếm xuể
mỏi mòn thu đến lá vàng rơi
KHẮC TÊN
anh khắc tên em trên lá xoan
kiến vàng theo dấu đục tên nàng
chờ mùa thu đến cây thay lá
rụng xuống sông mơ có chữ tình
chiếc lá vàng trôi có khắc tên
tên người con gái ở xuôi dòng
nhờ sông mang hộ tình bên ấy
gửi đến cho nàng một chữ YÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2005 13:06:57 bởi nguyens >
TRĂNG THU
trăng gác trên cành trúc đợi ai
gió lay trăng động bóng trên thềm
trăng chờ tri kỷ mùa thu trước
hay bóng người tình ở chốn nao
có phải trăng chờ bóng gió thu
chờ sương lay nhẹ lá tre vàng
chờ làn mây trắng mang tin đến
bóng một người đi mãi mịt mùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2005 13:03:16 bởi nguyens >
BIỂN VẮNG
bãi biển chiều nay chợt vắng teo
lưa thưa dăm đứa nhóc nô đuà
mươi cô gái trẻ bơi cùng sóng
lác đác vài người bán ghẹ rong
chốc chốc tiếng cười vang cuôí bãi
lào xào tiếng sóng đuổi ngoài xa
bâng khuâng ngả lưng dài trên ghế
hé mắt ngoài xa có bóng thuyền
LÀM THƠ
mẹ kiếp ! tối ngày chỉ rặn thơ
quanh đi quẩn đến chỉ thêm buồn
chẳng lẽ thả hồn bay với gió
lòng vòng mãi lại muốn ươm thơ
vần thơ con cóc đến là hay
đọc mãi mới nghe ra chữ cười
nhè ra nước mắt tình nhân thế
khóc mãi lâu rồi lại thấy vui
đem thơ ướp với nắng chân đèo
trộn với gió ngàn hiu hắt hiu
pha lẫn nỗi sầu đời cát bụi
thành một vần thơ của thế nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2005 13:17:43 bởi nguyens >
THƠ CHÓ
kìa trông lũ chó đến mà ngoan
hai đực tranh nhau một sự đời
trên mặt dưới chân cùng một kiểu
vùi đầu vào một miếng đen ngòm
đằng kia cũng có đám bu đông
bước lại thì ra lũ chó càn
bọn nó tranh giành xương ống quyển
gâu gâu chúng cắn sủa vang trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2005 16:32:15 bởi nguyens >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: