THƠ N.SA
ĐÔI MẮT
chiều qua bên chậu cúc vàng
bóng ai thấp thoáng bên hàng trúc xanh
gió đưa hương tóc hoa chanh
mang về sắc nhớ bên cành liễu xinh
hình như đôi mắt ai nhìn
quen làn sóng biếc mộng tình thuở nao.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 14:38:10 bởi nguyens >
CHỜ
anh về có kịp chiều sang
hoa soan năm trước vẫn đang ngóng chàng
thềm vương sắc nắng thu vàng
gieo bao sợi nhớ dậm đàng chốn nao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 14:32:49 bởi nguyens >
NGÀY ANH VỀ
ngày anh trở về từ miền gió cát
giữ lời hẹn xưa lá úa vàng rơi
bóng người yêu bé bỏng vẫn đợi chờ
nghe tim đau nhói vì anh không thể
đành như đã quên cái hẹn năm nao
dòng nước mắt chảy ngược vào tâm khảm
nhìn xuống chân nay đã thành ba....
GẶM THƠ
chẳng phải là điên há lẽ khờ
suốt ngày gậm nhấm một bầu thơ
đọc dăm ba chữ cho thêm nhớ
ngâm lại đôi vần để chóng mơ
như thấy ai về theo nét bút
ngỡ người xưa đến tóc buông lơi
sóng xô chiều tím vào thương nhớ
một thoáng mơ màng khúc chơi vơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 14:21:29 bởi nguyens >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2005 00:55:36 bởi BĂNG NGUYỆT >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2005 19:17:47 bởi nguyens >
CUỐI THU
nàng thu có lẽ sắp ra đi
nhường chỗ cho đông giá trở về
thoáng đó mà đơì thêm một tuôỉ
caí già chầu chực ở bên ta
loanh quanh ngày tháng trôi theo gió
ngoảnh laị bỗng đời xa ngút ngàn
sinh kí tử quy lâu đã vậy
đơỉ ngươì như một thoáng chiêm bao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 14:58:54 bởi nguyens >
SAY
ta say trời đất cũng lăn quay
khép nép nên ra cớ sự này
bức rức chữ đời thêm nghiệt ngã
não nùng canh bạc chẳng còn may
ai người chỉ mãi tranh tư lợi
ai chẳng phù du chút ngất ngây
ai có sống hoài mà chẳng mất
đơì ngươì thật ngắn uống cho say
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2005 17:19:28 bởi nguyens >
THƠ XỈN
chiều nay ta xỉn ta làm thơ
thơ mãi mang âm hưởng cuộc đời
ghét bọn quan tham lòng chẳng đáy
gom tiền phi nghĩa bỏ hầu bao
tưởng rằng mua được đời sung túc
một thoáng phù du ở khám rồi
đời đã lên voi thì xuống chó
có đâu tên mọi mãi làm ông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 14:15:03 bởi nguyens >
NGU NGƠ
làm như ra vẻ ngu ngơ
ngu ngơ nào phải khù khờ mà chê
để cho ai thấy mà mê
đem về làm cái tái tê trong đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 21:56:59 bởi nguyens >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: