Trích đoạn: mây trắng
Dạ khúc
chập chùng đêm tím với buông lơi
một khoảng thinh không đến lạ lùng
chợt đến chợt đi đời quên nhớ
hồn ai dạ khúc vạn trùng khơi...
vad
Chị ơi, mong một ngày thu chị em mình lại dạo gót...chị nhỉ.
nhớ.......
ta đã giết đi một mối tình
nỗi đau vò xé nát con tim
mùa xuân hoa tím sao nở muộn
để cánh đào phai rơi rung rinh
ta lầm lỡ chăng ôi trái tim
khi yêu ta ngỡ của riêng mình
ta đâu biết được ta lầm lỡ
lòng son vẫn giữ mãi niềm tin
xuân về, chua xót cho ta thấy
người mến thương kia chẳng có gì
tâm hồn nhạt nhẽo đời vô vị
dứt cánh hoa lòng, ta tiễn đi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 21:29:16 bởi Tuyết Nhiệt Đới >