XANH XANH MÀU KHÁT VỌNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 127 bài trong đề mục
mưa phố núi 03.01.2012 14:03:21 (permalink)
0


KHÚC XẠ






Một lần buồn vơ vẫn ,
Thả hồn mình lang thang
Thi sĩ đi dọc theo triền suối.
Đang mùa khô ,
Dòng chảy lặng lờ...
Róc rách ,
Nước chảy từ khe ra trong vắt
Nhìn rõ thấu lòng.
 
Chàng bắt gặp viên đá cuội ,
Nằm yên tận đáy dòng.
 
Ánh mặt trời tỏa xiên qua làn nước ,
Viên đá cuội ửng màu
Sáng lung linh huyền ảo...
 
Hồn thi sĩ ngẩn ngơ  !
Nhặt viên đá cuội , ép vào giữa hai tay mình.
Viên đá cuội xinh xinh hình quả tim.
Một trái tim biết cười biết nói ,
Ấm lên trong tay chàng.
 
Mỗi ngày chàng ngắm viên đá nhỏ
Dưới ánh trăng loang ,
Bên ngọn đèn khuya hiu hắt...
Chỉ là một viên đá cuội...sẫm màu.
Vẫn bừng lửa ấm nồng
Trong trái tim mộng mị...
 
Chàng thầm thì với đá ,viết nên nhiều thơ xinh
Chàng yêu viên đá cuội ,bằng trái tim người tình.
 
Mùa đông đến sớm !
Viên đá lạnh lẽo u buồn ,
Chàng buồn theo rồi... nhuốm bịnh
Tìm về chốn cũ cô đơn...
 
Con suối nhỏ , một dòng tuyết trắng.
Trắng như mảnh khăn tang
Lạnh lẽo vắt qua hồn.
 
Nắng mùa đông lấp lánh
Dòng tuyết tan dần dần...
Chàng thả viên đá cuội ,về đúng vị trí cũ.
Những hòn đá chung quanh reo vui.
Viên đá cuội nơi đáy sâu dòng tuyết
Lại lung linh sắc màu...
Lòng thi sĩ rạo rực , niềm hạnh phúc thấm sâu .
 
Khúc xạ  !
Đường đi tia nắng mặt trời ,
Xiên dòng nước chiếu lên viên đá cuội ,
Ửng sắc màu hoan hỉ reo vui.
 
Lúc nào buồn ,
Hãy đến cùng em chàng nhé  !
Để tình yêu ,
Như ánh sáng khúc xạ nhiệm màu ,
Mở cửa trái tim nhau.
 
---MPN---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2012 11:24:31 bởi mưa phố núi >
#16
    mưa phố núi 05.01.2012 15:39:03 (permalink)
    0
               SỢI TÌNH

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/153840D6936643EAB651B07DD20E85ED.jpg[/image]


    Người yêu hỡi, lạc bước chân
            đêm nay về đâu?
    Lòng thương nhớ, xin gọi mãi
            những lời tình say.
    Vì đâu lạc mối tơ duyên ?
    Lòng người bạc bẻo đa đoan.
    Tình nhân hỡi... thương đau tìm quên.
     
                Vẫn nhớ đêm trăng nào ?
                Hai đứa chung mộng đầu.
                Sợi tình buộc phím tơ chùng ,
                lòng mình cùng khúc tương phùng.
                Giờ sao lặng lẽ...cô đơn...buồn.
     
    Người yêu hỡi, chàng vẫn biết
               lòng em đong đầy.
    Từng đêm vắng, niềm thương nhớ
               dâng lên ngàn khơi.
    Lòng buồn thầm trách tơ duyên ,
    Dỗi hờn vì vẫn yêu thương.
    Người yêu hỡi...xa xôi...vì đâu ?
     
                 Dẫu áo xưa nhạt màu ,
                 Tình có bao giờ tàn.
                 Sợi tình nuối tim hoang đàng.
                 Lòng chàng ăn năn muộn màng.
                 Tình còn thắm...bao dung...nồng nàn.
     
    Lòng em hoài nhớ mong anh !
    Dỗi hờn, vì mãi trông mong...
    Tình nhân hỡi  ! Đêm nay...về đâu ?
     
    Mưa phố núi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2013 00:49:38 bởi mưa phố núi >
    Attached Image(s)
    #17
      Trần Trụi 05.01.2012 15:53:01 (permalink)
      0
      Lều Thơ Đây...

      Đây lều thơ không vách tường ngăn gió
      Thiếu mái tranh che những giọt mưa buồn
      Chẳng nến đèn để soi sáng đêm sương
      Nằm nơi giữa con đường tên mơ mộng

      Người cứ ghé khi tình duyên nổi sóng
      Khi dạt dào say đắm bước vào yêu
      Khi cô đơn như con nắng ban chiều
      Hay những lúc suy tư và cảm xúc

      Người cứ ghé thăm lều thơ mọi lúc
      Vẫn luôn chờ đón khách ngàn phương
      San sẻ niềm vui chia sớt nỗi buồn
      Thơ thân hữu xin cùng nhau uống cạn

      Thơ kết nối nơi đây tình bạn
      Không giới ranh không hạn chế tuổi đời
      Không cạnh cầu không câu nệ thơ rơi
      Lều mơ mộng chờ mong muôn vạn ý
      #18
        mưa phố núi 07.01.2012 14:38:17 (permalink)
        0
         Thơ Là...
         

        Chàng thơ ơi , lòng em hoài yêu mến.
        Không thấy mặt để tình càng thuần khiết ,
        Không biết nhau chẳng cần thiết tô màu.
        Giàu nghèo thấp cao - bất phân ranh giới  !
         
        Thơ với ý từ trái tim mà dệt
        Bằng giai điệu những con tim hòa nhịp.
        Bằng mộng mơ cùng khát vọng mà thành.
        Yêu một người là ôm cả thế gian...
         
        Là chàng thơ muôn đời luôn hữu hiện
        Để trái tim em còn chỗ tìm về.
        Giữa bảo tố có thuyền anh đón chở ,
        Con tim khờ nương náu chốn đam mê.
         
        ---mpn---
         
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/53ADA0A59137467091476DAFC734B880.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 14:43:08 bởi mưa phố núi >
        Attached Image(s)
        #19
          Trần Trụi 07.01.2012 15:42:49 (permalink)
          0
          ...Nhạc Lòng

          Tôi sẽ đến tìm em ngày gió lạnh
          Đem nắng vàng trải khắp lối đông đi
          Đem vần thơ sưởi ấm ghế vỉa hè
          Ngồi tâm sự nhau nghe đời viễn xứ

          Chuyện buồn, tôi, xin chôn vào quá khứ
          Chuyện buồn, em, xin như nắng qua đồi
          Đời lại tươi trong tia nắng xuân vui
          (Chắc xuân chẳng bao giờ đem sầu tới)

          Tôi sẽ đến tìm em vào một tối
          Ngồi hát bên nhau những bản tình ca
          Tiếng nhạc lòng mình lại ngát hương hoa
          Hoa thân ái, hoa tình yêu vừa nở
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 15:44:39 bởi Trần Trụi >
          #20
            mưa phố núi 08.01.2012 11:07:32 (permalink)
            0

            HỒN BIỂN  

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/83FAE52DC8864DD69E02F5BCDBF41C3D.jpg[/image]


            Nếu là gió , nhẹ nhàng thôi -khe khẽ.
            Đừng thổi  hồn xa thế tít mù khơi.
            Con sóng lớn đẩy đưa thuyền chấp chới ,
            Biết bến nao mà tới lại  quay về.
             
            Nếu là nắng , chớ hanh hao nhiều thế.
            Nắng trãi dài dọc mé biển hoang vu.
            Triền cát trắng xôn xao bờ muối ụ ,
            Đọng nghĩa tình , hội tụ nắng tinh khôi.
             
            Anh và em
             là gió nắng giữa đời.
            Để hồn biển
             mãi chơi vơi niềm nhớ.
            Biển dạt dào
             điệu ru êm muôn thuở.
            Ta giữa đời ,
             gặp gỡ lại chia tay.
             
            Mai này nếu giữa dòng đời cạm bẫy ,
            Lỡ vô tình mà gãy nhịp duyên thơ.
            Hỡi con sóng , có đưa giùm nổi nhớ ?
            Để biển xanh không khổ bởi mong chờ.
             
            ---mpn---
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 12:13:36 bởi mưa phố núi >
            Attached Image(s)
            #21
              mưa phố núi 09.01.2012 10:48:52 (permalink)
              0

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/42E5D6AF80BA4471BC94C2DE7687EBF7.jpg[/image]
               
              NẮNG XƯA

              Cho em chút nắng trong ngần !
              Hong bàn tay ướt , nụ măng búp đầy.
              Cho tim thắp lửa hương say
              Làn môi mọng ngọt ,đuôi mày lả lơi.

              Ngoài sân vương vãi nắng tơ
              Trong tim còn chút mộng mơ quên ngày
              Đưa tay em vốc ngụm đầy
              Nắng ơi , cứ ở lại đây đừng về.

              Chiều tàn bóng ngả triền đê
              Bước chân lặng lẽ tìm về nẻo xưa.
              Tiếc thương biết mấy cho vừa
              Nắng xưa nhè nhẹ...ửng vừa đủ say.

              ---MPN---

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2012 10:54:52 bởi mưa phố núi >
              Attached Image(s)
              #22
                Thảo Lam 11.01.2012 13:00:50 (permalink)
                0
                GỌI NẮNG


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/A1FB8AE48966464296DA9EDB18801343.jpg[/image]


                Ta về đếm trái sầu rơi ,
                Sầu trôi lặng lẽ ,buồn ơi chớ tìm
                Ta còn giữ lại trong tim
                Nắng xuân phơi phới xưa tìm tặng em .

                Đem hong nỗi nhớ ướt mèm ,
                Nắng xưa mộng cũ đan xen vào hồn .
                Ngọt ngào thắm nụ môi hôn ,
                Môi cong nũng nịu dỗi hờn đáng yêu .

                Cho thêm chút nữa yêu kiều ,
                Gọi con nắng cũ cưng chìu em tôi
                Nắng ơi hãy đến đây chơi !
                Hôn môi thắm đỏ giữa đời ,nắng say .

                Thảo Lam
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 13:17:51 bởi Thảo Lam >
                Attached Image(s)
                #23
                  Trần Trụi 11.01.2012 15:43:49 (permalink)
                  0
                  Gởi Nắng

                  Mắt em đong nắng ngàn xưa
                  Soi hồn ta những đêm mưa nhớ người
                  Tóc em kết sợi tơ trời
                  Xa nhau rơi xuống rối bời đời ta

                  Góp bao sợi nắng miền xa
                  Gởi theo làn gió lụa là đến em
                  Nếu làn gió đến vào đêm
                  Mong từng sợi nắng ru êm giấc nồng

                  Hôm qua thấy giọt nắng hồng
                  Tung tăng rơi giữa cánh đồng xanh tươi
                  Đuổi theo bắt tặng cho người
                  Mong mai sau thắp khung trời của nhau
                  #24
                    mưa phố núi 13.01.2012 12:59:56 (permalink)
                    0
                    Cám ơn chị Thảo Lam và anh Trần Trụi chia sẻ cùng MPN. Hoan nghênh nhị vị quan lâm.


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C0013ED42AEB4902AD5CE901872F6FDE.jpg[/image]


                    KHÚC XUÂN

                    Cùng nhau gọi nắng gom mây ,
                    Tay em bé nhỏ giữ đầy mộng chăng ?
                    Ngoài kia nắng mãi tần ngần ,
                    Đuổi theo ngọn gió ân cần trao tin .

                    Buồn nào giữ lại riêng mình ,
                    Nắng xuân rộn rã em xin gởi người .
                    Chia nhau hực hỡ môi cười ,
                    Tặng nàng sắc thắm xuân đời chàng xuôi .

                    Về thôi nắng ngã chiều trôi ,
                    Hương xuân đọng lại bên trời thênh thang .
                    Chàng về so lại cung đàn ,
                    Gọi mùa xuân đến bên nàng hát ca .

                    Chia nhau chung rượu mừng nha !
                    Xuân say hoan hỉ ,khúc ca thanh bình .
                    Cùng chung nổi nhớ quê mình ,
                    Lòng ta có bạn xuân tình thỏa say .

                    Mưa phố núi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2013 13:34:44 bởi mưa phố núi >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Trần Trụi 13.01.2012 15:42:24 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: mưa phố núi


                      Lòng ta có bạn xuân tình thỏa say .

                      ---mpn---


                      Xin Em Chút Nắng Xuân

                      Xuân vui kết bạn Đông gầy
                      Nắng thưa hòa với tuyết dày lối đi
                      Nơi em Xuân mới dậy thì
                      Nơi ta Đông mới thầm thì trên cao

                      Cũng trời nắng gió lao xao
                      Cũng mây ngũ sắc cũng sao thắp trời
                      Vì sao gió lạnh không mời
                      Vẫn lên đây giữa xứ người xa xôi

                      Em đi nắng ấm bờ môi
                      Ta về lạnh buốt từng hơi thở dài
                      Bao giờ hạ đến nơi ai
                      Thì xuân lại đến trên ngày nắng ta

                      Xuân em nếu nắng lụa là
                      Mong gom góp chút gởi qua bên này
                      #26
                        mưa phố núi 15.01.2012 11:38:59 (permalink)
                        0
                        Tặng anh TT một chút nắng vàng hanh từ Cali đất ấm tình nồng .
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F76E0BFBD135496CBF46298AA9F25604.jpg[/image]


                        NẮNG RU

                        Buông lơi từng sợi tơ vàng,
                        Mùa đông nhả nắng ôm choàng vai Anh .
                        Hành trang nhẹ bước độc hành
                        Hỡi chàng thi sỹ mộng xanh có còn ?

                        Đây lời ru nắng nỉ non
                        Cho đông bớt giá cho hồn lặng thơ
                        Mộng xưa con nắng ươm mơ
                        Em ru Anh ngủ bài thơ đậm màu .

                        Đông buồn nhốt nắng ở đâu ?
                        Bút nghiên lặng lẽ chờ câu hoạ tình.
                        Nắng vàng sao cứ lặng thinh
                        Đông ơi, mãi ngủ ôm tình giấc say .

                        Chiều nay nắng nhẹ vương mây
                        Đợi chàng thức dậy vẽ mày em cong .
                        Đông còn thả nắng đi rong,
                        À ơi , Anh ngủ ...nắng hong ...mộng vàng.

                        Mưa phố núi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2013 13:14:23 bởi mưa phố núi >
                        #27
                          Thảo Lam 15.01.2012 12:48:06 (permalink)
                          0
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/94499527F01D407BB0EE66DE016BA441.jpg[/image]

                          RƯỢU XUÂN

                          Rót thêm chén nữa thật đầy ,
                          Để ta ngây ngất xuân này bên em .
                          Mời chàng uống nữa say thêm
                          Cho vơi buồn khổ cho đêm thành ngày .

                          Mộng mơ chốn ảo là đây ,
                          Bên nhau uống cạn chén này tri âm .
                          Rượu vui cất bởi chữ tâm
                          Hoan ca sánh nhịp khúc cầm tấu vui .

                          Xuân về hồng thắm cưộc đời ,
                          Mừng ta gặp gỡ giữa trời say sưa .
                          Đào mai rạng rỡ đón chờ ,
                          Hỏi chàng bụi trúc có mơ xuân nồng ?

                          Đêm nay gió lặng trời trong ,
                          Xuân tiêu một khắc - để lòng vạn niên .

                          Thảo Lam
                          #28
                            Trần Trụi 16.01.2012 12:01:15 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: mưa phố núi

                            ...
                            À ơi , Anh ngủ ...nắng hong ...mộng vàng.

                            ---muaphonui---


                            Nắng Ân Tình

                            Cảm ơn em chút nắng vàng đã gởi
                            Từ một nơi nào đó (Cali)
                            Ta đã đặt khẽ khàng bên chiếc gối
                            Để hằng đêm còn thắm giấc mơ đời

                            Cảm ơn em lời ru ngày nắng mới
                            Lời ru thơm hương sớm mộng ban trưa
                            Để lối về hoàng hôn còn đứng đợi
                            Dẫu mùa đông thiếu bóng dáng mặt trời

                            Ta sẽ ghép trong áng thơ nồng ấm đó
                            Chút mây mây, chút mộng cuối chân trời
                            Nơi cuối ngày Mặt trời treo bóng đỏ
                            Tô hoàng hôn dào dạt sóng ân tình

                            Ta sẽ vẽ trên những vầng dương đó
                            Những nụ cười còn rõ nét xuân tươi
                            Gởi đến em hôm nào trời lộng gió
                            Thắp nơi em xinh thắm buổi Giao Thừa
                            #29
                              mưa phố núi 16.01.2012 12:51:15 (permalink)
                              0
                              VÌ EM



                              Anh có thích ngắm nhìn cầu vòng ,
                              đếm được bao nhiều màu bằng mắt ?
                              Anh có muốn nhìn thấu tim em ,
                              Để biết ánh lên bao nhiêu sắc ?

                              Nếu ngước nhìn lên trời cao
                              Kìa những đám mây bãng lãng .
                              Anh cảm nhận được điều gì ?
                              Hãy tô lên bờ mắt em - xanh thẫm .

                              Tia nắng bình minh ấm áp ,
                              Ửng hồng đôi má em xinh .
                              Chỉ có tình yêu thánh thiện
                              Tô mọng môi em ngọt lành .

                              Bóng đêm quấn quanh bờ tóc
                              Gởi theo vài giọt sương đêm .
                              Để tóc thêm đen thêm ánh ,
                              Xỏa thành bờ suối dịu mềm .

                              Xuân đến mang em hy vọng ,
                              Hè về cho em niềm vui.
                              Mùa thu khơi màu lãng mạn,
                              Đông tới để em ngủ vùi .

                              Những ngày lễ hội vui nhộn,
                              Rồi qua mau vơi khát khao .
                              Chỉ có anh, chân tình cần thiết .
                              Cho em niềm tin sống để làm gì .

                              ---mpn--










                              WHAT I MEAN TO BE


                              Would you like to see the rainbow
                              how many colors could you count ?
                              Would you love to feel my heart ,
                              how many shades would you find ?

                              If you look up in the sky,
                              and see the blue hope from those clouds .
                              How would you feel about that ?
                              Paint that shade on my eyelids .


                              The warm heat from the sun ,
                              blows the pink to my cheekbone .
                              Only love unconditionally,
                              from your pure heart
                              Darken the red on my lips - as sweet .

                              Let the night wrap on my hair ,
                              with some drop of mild fog.
                              To add more darkness and shine ,
                              so my hair will always fall and bounce .

                              The Spring gives me some hopes ,
                              The Summer fills me with cheerfulness .
                              The Autumn brings me some of its romance
                              The Winter puts me down to rest .

                              Holidays warm my life up,
                              With lot of joy and wishes .
                              But only you give me ,
                              the true love that I need .
                              To understand ,what I mean to be

                              ---mpn---
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2013 13:47:28 bởi mưa phố núi >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 9 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 127 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9