XANH XANH MÀU KHÁT VỌNG
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 127 trên tổng số 127 bài trong đề mục
mưa phố núi 09.05.2013 13:48:02 (permalink)
0


Khát Khao 
 
Mặt đất khát khao mầm sống
chim câu vỗ cánh tự do
Làn gió hát thơm môi má
lời yêu thương tỏa lan xa. 
 
Này hỡi dấu yêu rực rỡ
niềm tin cháy bỏng trong ta
Bừng mắt mới hay còn khát
tình em chân chất đậm đà. 
 
Hãy sống ! Sống - như vừa thức
tình yêu rạo rực con tim
Hãy khát khao bừng ngọn lửa
mạch say mê vực dâng trào. 
 
Mình thiết tha yêu cuộc sống
ngày mai biết còn được bao ?
Hạnh phúc mong manh tia nắng
bình minh đang vẫy tay chào.
 
Mưa phố núi 9052013 
  
  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2013 13:51:45 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 12.05.2013 14:29:20 (permalink)
0
 
CÒN LẠI CHO NHAU
 
Còn lại chút kiêu sa muộn màng
thời con gái trao anh lỡ làng.
Còn nỗi nhớ vương vương địa đàng
còn không anh ? Mộng ước mênh mang.
 
Bờ vai xưa nhàu trong gió bụi
tháng ngày phôi pha rong đuổi.
Màu áo xanh ôm nghiêng rừng núi 
cho nghẹn ngào mắt thưở mưa xa..
 
Còn lại ký ức nào trong ta ?
Chiều mưa dừng chân nơi phố thị
Thì thầm bên bờ vai buốt giá
Cắn ngập môi câm nín thương đau.
 
Còn lại gì yêu dấu hôm nay ?
Em không có anh cho tình đầu.
Còn gì vương vấn mai sau
Anh chẳng bao giờ là của em đâu !
 
Lời tình đầu - trối trăn lần cuối
Trao muộn màng - Anh cất giữ kiêu sa.
Lời thiệt thà - trăm năm vụng dối.
Tim bồi hồi - thoảng giấc phong ba. 
 
À ạ ơi... ạ a ời - À ạ ơi....ạ a ời
 
Mưa phố núi 11052013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2013 14:39:04 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 15.08.2013 07:27:02 (permalink)
0
 
LỖI LẦM
 
Nếu mùa thu không đằm hơi thở yêu ?
Sao luyến ái vấn vương hồn cây cỏ.
Mùa đông không dành cho nỗi nhớ,
sao lạnh lùng tàn cây trơ lặng câm ?
 
Nếu mùa xuân vẫn chưa về qua ngõ ?
Sao lời tình cứ hấp háy trên môi.
Ngoài kia trời tròn con nắng đợi,
ngõ vắng buồn xôn xao cánh phượng rơi !
 
Hỏi đất trời - Sao bốn mùa luân đổi ?
Tội tình gì con tim phải điêu ngoa.
Một lần thôi xin em đừng gian dối
Ta một đời thà như đá ngây ngô.
 
Một góc trời riêng lòng bổi hổi...
Áo phong ba chưa nhuốm hết bụi trần.
Xin góp gió chao đầy thêm nỗi nhớ
Lỗi lầm này chẳng phải bởi em ra...
 
Mưa phố núi 14-8-2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2013 07:30:23 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 04.11.2013 11:37:24 (permalink)
0
 
Lửa mùa đông
 
Cho em xin thắp ngọn lửa hồng
Hong cơn đông những chiều bão bùng
Đôi môi  thơm cong se tình nồng
Khi tình yêu rạo rực hiến dâng.
 
Thắp nến say tình men khát !
Thắp sáng niềm tin vừa xa.
Sưỡi ấm cõi lòng đang giá
Ru êm ân ái mặn mà...
 
Hãy thắp sáng rực lòng em !
Câu yêu thương tình nở muộn
Một lần thôi anh nhé !
Kiếp sau ta lại đền.
 
Kiếp sau ! Ừ thì kiếp sau.
Ngàn đời tình mãi bền lâu
Chờ nhau thêm mùa đông cuối
Ngọn lửa hồng rực rỡ đêm thâu.
 
Cho em xin ân ái nồng nàn,
se yêu thương chân thật dịu dàng.
Dẫu ngày mai cuồng phong lạc lối
Em vẫn còn một chốn yêu người. 
 
Mưa phố núi 03112013
 
 
 
Attached Image(s)
mưa phố núi 04.11.2013 12:56:44 (permalink)
0
 
Thênh Thang
 
Sáng nay trước sân nhà
khóm tường vi vừa nở
Hương ngọt ngào quá đỗi
biết lòng còn thiết tha.
 
Chim họa mi vẫn hót
lời đắm say mượt mà.
Trái tim còn xao xuyến
vẫn riêng ta đấy mà !
 
Có nỗi buồn che dấu
Có khát vọng bao la...
Sương phủ mờ sân cỏ
Còn giọt nào cho ta?
 
Mỗi ngày, mỗi ngày qua
vết thời gian hoang phế
vẽ chân chim lên khoé
Đâu mắt ướt kiêu sa ?
 
Sáng nay tung cánh cửa
Tâm hồn rơi lăn quăn
Gặp trái tim bên vệ
Con đường vẫn thênh thang.
 
Mưa phố núi 03112013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2013 12:58:26 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 14.02.2014 10:43:31 (permalink)
0
Ở cuối con đường
 
ở cuối con đường nhỏ
nơi cất giữ tình yêu
đi về ngày hai buổi
lưu luyến nhau những chiều .
 
ở cuối con đường ấy
tay vụng về níu tay
vai run chân cuống quýt
dối tình má đỏ hây...
 
ở cuối con đường rẽ
hương hoàng lan ngất ngây
nụ hôn nào cũng vội
trong khẽ khàng lá bay !
 
ở cuối con đường đó
ta lặng lẽ chia tay
mắt nhìn nhau trăn trối
lối mòn ngập heo may .
 
ở cuối con đường xưa
dòng thời gian im tiếng
cơn mưa chiều bất chợt !
nuối tình xưa về đâu ?
 
con đường vẫn còn đây
hương tình bay quanh quất
hàng cây buồn lây lất
dỗi chiều - chiều mãi trôi ...
 
Mưa phố núi Valentine 2014 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2014 10:54:42 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 22.02.2014 12:42:12 (permalink)
0
Trăng ướt 
 
Trăng rất ướt - môi em đang khát !
Ánh dịu buồn vằng vặc mấy mùa thương.
Thơ đang khóc - hồn ai tan nát.
Điệu ru buồn man mác đẫm tơ vương.
 
Đêm thiếu trăng ta tìm nhau trong bóng
Gọi tên người xuôi đò cập sông tương.
Tàn canh vắng chỉ một người thức trắng,
đợi một người biền biệt xa xăm...
 
Trăng lỗi hẹn tình ơi biết muộn,
bên kia trời mưa có ngấm bâng khuâng ?
 
Khóc nhau duyên nợ bẽ bàng
Tình ơi yên giấc lau hàng lệ khô.
 
Mưa phố núi 21022014 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2014 12:56:21 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 127 trên tổng số 127 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9