Lệ Khô
Mười ngón tay thô... rất thô ...
Ơi hững hờ vụng dại .
Một nỗi cô đơn ngai ngái
Có phải anh vừa giấu giọt lệ khô ,
Chẳng ai cần mười ngón tay thô .
Khi lòng khát cơn say vật chất
Vùi trái tim lả lơi giữa con lốc
Chỉ riêng anh ...căn lều gió nghèo nàn .
Dẫu mười ngón tay anh biết đàn ...
Tìm rung cảm từ thanh âm cuồng dã
Vẫn một góc đời khô khan mệt lả
Khi tình yêu chẳng rõ hình hài .
Đọc lời trần tình của ai ?
Sao tê tái niềm đau thương , khoắc khoải
Anh vẫn là cánh chim đêm chưa mỏi
Đến cuối trời cũng vắt giọt lệ khô .
Tội nghiệp mười ngón tay thô !
Đan vào nhau nỗi nhớ .
Muộn phiền ,
Vỡ !
Lệ Khô
Mười ngón tay thô... rất thô ...
Ơi hững hờ vụng dại .
Một nỗi cô đơn ngai ngái
Có phải anh vừa giấu giọt lệ khô ,
Chẳng ai cần mười ngón tay thô .
Khi lòng khát cơn say vật chất
Vùi trái tim lả lơi giữa con lốc
Chỉ riêng anh ...căn lều gió nghèo nàn .
Dẫu mười ngón tay anh biết đàn ...
Tìm rung cảm từ thanh âm cuồng dã
Vẫn một góc đời khô khan mệt lả
Khi tình yêu chẳng rõ hình hài .
Đọc lời trần tình của ai ?
Sao tê tái niềm đau thương , khoắc khoải
Anh vẫn là cánh chim đêm chưa mỏi
Đến cuối trời cũng vắt giọt lệ khô .
Tội nghiệp mười ngón tay thô !
Đan vào nhau nỗi nhớ .
Muộn phiền ,
Vỡ !
Bài thơ diễn tả một nghệ thuâtf cách cảm, giàu ý tưởng ... chúc em vui