XANH XANH MÀU KHÁT VỌNG

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 127 bài trong đề mục
Tác giả Bài
mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: XANH XANH MÀU KHÁT VỌNG - 10.03.2012 13:10:46
0
Chiếc bóng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/00DDECE268D74372BBE18B7B315F0515.jpg[/image]


Adam & Eva


Từng đêm tối, ngắm bóng em trên vách,
thầm trách mình sao giữ nổi cô đơn.
Lệ buồn ơi, lặng lẽ lăn khoé mắt,
mặn đầu môi rơi chát chúa tủi hờn ...

Ngắm bóng mình - ngỡ bóng anh trên vách !
Hôn môi mình - mà ngỡ môi anh xưa.
Chiếc bóng kia, không thể buông lời dối.
Vẫn lặng thinh - em tự ngắm bóng mình .

Dòng suy tư đêm nay còn một nửa...
Nửa bên kia, anh cất giữ lâu rồi .
Giá mà anh cứ vô tư nói dối ...
Em sẽ tin, sẽ nhớ, sẽ chờ mong .

Có gì đâu, tình yêu không có tội !
Mỗi con tim có lý lẽ riêng mình ...
Đời vô tình - em chẳng thể quên anh .

Anh đừng trách đừng buồn gì nữa nhé !
Vẫn còn nguyên đằng đẳng một khối tình .
Em sẽ lặng thinh ! Sẽ mãi mãi lặng thinh ...

Trong bóng tối đêm đen hòa ước vọng,
Em - cánh chim bay đến cửa phòng anh.
Hót anh nghe lời tự tình,đêm vắng ...
Ánh trăng khuya, có san sẻ chân tình ?

Chỉ trong đêm em đắm mình nổi nhớ,
Đợi bóng đêm che tội lỗi giúp mình.
Bởi ánh sáng sẽ làm em nhức nhối ?
Thà một đời, Eva giữ lặng thinh.

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2013 14:30:12 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: XANH XANH MÀU KHÁT VỌNG - 18.03.2012 14:27:57
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2F3F21A4B24444269CDE09CCB31558FC.jpg[/image]

Sâu ...sắc ...Xấu !


Mái tóc xinh xinh duyên con gái
Sao chàng lại nỡ trù ếm em ?
Kéo nào sắc bén tay phù thủy
Một nhát đoạn duyên - dứt hận tình ...

Giữ lọn tóc đẹp đem trù ếm
Thôi nhé làm tin một chút tình
Là núi hiên ngang hùng dũng để ...
Mù sương giăng phủ ẩn niềm tin .

Xấu chàng hổ thiếp - chao cắc cớ !
Vì yêu nên hận học chữ khinh
Chữ tình cho mấy còn nguyên mớ
Tặng chàng chữ nhẫn giữ bên mình .

Núi dẫu rất cao , cao được mấy ?
Những cơn mưa đến xóa lặng thinh
Sương trong lấp lánh bình minh ánh
Học yêu tô vẽ đậm nét tình .

---muaphonui---

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 14:29:56 bởi mưa phố núi >



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
mưa và anh - 19.03.2012 14:09:16
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A7267367756B4B58A5ADAD089606433D.jpg[/image]

Mưa theo nỗi nhớ !

Chiều nay mưa tầm tả ...
gió nghiêng gió ngả .
Phố ngập chìm vào mưa
Tôi lái xe trong mưa
Hồn tôi rơi theo nhịp mưa rộn rã
Mưa ơi , mưa êm ả
Những kỷ niệm ngày xưa ...
Chợt về chao nổi nhớ . Mưa !

Chiếc dù nho nhỏ , vòng tay ôm thiết tha .
Ta đi trong mưa gió ,
lòng ấm chi ấm lạ ...
Bởi vì ta có nhau ,tay đan hòa hơi thở .
Phố sẽ còn mưa ngày mai ngày mốt nữa ...
Sẽ còn mãi những cơn mưa ký ức .

Adam và Eva ,
Anh và em .
Chàng và nàng ,
Mưa và gió .
Nhớ ! Và yêu .
Đơn giản chỉ một điều ,
Ta là những cơn mưa kỷ niệm , bóng thời gian .

Sẽ còn mãi trong nhau ,
Thời gian chẳng thể nào phai dấu .
Chẳng có cơn mưa nào giống nhau đâu .
Mỗi Adam và Eva , là mỗi vòng đời riêng lẻ ...
Tình yêu của mỗi người không có mẫu số chung .

Những hạt mưa rơi ngoài kia có khi nặng , khi nhẹ .
Trái tim em còn biết tìm về trú ẩn ,
Giữa lòng tim anh .
Bàn tay em bé nhỏ ,
Biết vẽ dấu yêu lên môi anh , vào đời .
Trái tim anh hãy bớt khô cằn đơn lẻ ,
Ướt át theo từng nhịp mưa rơi , òa vỡ !

Rộn rã tiếng mưa cười ,
Hòa nhập điệu nhạc vui ,
Ngoài kia mưa vẫn hoài mưa rơi .

---muaphonui---



Mời bạn nghe Tình khúc chiều mưa
Ca sĩ : Đàm vĩnh Hưng và năm giòng kẻ

http://www.youtube.com/watch?v=oWhEuegYj98
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 13:58:23 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: mưa và anh - 22.03.2012 13:59:23
0
Xin mời nghe bài hát mới .

Về đâu nỗi nhớ


Chủ Nhật, 18/03/2012 - 17:42 — ncchieu

Tiêu đề: Về đâu nỗi nhớ
Artist: Ngô Càn Chiếu
Composer: Ngô Càn Chiếu
Harmonist: Ngô Càn Chiếu
Lyricist: Ý thơ : Mưa Phố Núi
Length: 5:07 minutes (9.38 MB)
Format: Stereo 44kHz 256Kbps (CBR)


Về đâu con phố ta lang thang đêm này
Đường xa lối vắng bao xót xa u hoài
Về đâu nỗi nhớ bên ngõ xưa tàn phai
Cánh lá đong đưa, rớt trong đêm muộn màng
Mang về hong khô dăm chiếc chưa úa vàng


Về đâu, về đâu, về đâu
Bao niềm riêng giữ mãi trong ta
Bao vần thơ cùng những thiết tha
Bao vấn vương còn mãi chưa qua
Bóng đêm tàn ta ôm vội giấc mơ
Cất vào trong muôn cõi ảo mờ xa


Về đâu chiếc lá trong hắt hiu đêm buồn
Nhành khô héo hắt, thao thức theo canh trường
Về đâu con gió trong giấc xưa còn vương
Góc vắng bâng khuâng chiếc lá rơi bên đường
Thương một ngọn gió lướt trong đêm lạnh lùng

18-03-2012
__________________________________

Nhạc bản: xin mời nghe

http://www.ngocanchieu.net/ngocanchieu/audio/về-đâu-nỗi-nhớ



Bài bình luận

Chủ Nhật, 18/03/2012 - 17:59 — ncchieu
Xin phép mượn ý bài
thơ thật hay của Mưa Phố Núi để viết bài hát này

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Về đâu nổi nhớ ,
em thả rong chiều nay ?
Về đâu con phố,
em lang thang đêm này ?
Một mình-vâng ! em chỉ một mình .
Một chốn riêng lặng lẽ đi nhặt lá
Lá chưa vàng em nhặt vội hong khô ...

Như một nỗi niềm riêng còn ẩn dấu ,
Em thẫn thờ đi tìm những vần thơ
Bóng đêm tàn em vơ vội giấc mơ
Cất vào đâu ? giữa muôn cõi ảo mờ ...

Anh là gió thổi tung bay ngàn lá
Chỉ một chiếc thôi - bám víu bịn rịn cành .
Là chiếc lá cuối cùng còn sót lại
Tấm chân tình em trao gởi riêng Anh .

Hỡi cơn gió vô tình bay lặng lẽ !
Khi đêm tàn cơn gió lại về đâu ?
Em - chiếc lá cuối cùng rồi cũng sẽ ...
Rụng lìa cành - rạn vỡ xuống hồn Anh .

Mưa Phố Núi




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/AA2DCBDA1DE24C789246DEE1492CC0B0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 14:08:48 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: mưa và anh - 23.03.2012 13:37:20
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C7511A504B6C48DC8AECE6DE6FB8CC1C.jpg[/image]
“Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”

về thăm Phố Núi


vẫn cứ thích về thăm Phố Núi
ngồi bên em nghe nước suối reo
nhìn tia nắng hoàng hôn rớt vội
thấy vàng ươm từng hạt sương treo

vẫn cứ thích dạo qua những chỗ
đã cùng em trên con Phố xưa
chuyền tay nhau ly cà phê nóng
đi và đi trong đêm sương mưa

vẫn cứ thích ngồi trên dốc sỏi
nhặt từng hòn đá cuội quăng xa
nghe tiếng rơi vọng từ xa thẳm
ngỡ như ai vữa gọi tên ta

vẫn thích đi dầu chân đã mỏi
như có em từ trên dốc cao
tim rộn nhịp theo lòng bối rối
lời nào đây chút nữa sẽ trao?

@

kỷ niệm đi chưa hề biết mệt
đuổi bám theo từng vết chân anh
yêu Phố hay yêu em chẳng biết
Phố Núi xưa vẫn thích về thăm.

Cao Nguyên

Nghe diễn ngâm bài thơ này trong CD: http://gachnoionline.com/depot/mimi/Truyen/caonguyen.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2012 14:22:59 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: mưa và anh - 23.03.2012 14:55:07
0


ĐỢI .

Nếu anh đợi
Em sẽ về
Nhất định như thế mà !
Ngày trôi qua mau lắm thôi .

Hãy tin rằng em về , nếu anh còn biết đợi .
Hãy thì thầm nguyện cầu trong bình yên đêm tối .
Anh ngoan ,hãy đợi như đã từng mong !
Hãy chờ như hằng đêm anh khao khát .

Em xa anh nhưng mang theo nổi nhớ .
Tạm gởi anh nổi buồn vắng xa .
Hãy tự hỏi lòng mình - anh đã ?
Làm gì để em phải đi xa .

Khi nào anh còn biết đợi ?
Em chắc chắn sẽ quay trở về .
Hãy ráng chờ em - nghe ?

---muaphonui---

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2013 12:39:59 bởi mưa phố núi >



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
Đêm tự tình - 29.03.2012 15:52:52
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/62E03F2F46364F99B940984D5FD7C9CA.jpg[/image]

ĐÊM TỰ TÌNH

Lặng nghe , lặng nghe đêm tự tình .
Bóng tối vẫy gọi bình mình
Lặng yên cho lòng mình chao sóng
Bình yên trong cõi vô cùng !

Nhà ai đèn mờ bên khung cửa
Lạnh lùng chiếc bóng đơn côi
Vì ai ? Anh giam mình trống vắng .
Vì ai ? Đêm thâu mịt mùng ...

Tình yêu dẫu chỉ trong kỷ niệm
Lời tình cất giữ ngàn sau .
Một mai khi tình ta nhạt dấu
Còn em, còn anh bên nhau ...

Lặng im anh nghe lời tự tình
Lòng em trao mỗi anh thôi
Chiều đi chiều tan vào đêm tối
Hồn ta cơn mưa rơi rơi ...

Bóng đêm giục giã lời tự tình
Trở mình - xoãi cánh chim đêm
Trùng dương vỗ sóng cồn nhức nhối ?
Nhọc nhằn trong đêm cô miên ...

Mưa phố núi 29032012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2013 14:44:36 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
ru khúc mộng thường - 05.04.2012 14:49:27
0
Ru khúc mộng thường

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5026D3DEC0474F93B75E36637629E0A3.jpg[/image]

Ngủ ngoan nhé em yêu , dẫu ngoài kia mưa đổ
Mưa làm khúc nhạc chiều ru em giấc nồng say
Khúc hát xa xưa ngày còn thơ mẹ hát
Anh bây giờ hát lại ru em ...

Ngủ đi em dẫu đời muôn nỗi khổ
Có anh đây cùng chia sớt nhọc nhằn
Ngủ đi em nợ áo cơm xin gởi
Giấc mộng hồng xua đi những ưu tư .

Bóng mây qua thềm - gió lướt qua sân
Lá đổ theo mưa trôi hững hờ nỗi nhớ
Cơn mưa nhọc nhằn trôi theo giấc mộng hờ
Để hồn em còn say sưa mộng mị ...

Ta ngồi đây ru tình bằng câu hát
Lời yêu nào rồi sẽ vọng thiên thu
Với thời gian tình trôi vào quên lãng
Đọng lời ru ngàn yêu dấu nồng nàn .

Ngủ ngoan nhé em ơi , chiều nay mưa nho nhỏ
Mưa trôi dấu muộn phiền , ru em giấc nồng hương
Mãi mãi trong tôi lời tình say một thuở ...
Giấc mộng hờ hát lại ru nhau ...

Ngủ đi em , hoa vẫn vàng trước ngõ
Nắng vẫn hồng rộn rã lối yêu xưa
Ngủ đi em , kệ ngoài kia mưa đổ ...
Ướt con đường , loang loang bước chân quen .

Đời ru em giấc mộng thường ,
Tôi ru em giấc mộng hương nồng nàn ...

---muaphonui---
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2012 12:58:04 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
Thiên đường mở - 13.04.2012 13:44:45
0
Hãy Yêu Em

Trên ngưỡng cửa thiên đường ...
Em vẫn đợi chờ anh .
Hãy hòa cùng em đôi cánh
lấp lánh muôn ngàn tinh tú trong đêm .

Đừng bỏ em một mình ,
thiên đường dài và rộng ...
Hãy cùng em ta chấp chung đôi cánh ,
thiên đường thênh thang chỉ của mình .
Những kẻ biết yêu bằng tình yêu chân chính .
Không đẫm màu sắc dục ,
Không có hận thù , không cưỡng đoạt tình nhau .

Anh !
hãy bay cùng em về thiên đường đó .
Khi khát vọng còn nguyên màu chín đỏ ,
đọng bờ môi lóng lánh dấu yêu .

Hãy cầu nguyện cho tình ,
hãy đọc kinh hãm mình .
Khi mà tình , gói trọn vào niềm tin .
Chúa Ba Ngôi , ta có chân - thiện -mỹ .
Có những hạt mưa ngâu ...
Trãi ngọc ngà đưa lối .
Có hương thơm Ngọc Lan ,
Thả dìu dịu vào đêm .

Có em bên anh ,
làm nụ tình chín đỏ .
Là vườn yêu , thiên đàng mở ngỏ ...
Hãy yêu em ! Tình đầu .

---mưa phố núi ---




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B16F2FA94FD241BBA09EE9AE45BF9D92.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2012 14:12:09 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thiên đường mở - 15.04.2012 15:28:16
0
THEO MƯA VỀ PHỐ


Mưa rơi triền núi
Nụ hôn em đã trôi xuôi dòng
Dòng sông xưa vẫn trôi về bến
Nụ hôn em gởi ai bên trời.

Theo mưa về phố
Hạt mưa rơi ngất ngây trong hồn
Chiều mưa rơi có phai niềm nhớ
Mặc mưa tuôn cứ trôi xuôi dòng

Mưa rơi thềm vắng,
Đã vơi đi chưa hay còn nỗi nhớ mong xưa ?

Cho nhau là hết,
Có ai hững hờ như áng mây kia.

Bay đi niềm nhớ ,
Nhớ thương mong chờ xin gởi trong mơ

Ngày mưa đi mây giăng sầu nhớ
Nụ hôn trôi mất đâu xa rồi
Nụ hôn ai ước mong tình cuối
Nhiều nụ hôn thả trôi xuôi dòng

Ngày mưa đi nhắn ai tình cũ
Nụ hôn rơi...ngẩn ngơ đi tìm ?

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2013 13:49:44 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thiên đường mở - 17.04.2012 16:21:30
0
TÁO XANH
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/144B054D95124EE38D64FBB2A2895A10.jpg[/image]


Khi yêu ai nào biết vì sao ?
Lòng bỗng dưng chợt buồn .
Khi yêu ai hiểu nổi vì đâu ?
Tình sầu , sâu theo nổi nhớ .

Nào ai biết thời gian có đợi chờ ,
để cuộc tình chập chờn giữa cơn mơ .
Nếu tình yêu ngon như mùi táo chín ?
thì nổi sầu cũng chát ngắt táo xanh .

Rụng đi nhé ! ơi quả táo trên cành
Rơi xuống tay em , ngủ ngoan trong tim em .
Em sẻ ấp, sẻ hôn màu táo đỏ .
Để môi mềm run nỗi nhớ lặng thinh .

Rồi những lúc trái tim côi trống vắng
mùi táo thơm xoa dịu ký ức mình .
Rồi có lúc tình em theo con nắng
Hong lối về ,hong cỏ ướt mưa bay .

Ngày rất dài và đêm chìm nổi nhớ
Viết lời thơ thỏ thẻ... u tình .
Anh cũng sẻ hao mòn cùng năm tháng
Chỉ lời yêu còn vẹn nguyên trinh .

Ôi quả táo chín đung đưa trên cành !
Tay muốn với mà tim e... trái đắng .
Táo rụng sân đình ...Thị Mầu tiếc táo xanh .

--mưa phố núi --


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FCCFD417ECF54E0788F7E3116B8193AD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2012 16:28:24 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thiên đường mở - 21.04.2012 13:41:05
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0AA20BE42CB54F05AD74574584FB1105.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2012 13:42:33 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thiên đường mở - 24.04.2012 15:30:44
0
Ở MỘT CHỖ
rất gần nhau
______________________
nguyễnthịLoanPhiên & @Eve


Chạm vào em - vỡ òa điều hạnh phúc
Nụ hôn gần,môi ngòn ngọt chỗ em
Hương của tóc là điều vừa đắm đuối
Ánh mắt xa,tìm mãi cũng thành gần


Chạm vào nhau,tình chật làm nhung nhớ
Một buổi mưa như thế ở cạnh nhau
Vòng tay ấm pha lời tình bỡ ngỡ
Ở kề bên như sợ ngày qua mau

nguyễnthịLoanPhiên & @Eve

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1297F27BD68F4B9E89FCB3E1B2872741.jpg[/image]

Nữa vầng trăng


Chạm vào anh - em thấy mình bối rối ...
Níu dịu dàng, buông thả thơ ngây .
Chạm tim anh - chạm đàn ong vỡ tổ
Chích em đau, sưng tấy vết thương tình .

Ta chạm mắt, đẩy lòng về phía trước
Vỗ lời yêu ru giấc cho nhau .
Ta chạm bóng để thấy mình lẩn trốn ...
Trọ tim nhau tìm bóng tối nhiệm màu .

Nếu bóng tối vẫn cứ là mãi mãi ...
Ánh trăng non có phải của riêng ta ?
Ở một chổ ẩn say mê buốt giá
Nữa vầng trăng, em xẻ nữa thật thà .

Mưa phố núi 24042012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2013 15:04:19 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thiên đường mở - 25.04.2012 14:59:02
0
LỜI TỎ TÌNH TRONG ĐÊM

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/57BB22B270DD4D6DAEE44679F2D2FE73.jpg[/image]

Đàn tôi dìu dặt đêm hoang vắng
Nhịp thẩn thờ buông thả tìm lẻ loi
Hồn tôi lang thang trong nỗi nhớ
Người em hoang dại đến ngây ngô

Góc phố vắng tiếng đàn rơi sâu lắng
Tiếng mưa rơi hòa nhập tiếng lòng
Khúc khích tiếng em cười vang xa vắng
Chảy thành dòng ấm cơn mưa cuối đông

Tiếng đàn tôi vẫn rơi, rơi giữa đời
Phố đông người sao trống vắng riêng tôi ?
Em lẩn khất giữa đam mê chìm nổi
Hiểu được tôi khi nốt nhạc chơi vơi ?

Đêm dịu dàng từ lời ru xưa cũ
Trời mù sương giăng ẩm ướt ngập hồn
Oằn đôi vai tôi gánh đời nặng trĩu
Về phương em thăm thẳm bóng đêm trôi ...

Nếu đi hết con đường mưa lầy lội
Nếm trãi đời qua nghiệt ngã cuồng si
Tôi cũng sẻ mãi là riêng tôi đó
Riêng tiếng đàn lặng lẽ khúc tình xa

Và đêm ơi ! cứ dài sâu nổi nhớ
Một bóng tôi còm cõi giữa dòng đời

Mưa phố núi 25042012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2013 15:20:28 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thiên đường mở - 07.05.2012 11:02:56
0
Giới hạn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/7E540F57F389420183D796E997A1C832.jpg[/image]

Cuộc sống vốn có những giới hạn riêng .
Tôi cũng thế ! Giới hạn cho mình ,
Một bức tường không thể nào phá đổ .
Một thành trì niềm kiêu hãnh mông lung .

Cuộc sống ngoài kia chao ơi muôn mặt ,
Những đợt sóng trong lòng cũng âm ỉ bủa vây .
Rồi có lúc buông tay không hề tiếc ,
Vẫn là tôi băng giá giữa dòng đời .

Tôi rất muốn vượt trên đầu ngọn sóng ,
Ánh tà dương lấp láy gọi hồn tôi .
Cánh tay muốn với cao khát vọng
Đẩy con thuyền mơ ước rẻ giòng .

Trái tim tôi muôn đời rượt đuổi
Hạnh phúc thầm xen lẫn chua cay
Môi vẫn hát thì thầm lời cũ ,
Dấu yêu ơi ! còn mãi nơi này .

muaphonui


[embed]<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Kx6_FTRjIxs?version=3&hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="object>[embed]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2012 16:51:09 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thiên đường mở - 13.05.2012 16:27:43
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/3D60F9825CF24CA5B3475779493FB1FA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2012 16:53:58 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thiên đường mở - 20.05.2012 13:53:11
0
HOÀNG HÔN ...VẮNG

Biển chiều nay vắng người se se lạnh .
Gió từng cơn vật vả vờn tóc mây .
Chiếc áo khoác mong manh không ấm nổi .
Trút ưu phiền theo hương gió biển khơi .

Biển vắng quá người ta đâu rồi nhỉ ?
Từng đàn chim chao lượn tìm mồi .
Và mỗi tôi lang thang trên biển vắng .
Để tìm về một ký ức xa xôi ...

Biển ồn ào vỗ bọt tung trắng xóa !
Đàn Hải Âu chao cánh nghiêng qua .
Hương biển mặn môi tôi ,hay nước mắt ?
Khóc một người vừa chạy trốn tim ta.

Nhớ một ngày chúng ta cùng tắm biển,
Nhặt vỏ sò Anh mua trái tim tôi .
Cười khúc khích tôi bảo tim không bán .
Chỉ để dành riêng tặng một người thôi .

Chiều đang xuống nghe lòng mình trống vắng !
Trong ánh chiều tàn ,Anh đã ghé môi hôn .
Môi bạo dạn tìm làn môi nhút nhát .
Hơi thở dồn làm choáng ngộp thơ ngây ...

Chưa yêu ai như yêu Anh đâu nhé !
Chưa hề hôn như cái kiểu Anh hôn ...
Chúng ta đang già ,biển còn mãi trẻ ,
Vẫn ôm đồm như tính cách Anh tôi .

Bất chợt , đôi tình nhân không còn trẻ !
Dựa vai nhau cùng ngắm ánh chiều rơi .
Hoàng hôn buông trên mái tóc hai người .
Đầu điểm bạc không phai lời hẹn ước .

Chiều nhạt dần , mặt trời lăn xuống biển .
Lũ chim trời hối hả trốn về đâu ?
Màn đêm phủ nhuộm bầu trời sắc thắm .
Ánh sao hôm vừa mới nhú trên cao .

Đôi nhân tình lặng lẽ rời vai nhau .
"Mai gặp nhé ! anh yêu "- "Ừ ! mai gặp "
Và như thế , hai người về hai ngã .
Không nhiều lời , không cả một nụ hôn !

Mưa phố núi 20052012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/975916401EA042EE97031CEEFE254F11.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2013 15:25:55 bởi mưa phố núi >



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Thiên đường mở - 27.05.2012 17:12:21
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/ABD992CFD1684E5990DD1297670C8B6F.jpg[/image]

Lệ Khô

Mười ngón tay thô... rất thô ...
Ơi hững hờ vụng dại .
Một nỗi cô đơn ngai ngái
Có phải anh vừa giấu giọt lệ khô ,

Chẳng ai cần mười ngón tay thô .
Khi lòng khát cơn say vật chất
Vùi trái tim lả lơi giữa con lốc
Chỉ riêng anh ...căn lều gió nghèo nàn .

Dẫu mười ngón tay anh biết đàn ...
Tìm rung cảm từ thanh âm cuồng dã
Vẫn một góc đời khô khan mệt lả
Khi tình yêu chẳng rõ hình hài .

Anh vẫn là cánh chim đêm chưa mỏi
Đến cuối trời cũng vắt giọt lệ khô .

Tội nghiệp mười ngón tay thô !
Đan vào nhau nỗi nhớ .
Muộn phiền ,
Vỡ !


Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2013 12:54:51 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: Thiên đường mở - 30.05.2012 16:55:06
0
Lệ Khô

Mười ngón tay thô... rất thô ...
Ơi hững hờ vụng dại .
Một nỗi cô đơn ngai ngái
Có phải anh vừa giấu giọt lệ khô ,

Chẳng ai cần mười ngón tay thô .
Khi lòng khát cơn say vật chất
Vùi trái tim lả lơi giữa con lốc
Chỉ riêng anh ...căn lều gió nghèo nàn .

Dẫu mười ngón tay anh biết đàn ...
Tìm rung cảm từ thanh âm cuồng dã
Vẫn một góc đời khô khan mệt lả
Khi tình yêu chẳng rõ hình hài .


Đọc lời trần tình của ai ?
Sao tê tái niềm đau thương , khoắc khoải
Anh vẫn là cánh chim đêm chưa mỏi
Đến cuối trời cũng vắt giọt lệ khô .

Tội nghiệp mười ngón tay thô !
Đan vào nhau nỗi nhớ .
Muộn phiền ,
Vỡ !

Lệ Khô

Mười ngón tay thô... rất thô ...
Ơi hững hờ vụng dại .
Một nỗi cô đơn ngai ngái
Có phải anh vừa giấu giọt lệ khô ,

Chẳng ai cần mười ngón tay thô .
Khi lòng khát cơn say vật chất
Vùi trái tim lả lơi giữa con lốc
Chỉ riêng anh ...căn lều gió nghèo nàn .

Dẫu mười ngón tay anh biết đàn ...
Tìm rung cảm từ thanh âm cuồng dã
Vẫn một góc đời khô khan mệt lả
Khi tình yêu chẳng rõ hình hài .


Đọc lời trần tình của ai ?
Sao tê tái niềm đau thương , khoắc khoải
Anh vẫn là cánh chim đêm chưa mỏi
Đến cuối trời cũng vắt giọt lệ khô .

Tội nghiệp mười ngón tay thô !
Đan vào nhau nỗi nhớ .
Muộn phiền ,
Vỡ !


Bài thơ diễn tả một nghệ thuâtf cách cảm, giàu ý tưởng ... chúc em vui
Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
Giới thiệu Ca khúc mới - 31.05.2012 14:11:49
0
GIỚI THIỆU CA KHÚC MỚI

Xin click vào link dẫn để nghe nhạc

https://www.box.com/s/c771a12225e38dfa6b95

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/88BA2BC24B0D46599C9C3D50AFE0D2C0.jpg[/image]

NÂNG NIU

Thơ Mưa phố núi
Nhạc và trình bày : Lang Thang


Xin hãy nâng niu kỷ niệm
Bóng dáng hạnh phúc đã qua
Hồi tưởng có khi lệ nhòa
Nổi trôi theo miền ký ức

Bước Chân nhẹ vui khe khẽ
Khi còn tình ái trong tim
Bước chân nặng nề u ám
Khi đam mê đã rời xa

Chiếc lá nào của hôm qua
Bay bay trong chiều ngược gió
Mùa thu nào của riêng ta
Thay màu hàng phong tàn úa

Gởi lại nụ hôn nho nhỏ
Nhạt nhòa theo bóng thời gian
Đốm nắng lung linh trên cỏ
Nâng niu hương sắc muộn màng

Giọt sương chia đôi nổi nhớ ,
giọt tình lóng lánh trên mi .
Lòng em bơ vơ bối rối ,
u tình có phải vô tri ?

Lời ai thở than trong gió ,
tự tình trong nổi chia ly .
Tình ơi ! Như xoay như lắc .
Đam mê buông thả xuân thì .

---muaphonui---



* Cám ơn chị Lê Hoàng Trúc ghé thăm chia sẻ cảm nghĩ ! Thân ái chào chị và chúc chị vui luôn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 14:18:41 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
Ngăn Cách - 01.06.2012 16:45:50
0
Ngăn Cách

Phong cách là đua đòi theo mode
Thượng phong hôm nay ngày mai lại hạ màn .
Phong cách thay đổi theo thời gian
Như chiếc áo đã lỗi thời vứt bỏ .

Nhân cách rất riêng tự cõi lòng
Cái ta có , chắc chi người có được
Càng rèn luyện càng thêm trau chuốt
Như viên ngọc mài dũa sáng long lanh .

Từ tâm ta nồng nàn dòng huyết quản ,
chảy ý thơ từ ngữ rõ ràng .
Thu lãng mạn để mùa xuân rực sáng
Đông khẽ khàng hè cháy bỏng yêu thương

Tình tự có chẳng khi mô mất được ,
nợ trả vay , vay trả mãi không xong .
Đáy sông cuộn sóng , dòng vẫn chảy .
Thả xuôi dòng , đời nhẹ thênh thênh .

Chiếc lá nhỏ khắc tên em nỗi nhớ ...
tìm phương anh đằng đẳng , dẫu ngược dòng .

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2012 13:03:15 bởi mưa phố núi >



Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: Ngăn Cách - 02.06.2012 11:03:38
0
Cuối tuần

Chúc mừng bài thơ phổ nhạc của em nhé!.... cứ làm cái gì mà mình thích vậy
Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
RE: Ngăn Cách - 03.06.2012 11:06:15
0

Ký Ức Mưa


Mưa rơi lặng lẽ vô tình

Nghe mưa sao thấy lòng mình chơi vơi

Gió gào thét giữa lưng trời

Mưa hay nước mắt... thay lời chia tay



Ai đem mưa đến nơi này

Ai đem giông tố phủ đầy trong tôi

Đắng cay nhận đã nhiều rồi

Đừng gây sóng cả thuyền trôi lạnh lùng



Mưa rơi vào nỗi nhớ nhung

Mưa rơi rơi xuống tận cùng nỗi đau

Xin người hãy nói một câu

Đừng gây thương nhớ cho sầu lòng tôi
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: Ngăn Cách - 03.06.2012 15:53:46
0
Em của chị dịu hiền như chim sẻ
Nhảy tung tăng chắp vá bút thi tình
nghe phiến đá reo mưa cười khúc khích
phố núi buồn man mác hát ngu ngơ


Chúc em vui nhiều và có thêm sáng tác mới
Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: Ngăn Cách - 03.06.2012 17:15:19
0
* Cám ơn chị Lê Hoàng Trúc và anh Bluestar tặng thơ. Chúc cuối tuần vui vẻ !


Thánh thót mưa rơi


Giọt buồn chới với , tình rơi !
Giọt nào lặng lẽ đơn côi.
Những cơn mưa vô tình...
những cơn mưa rồi sẽ ?
Trôi...trôi về bờ bến nào.

Xa xôi niềm nhớ , ai hong màu mơ ?
Tình ai lặng lẽ...chưa thôi mong chờ.

Ngồi ôm niềm nhớ , mịt mờ chân mây .
Lòng em còn mãi cơn say giữa ngày.

Giọt buồn lóng lánh tình ơi !
giọt nào nhức nhối tim tôi ?
Giọt buồn cứ mãi xót xa
Tình ai lặng lẽ hoài mang một đời.

Người ơi , quên mau tình cũ...
Từng cơn mưa đêm vần vũ.
Giọt mưa rơi hiên ngoài ,
lòng ta nghe mệt nhoài.
Thánh thót...giọt mưa ngắn dài.


Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 17:17:11 bởi mưa phố núi >



Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: Ngăn Cách - 15.06.2012 17:58:07
0
Mây xa xôi


Mặt chữ điền, em cười qua bóng nước
Khuyết vòm mây, trăng lộ đỉnh liêu trai
Vô ngần ấy! dìm anh vào dòng mộng
Rong rêu tình bao phủ tận hôm nay.

Đời tan hợp, một vòng quay khép khín
Gặp lại nhau giây phút, chốc ngỡ ngàng
Nghe anh nhắt! kỷ niệm thời con gái!...
Em mơ màng lâu lắm tuổi cài hoa.

Em vẫn biết! cuộc đời ngàn dâu bể
Sao bây giờ! anh mới nói yêu em?
Mùa trăng ấy ngủ vùi miền xa lắm
Gió chiều nay không đủ thổi mây về….



Vô nhà thăm Mưa, Mưa vắng , chị gởi hộ thơ cho Mưa vui nhé.... chúc Mưa mau về....
Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
RE: Ngăn Cách - 16.06.2012 12:09:12
0

Anh đã muốn kéo đôi mình xích lại
Mà cách ngăn, khoảng trống đến muôn trùng
Sao em thả cho tình nầy xa mãi
Để bây giờ anh ôm trọn nhớ nhung…
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
hẹn ước mong manh - 16.06.2012 15:18:40
0
Hẹn ước mong manh


Đợi anh, em mãi mãi chờ mong.
Từng cơn sóng dâng bão trong lòng.
Dòng sông có bao giờ ngừng trôi ?
Để tình thôi khát khao chới với.

Mộng ước có khi nào gian dối ?
Sao nhịp tim em vẫn ấm nồng.
Môi vẫn hồng và ánh mắt vẫn trong,
còn không, những cơn mưa mùa cũ ?


Nếu ánh mắt đã thôi không đắm đuối...
Nếu niềm tin chỉ lạc vào hư vô ?
Nếu tình yêu chỉ giấu trong nghi ngờ...
thì thôi ta còn chi để nhớ !
Để chờ , để đợi , và để mong ?

Còn không ? Còn không ? Giấc mơ hồng.
Một tình yêu không vẫn đục bụi trần.
Còn Không ? Còn không ? Giấc phiêu bồng ?
Một tình yêu không xóa theo thời gian .

Ngày mai cho dẫu anh là ai ?
Em vẫn mãi là cô gái ấy,
vẫn nồng nàn lời yêu trên môi .
Giấu tim mình một bóng anh thôi

Hẹn ước vô tình như cơn gió !
Có còn không những kẻ chung tình ?
Khi dòng đời vần xoay cơn lốc...
Khi ân tình - dẫu có, ngỡ như không .

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2013 13:15:29 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
Bình thường - 20.06.2012 15:00:48
0
Có phải bình thường ?
 
Có chút gì đó không bình thường ,
Từ những điều ngông cuồng anh viết.
Có điều gì đó như phẫn uất...
Trút dỗi hờn , cay đắng , chua ngoa.
 
Người chẳng phải ta sao hiểu ta ?
Đâu còn trẻ con ôm mắt nai ngơ ngác.
Giữ lòng bình yên , tâm phát sáng tỏa ngời.
Dẫu có thể một ngày ngọc nát tả tơi...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A132346D9C3F4BCB8BD1D675FFE83F28.gif[/image]
 
Khi cuộc sống vẫn bình thường dòng chảy.
Tôi có bình thường không , sao lạc lỏng thế này ?
Hay tôi chẳng bình thường như tự tôi vẫn nghĩ.
Là quái nhân kỳ dị , ẩn chốn người.
 
Tuổi chồng chất càng thấy mình bỡ ngỡ...
Xa lạ riêng mình quanh bóng tối cô đơn.
Tham - sân - si  , tam độc ai cũng hiểu.
Mỹ - thiện - chân , thêm chữ nhẫn vào đời.
 
Đã mấy ai trên đời người hiểu được ?
Để vẫn sống bình thường không cảm nhận lẻ loi.
 
Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 15:06:07 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)



Lê Hoàng Trúc
  • Số bài : 423
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2010
RE: Bình thường - 21.06.2012 23:42:53
0
Biển ồn ào vỗ bọt tung trắng xóa !
Đàn Hải Âu chao cánh nghiêng qua .
Hương biển mặn môi tôi ,hay nước mắt ?
Khóc một người vừa chạy trốn tim ta.





Dân ca em

Chốc chén tuôn sầu trăng lã lơi
thuyền ai xa bến- gió cao lời
thơ anh mấy dặm em gôm nhặt
bờ mới một lòng rào biển khơi

Dẫu cho bão tố gào trên sóng
em vẫn bên ai đến trọn đời
Dẫn nước về sông ươm đất mẹ
Câu hò!... Hương lúa tỏa nơi nơ
i.
Lê Hoàng Trúc

Blog Lê Hoàng Trúc

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 127 bài trong đề mục