Phút ngẫu hứng đọng lại
Chúc mừng Xuân Nhâm Thìn
Happy New Year 2012
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/6B71D2821AAE441B8E3C757F0F6723D0.gif[/image]
Kính chúc sư phụ vui xuân
Thơ hay chữ tốt xa gần đều khen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 18:55:20 bởi HRPT >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 17:39:17 bởi Phong_Trần >
Trích đoạn: Phong_Trần
cũng đêm ba mươi
ai bên kia rạo rực
ta bên này nhong nhàn
đêm ba mươi buông màn
gói đời trong hoang hoẻ
không đèn giăng lối ngõ
không kẹo, bánh, mứt, hoa
không bạn, cũng không quà
mình ta ly rượu nhạt
vài vần thơ phờ phạc
nhấp chén , tìm men cay
vật vờ trong cơn say
ngỡ người chong ánh lửa...
ta không tìm ra người
thì còn ai tìm được...???
hehe...
Trích đoạn: Tuyết Nhiệt Đới
cũng đêm ba mươi
ai bên kia rạo rực
ta bên này nhong nhàn
đêm ba mươi buông màn
gói đời trong hoang hoẻ
không đèn giăng lối ngõ
không kẹo, bánh, mứt, hoa
không bạn, cũng không quà
mình ta ly rượu nhạt
vài vần thơ phờ phạc
nhấp chén , tìm men cay
vật vờ trong cơn say
ngỡ người chong ánh lửa...
SENT Bao la ai quan hệ
Có nhắc gì đến tôi?
Điều ta đã mất rồi
Thường lại hay luyến tiếc
Thì mây kia vẫn biếc
Dù thiên nhiên giá băng
Vẫn có gió có trăng
Đời qua tình vẫn lướt
Trích đoạn: Tuyết Nhiệt Đới
ta không tìm ra người
thì còn ai tìm được...???
hehe...
Mỗi cá nhân đều...mùi
Thay hình mà vẫn ngộ...
Dạ khúc
chập chùng đêm tím với buông lơi
một khoảng thinh không đến lạ lùng
chợt đến chợt đi đời quên nhớ
hồn ai dạ khúc vạn trùng khơi...
vad
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: