Sỏi Đá
momentqt 28.12.2011 20:40:24 (permalink)
0
Đông yêu

Em ơi! Ngày đông này chợt nắng
Con phố dài chợt gọi tên ai
Giữa vội vàng gọi màu áo ai quen quá
Một ý thơ cho nỗi nhớ đong đầy

Nắng buồn rầu tô lại những hàng cây
Đã trút bốn mùa, giữ riêng niềm khắc khoải
Đường trần cuốn ta đi trong mê mải
Để một ngày gọi lại yêu thương

Ở bên ấy có còn chút vấn vương
Bao đam mê chỉ mình ta gìn giữ
Những ưu tư ngày qua ngày đã cũ
Một mùa thu còn ngơ ngác đi tìm

Đã dặn lòng phải chôn chặt trong tim
Đừng để đông về làm lạnh giá thênh thang quá
Đừng để hao gầy vất vả
Gom yêu thương tìm chút ấm lòng

Đừng vô tình lạc lối lẽ có, không
Hay khẽ liếc nhìn vào bao hối tiếc
Nhưng yêu đương vô thường ai biết
Giọt nắng vàng sao gợi những giá băng.

Sỏi Đá
#1
    momentqt 28.12.2011 20:42:39 (permalink)
    0
    Yêu em, yêu tôi

    Tôi gửi nơi em một phần của tôi
    Để biết yêu em như yêu chính bản thân mình
    Giữ trong tôi tấm chân tình
    Sẽ biết chẳng bao giờ phai phôi

    Tôi gửi nơi em một tôi tuổi trẻ
    Như mùa hè rộn rã tiếng ve
    Cháy đam mê và hồn rộng mở
    Biết ồn ào, biết để lệ tuôn

    Tôi gửi nơi em đây chút rock buồn
    Nghêu ngao theo những ngày trẻ dại
    Chiều nay tiếng đàn ai mê mải
    Giữ lại giữa trời một sợi tơ yêu

    Tôi gửi cho em một chút xuyến xao
    Qua bốn mùa nhận ra quen quá
    Chợt nhìn nhau một cái nhìn thật lạ
    Biết cuộc đời đã chẳng thể thiếu nhau

    Tôi gửi cho em một chút gì là của em
    Để em nhận ra em một lần rất vội
    Để em nhận ra tôi đang nhìn em nơi nguồn cội
    Để nhận ra em đã trong tôi rồi

    Và như thế tôi chia sẻ với cuộc đời
    Một cái tôi trong muôn vàn tôi khác
    Để không bao giờ lạnh nhạt
    Một cái tôi ngang qua mình

    Sỏi Đá
    #2
      momentqt 28.12.2011 20:43:45 (permalink)
      0
      Già cỗi

      Trong vô thường tìm đâu tiếng yêu
      Trong muôn đời tìm đâu dáng kiêu
      Cầu xin em một câu từ biệt
      Để biết người còn muốn ta quên

      Ta cho đời một đôi mắt sâu
      Ta cho đời ngàn năm nỗi đau
      Hai mươi xuân yêu em mòn mỏi
      Áo phai màu đã biết về đâu

      Về đâu? Về đâu?
      Ôi linh hồn đã ngàn năm tuổi
      Quên mất rồi cái thuở đôi mươi
      Rêu phong lên từng nét ngọc ngà
      Thân xác thành đá tảng ngàn năm

      Già thêm! Già thêm!
      Ôi ta già thêm!
      Sầu thêm! Sầu thêm!
      Ôi ta sầu thêm!
      Đã mấy mươi mùa yêu buồn tủi
      Đã thấy chưa này ta hẹn hò

      Sỏi Đá
      #3
        momentqt 28.12.2011 20:45:21 (permalink)
        0
        Thu rơi

        nếu quả thật mùa thu
        vẫn nhớ về lối nhỏ
        vẫn êm hai hàng cỏ
        ngày xưa ai đã qua

        nếu thu còn xót xa
        còn mưa giăng ngõ vắng
        vẫn đi về lẳng lặng
        cài gió trước sân vàng

        nếu thu chẳng lỡ làng
        bỏ quên nhành hoa trắng
        bỏ quyên câu chuyện lạ
        phủi nắng trên mắt buồn

        đã không một cánh chuồn
        đậu rơi trên hờ hững
        đã chẳng một gót mòn
        lặng đếm những heo may

        đã chẳng một vòng tay
        ôm choàng đêm
        mưa ướt ...

        Sỏi Đá
        #4
          momentqt 28.12.2011 20:51:01 (permalink)
          0
          Đêm

          có khi ta thấy đêm không dài không ngắn
          chỉ là chút ưu tư, nhẹ cắn vào lòng
          có khi đêm là đêm trắng
          ta thấy lại những khoảng trời nắng mưa

          đêm, là tiếng gió đẩy đưa
          hát đôi lời thơ buồn bên song cửa
          có tiếng xe ai vội về qua phố
          đèn đường ngất ngưởng
          xa xôi

          đêm, có bước chân rối bời
          đi vào góc tối
          có cái tìm thật vội
          chạy qua

          đêm thật xa
          để chay trốn
          đêm quá lớn
          để kiếm tìm

          Sỏi Đá
          #5
            momentqt 28.12.2011 20:53:30 (permalink)
            0
            Đọc "Cô gái đến từ hôm qua"

            "Nỗi nhớ trong veo mà chẳng thể nhìn thấy đáy
            Bao năm rồi... vẫn tự hỏi mình
            Có phải đi hết tận cùng của nhớ sẽ là yêu?"

            Hỏi tận cùng của nhớ là đâu
            hay là quên, rồi ta như người trở lại
            bâng khuâng tìm nỗi niềm thất lạc
            thấy thênh thang hay trống trải hoang tàn

            Ngày xưa gửi gắm gì cho nhung nhớ miên man
            để bây giờ hỏi hôm qua ta đã yêu hay khờ dại
            nếu chẳng mất chi sao con tim ngần ngại
            thêm một lần đến tận cùng nhớ, tận cùng yêu ...

            Sỏi Đá
            #6
              momentqt 28.12.2011 20:56:12 (permalink)
              0
              Tặng con Minh nhân ngày nó đi xây dựng gia đình

              hoa sữa đơm hương
              nắng kết hạt cườm
              cốm dạo phố phường
              tháng mười... mùa thu...

              thắng mười mùa thu
              nhớ ngày tháng cũ
              nhớ con đường nhỏ
              có hai hàng cỏ
              ngây thơ đi qua
              nhớ áng mây xa
              đậu trên vòm lá
              mái trường già quá
              nức nở phượng rơi
              nhớ em rối bời
              ghi dòng lưu bút
              thế mà xa vút
              ngày xưa tóc xù
              chẳng còn giây phút
              nắng mưa giận hờn

              sao cứ phải lớn
              sao cứ phải xa
              làm chim chắp cánh
              day dứt bay qua

              giận tháng giận năm
              tội tình áo trắng
              em trộm vạt nắng
              em trộm hạt mưa
              trộm cả ngày xưa
              bỏ theo lời ước

              phía nào phía trước
              phía nào phía sau
              biết ở nơi đâu
              ngày chưa tìm thấy

              rồi anh đứng đấy
              rồi anh nhìn ai
              để những sớm mai
              đi tìm duyên cớ

              giận anh làm lỡ
              sớm tối đợi chờ
              em trộm của anh
              muôn vàn nối nhớ
              buồn vui cắc cớ
              em trộm của anh
              một ngàn bài thơ
              gối đầu giấc ngủ
              em trộm của anh
              vòng tay ấp ủ
              thu đến đông về
              em trộm của anh
              ngày dài lê thê
              đôi bài tay nóng
              em trộm của anh
              một giấc mơ hồng...
              nào em có biết
              anh trộm của em
              một trái tim nồng

              qua những có không
              buồn vui được mất
              qua những chồng chất
              nắng chói mưa dầm
              qua những âm thầm
              em, anh chịu đựng
              để đời rất rộng
              để ngày rất xanh
              để mắt chòng chành
              đôi hàng lệ ngấn
              má hồng son phấn
              tay hồng chùm hoa
              trả em một thời
              trong ngần áo trắng

              Sỏi Đá
              #7
                momentqt 28.12.2011 20:58:49 (permalink)
                0
                Đông cạn

                Vậy là hết một mùa
                Bàng thôi không đỏ lá
                Cơn gió buồn thật lạ
                Cỏ lạnh nép bàn chân

                Em nói rồi em đi
                Thoáng mưa về giăng phố
                Hạt mưa rơi lặng lẽ
                Ướt mi người đứng trông

                Cạn mất một mùa đông
                Đến từ mùa thu héo
                Người đi đi một nẻo
                Ngưởi ở giữa mênh mông

                Sỏi Đá
                #8
                  momentqt 09.01.2012 10:31:43 (permalink)
                  0
                  Vội vã

                  phố quen vụng cốm làng Vòng
                  tay quen vụng lá thư lòng dưới hiên
                  gió quen trút lá triền miên
                  sữa quen vội vã tới phiên làm đòng
                  thu quen cũng vội nóng lòng
                  bao giờ gái ấy những mong lấy chồng.
                  #9
                    momentqt 09.01.2012 10:32:54 (permalink)
                    0
                    Có những điều không

                    nếu mưa dỗi hờn hoài không tạnh
                    anh sẽ lại che chở những hàng cây
                    nếu trời buồn chẳng gợn nổi bóng mây
                    anh sẽ thổi mây về với gió

                    nếu em đã có mọi điều em muốn có
                    anh sẽ về, để em có những điều không
                    #10
                      momentqt 09.01.2012 10:35:49 (permalink)
                      0
                      Nhắn nhủ

                      Nếu tôi hát cho em nghe
                      Của cuộc đời, của người ta
                      Một bản tình ca dang dở
                      Em đừng buồn hay hát theo em nhé
                      Bởi ...
                      Cũng chỉ là chuyện người ta
                      Chuyện cuộc đời xa xôi đâu đó
                      Bởi ...
                      Tôi muốn giữ gìn
                      Một tình ca không có kết
                      Dù con đường có mưa bất chợt
                      Không bao giờ
                      ta bước
                      lẻ loi
                      #11
                        momentqt 09.01.2012 10:37:43 (permalink)
                        0
                        Tình phụ ... âm


                        anh ách ái ân ai ám ảnh
                        nhớ nhung, nhút nhát nhẽ nhập nhằng
                        luyến lưu lối lạ lê lặng lẽ
                        buồn bã bỏ bê bất bạn bè
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9