[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D1B2802B9A2F4742B3AA885E60C61CB9.jpg[/image]
Ai Biểu ?
Nhớ thương là bởi thấy rất quen ,
Dẫu hương phấn ấy chưa lần bén .
Rất thân bởi cảm hơi giông giống ...
Dẫu xa mà thấy như rất gần .
Chưa quen mà cứ ngỡ biết lâu .
Đã gặp gỡ đâu từ kiếp trước .
Kiếp này ta phải tìm cho được ,
Ai biểu mật ngọt làm môi say ...
---mpn---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2012 13:19:39 bởi mưa phố núi >
Xuân Vắng Nhà Xuân về tôi lại nhớ xuân qua Mẹ ngóng trông con, trẻ ngóng quà Lao xao cơn gió đùa mái lá Bâng khuâng lòng mẹ ngóng tin xa Lác đác mưa xuân vài hạt bụi Bồng bềnh mây tím lối giăng qua Hoa đào trong gió đang phơi phới Con biết xuân nay lại vắng nhà
* Lâu rùi không thấy Mưa ghé qua hihi
Trích đoạn: mưa phố núi
Anh có thích ngắm nhìn cầu vòng ,
Thử đếm bao nhiều màu bằng mắt ?
Anh có muốn nhìn thấu tim em ,
Để biết nó ánh bao nhiêu sắc ?
...
Màu Tình Yêu
Trong hằng triệu ngàn triệu màu sắc đó
Hỏi có màu nào như màu đôi mắt em
Sao ta biết trả lời sao cho tỏ
Bởi dương gian chưa tên sắc "dịu hiền"
Hỏi khi yêu, tình ánh bao nhiêu sắc?
Hỏi khi buồn tim có xậm đen nâu ?
Hỏi môi em có bao nhiêu vị ngọt?
Sau nụ hôn đầu còn biết nhớ bao lâu?
Ta sẽ tô bờ mắt em xanh thẫm
Màu đại dương từ thuở nguyên khai
Ta sẽ tô bờ vai màu trắng nõn
Màu mây ngàn chưa nhuộm gió thu phai
Nếu ngày nào trái tim em hé mở
Đón ta vào tô lại sắc tình yêu
Ta sẽ tô tim em màu hạnh phúc
Màu nhớ nhung pha sắc khói lam chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 00:13:34 bởi Trần Trụi >
Trích đoạn: mưa phố núi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D1B2802B9A2F4742B3AA885E60C61CB9.jpg[/image]
Ai Biểu ?
Nhớ thương là bởi thấy rất quen ,
Dẫu hương phấn ấy chưa lần bén .
Rất thân bởi cảm hơi giông giống ...
Dẫu xa mà thấy như rất gần .
Chưa quen mà cứ ngỡ biết lâu .
Đã gặp gỡ đâu từ kiếp trước .
Kiếp này ta phải tìm cho được ,
Ai biểu mật ngọt làm môi say ...
---mpn---
Chào "mưa phố núi" ! Mình vừa đi qua miền phố núi một chiều mưa
chợt có cảm giác vừa quen, vừa lạ như bạn vậy.
BẤT CHỢT
Dạo qua phố núi nắng miên man
Đang chợt say sưa giấc mộng ngàn
Mưa giăng mỏi mắt quen mà lạ
Một chút hờn dâng lên chứa chan.
Gió lùa sương lạnh mãi lan tràn
Mây lạc thung xa dấu hợp tan
Khói loang chiều vắng hằn lưu luyến
Trăng ghếch đầu non bóng chẳng tàn.
Trăn trở vô vàn những sớm trưa
Khi trời hanh nắng nhớ chiều mưa
Một thoáng rùng mình chen giá lạnh
Bổng trầm bến nước sáo diều đưa.
Gập ghềnh mùa thức mãi trong ta
Kỷ niệm xôn xao chứa đậm đà
Đường dài khắc khoải miền heo hút
Khoảng trống ùa vào mấy khúc ca.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 09:28:10 bởi trần như chuyên >
Trích đoạn: trần như chuyên
Gập ghềnh mùa thức mãi trong ta
Kỷ niệm xôn xao chứa đậm đà
Đường dài khắc khoải miền heo hút
Khoảng trống ùa vào mấy khúc ca.
PHẢI CHI Thuở trước mây sầu giăng mắc mưa ,
Phải có niềm nhung nhớ thương vừa.
Phải là con tim thật đa cảm ,
Để trái tim đồng nhịp đu đưa.
Ai biểu mây trời trêu mắc nai ?
Đong đưa bóng nhớ rất trang đài.
Hãy gởi tình anh vào cuộc sống ,
Em gởi nụ cười tặng riêng ai.
Thuở ấy lòng em rất ưu tư...
Cứ tưởng dòng đời vốn...thặng dư.
Để cho mây ngàn giăng hờ hững ,
Rớt xuống đời nhau điệu nhạc buồn...
Ai biểu người ta thích con trai ?
Chê em con gái nhạt má phai.
Nếu lòng khoắc khoải mây về núi ,
Để gã Đào kia lại cho ai ?
---mpn---
*Hic...hic...hic
Em là con gái ,buồn như lá cây.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F2A53C0A1CDE405CAC724F3C4E4B2C92.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 11:43:08 bởi mưa phố núi >
Trích đoạn: bluestarhcm11
Xuân Vắng Nhà
Xuân về tôi lại nhớ xuân qua
Mẹ ngóng trông con, trẻ ngóng quà
Lao xao cơn gió đùa mái lá
Bâng khuâng lòng mẹ ngóng tin xa
Lác đác mưa xuân vài hạt bụi
Bồng bềnh mây tím lối giăng qua
Hoa đào trong gió đang phơi phới
Con biết xuân nay lại vắng nhà
* Lâu rùi không thấy Mưa ghé qua hihi
NGÓNG CON Mẹ rất nhớ con gượng đợi mong ,
Sao con vẫn còn mãi đuổi rong .
Dòng đời vô định , con có biết ?
Xuân vắng bóng con tủi ngập lòng .
Một năm chỉ có mấy ngày xuân ,
Mai đào thắm sắc ,niềm vui chung .
Con ơi , lòng mẹ như dao cắt ...
Ngóng mãi tin con dẫu muôn trùng .
* Mẹ trẻ MPN [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5CC280150D244C6BADF6496DAE9B5853.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 12:02:49 bởi mưa phố núi >
Trần Trụi
...
Hỏi môi em có bao nhiêu vị ngọt?
Sau nụ hôn đầu còn biết nhớ bao lâu?
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E94B0ECE386F439B98A378D4D4973C72.jpg[/image]
Winter delight - Holiday Cactus
SẮC MÙA ĐÔNG
Nắng và gió rong đuổi
Khắp nẻo đường thênh thang .
Tình yêu trò chơi cuối
Khi không còn địa đàng.
Hoa xương rồng vẫn nở
Lặng lẽ giữa mùa đông
Ân tình dẫu tặng không
Vẫn ánh màu rạng rỡ.
Giữa sa mạc cằn cỗi
Ai hay lòng giá băng
Giữa bạt ngàn hoang dã
Ánh lên tia lửa nồng .
Tận cuối trời mênh mông
Trái tim em vẫn đỏ
Thắm hồng giữa bảo gió
Trang điểm sắc mùa đông .
---mpn---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 15:13:55 bởi mưa phố núi >
PHẢI CHI
Thuở trước mây sầu giăng mắc mưa ,
Phải có niềm nhung nhớ thương vừa.
Phải là con tim thật đa cảm ,
Để trái tim đồng nhịp đu đưa.
Ai biểu mây trời trêu mắc nai ?
Đong đưa bóng nhớ rất trang đài.
Hãy gởi tình anh vào cuộc sống ,
Em gởi nụ cười tặng riêng ai.
Thuở ấy lòng em rất ưu tư...
Cứ tưởng dòng đời vốn...thặng dư.
Để cho mây ngàn giăng hờ hững ,
Rớt xuống đời nhau điệu nhạc buồn...
Ai biểu người ta thích con trai ?
Chê em con gái nhạt má phai.
Nếu lòng khoắc khoải mây về núi ,
Để gã Đào kia lại cho ai ?
---mpn---
*Hic...hic...hic
Em là con gái ,buồn như lá cây.
THÔI THÌ
Mai, Đào ơ nhỉ... gái hay trai
Phố núi sớm mưa, trưa nắng hoài ?
Buồn, vui có chắc... chỉ trời biết
Mây lạc vườn ươm tươi mắt ai !
Gió xuân ngoài tết đến từ đâu
Nhuộm thế gian đeo đẳng khối sầu
Mây phô sắc núi hồn sương đọng
Mưa ủ hương vườn mộng lắng sâu.
Rực màu huyền ảo chốn lầu tây
Ngan ngát cảnh tiên mật rót đầy
Biển xanh quyến rũ nhờ con sóng
Núi biếc điểm tô ắt có mây.
Lưu lạc đó đây cuối dặm đường
Chân trời, góc biển, cõi yêu thương...
Bướm kia khoe sắc đi tìm nắng
Hoa đợi gió về lặng toả hương...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102850/A6C63D39C32C4B72A647329B43C581A1.jpg[/image]
Thân Chúc MPN và gia đình năm mới An Khang và Thịnh Vượng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2012 04:25:44 bởi Trần Trụi >
Trích đoạn: Trần Trụi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102850/A6C63D39C32C4B72A647329B43C581A1.jpg[/image]
Thân Chúc MPN và gia đình năm mới An Khang và Thịnh Vượng
@ Chú Trần Trụi ơi ! Cháu giúp chú dãn tranh chúc Xuân ra to to hơn rồi nè, chú chúc cô Mưa cho vui Xuân nha ! Cháu cũng kính chúc cô Mưa một mùa Xuân như ý ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 18:36:05 bởi khucniemtu >
Năm tốt Nhâm Thìn cháu chúc cô
Suốt năm may mắn tiền nhiều vô
Phước, tài, lộc, thọ an khang thịnh
Rực rỡ mai vàng kính chúc cô
Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 18:48:50 bởi khucniemtu >
Tình Mưa Nắng
Em là mưa phố núi
Ta nắng cuối chân đồi
Gặp bên đời trần trụi
mưa về tnắngphai phôi
Bao lần mưa trong nắng
Bao lần nắng trong mưa
Tình thoáng là bẩy sắc
Chợt tan giữa hư vô
Đường trần trăm ngã nắng
và vạn nẻo mưa mờ
Ta em hai lối vắng
Tìm nhau đến bao giờ
Nắng chói bao năm tháng
Chẳng đủ ấm ngày mưa
Tình nắng mưa ấm lạnh
Chờ nhau rét mấy mùa
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CC33712859024AAE8F2509DCA59EE607.gif[/image]
PHỐ NÚI MƯA
Những cơn mưa hiền hòa
trôi nhạt nhòa trong biển nhớ
Tôi đi tìm Anh ,
tìm hạnh phúc mong manh chơi vơi.
Tôi muốn hỏi cuộc đời ,
rồi sẽ trôi về đâu ?
Giấc mơ đời vội vả sẽ tan mau
Còn đâu ?
Miền ký ức xưa dịu dàng yêu dấu
Mimosa ngập ngừng -và nổi nhớ bỗng dưng...
Làn gió nhẹ thổi lao xao...
Hàng thông reo vi vút
Cơn mưa chiều bất chợt...
Đến rồi đi !
Ừ nhỉ ,còn gì trong nổi nhớ ?
Phố núi một chiều mưa lao xao
---MPN---
bài đã được đưa vào TV
< Sửa đổi bởi: diên vỹ -- 13.10.2011 12:48:27 >
_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 15:06:10 bởi mưa phố núi >
Trích đoạn: khucniemtu
Năm tốt Nhâm Thìn cháu chúc cô
Suốt năm may mắn tiền nhiều vô
Phước, tài, lộc, thọ an khang thịnh
Rực rỡ mai vàng kính chúc cô
Khúc Niệm Từ
Cám ơn em , Khúc Niệm Từ ngoan lắm !
Cô giáo vừa khéo nết lại hay thơ - duyên con gái là đây .
Mưa phố núi cũng chúc lại em ,
" Thơ xinh như người
Ấm như nụ cười
Vòng tay mở rộng
Thân tình lên ngôi
Chúc cho đời em
Hồng tươi khát vọng
Sắc xuân ửng hồng
Cả đời dư mộng . "
--mpn--
* MPN chưa già lắm đâu , gọi chị thân hơn em nhé
Hoan nghinh em ghé chơi .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5B264E1A01964858962FBD9E3F86AC68.jpg[/image]
Hỏi Nắng Sao nắng còn ngủ mãi trên đồi
Nhả từng cụm tơ vàng mơ trên lối
Thung lũng vắng trũng sâu ,
Chiều nghiêng ngã tối ...
Lối về ơi , thênh thang !
Một vạch nắng xiên xiên ngỡ ngàng .
Hoang đàng đuổi theo em
Chớp hờ trên môi em nụ vội ...
Chiều loãng vào bóng tối ,
Anh ở đâu ?
Có thấy lòng buốt nhói .
Đơn côi bủa giăng .
Có thấy lòng tiếc nuối
Khi con tim đọa đày
Ở giữa chừng ...
Con nắng và bóng đêm .
---mpn---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 14:20:57 bởi mưa phố núi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: