XANH XANH MÀU KHÁT VỌNG
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 127 bài trong đề mục
Lê Hoàng Trúc 24.06.2012 12:17:15 (permalink)
0
CHúc Mưa ăn tết đoan ngọ vui nhiều .... có món gì lạ gởi cho HT với nhé!.....
#91
    mưa phố núi 24.06.2012 16:58:42 (permalink)
    0
    Chị Lê Hoàng Trúc ơi !

    Em chẳng biết tết Đoan Ngọ gì cả ! Hôm nay nhà em ăn bún bò Huế , em mời chị một tô nha !



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8A4FDB40B6C74B3A925DBBC86235F644.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #92
      mưa phố núi 07.08.2012 13:32:27 (permalink)
      0
      VIẾT Ở ĐẦU SÔNG

      xuân xưa giữa núi đỏ rừng xanh
      có gã lang thang đứng một mình
      bên bến Tương giang chờ tri kỷ
      trao về một nhánh thơ mong manh

      thì cũng như là cổ tích thôi
      bên sông hai đứa trẻ đùa chơi
      bướm hoa ngơ ngác tình khờ dại
      nào hay mưa gió vội dập vùi

      xa nhau một buổi không hẹn ước
      vẫn uống chung dòng nước sông Tương
      lạc nhau trong cõi vô thường
      cầm bằng một sợi tơ vương cuối trời

      tôi ở đầu sông ngóng hư không
      em bên bến cuối có hay chăng
      mưa nguồn chớp bể còn hò hẹn
      một dải Tương giang ngược mấy dòng

      bao mùa giông bão đã đi qua
      dấu cũ tình xưa tưởng nhạt nhòa
      đầu sông lũ quét không ai biết
      bọt bèo giạt mấy nhánh sông xa

      ***
      xuân này tôi trở lại đầu sông
      thả mấy vần thơ xuống dưới dòng
      trôi qua bến cuối không ai nhặt
      thơ hát trong lòng biển mênh mông...


      Đakbla Kontum, 2000
      Lang thang- BNN

      r

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B9C9C8EA9B1A4178A882420A6B9E518A.jpg[/image]

      Cầu Đăkbla Kontum 1972
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 16:29:39 bởi Huyền Băng >
      Attached Image(s)
      #93
        mưa phố núi 12.08.2012 13:06:07 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DBFDE16E8B4649D8B950B1232AA1B1E3.jpg[/image]


        Hỏi

        Tôi hỏi bông hồng trắng:
        - Hương thơm đến từ đâu?
        Hoa cười nghiêng nghiêng nắng,
        - Từ bóng đêm ngậm sầu.

        Tôi hỏi đám mây xanh:
        - Bay đi đâu vội vả ?
        Mây rằng hơn tất cả,
        quỹ thời gian nhiệm màu.

        Hỏi buồn đến từ đâu?
        Sao giăng sầu bốn phía.
        Để nổi đau tròn trịa,
        ẩn hình hạt mưa ngâu.

        Màn đêm phủ xuống đầu.
        Mây về đâu hối hả...
        Đóa bạch hồng, tự ngả.
        Vô sắc giữa vô thường.

        Mưa phố núi 12-8-2012


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2013 12:55:44 bởi mưa phố núi >
        Attached Image(s)
        #94
          mưa phố núi 01.09.2012 17:08:48 (permalink)
          0
          NGẬM NGÙI

          Trong tận cùng ngõ nhớ,
          em nén giọt lệ sầu
          Trên đỉnh của cơn đau...
          cắt mạch máu tim mình

          Người ơi bờ bến xa !
          có nghe hồn rạn vỡ ?
          Đêm có dài hơi thở ,
          từng giọt sương rủ mềm.

          Êm đềm bên gối xinh,
          vòng tay chồng mộng mị .
          Lịm thân vào ân ái ...
          thả hồn mình đi rong .

          Đêm trăn trở ngược dòng,
          sông đời chia nhánh khổ .
          Cuồng phong thời lầm lỡ,
          Tình dài, đêm rất sâu...

          Mưa phố núi 1-9-2012


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2AC1E50251D64B0F93B14E1A1A1A3469.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2012 17:22:36 bởi mưa phố núi >
          Attached Image(s)
          #95
            mưa phố núi 11.09.2012 13:02:43 (permalink)
            0
            Thu Levitan

            Chân buồn trở gót thăm chốn cũ
            Đọc thơ lòng dạ ấm ngọt ngào.
            Vẫn anh xứng mặt trang nam tử !
            Ôm mưa thả gió giữa trời cao.

            Ơi hồn thu cũ chớm xôn xang.
            Thu Levitan ngập lá vàng,
            Mùa đi mãi miết tình nguyên thủy
            Có cần những lời lẻ hênh hoang.

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FA2C3F3C4F7244D09B564DEAE6AAD559.jpg[/image]

            Mãi còn ký ức anh bên em...
            cùng ngắm vàng rơi rót xuống thềm.
            Đợi nhau cùng đếm hồn thu thảo.
            Thu này...lặng lẽ...chờ đông sang.

            Có ai ngăn được thu trút lá ?
            Vẽ lên sắc thắm nét võ vàng.
            Ai người thấu nỗi lòng cô lữ ?
            Dõi bóng nai hiền dạ chứa chan.

            Cho đi cho hết những mùa yêu...
            Giữ lại trong em một túp lều
            Bến sông nho nhỏ con đò nhỏ,
            Chở tình chở nghĩa nặng liêu xiêu.

            Mưa phố núi 10-9-2012


            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 19:11:12 bởi Ct.Ly >
            Attached Image(s)
            #96
              mưa phố núi 13.09.2012 14:05:38 (permalink)
              0
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E475E23D650A43DD83093D10EAD85E5C.jpg[/image]

              Tiếng Thu

              Đã thấy hồn thu trở về
              Trong làn gió trổi đê mê
              Dẫu ngày lặng lẽ mùa chẳng hẹn
              Vẫn dài tiết đợi tháng lê thê.

              Ai ngắm sắc thu mơ màng ?
              Ẩn tình đượm nghĩa vẹn toàn
              Bồi hồi nổi nhớ trôi qua cửa
              Gởi lên trời thẫm ý miên man...

              Nếu biết lòng thu chứa chan ?
              Nai vàng ngơ ngác hoang mang
              Ngàn năm hồ dễ chân tình ấy
              Còn hẹn còn mong ước nguyện vàng.

              Gió xoay dìu dịu khẽ khàng
              Khói chiều nhàn nhạt loang loang
              Biết ai ngồi ngóng, sao mùa đến ?
              Rụng chiếc lá bàng, vẳng thu sang.

              Mưa phố núi 12-9-2012



              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 19:13:40 bởi Ct.Ly >
              Attached Image(s)
              #97
                mưa phố núi 17.09.2012 14:30:51 (permalink)
                0
                Mùa thu - em & tôi

                Thu trút lá.
                Hỏi mùa, sao cứ buồn da diết ?
                Tôi yêu em
                tẩn ngẩn chẳng thành lời .
                Gió nói gì cùng những áng mây trôi
                Tôi bãng lãng giữa muôn ngàn quên - nhớ !

                Thu bỡ ngỡ
                tim tôi dường nghẹn gió,
                nhặt trái sầu
                ươm mầm rễ chồi đau .
                Có những lúc thấy mình
                bỗng ngơ ngẩn chi đâu.
                Thu vẫn đến ! Ừ , kệ thu cứ đến.

                Em và tôi ,
                những cơn gió nghịch mùa
                Thích cợt đùa chạy trốn nỗi hoang sơ
                Thu hờ hững - mà tình tôi bền vững
                Em ngây thơ nên thu mãi dệt mơ...

                Vàng ươm mật - sau lưng tôi hương cốm
                Nắng hanh hao - óng ả nỗi buồn phơi !
                Ngày vội vã - tôi bồi hồi tỉnh thức ?
                Nhặt bóng mình, xếp lá cất mùa rơi.


                Mưa phố núi 16-9-2012


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/50F9B659FF5C4CEA85A5740488954070.jpg[/image]



                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 19:16:36 bởi Ct.Ly >
                Attached Image(s)
                #98
                  mưa phố núi 07.10.2012 16:23:13 (permalink)
                  0
                  Khi tôi viết

                  Con chim mỏ đỏ
                  hót những lời nho nhỏ
                  ánh bình minh rực rỡ
                  những vần thơ tôi chảy tràn theo hơi thở.

                  Khi tôi viết
                  là lúc nhớ anh
                  tình tôi đậu trên đầu bút
                  những giọt mực chạy loanh quanh

                  Con chim mỏ đỏ chuyền cành
                  anh chạy đuổi nhịp đời trôi nổi
                  từng lời thơ tôi rơi vãi
                  tội tình gì ta mãi khóc thương nhau ?

                  Mặt trời cháy lửa trên đầu
                  hun hút máu tim tôi cô đặc bao quanh ngòi bút
                  Yêu thương - trăn trở - rồi mất hút
                  ngày sẽ tàn tình tôi gởi về đâu ?

                  Khi tôi viết - anh đọc - nào có hiểu gì đâu ?
                  chẳng đầu chẳng cuối - ngược xuôi loạn rối.
                  Ai nắm giữ được hồn mình ?
                  Khi tình yêu chỉ còn nổi lặng thinh.

                  Mưa phố núi
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 16:28:19 bởi mưa phố núi >
                  #99
                    mưa phố núi 09.10.2012 14:02:21 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5B584D8F626C4F35BDCCC0EC29CE6438.jpg[/image]

                    Đêm

                    đêm - mưa nặng hạt trên đầu
                    nghe rõ nhịp tim gọi nhau
                    trời còn tung mưa mãi
                    tình thơ vụng dại tay viết hoài không mỏi

                    đêm - mây thả hồn về đâu ?
                    những vì sao lẻ loi trong đêm tối
                    xin hãy dẫn đường đưa lối
                    đem anh về bên tôi !

                    đêm huyễn hoặc nhiệm màu
                    khi chữ ân tình đã thấu rõ nông sâu
                    ta còn gì đâu ngoài hai bàn tay trắng
                    chia anh một nhé ! Yêu em dài lâu.

                    đường mưa ướt - đường tim sâu
                    xa xôi hai vì sao giận dỗi
                    bờ môi muốn nói chẳng thành lời
                    đêm chầm chậm...chờ nhau.

                    đêm trôi vào thăm thẳm
                    ta nghe hồn bình yên
                    có một vì sao đi lạc
                    ẩn trong mắt anh rất hiền

                    Đêm ! Yên tĩnh - hồn nhiên.

                    mưa phố núi 10-8-2012
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2012 14:15:09 bởi mưa phố núi >
                    Attached Image(s)
                    Kiều Giang 10.10.2012 20:01:39 (permalink)
                    0
                    MƯA ơi, thăm em với bài thơ ĐÊM:

                    ĐÊM

                    Đêm
                    Trời mang mang trong làn mưa,
                    tình sơ hoang trên đường xưa
                    có những cuộc đời
                    chìm mãi hư vô.

                    Đêm
                    có cọng cỏ khô
                    hát điệu tình ca
                    trong đáy trăng mơ
                    Em đi . Áo mộng . Hững hờ

                    Đêm
                    Nỗi ngất ngây vui
                    trong hồn say
                    ta cười trên phiến nhớ...
                    lưu đày

                    Đêm
                    ai thắp bình minh
                    trên đồi xanh,
                    Sao nhân gian chết cóng...
                    cội tình?

                    Đêm
                    Em cứ yêu đi...cho ngày say
                    em cứ mơ đi ...thơm bàn tay
                    bao điều em chưa ngỏ
                    trong thế gian này?

                    Đêm
                    Ta tìm say trên bờ mây
                    Em cứ vờ quên
                    có bao ngày qua nữa
                    trên bến mơ đầy...

                    Đêm
                    Có cuộc đời rơi...trên Đồi Lam
                    Có cuộc tình rơi...trong hồng hoang
                    Ôi tình tang...
                    Xa thẳm...
                    Muộn màng...
                    mưa phố núi 08.11.2012 13:48:42 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/590C76D00CE94DAAB19894E08BE05698.jpg[/image]

                    Còn lại ăn năn


                    Dòng sông nào cuồn cuộn sóng ?
                    Bờ mắt nào - hoen mi cay.
                    Tình ai một thời , ơi ! Nông nổi
                    Dòng sông miệt mài sóng chưa nguôi ngoai.

                    Con đường nào in dấu chân ?
                    Góc phố nào lối hò hẹn ?
                    Chiều nao mưa rơi bên thềm vắng
                    Để một người ngồi khóc giận dỗi ai.

                    Trả về lối cũ
                    Trả lại em xưa.
                    Con đường mưa
                    ngập ngừng ...tôi trở gót.

                    Trả nhau hờn dỗi
                    trả tình đong đưa.
                    Dòng sông chiều vắng
                    hẹn hò lưa thưa...

                    Tôi trả lại tôi - dòng cát bụi
                    trả tình người - trả kiếp hư vô.
                    Trả lại em câu hẹn ước nữa vời
                    trả nụ cười - trả mong manh kiếp tôi.

                    Về làm chi ? Con đường mưa lầy lội
                    Một cõi người có mấy những ăn năn.

                    Mưa phố núi 7-11-2012




                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2012 13:57:32 bởi mưa phố núi >
                    Attached Image(s)
                    mưa phố núi 10.11.2012 12:37:52 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2ADF6AE381084C98879EE1A30D9327BA.jpg[/image]

                    TRẢ LỜI CHO EM

                    Hạnh phúc là màu của mắt em
                    Nơi gieo bão tố lẫn êm đềm
                    Sắc yêu lóng lánh khi chìu chuộng
                    Sắc hờn ánh hận bóng màn đêm

                    Hạnh phúc là màu của tóc em
                    Trăng soi dệt mộng gió lay rèm
                    Đen huyền giấu kín nhiều bí ẩn
                    Một chút uy quyền của thần đêm

                    Hạnh phúc là màu của da em
                    Trinh nguyên tinh khiết lẫn dịu hiền
                    Nguồn thơ không cạn thần nhan sắc
                    Để tràn thi tứ dưới chân em

                    Hạnh phúc là màu của tim em
                    Hồng lan sóng nhịp vọng yêu đương
                    Suốt đời không thể nào nói hết
                    Hạnh phúc màu gì với người thương


                    nguyenngoat




                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2012 12:44:35 bởi mưa phố núi >
                    Attached Image(s)
                    mưa phố núi 02.12.2012 12:58:37 (permalink)
                    0
                    Vùng đất sanh ra anh

                    Không phải người KonTum !
                    chỉ một buổi chiều dừng chân
                    Em ghé chơi để hồn mình đi lạc...
                    nhận diện anh - một trái tim cổ tích
                    Chẳng thể lẫn lộn vào đâu giữa muôn ngàn người.

                    Anh !
                    người trai của đất KonTum
                    kiên cường và bất khuất
                    lạ lùng và thân thuộc
                    Mới quen như đã biết rồi muôn kiếp trước.

                    Những cụm nắng reo vui_rượt đuổi nhau trên tàng cây rợp bóng
                    Gió thênh thang_hoan hỉ sau chuỗi ngày mưa liên miên
                    Chúng ta đã gặp nhau_giữa khát khao bỡ ngỡ
                    Nên bây giờ KonTum không ranh giới trong em.

                    Cùng là người Tây Nguyên
                    chung nắng đồi gió núi
                    Cũng hai mùa mưa nắng luân phiên
                    Chia nhau bùn đỏ lấm lem buồn tủi
                    Ta xẻ san nhọc nhằn - mang vác từ hôm qua.

                    Em không thể phân biệt ngọn gió nào đến từ KonTum - anh
                    Cơn mưa nào về từ em - phố núi.
                    Dẫu GiaLai-KonTum thành hai mảnh đời riêng lẻ rồi !

                    Hình như mưa KonTum dai dẳng hơn ?
                    Hình như gió KonTum bạt ngàn ?
                    Hình như nắng KonTum hanh vàng hơn nơi khác ?
                    Nên anh nồng nàn hơn người ta
                    Đa tình hơn tất cả !

                    Cám ơn KonTum nhé_vùng đất mẹ sanh ra anh.
                    Một người đàn ông như bao đàn ông trên đời
                    Lạ lẫm vô cùng trong cõi thơ em !

                    Đất KonTum nhỏ bé - sao tình anh nặng thế ?
                    Thành phố nhỏ xíu xiu - vẫn góp mặt anh hùng.

                    Không có tuổi
                    Chưa được đặt tên
                    Thì trong trái tim em thôi nhé,
                    KonTum là anh ! Anh hùng của chỉ riêng em.

                    Cám ơn mảnh đất đã ban em huyền thoại
                    Trân quý trái tim anh - dành cho em một nhịp đập khác thường.

                    Mưa phố núi 1-12-2012
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 13:01:19 bởi mưa phố núi >
                    Lê Hoàng Trúc 08.12.2012 11:09:41 (permalink)
                    0
                    Mưa Phố Núi viết thơ đọc không kiệp... cười


                    ở xứ người chắc Mưa buồn vô hạn!
                    Hạt cơm quê cũng nhớ miệng nàng quê
                    đời vạn nẻo mà lối về thì hẹp
                    đất hương... ơi! ta trôi nổi bồng bềnh


                    cuối tuần thăm đọc thơ MPN chúc gia đình hạn phúc
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 127 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9