lục bát đau thương
cóc tía 03.01.2012 10:46:53 (permalink)
0
Lục bát đau thương

Thương cho cọng cỏ úa vàng
khè mà còn bị chân nàng dẩm lên
tội cho con nhện quên tên
đường ngang đường dọc chong chênh nổi sầu
tiếc cho muời mấy nhịp cầu
Tràng Tiền mãi đợi người đâu trở về
Nhớ thay một mái tóc thề
nguyện không cắt bỏ để kề vai em
những khi trời mọc đỏ lèm
ôn vùng ký ức củ mèm mà đau.


Cóc tía


#1
    honghac 03.01.2012 19:42:18 (permalink)
    0

    Lục bát đau thương

    Thương cho cọng cỏ úa vàng
    khè mà còn bị chân nàng dẩm lên
    tội cho con nhện quên tên
    đường ngang đường dọc chong chênh nổi sầu
    tiếc cho muời mấy nhịp cầu
    Tràng Tiền mãi đợi người đâu trở về
    Nhớ thay một mái tóc thề
    nguyện không cắt bỏ để kề vai em
    những khi trời mọc đỏ lèm
    ôn vùng ký ức củ mèm mà đau.

    Cóc tía




    LỤC BÁT BUỒN

    Cỏ se sắc nỗi vàng mong
    Vướng chân ai bước âm thầm chiều hoang
    Úa màu bạc phếch buồn man
    Vương chi nỗi nhớ dỡ dang tiêu sầu
    Rưng rưng sương buốt sầu đâu
    Hàng tràng giọt trắng nối màu chiều buông
    Vẵng nghe tiếng dế canh trường
    Đàn thương lạc nhịp phím vương dây chùng
    Nhớ ai tiếng mưa não nùng
    Như than như khóc mịt mùng sương giăng

    @ Vì lục bát buồn nên Hạc Con viết thơ màu tím nha Cóc Tía (cha) ! Hi hi hi...
    #2
      cóc tía 03.01.2012 20:07:41 (permalink)
      0
      Thất ngôn tan vở


      Cái tuổi 6 2 chẳng củ xì
      Tuy là 2 6 mới hơn ni
      Năm năm thương nhớ buồn chi quỷ
      Tháng tháng yêu lầm ướt hết mi
      Gom lấy tình rơi đừng để phí
      Thu hồi lệ rớt  lúc phòng khi
      Cuộc đời ngắn ngủn  hơi đâu lụy
      Có đó rồi không cứ thở phì.


      Cóc tía


      Hạc con thăm Cóc cha hả....
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 20:08:53 bởi cóc tía >
      #3
        honghac 03.01.2012 20:22:52 (permalink)
        0

        Cóc Tía (cha) đi đâu bỏ cửa nhà
        Hạc con nhớ quá khóc tu oa
        Gọi khan cả cổ tìm cha Cóc
        Mẹ Nhái nơi nào tìm hổng ra
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 20:23:53 bởi honghac >
        #4
          cóc tía 04.01.2012 11:21:34 (permalink)
          0
          Song thất dể ghét


          Nụ tầm xuân nở ra dể ghét
          tại vì em mới hét vào tai
          Kiểu này anh chắc báy bay
          mà đi theo mấy cái chai rượu nồng

          coc tía
          #5
            cóc tía 10.01.2012 05:23:49 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: Song Ngư






            ........những cánh Phượng hồng,
            những cơn mưa ngày Hạ,
            Theo thời gian,
            vừa thật lạ, cũng thật quen.
            Nụ lìa cành,
            nhụa ứa tươi màu xanh của lá,
            trong như giọt nước mắt trẻ thơ...
            ...xa thật xa mà vẫn cứ thấy thật gần.

            Giữ như thế
            Dù mai này có muộn màng bước quay về
            cũng nhớ những con đường thời thanh xuân,
            cả những con đường vòng loanh quanh...
            khiến mõi chân...mà vẫn cứ thích đi...
            (như ngày xưa đó!)


            songngư





            Qua đi những cánh phương hồng bay
            Ngày Hạ cơn mưa ướt tóc dài
            Có lạ gì đâu ve sầu ngái
            thật quen thì phải nắng trường say
            con đường thanh thản chân quay lại
            cảm giác loanh quanh dạ chẳng thay
            xa lắm mà sao gần quá vậy
            muộn màng nhưng vẫn thấy là hay.

            Coc tia
            #6
              HRPT 23.01.2012 01:11:43 (permalink)
              0



              Cóc Tía ơi à Cóc Tía ơi
              Chúc Xuân Cóc Tía thành công đời
              Tiền tài lộc phúc đều dư dã
              Cung chúc tân Xuân Cóc Tía lời

              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9