500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 79 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 18.01.2012 10:56:55 (permalink)
0
A,AU,EO,IEU,Ơ



01-- Trâu Già Khoái Cỏ Non

Tuổi em mười chín cộng thêm ba
Tuyệt sắc giai nhân anh bị già
Dạ tiếc ngẩn ngơ thèm bắt bướm
Nhủ lòng lầm lỡ mộng tình xa
Làm sao mót lại thời son trẻ
Cố gắng gom hoài thuở đạn pha
Xuân đến giật mình đời sắp hết
Cuộc vui còn đó thõa chưa ta?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/10495AEFCA434077A259D425C8F2D91B.jpg[/image]



02-- Xuân Chờ

Xuân hảy về đây vui với ta
Xuân ơi còn nhớ nước non nhà
Xuân sang ong bướm hòa chim hót
Xuân đến hoa vờn bắt nhịp ca
Xuân rắc yêu thương mời nắng gió
Xuân gieo luyến nhớ gọi trăng ngà
Xuân đi dang dở nhiều mơ ước
Xuân hảy về đây vui với ta

03-- Biển Vắng

Chiều trông biển vắng bóng thuyền xa
Gió ngã sóng xô nước mặn mà
Cát trắng trãi dài vùng bất tận
Mây vàng lan tõa rực muôn hoa
Đại dương sâu thẳm nhiều tìêm ẩn
Vũ trụ xoay tròn khó thoát ra
Số phận con người ôi ngắn ngũi
Giàu sang nghèo khó cũng thành ma

04-- Về Thôn Vỹ

Đường về Thôn Vỹ rộn hoan ca
Gió rét mù sương chắn lối nhà
Đừng nghỉ tại tôi vùi dĩ vãng
Cứ xem mình đã trộm trăng hoa
Trở về hôm ấy hàng cau vắng
Từ giã ngày xưa nắng sắp tà
Kẻ ở người đi giờ cách biệt
Mỗi nơi mỗi ngã chỉ mình ta

05-- Xuân

Xuân sắp về đây xuân chẳng già
Xuân đang vung xới tắm trăm hoa
Xuân ru ong bướm dìu ân ái
Xuân rủ trăng sao ẵm dáng ngà
Xuân đến trao duyên niềm hạnh phúc
Xuân đi đổi mộng hát hoan ca
Xuân Thương xóm ấp vùng nghèo khó
Xuân trãi nắng mai khắp nước nhà

06-- CHÁN ĐỜI XUÂN Ơi

Ngán ngẫm xuân ơi ! báo hiệu già
Tuổi mòn trái chín sắp đi xa
Sinh nhằm lửa loạn chia nam - bắc
Sống kiếp đao binh rẽ ác - tà
Dẫu biết giàu nghèo ai chả chết
Thà rằng phú quý cũng thành ma
Làm sao níu lại thời gian mất
Xin trả tôi về thuở bướm hoa

07-- Chốn cũ người xưa

Chốn ấy người xưa biệt vắng xa
Hoa đồng cỏ nội buộc qua phà
Tình xưa nghĩa nặng như mây khói
Ơn cũ ân sâu biến cõi ma
Năm tháng tình đời buồn thế sự
Phút giây duyên kiếp giận ta bà
Thương em thuở ấy làng nghèo khó
Em út nhóc nheo chẳng đủ nhà

08-- Tuổi Xuân Sắp Hết.

Đêm buồn mang gối xẻ làm ba
Giận lắm người xưa bỏ mặc ta
Gió bấc đông về tình chẳng đến
Mưa ngâu hạ cố ấy không ra
Nửa đời cầu thực lìa quê cũ
Trọn kiếp tha phương chẳng ghé nhà
Ngần ấy tuổi xuân nhanh chóng hết
Thời gian còn lại cạn dần tà

09-- Kiếp Hoa

Lỡ kiếp hồng nhan phận phấn hoa
Ra đường kẻ đón khối người đưa
Gió trăng mời gọi dâng chìu chuộng
Nguyệt quế xin trao chả xót xa
Liếc mắt đưa tình sành điệu nghệ
Chao mày mi gió giọng kiêu sa
Thà đừng gặp gở đâu say đắm
Trằn trọc thâu đêm mấy tháng qua

10-- Nỗi Đau Tình Ái!

Ta nhớ một người chẳng nhớ ta
Ta yêu nhầm kẻ phụ trăng tà
Ta mơ chăn gối kề bên ấy
Ta ước nệm êm dáng ngọc ngà
Ta hiểu rồi đây duyên rẽ thúy
Ta vờ chấp nhận phận chia xa
Ta còn tuổi mộng thời trai trẻ
Ta dại khấn thầm mơ hái hoa

Nỗi Đau Tình Ái!

Ta nhớ một người chẳng nhớ ta
Ta yêu nhầm bé trẻ chê già
Ta mơ chăn gối kề tay ấp
Ta ước nệm êm cận dáng ngà
Ta hiểu rồi đây duyên rẽ lối
Ta vờ chấp nhận phận chia xa
Ta còn tuổi mộng thời ong bướm
Ta vẫn khấn thầm mơ hái hoa

11-- Một Mình Một Bóng

Lối củ giờ đây chỉ có ta
Hương thơm hoa cỏ bụi mồng gà
Gió lồng qua suối mang thương nhớ
Nắng rọi xuống khe hát thánh ca
Đôi bướm ngày xưa nay biến mất
Cặp nhồng thuở ấy cũng phai nhòa
Cuộc đời dâu bể mau thay đổi
Sao mãi nhớ hoài kẻ xứ xa

12-- Thói Đời

Sống mãi hay sao chẳng chịu già
Đời người ngắn ngũi chết thành ma
Học hành thuở nhỏ như đày đọa
Tu nghiệp quan to tợ thánh cha
Nghèo khó bạn bè không đếm xĩa
Giàu sạng bằng hữu có đầy nhà
Điêu ngoa đễu cán phường vô lối
Sáng nắng chiều mưa lũ thối tha

13-- Vọng Ngoại

Trèo cao chót vót ghẹo Hằng Nga.
Ôm ấp ước mơ đợi nguyệt tà
Bất chợt theo chồng chìu ý mẹ.
Giật mình xuất giá thõa lòng cha.
Ly hương vứt bõ lời nguyền ấy
Xa xứ đoạn tình lổi phận hoa.
Không biết mai nầy ta có gặp
Hay là mãi mãi ngấn lệ sa

14-- Tuổi Xuân Sắp Hết.

Đêm buồn mang gối xẻ làm ba
Giận lắm người xưa bỏ mặc ta
Gió bấc đông về tình chẳng đến
Mưa ngâu hạ cố ấy không ra
Nửa đời cầu thực lìa quê cũ
Trọn kiếp tha phương chẳng ghé nhà
Ngần ấy tuổi xuân nhanh chóng hết
Thời gian còn lại cạn dần tà

15-- Xuân Sang Thêm Tuổi!

Xuân lại về đây tuổi sắp già
Tình đời đen bạc mộng là hoa
Bao năm quần quật như chinh chiến
Mãi phụ đời trai tợ phong ba
Cơm áo ái ân chưa trọn vẹn
Gạo tiền yêu nhớ chỉ mình ta
Phương nam nắng ấm chim di trú
Đất bắc lạnh lùng em cách xa

16-- Nàng Ơi Có Hiểu

Không lẻ tình ta mãi cách xa
Tại ai chẳng nhớ áng trăng tà
Nữa đời tim vỡ mây chê gió
Gãy gánh tâm hư bướm nhớ hoa
Đôi bóng ngày xưa anh cố đợi
Hai đường thực tại ấy phôi pha
Hoàng hôn chim vội quay về tổ
Đêm đến vắng nàng ngấn lệ sa

17-- CƠM & PHỞ

Đàn bà con gái giống nhau nha
Nhưng phở thơm hương lại mặn mà
Cốc xĩa ăn xong chùi sạch mép
Cơm nhà dứt bửa dọn khờ ra
Phở thường son trẻ đưa ngay miệng
Cơm quát như con chả được quà
Phở tái ngồi gần nghe mát rượi
Cơm khê nuốt nghẹn biết bà ta



18-- Kiếp Hoa

Lỡ kiếp hồng nhan phận phấn hoa
Người đưa kẻ đón chuyện kê cà
Gió trăng mời gọi dâng chìu chuộng
Nguyệt quế xin trao chả xót xa
Liếc mắt đưa tình sành điệu nghệ
Chao mày mi gió giọng kiêu sa
Thà đừng gặp gở đâu say đắm
Trằn trọc thâu đêm mấy tháng qua

19-- Thủy Chung.

Mình về lội tắm chính ao nhà
Dù có đục trong cũng thế ha
Chung thủy làm chồng yêu trọn kiếp
Sắc son quân tử ái môt bà
Ra đường ngắm nghía trêu hương sắc
Vào ngõ xăm xoi ghẹo cỏ hoa
Ong bướm sống đời nhờ hút nhụy
Mộng mơ tới chết cũng thành ma

NGUOITRUONGPHU,25/01/12

20--Em Gọi

Nàng nhắn tối nay hẹn tại nhà
Trời ơi mừng lắm đạp ga xa
Xuống xe nhìn lại giày không vớ
Cúc áo đâm trên mắt quán gà
Tự hỏi tim cuồng chân quýnh quán
Tâm khờ ghen loạn chúng ôm hoa
Đến nơi chẳng có anh nào cả
Sẵn dịp xin hôn lỡ gọi là…

NGUOITRUONGPHU,31/01/12

Biển Vắng

Chiều trông biển vắng bóng thuyền xa
Gió ngã sóng xô nước mặn mà
Cát trắng trãi dài vùng bất tận
Mây vàng lan tõa rực muôn hoa
Đại dương sâu thẳm nhiều tìêm ẩn
Vũ trụ xoay tròn khó thoát ra
Số phận con người ôi ngắn ngũi
Giàu sang nghèo khó cũng thành ma





<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2012 08:50:40 bởi Hoàng An >
#16
    Hoàng An 18.01.2012 11:01:08 (permalink)
    0


    01-- Trách Phận !

    Giận hờn chẳng chịu quở đôi câu
    Ất giáp ngẫn ngơ lệ ngấn sầu
    Trách phận mím môi thù mắng nhiếc
    Oán than nín lặng ghét cơ cầu
    Then gài cửa đóng tim khô héo
    Khóa kín vườn yêu dạ sót đau
    Đeo đuổi bẽ trăng nhiều trắc trở
    Bao giờ được hẹn nhận trầu cau


    02-- Thiên Duyên Tiền Định

    Ao ước xuân về hết giận nhau
    Để anh gá lại mối duyên đầu
    Mừng cha năm tới tiền đầy két
    Chúc mẹ sang xuân lộc phát giàu
    Hai đứa thương yêu tình thắm đượm
    Đôi ta ân ái nghĩa thêm sâu
    Vườn xưa ong bướm giờ quen lối
    Hạnh phúc cận kề sống thọ lâu

    03-- Đành Phận Tự Trời

    Khi yêu thề thốt nguyện bên nhau
    Hỏi có mấy ai vẹn tình đầu
    Trinh trắng hồn nhiên không tính toán
    Ngàn vàng thoãi mái chẳng sang giàu
    Tình duyên gã bán treo cao giá
    Gót ngọc đổi trao rớt nặng sâu
    Đành phận trăm năm do số kiếp
    Hên xui khõe mạnh thọ trường lâu

    04-- XUÂN BUỒN

    Xuân đến làm chi chả đợi đâu
    Xuân ơi ! vỡ nát mối duyên đầu
    Xuân gieo luyến nhớ chi trăm mối
    Xuân rắc tiếc thương tại bể dâu
    Xuân có tránh xa lòng bớt chán
    Xuân còn lẫn khuất dạ thêm sầu
    Xuân về vắng bóng người chăn gối
    Xuân đến làm chi chả đợi đâu

    05-- Xuân Sang Đất Mủi

    Tận cùng chữ ếch Mủi Cà Mau
    Vùng đất phì nhiêu biếc một màu
    Êm ã quanh năm miền sóng nước
    Hiền hòa bồi lắng trũng liền nhau
    Ông cha khai phá vùng trù phú
    Chú bác giữ gìn chốn khổ đau
    Trai gái xuân sang khoe áo mới
    Xập xình tiếng nhạc rước trầu cau

    06-- Nếu Có Ngày Tận Thế

    Nếu ngày tận thế đến năm sau
    Hảy nhớ vô tư sống dạt dào
    Quỳ cạnh chân nàng yêu để chết
    Van xin tay ấy gối đêm thâu
    Trần gian khổ ải luôn man trá
    Kiếp sống lầm than mãi dối nhau
    hạnh phúc bên người sao thấy khó
    Nói chi dang dở tất sầu đau

    07-- Trăng

    Trăng xuống chiều vơi cạn chén sầu
    Trăng tàn rạng sáng hết canh thâu
    Trăng xưa nàng hứa yêu muôn kiếp
    Trăng ấy chàng thề nhớ một câu
    Trăng đó dưới mưa chờ trước sở
    Trăng nầy giữa gió cạnh hàng dâu
    Trăng đông giá rét sương mờ ão
    Trăng xuống chiều vơi cạn chén sầu

    08-- Yêu Vô tư


    Em yêu dâng trọn mối hương đầu
    Lặng lẽ hồn nhiên có biết đâu
    Cặm bẩy đường tình nay hiễn hiện
    Dối gian lối mộng tại thương sầu
    Nhọc công ôm ấp chờ duyên thắm
    Hoài phí cưu mang đợi cau trầu
    Thôi nhé từ đây xin giã biệt
    Vẫy chào lui bước hẹn đời sau

    09-- Biển Chiều!

    Biển vắng chiều hoang nhớ biết bao
    Tình nhân lê bước gió rì rào
    Dìu em ngắm biển mơ mộng thắm
    Đưa lối trông trời đợi ước trao
    Cát trắng trãi dài chừng bất tận
    Sóng xanh thâm thẩm dẫm lên nhau
    Xa nàng đông đến buồn cô lẻ
    Biển lặng vô hồn hận khóc đau

    10-- Đêm

    Đêm xuống chiều vơi cạn chén sầu
    Đêm tàn rạng sáng hết canh thâu
    Đêm xưa nàng hứa yêu muôn kiếp
    Đêm ấy chàng thề nhớ một câu
    Đêm đó dưới mưa chờ trước sở
    Đêm nầy giữa gió cạnh hàng dâu
    Đêm đông giá rét sương mờ ão
    Đêm xuống chiều vơi cạn chén sầu

    11-- Lỡ Mộng Đầu

    Trăng hởi tình ta lỡ mộng đầu
    Xa nàng chẳng biết sống nơi đâu
    Thân côi đêm vắng buồn thương nhớ
    Cô độc hoàng hôn ngấn lệ sầu
    Không biết rồi đây đời vạn nẽo
    Còn chăng sót lại kiếp mưa ngâu
    Bao giờ hội ngộ trao ân ái
    Hết oán thù xưa hết bể dâu

    12-- Hình Bóng Ngày Xưa

    Nhìn em dạ cắt nát lòng đau
    Dáng đó ngày xưa lệ ứa sầu
    Thương lắm bây chừ còn kỷ niệm
    Nhớ nhiều sót lại mãnh tình trao
    Chia tay đêm vắng buồn than khóc
    Từ giã trăng tàn lệ tiễn nhau
    Chiếc áo nàng khoe lần gặp cuối
    Hôm nay vẫn mặc gợi tình đầu



    13--Nửa Hồn Thương Đau

    Nàng hốt hồn tôi lúc buổi đầu
    Khung trời kỷ niệm có bờ dâu
    Chiều đông hai đứa nhìn tha thiết
    Thu chớm đôi nơi mắt lệ sầu
    Thuở ấy em cười tim rạo rực
    Bây giờ anh khóc dạ buồn đau
    Người đi buốt giá thời chăn gối
    Cách biệt nửa đời khổ mất nhau.

    NGUOITRUONGPHU


    14-- Trèo Cao Té Nặng

    Em buồn chàng chẳng có vui đâu
    Gió cuốn mây trôi át lệ sầu
    Cha mẹ ngăn tình chê khốn khó
    Bạn bè dè bĩu ngại nghèo lâu
    Còn yêu đòi hỏi điều phi lý
    Tình chết bày trò chọn khổ đau
    Lời hứa ngày xưa nàng chắc nhớ
    Giờ đây sao vội bước qua cầu

    15-- Kiếp Mưa Ngâu.

    Chia tay tâm sự lỡ ôm bầu
    Tự trách thương thân chẳng oán đâu
    Khờ dại dâng ai nhiều luyến ái
    Sa chân tặng đó vạn sầu đau
    Ăn năn suốt kiếp tơ trăm mối
    Hối hận từ đây phận khổ sầu
    Gánh chịu nữa đời thân liểu yếu
    Đắng cay lầm lỡ kiếp mưa ngâu

    16-- Sao Vẫn Còn Thương

    Ra đường tợ dáng nhớ trăng sao
    Người đó dể thương giọng ngọt ngào
    Vuột mất còn đâu đưa đón nữa
    Cắt ngang cơ hội rước mời chào
    Gọi tên khan cổ nàng không dạ
    Gào thét thê lương ấy chẳng trao
    Trời hởi xa nàng con khổ lắm
    Bao giờ có thể mãi gần nhau ?

    17-- TAN VỠ TÌNH ĐẦU

    Xa em lỡ mất mối tình đầu
    Bạc phước làm sao biết bể dâu
    Mơ ước chung đôi thề trọn kiếp
    Mong chờ lẻ bóng hẹn ôm sầu
    Người đi bỏ lại tình tan nát
    Kẻ ở quay lưng nhỏ lệ sâu
    Biết trước không duyên đừng gặp gỡ
    Còn yêu đau khổ tiễn qua cầu


    18-- Tha Lổi Người Ơi

    Bao giờ nối lại mối duyên ĐẦU
    Gặp gở chưa chi biến bể DÂU
    Tha thứ nàng ơi cho nhận lổi
    Biết rồi anh sửa chớ u SẦU
    Chiều thu vệt nắng mang thương nhớ
    Xuân sáng tàn đêm gánh lệ SÂU
    Biết trước thuở xưa đừng rắc nhớ
    Ngày nay đâu phải tiễn qua CẦU


    19-- Chuông Nhà Thờ

    Đông về gió lạnh mất tình đầu
    Lở bước trời xa biến bể dâu
    Chuông Chúa chiều vang buồn thất thiểu
    Ngân hà dậy sóng mộng trăng sầu
    Yêu nhau mơ ước đừng dang dỡ
    Tình chết buồn thiu nguyện ước sâu
    Sương gió cuộc đời ta chặc dạ
    Yêu thương dang dở kiếp cơ cầu


    20-- TAN VỠ TÌNH ĐẦU

    Xa em lỡ mất mối tình đầu
    Bạc phước làm sao biết bể dâu
    Mơ ước chung đôi thề trọn kiếp
    Ai ngờ trái đắng phải ôm sầu
    Người đi bỏ lại tình tan nát
    Kẻ ở quay lưng nhỏ lệ sâu
    Biết trước không duyên đừng gặp gỡ
    Còn yêu đau khổ tiễn qua cầu

    21-- Tha Lổi Người Ơi

    Bao giờ nối lại mối duyên ĐẦU
    Ao ước bao đêm có được ĐÂU
    Tha thứ nàng ơi cho nhận lổi
    Bỏ qua em hởi chớ cơ cầu
    Chiều thu vệt nắng mang thương nhớ
    Xuân sáng tàn đêm gánh giấc SẦU
    Biết trước thuở xưa đừng gặp gở
    Bây giờ chẳng phải khóc sầu ĐAU

    22-- Yêu Em Dài Lâu

    Tình ta bén rễ tự xuân nào
    Nàng hỡi nhờ trăng thố lộ trao
    Tết đến yêu đi đừng giận dỗi
    Sang năm thưa mẹ sắm trầu cau
    Vắng em giây phút lòng nhung nhở
    Gặp gỡ hững hờ dạ khổ đau
    Nếu hứa duyên tơ thề trọn kiếp
    Thì thương quấn quýt một anh hào

    23--ĐỪNG NÓI YÊU EM KHI CÒN TRẮNG TAY
    --*--
    ĐỪNG trách ấy ơi chẳng muốn đâu
    NÓI chi cách biệt chỉ thêm sầu
    YÊU rồi ao ước thề chăn gối
    EM đã mộng mơ hứa tính mau
    KHI giận hai người buồn mất lối
    CÒN thương đôi bóng nhớ mai sau
    TRẮNG đêm ân ái chìu hoa bướm
    TAY áp vào tim dạ sắc màu

    NGUOITRUONGPHU,29/01/12


    24--Chiều Đông thương Nhớ!

    Đông về gió lạnh mất tình đầu
    Lỡ bước trời xa tận xứ Âu
    Thấm thoát năm tàn chưa được gặp
    Thoi đưa tháng cạn cố chờ nhau
    Nụ hôn vụng trộm đêm từ giã
    Bẹo má lén rình trăng lặn sâu
    Sương gió tha phương đành cách biệt
    Mưa giăng nuôi mộng lỡ ôm sầu


    25--Giọt Sầu

    Đố ai biết được tại sao sầu
    Câu nói ân tình gợi nhớ nhau
    Cau sáu bổ ba vào cõi mộng
    Xẻ mười tam mãnh ước mai sau
    Sự đời mật ngọt ruồi hay chết
    Thế thái đắng cay muổi nát đầu
    Ân ái đêm tàn thề trọn kiếp
    Giận hờn bêu ríêu chuyện đâu đâu
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2012 07:40:09 bởi Hoàng An >
    #17
      Hoàng An 18.01.2012 11:38:54 (permalink)
      0

      Cám treo

      Biết chồng bay bướm dấu rình theo
      Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
      Mái lá sơ sài hình lắc léo
      Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
      Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
      Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
      Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
      Về nhà trút giận...cám đem treo

      Vancali 1.17.12

      01--Treo Cao Giá Ngọc

      Anh đã yêu rồi mãi bám theo
      Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
      Vì thương chấp nhận tâm tư héo
      Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
      Không muốn thấy nàng bị níu kéo
      Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
      Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
      Dám giận ai đâu giá ngọc treo

      02--GHEN & YÊU

      Anh xác định rồi phải bám theo
      Lơ mơ chúng bợ kể như nghèo
      Cục cưng ôm ấp chưa hề héo
      Cà khịa chém liền dọa chúng teo
      Đã lỡ chấm rồi ai níu kéo
      Sai lầm ghen lắm độc quyền đèo
      Đứa nào liều mạng ngon kêu réo
      Xữ tội phanh thây bỏ án treo

      03--Hương Rừng
      (độc vận eo)

      Nhớ xưa chiều xuống xóm cheo veo
      Nàng thích nhánh hoa buộc phải trèo
      Lan tím hương rừng đông lạng lẽo
      Hồng nhung thơm ngát hạ khô queo
      Ráng chìu mát bụng tim như héo
      Sợ mất lòng em bậu cố neo
      Tâm dạ thẳng ngay tình chẳng quẹo
      Đường đời bão táp vững tay chèo

      04--Bé Tiên

      Thiên Thần Bé Nhỏ dáng thon eo
      Ngoan ngoãn dể yêu tuyệt cú mèo
      Vâng dạ ngọt ngào mê điếu đỗ
      Cầm lòng chẳng đặng muốn men theo
      Áo hoa thiếu vải đùi khoe trắng
      Đầm lững hai dây tợ gái nghèo
      Vòng xe ngang ngõ bao kẻ nghía
      Đánh võng qua hiên tóc bay vèo


      NGUOITRUONGPHU

      05--Xúi Quẩy

      Ghệ bỏ xuân về ngủ chổng queo
      Kinh doanh thất bát ấy chê nghèo
      Bạn bè trốn biệt không thèm réo
      Bồ bịch giã từ chẳng nhắn leo
      Đánh bạc giãi sầu đền chặt hẽo
      Chia bài hớn hỡ được heo bèo
      Phen nầy ta quyết cua em mẽo
      Du hí quanh năm tợ suối reo

      NGUOITRUONG.28/01/12

      Vân Hởi!Hên xui

      Xuân đến rộn vui ấy tỉnh queo
      Chắc là đó biết rỏ anh nghèo
      Việt Nam khốn khổ không thèm réo
      Mỹ quốc giàu sang khối kẻ leo
      Có lẽ nàng chê thân ốm héo
      Ngờ đâu chàng giõi phận hơi bèo
      Vân ơi Tết nhứt đừng chèo bẽo
      Tớ ghẹo cho vui chớ có reo

      NGUOITRUONGPHU,28/01/12

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 07:41:02 bởi Hoàng An >
      #18
        Liên Hương 18.01.2012 13:26:51 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Hoàng An


        Cám treo

        Biết chồng bay bướm dấu rình theo
        Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
        Mái lá sơ sài hình lắc léo
        Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
        Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
        Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
        Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
        Về nhà trút giận...cám đem treo

        Vancali 1.17.12

        Treo Cao Giá Ngọc

        Anh đã yêu rồi mãi bám theo
        Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
        Vì thương chấp nhận tâm tư héo
        Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
        Không muốn thấy nàng bị níu kéo
        Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
        Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
        Dám giận ai đâu giá ngọc treo

        NGUOITRUONGPHU


        TÌNH LỠ

        Mê người thi sỹ quyết tâm theo
        Họ lại thờ ơ bởi tại nghèo
        Duyên phận đâm ra bông cải héo
        Tơ lòng như thể khổ qua teo
        Lẽ nào thân gái đi lôi kéo
        Thành thử đời hoa phải vác đèo
        Một kiếp hồng nhan trôi lẽo đẽo
        Mối tình thơ phú lửng lơ treo

        Liên Hương

        Cảm ơn HA đã để lại bài thơ dí dỏm. Chúc HA ăn tết vui vẻ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 15:11:32 bởi Liên Hương >
        #19
          Hoàng An 18.01.2012 16:55:43 (permalink)
          0


          01--Dặn Lòng !

          Đã bảo đừng thương nhớ Việt kiều
          Trăm năm khó gặp khổ vì yêu
          Chồng- Nam ngày đợi chờ tin nhắn
          Vợ -Bắc đêm mong réo gọi kêu
          Nhớ lắm trao tình- hôn nụ gió
          Thương sầu gieo cảm -hít đăm chiêu
          Dặn lòng chớ dại mơ xa xứ
          Giờ tránh được đâu dáng mỷ miều




          02--Vượt Biển.

          Gió cuốn ly phương ngõ vắng chiều
          Đường về đất mẹ sáo diều kêu
          Ngày xưa giã biệt đêm trăng tỏ
          Thuở ấy tạ từ tối bấy nhiêu
          Vượt sóng hiễm nguy dò đất khách
          Lên thuyền bán mạng mất người yêu
          Bao năm vùi xác gieo thương tiếc
          Chìm lắng biển khơi hận nhớ nhiều

          03--Rằm Tháng Giêng

          Tháng giêng trăng sáng tết Nguyên Tiêu
          Lễ hội hoa đăng ước vạn điều
          Phật Tổ huyền linh ngồi khấn nguyện
          Chúng sinh giãi hạn bái cầu siêu
          Dân an quốc thái đời êm ấm
          Đảng mạnh nước giàu kiếp đáng yêu
          Đất mẹ vào xuân mùa luyến ái
          Trời mong hoa cỏ nở sinh nhiều

          NGUOITRUONGPHU,31.01.12


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 07:23:24 bởi Hoàng An >
          #20
            Hoàng An 18.01.2012 19:23:52 (permalink)
            0


            01-- Thu Tha Phương

            Một thoáng trời thu đã ghé đây
            Lá vàng trải thảm khắp đường mây
            Xa quê trở lại chiều hoang vắng
            Bổng nhớ ngày xưa hẹn chốn nầy
            Thuở ấy chia tay tình vạn nẽo
            Giờ còn gặp lại tóc hai lai
            Tuổi xuân chóng hết hoa tàn úa
            Thu chợt sang rồi dạ chẳng hay

            02-- Lặng Lẽ Mà Chi

            Lặng lẽ mà chi hãy đến đây
            Gió trăng đợi sẵn có anh nầy
            Yêu thương vào bến chờ rồi nhé
            Sao mải chần chừ chẳng gió mây
            Lặng lẽ mà chi đừng giận nữa
            Bao dung tha thứ nhớ thương đầy
            Em về gương vỡ nay lành lại
            Duyên thắm môi trao dạ ngất ngây

            03-- Trở Lại Cố Đô

            Ả bán hàng hoa lẫn trái cây
            Hương thơm hòa quyện phút giây nầy
            Mĩm cười chào hỏi mời mua giúp
            Môi hé gật đầu gọi bán đây
            Áo tím ngày xưa như ẫn hiện
            Dáng hồng thanh lịch khắp trời mây
            Vân Lâu ngày ấy giờ hoang vắng
            Nón Huế che nghiêng gợi nhớ đầy

            04-- Cầu May

            Đi chùa lạy phật để cầu may
            Xin phước sang năm được phát tài
            Gia đạo an hòa con tấn tới
            Nhà lành yên thuận hiếu tương lai
            Ấm no hạnh phúc tiền như nước
            Cơm đủ đức thừa bạc khẫm tay
            Nghi ngút khói hương chờ chiếu cố
            Mong đời bớt khổ thọ lâu dài

            05-- Hân Hạnh Làm Quen.

            Xin chúc Shi Roi vạn phúc may
            Nhâm Thìn phát tướng lẫn tiền tài
            Đi không về có tình phơi phới
            Chân thấp chân cao duyên đáo lai
            An lạc thái hòa lòng ước nguyện
            Yên bình thế sự dạ khoan thai
            Đào Viên thân mến chào xuân đến
            Phu Trượng - Shi Roi kết chốn nầy.

            06-- Hận Tình Say

            Chuốc rượu thách trời ta chẳng say
            Tại đời đen bạc đắng nghìn cay
            Đang yêu vội bỏ theo Đài Quốc
            Còn ái xa lìa kết Đại trai
            Ân nghĩa tiền tài như cõi mộng
            Ơn sâu vàng bạc tợ thiên thai
            kiếp này trời hởi sao đen tối
            Mưa tạnh bao lâu hết đọa đày

            07-- Hối Hận Tình Sai

            Mơ hồng lắm nẽo gió chông gai
            Dang dở mơ hoa khổ tháng ngày
            Xanh mướt cỏ non hồn ước vọng
            Vàng mơ châu cúc gợi tình say
            Nhiều đêm mưa gió suy tư giận
            Khuya vắng bão bùng hẹn mắt nai
            Sống kiếp đơn côi đời trống vắng
            Thà yêu có bạn nối tương lai

            08-- Xuân Sầu

            Ta mất em rồi hận đắng cay
            Còn đâu tuổi mộng vỡ xuân nầy
            Nếu xưa đừng hẹn mơ hoa bướm
            Nay chẳng thập thò mộng gió bay
            Ngơ ngát chán đời thù năm tháng
            Bơ phờ ghét kiếp giận đêm ngày
            Trời sinh con gái làm chi nhỉ
            Báo hại đời trai mãi đắm say

            09-- Gió Mùa Thu!

            Chẳng biết vì sao giăng nắng đầy
            Sầu tình thôn nữ mắt buồn cay
            Tim nồng hừng hực lửa như cháy
            Rạo rực trong anh vạn phút giây
            Mắt biếc chiều vàng nghe quạnh quẻ
            Vắng em buốt giá tận trời mây
            Chiều thu gió lặng gương hồ phẳng
            Man mán tình ai đợi suốt ngày

            10-- Chơi Tết.

            Xuân đến gợi tình hẹn gái trai
            Khéo làm Rồng lộn chậu Bon Sai
            Thuở xưa vui tết hù châm pháo
            Giờ thích đón xuân kích chậu mai
            Cô bé tóc hoe đùi trắng trẽo
            Đầu chàng nhuộm đỏ ngỡ con lai
            Thời trang xã láng chơi cho biết
            Chứng tỏ ta đây chẳng lạc loài

            NGUOITRUONGPHU,18/01/12

            11 -- Mẹ Vẫn Không Về

            Lưu lạc tha phương biệt cõi mây
            Trở về tảo mộ cỏ xanh đầy
            Bồi hồi tưởng nhó người xa khuất
            Tiếc nuối đau thương kiếp dạn dày
            Tự hỏi trên đời ai chả chết
            Nhủ lòng dưới thế hiện hồn đây
            Mẹ cha nếu mất làm sao có
            Chồng vợ ly tan tợ gió mây

            NGUOITRUONGPHU,26/01/12

            12-- Tuổi Mộng

            Hình lá đuôi hoe xõa quá vai
            Tóc nàng theo gió quyện hồn say
            Đèo nhau qua phố bao người ngó
            Chở ấy nhấp phanh cố ép nài
            Bị nhéo sườn non cười khoái chí
            Đấm lưng nũng nịu thích trêu ai
            Làm sao giữ được thời trăng gió
            Tuổi mộng còn đâu bạc trắng vai

            NGUOITRUONGPHU.23/01/12

            13-- Lập Nghiệp

            Phò Nguyễn vào nam ở chốn này
            Tám đời sinh sống chẳng hề thay
            Ruộng hoang năn ,lác mưu sinh kế
            Đồng lúa bông hoa trí dạn dày
            Mưa nắng cầu thần ban gió thuận
            Bão giông cúng bái phước trời mây
            Sài Gòn – Chợ Lớn xưa rừng sậy
            Gia Định – ngày nay phố thị đầy

            NGUOITRUONGPHU,24/01/12

            14--Mồ Côi

            Mẹ khuất cõi trần biệt bóng mây
            Tuổi con khờ dại chẵn mươi đầy
            Nhóc nheo em út mồ côi trẻ
            Đùm túm anh hai sớm dạn dày
            Trời hởi khi nào vơi đói khổ
            Đất ơi thời khắc ấm no đây
            Mổi năm tảo mộ lòng sa lệ
            Mi ướt hận sầu giận trách mây

            NGUOITRUONGPHU,01.02.12

            15--



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 07:43:42 bởi Hoàng An >
            #21
              Hoàng An 18.01.2012 20:07:52 (permalink)
              0


              01-- Đừng TRách Lòng Đau

              Anh nào dối gạt sợi duyên tơ
              Đừng trách lòng đau hảy đợi chờ
              Thương lắm người ơi xin lượng thứ
              Yêu nhiều em hởi tội tha cho
              Nghẹn lời ngấn lệ nghe nàng mắng
              Tắt tiếng hoen sầu giọng ấy mơ
              Tâm nguyện suốt đời làm tất cả
              Cho người hạnh phúc mộng như thơ

              02-- Đừng TRách Lòng Đau

              Anh nào dối gạt sợi duyên tơ
              Đừng trách lòng đau hảy đợi chờ
              Thương lắm người ơi xin lượng thứ
              Yêu nhiều em hởi tội tha cho
              Nghẹn lời ngấn lệ nghe nàng mắng
              Tắt tiếng hoen sầu giọng ấy mơ
              Tâm nguyện suốt đời làm tất cả
              Cho người hạnh phúc mộng như thơ

              03-- Thách Trời Chuốc Rượu

              Khắp nẽo dân gian múa bút thơ
              Thách trời chuốc rượu dưới trăng mờ
              Anh hùng há sợ chi nhân vấn
              Khí khách hiên ngang chấp bá vơ
              Đối đáp thông minh vui họa phú
              Hòa đàn dốt nát hỷ ngơ ngơ
              Sinh sau đẻ muộn non kinh nghiệm
              Tốt lỏi già đầu khối kẻ mơ

              04-- Độc Vận THI ĐƯỜNG

              Thi đường dể ợt rãnh mần thơ
              Thi phú tư do hĩ khỏi chờ
              Thi họa theo vần là dể nhất
              Thi ca tùy chữ xắp đơn sơ
              Thi Đàn trúng trật trời chưa biết
              Thi Viện đúng sai đất chẳng mờ
              Thi lục bình dân hò đối đáp
              Thi vè con cóc hỏi duyên tơ

              05-- Ma Nữ Đa Tình

              Chiều vơi bận mãi đến bây giờ
              Suốt sáng canh trường hết mộng mơ
              Ma Nữ Đa Tình ôi dể mến
              Trượng Phu yêu lắm thích làm thơ
              Nếu thương em hởi đừng ngần ngại
              Lỡ nhớ cưng ơi mấy cũng chờ
              Có lẽ từ đây ươm hạnh phúc
              Chắc người để ý hẹn duyên tơ

              06-- Nghẹn Ngào

              Người đi bỏ lại mối tình thơ
              rắc nhớ gieo thương mộng đợi chờ
              Biết trước trèo cao nhiều khổ lụy
              Cuối cùng té nặng tại mình mơ
              Người đi tim vỡ hồn tan nát
              Kẻ ở tâm suy vía dại khờ
              Cay đắng bờ môi trào uất nghẹn
              Trời già gian ác hại bơ vơ

              07-- Chán Đời

              Ta đi bỏ lại một trời thơ
              Ta chẳng rãnh đâu chấp bọn khờ
              Ta muốn tâm tư mình thoải mái
              Ta làm thõa dạ cõi duyên mơ
              Ta buồn thế sự đời dâu bể
              Ta khóc dân gian kiếp bơ vơ
              Ta biết con người lòng dạ sói
              Ta về độc ẩm rượu chơi cờ

              08-- Vườn Thơ

              Nàng đi bỏ lại một vần thơ
              Phút cuối ly hương vẫn chữ thơ
              Điệu hát giã từ từng nốt nhạc
              Khúc ca ly biệt mấy dòng thơ
              Tâm hồn nghệ sỹ ngân nga suốt
              Lãng mạn xướng ngôn đậm chất thơ
              Lễ hội đất trời vui nhãy múa
              Họa cùng sông núi mấy bài thơ

              09-- Rượu & Thơ

              Biết em từ lúc tuổi ngây thơ
              Mắt biếc trời xanh dạ thẫn thơ
              Lén nhớ rình thương ôm bóng sắc
              Trộm yêu thầm thích mộng nên thơ
              Hoàng hôn biển lặng hồn ngơ ngẫn
              Chiều xuống sóng êm ngẫm đối thơ
              Bến đợi thuyền xa neo chốn củ
              Hồi gia hú hý rượu tình thơ


              10-- TÌNH

              Tình si đợi mãi đến bao giờ
              Tình đến rồi đi hận khóc mơ
              Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
              Tình chôn tâm dạ một anh khờ
              Tình yêu khó hiểu người dưng đón
              Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
              Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
              Tình xa chột dạ ước duyên tơ

              11-- Nhân

              Nhân đôi nỗi nhớ tự bao giờ
              Nhân ngãi đường đời ôm mộng mơ
              Nhân dáng hảo huyền nay mất dạng
              Nhân tình ao ước chỉ là thơ
              Nhân sinh cơm áo gây xa cách
              Nhân mạng gạo tiền giống sữa - bơ
              Nhân danh công lý quan lắc léo
              Nhân quả do trời định phân cơ

              12-- Tìm Lá Diêu Bông.

              Theo gió xuân về dẫm ước mơ
              Trăng ru mộng đep hẹn anh chờ
              Đường làng bướm liệng hoa khoe sắc
              lối củ vườn xưa cỏ trỗ cờ
              Hứa tặng cho nàng hương dại tím
              Diêu bông ấy thích ngát ven bờ
              Bao năm tìm mãi dâng cô gái
              Chẳng biết ở đâu một gã khờ

              13--Dáng Ngọc Đài Trang

              Nét ngọc trời ban đẹp ngẩn ngơ
              Người đâu tuyệt sắc ngắm hàng giờ
              Buâng khuâng mùi mẫn màu ân ái
              Bối rối tâm can đậm chất thơ
              Con gái gieo sầu đưa mắt biếc
              Trai tơ ôm mộng đón trông chờ
              Trời sinh nàng ấy làm chi nhỉ
              Hại báo đêm ngày nuôi ước mơ

              NGUOITRUONGPHU,30/01/12

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 07:31:21 bởi Hoàng An >
              #22
                Hoàng An 18.01.2012 20:25:28 (permalink)
                0
                BỐN NGÀN NĂM LẬP QUỐC

                Dân Việt bốn ngàn năm giữ nước.
                Giang sơn, hải đảo tận ngàn khơi.
                Quê hương cùng tổ tình thân ái.
                Làng xóm chung đình sức sống vui.
                Lịch sử Việt hào hùng chất ngất
                Đồng bào Ta chiến tích cao vời.
                Ruộng đồng vun xới bằng xương máu.
                Đình tổ ngàn đời hoa thắm tươi
                Trần Mạnh Hùng
                1-26-2012

                Hào Khí Rồng Tiên

                Từ thuở Hùng Vương khai lập nước
                Biết bao cháu chắc vượt trùng khơi
                Xuôi bườm theo gió cùng nam tiến
                Chèo chống thuận mùa mở cõi vui
                Thời thế khó khăn lìa cố quốc
                Vượt biên thuận lợi sống xa vời
                Lạc hồng lưu dấu hàng trăm xứ
                Máu đỏ da vàng vẫn thắm tươi

                NGUOITRUONGPHU,25/01/12

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2012 08:54:12 bởi Hoàng An >
                #23
                  Hoàng An 18.01.2012 20:48:15 (permalink)
                  0

                  Chào Xuân Mới

                  Tống tiễn vận xui đón Tết Thìn
                  Rước may cầu phước đuổi âm binh
                  Phát tài hạnh phúc danh thăng tiến
                  Tích đức tu thân chức hiển vinh
                  Rồng đến lì xì mừng thọ tuổi
                  Xuân sang xúm xính chúc anh minh
                  Mai vàng trước gió ong trêu bướm
                  Cô bé nhà bên trổ mã xinh

                  Đỏ Bạc Đen Tình.

                  Xuân đã sang rồi dạ chẳng vui
                  Đợi chờ bóng sắc mãi bùi ngùi
                  Chia tay đêm cuối nàng rơi lệ
                  Giã biệt trăng tàn tạm cáo lui
                  Biết thế ngày xưa đừng gặp gỡ
                  Rỏ đời thực tại trách mù đui
                  Trăm năm hoa bướm chờ ân ái
                  Dang dở kiếp nầy chắc tại xui

                  Xem Tử Vi : Tuổi Thìn

                  Tuổi Thìn rộng lượng rất thông minh
                  Bền bĩ quyết tâm tự chính mình
                  Tam hạp ,Tý ,Thân đời lắc léo
                  Khắc xung ,Tuất ,Sửu kiếp linh đinh
                  Lời khuyên năm kỵ nên tha thứ
                  Khuyến cáo mạng Rồng chớ xuất khinh
                  Giao tế bạn bè cần chú ý
                  Lắng nghe thật giả chuyện đường tình

                  Hỏi Thăm!

                  Bao năm cách biệt hỏi làm gì?
                  Gái đã hai con bụng tới khi
                  Nếu nói dâm câu chừng có cháu
                  Lỡ thì nhắc lại đến Hoa Kỳ
                  Công danh sự nghiệp trông như ảo
                  Võng lọng sống nghề thấy sướng chi
                  Già chết đáo lai thân xác héo
                  Giàu nghèo thịt cá ta như mi

                  Sự Đời

                  Khó khăn mới biết bạn thân tình
                  Trái gió trở trời rỏ đệ huynh
                  Gian tế nghĩa nhân ai thật giã
                  Loạn thần trung hiếu có quân minh
                  Sự đời giúp nhơn, nhơn đền oán
                  Trần thế giúp vật ,vật hy sinh
                  Lòng dạ con người ôi khó hiểu
                  Riêng ta cứ sống thật chân tình

                  CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

                  Rực rỡ đèn hoa đón Giáng Sinh
                  Hẹn mùa vui lộc ước thanh bình
                  Chào đời ngày ấy nơi Mán Cỏ
                  Xuất hiện năm xưa vị Cứu Tinh
                  Độ thế Truyền Nhân người phán quyết
                  Răn đời Thánh Chúa đấng nguyền linh
                  Chúng Chiên ngoan đạo quỳ cầu nguyện
                  Vang khúc bao dung giọng Thánh kinh



                  Mộng Sao Trời

                  Đã bảo đừng mơ giấc mộng tình
                  Sao trời níu kéo chãnh làm thinh
                  Mắt nai chót vót cành vàng ngọc
                  Gái đẹp treo cao nụ trắng trinh
                  Vợ giõi ngoan hiền đào đâu có
                  Ghệ tài thục nữ hở chúng rinh
                  Ham mê bóng sắc đời trai nát
                  Khoái kết mô de kiếp thất kinh


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/5CC394E02095418C87BD58AE7B8A7F4D.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2012 09:20:10 bởi Hoàng An >
                  #24
                    Hoàng An 18.01.2012 20:52:18 (permalink)
                    0


                    01-- Thời Khắc Giao Thừa

                    Thời khắc giao niên đã đến gần
                    Tuổi mòn sức kiệt chẳng ham xuân
                    Cháu con hớn hở khoe mua sắm
                    Dâu rể hân hoan diện áo quần
                    Bánh mứt mai vàng câu chúc tết
                    Rượu bia lạp xưởng mắc đèn sân
                    VIỆT NAM chữ ếch liền sông núi
                    Một dãi TRƯỜNG SƠN trọn một vần

                    NGUOITRUONGPHU, 23:11 ngày 16/01/12

                    Năm Thìn

                    Ước muốn đơn sơ được đứng gần
                    Nhìn nàng tiên nữ đón trời xuân
                    Hồn tiêu phách tán mơ chăn gối
                    Chao đảo tâm can ước hợp quần
                    Chim hót như mừng mai rạo rực
                    Ai ngân câu cổ tắc đầy sân
                    Năm Thìn dự báo mùa giông bão
                    Vũ trụ bao la “khiếp” một vần

                    NGUOITRUONGPHU,20/01/12

                    02-- Bạc Nghĩa Vơi Tình

                    Ai bảo mình chưa có nợ nần
                    Phải chi đừng hẹn kết tình thân
                    Em liều ôm mộng yêu quân tử
                    Anh lỡ vấn vương nhớ mỷ nhân
                    Than khóc bao nhiêu vơi bớt nghĩa
                    Lệ cuồng vô ích chẳng thành ân
                    Mới quen dịu ngọt trao luyến ái
                    Nhàm chán căm hờn mắng chữi rân

                    03-- Bạc Nghĩa!

                    Công danh sự nghiệp được thăng tân
                    Đổ đạt ý thành tự đắc thân
                    Vợ đẹp, giàu sang ,con bụ bẩm
                    Bồ xinh hạnh phúc nó doanh nhân
                    Nhà cao lắm của cười ra mặt
                    Cửa rộng đa kim nhục chả cần
                    Phú quý vinh hoa nhờ đút lót
                    Tham quyền cố vị chẳng thương dân

                    04-- Xuân Về Nhớ Bạn Xưa

                    Hoa cỏ phơi trần dưới nắng xuân
                    Ong đưa bướm liệng đẹp vô ngần
                    Hoa đào vươn nụ khoe hương sắc
                    Sứ Thái trổ bông điệu cách tân
                    Sông núi vào xuân tâm tưởng nhớ
                    Nước non sắp tết nghĩa tình ân
                    Cuộc đời ngắn ngũi bao cay đắng
                    Cát bụi hồn về chốn thánh quân

                    05-- Cuộc Đời !

                    Cuộc đời tỉnh giấc sáu mươi năm
                    Hưởng lạc gì đâu chuyện chết bầm
                    Son trẻ chơi sang tiền túng thiếu
                    Hom hem kiên cử bạc dư cầm
                    Giàu sang bằng hửu siêng mời gọi
                    Nghèo khổ đệ huynh ngại viếng thăm
                    Sống vội yêu cuồng chưa thõa chí
                    Nam Tào rũ sổ biệt tình thâm

                    06-- Phận Ly Hương.

                    Phiêu bạt giang hồ bận kiếm ăn
                    Tha phương cầu thực mộng khô cằn
                    Lỡ yêu người ngọc đêm thơ phú
                    Trộm nhớ nàng tiên sáng viết văn
                    Trằn trọc canh dài buồn trách phận
                    Buâng khuâng suốt sáng lệ tràn lăn
                    Mãnh tình mơ ước chừng nào có
                    Hạnh phúc cùng ta gánh nhọc nhằn

                    07-- Khung Trời Kỷ Niệm

                    Hồn muốn bay xa khỏi thế trần
                    Khung trời kỷ niệm những ngày xuân
                    Buổi đầu e thẹn thầm thương nhớ
                    Bất chợt ngở ngàng ước ái ân
                    Năm tháng trôi vèo miền ký ức
                    Phút giây bèo dạt xứ buâng khuâng
                    Xa em lệ đẳm chiều hôm ấy
                    Cách biệt nữa đời nhớ cố nhân



                    08-- Đợi Em Về

                    Thu tàn đông đến đã bao lần
                    Mòn mỏi tim hồng vắng ái ân
                    Gối lẻ hoài mơ chờ mộng ảo
                    Chăn đơn chỉ ước đợi tình nhân
                    Lá rơi cành trụi trơ sương gió
                    Tuyết phủ nặng quằn hóa kiếp vân
                    Em hởi chiều về cho hẹn nhé
                    Để lòng phu thiếp mãi lâng lâng


                    09-- Hết Nghĩa Hết Tình

                    Ai bảo mình chưa có nợ nần
                    Phải chi đừng hẹn kết tình thân
                    Em liều ôm mộng giờ đau khổ
                    Anh lỡ vấn vương tại mỷ nhân
                    Than khóc bao nhiêu như hết nghĩa
                    Lệ cuồng vô ích chẳng tri ân
                    Mới quen dịu ngọt đầy luyến ái
                    Nhàm chán dứt tình mất dạ vâng

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 08:46:13 bởi Hoàng An >
                    #25
                      tuyen45 18.01.2012 21:12:18 (permalink)
                      0
                       
                      quote:

                      Trích đoạn: TTH

                      Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.





                      Thi sĩ

                      Cởi hạc chầu trời vác bút theo
                      Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
                      Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
                      Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
                      Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
                      Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
                      Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
                      Đón gió đan tình mộng ảo treo

                      Vancali 1.15.12
                      (Nhằm 22 tháng chạp Tân Mão)


                      THI SĨ

                      Thi sĩ xuân về mộng đuổi theo
                      Tiền khô cháy túi chẳng lo nghèo
                      Pháo giăng chữ nghĩa đời đâu héo
                      Mai nở nghĩa tình phận khó teo
                      Sáng ngắm nắng hồng rơi khắp nẽo
                      Chiều tu rượu ấm vượt xuyên đèo
                      Phú thơ xướng hoạ yêu nào thiếu
                      Hồn thả lưng chừng gởi gió treo

                      Thanh Huy


                      Án treo

                      Đón Tết Nhâm Thìn cũng gắng theo
                      Vui chơi với bạn mặc duyên nghèo
                      Múa lân rộn xóm quên ngày héo
                      Đốt pháo vang trời đuổi vận teo
                      Cuối tháng khôn tiền thân thích bẹo
                      Đầu năm nát rượu cảnh đua đèo
                      Nai lưng bóp bụng làm trâu kéo
                      Một phút huy hoàng...chịu án treo

                      Vancali 1.16.12

                       


                      CÁM NHÀ TREO

                      Thơ làm hay quá phải mò theo
                      Thoả thích ăn chơi chẳng ngán nghèo
                      Hoạ ý sáng tươi xua phận héo
                      Xướng lời sảng khoái xoá đời teo
                      Tiễn già gặp trẻ xuân mời kẹo
                      Xuống ngựa lên xe tết đổ đèo
                      Vắng vợ vắng con không kẻ réo
                      Vui vầy quên thuở cám nhà treo

                      Thanh Huy


                      TỰA ÁN TREO

                      Chút nghiệp văn chương phải rán theo
                      Mấy khi thi sĩ lại không nghèo ?
                      Ngày lo ba bữa cơm rang muối
                      Tối bận năm vần bút chẳng teo
                      Thơ chẳng ai mua đem dán vách
                      Chân còn gân cứng thích leo đèo
                      Mối tình thi sĩ nàng thơ vẫn …
                      Khi mất khi còn tựa án treo.
                      Lá chờ rơi 17/01/2012


                      Kiếp Nghèo

                      Lỡ kiếp làm thơ chả muốn theo
                      Bảo rằng cái nghiệp phải là nghèo
                      Ôm trăng ấp nguyệt gầy xơ xác
                      Vắt óc nặn đầu ốm tỏng teo
                      Ráp chữ tìm vần mong đúng luật
                      Đường thi bằng trắc cứ ham đèo
                      Đời nay chữ nghĩa không còn hiếm
                      Sáng tác cho nhiều chỉ để treo

                      Nguyệt Hạ


                      Cám ơn  Bác Lá huynh Thanh Huy và tỷ Nguyệt Hạ vui xướng hoạ với em .
                      ...


                      Cám treo


                      Biết chồng bay bướm dấu rình theo
                      Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
                      Mái lá sơ sài hình lắc léo
                      Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
                      Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
                      Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
                      Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
                      Về nhà trút giận...cám đem treo

                      Vancali 1.17.12







                      Treo Cao Giá Ngọc

                      Anh đã yêu rồi mãi bám theo
                      Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
                      Vì thương chấp nhận tâm tư héo
                      Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
                      Không muốn thấy nàng bị níu kéo
                      Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
                      Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
                      Dám giận ai đâu giá ngọc treo

                      NGUOITRUONGPHU



                      NGHIỆP THƠ

                      Văn thơ tấp tểnh học đòi theo
                      Cốt để quên đi cái phận nghèo
                      Bứt trán nguyên ngày thân ốm nhách
                      Vò đầu suốt buổi cổ gầy teo
                      Tìm vần cực khổ hơn leo núi
                      Chọn chữ gian nan quá vượt đèo
                      Mới biết nghề chơi đâu chuyện dỡn
                      Chắc vì trời phạt nghiệp duyên treo

                      Liên Hương

                      Chúc huynh TTH ăn tết thật vui, sang năm mới dồi dào sức khoẻ, mọi sự như ý, hồn thơ ngày càng lai láng


                      TÌNH BẠN

                      Đọc bài người viết thấy vui theo
                      Bạn hữu quen nhau giữa kiếp nghèo
                      Cốc nhộn sum vầy tình chẳng héo
                      Thơ vui đối đáp chữ nào teo
                      Biết xa vẫn nhớ tìm bao nẽo
                      Có cách nhưng thương vượt lắm đèo
                      Gặp mặt hân hoan thăm hỏi khéo
                      Chong đời sáng tựa ánh trăng treo

                      Thanh Huy


                      TÌNH LỠ

                      Mê người thi sỹ quyết tâm theo
                      Họ lại thờ ơ bởi tại nghèo
                      Duyên phận đâm ra bông cải héo
                      Tơ tình như thể khổ qua teo
                      Lẽ nào thân gái đi lôi kéo
                      Thành thử đời hoa phải vác đèo
                      Một kiếp hồng nhan trôi lẽo đẽo
                      Mối tình thơ phú lửng lơ treo

                      Liên Hương


                      THƯƠNG NGƯỜI

                      Thương người cách biệt vẫn mang theo
                      Tình sắc son trao của bạn nghèo
                      Cái nhớ đầu in khi kiếp héo
                      Nỗi buồn đời chịu lúc tim teo
                      Người ơi mộng ảo vui sao kéo
                      Bạn hỡi duyên hư khổ chắc đèo
                      Thơ phú phú thơ theo lẽo đẽo
                      Lẽ nào im lặng hái sầu treo?

                      Thanh Huy




                      TÚ GÀN
                      ---*---
                      Mỹ nữ ta thường cố bám theo
                      Ngoảnh đi ả bảo tú gàn nghèo
                      Văn chương một gánh như dưa héo
                      Túi bạc đôi đầu nép tóp teo
                      Cay cú đành xoay tìm kế mẹo
                      Bực mình khi thắng phải bồng đèo
                      Thư sinh cò cổ gò lưng kéo
                      Chẳng khác thân tù án phạt treo.
                       
                      18/1/2012
                      Tuyen45
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 22:21:19 bởi tuyen45 >
                      #26
                        Hoàng An 18.01.2012 21:19:43 (permalink)
                        0
                        ĐỒ MÙ … CHỮ

                        Chữ Nho mù tịt cũng Ông Đồ,
                        Mất ghế, không dù đã hết ô!
                        Dựng án loè đời mong kiếm bạc
                        Bầy bàn viết chữ để câu “đô”.
                        Đồ chuyên bịp bợm là đồ đểu
                        Bói chữ lăng nhăng bói ma cô
                        Tết nhất du xuân nên biết chúng,
                        Chữ Nho mù tịt cũng Ông Đồ

                        ĐPL - 28 TẾT

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/80E2152217D349A18C5187665ABEBA11.jpg[/image]



                        Xuân & Ông Đồ

                        Đến hẹn xuân sang thấy cụ Đồ
                        Báo rằng khí Tết rộn Cửa Ô
                        Đặc trưng tồn tại nền văn hóa
                        Truyền thống xưa nay đất thủ đô
                        Hà Nội rét run chen sắm sửa
                        Sài Gòn dịu mát lấn nhìn cô
                        Bắc Nam sum họp hòa cùng Đảng
                        Xây dựng thành công bát trận đồ

                        NGUOITRUONGPHU .21/01/12 ( 28 TẾT)
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2012 09:15:02 bởi Hoàng An >
                        #27
                          Hoàng An 19.01.2012 10:32:25 (permalink)
                          0
                          Bàn tay phép

                          Tứ quý trên nền gụ khảm trai.
                          Quanh năm hoa nở thật không sai
                          Bách tùng nảy lộc khi đông giá
                          Đào cúc đơm bông buổi nắng mai
                          Xuân khứ, niên niên hoa vẫn rộ
                          Hạ hồi ngyệt ngyệt điểu còn lai
                          Bàn tay người thợ bàn tay phép
                          Thức tỉnh vô tri sống vạn loài.

                          PHÙNG ĐÌNH TIẾP

                          Chơi Tết.

                          Xuân đến gợi tình hẹn gái trai
                          Khéo làm Rồng lộn chậu Bon Sai
                          Thuở xưa vui tết hù châm pháo
                          Giờ thích đón xuân kích chậu mai
                          Cô bé tóc hoe đùi trắng trẽo
                          Đầu chàng nhuộm đỏ ngỡ con lai
                          Thời trang xã láng chơi cho biết
                          Chứng tỏ ta đây chẳng lạc loài

                          NGUOITRUONGPHU,18/01/12
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2012 12:06:26 bởi Hoàng An >
                          #28
                            Hoàng An 19.01.2012 11:35:50 (permalink)
                            0
                            Chịu ê sắc !

                            Lắm lúc ra đường họ dzí theo
                            Cả ông phú hộ lẫn trai nghèo
                            Kẻ lùn mắt liếc môi chu chéo
                            Người ốm tay vờn ngón tí teo
                            Giọng nói êm đềm như nhấp kéo
                            Tướng đi khoan khoái giống leo đèo
                            Buông lời tán tỉnh nghe nheo nhẻo
                            Thấy sợ em thà để ế treo

                            Vancali 1.18.12


                            GHEN & YÊU

                            Anh xác định rồi phải bám theo
                            Lơ mơ chúng bợ kể như nghèo
                            Cục cưng ôm ấp chưa hề héo
                            Cà khịa chém liền dọa chúng teo
                            Đã lỡ chấm rồi ai níu kéo
                            Sai lầm ghen lắm độc quyền đèo
                            Đứa nào liều mạng ngon kêu réo
                            Xữ tội phanh thây bỏ án treo

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2012 11:39:45 bởi Hoàng An >
                            #29
                              tuyen45 19.01.2012 17:31:19 (permalink)
                              0
                               
                              quote:

                              Trích đoạn: vancali96

                              Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.





                              Thi sĩ

                              Cởi hạc chầu trời vác bút theo
                              Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
                              Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
                              Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
                              Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
                              Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
                              Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
                              Đón gió đan tình mộng ảo treo

                              Vancali 1.15.12
                              (Nhằm 22 tháng chạp Tân Mão)


                              THI SĨ

                              Thi sĩ xuân về mộng đuổi theo
                              Tiền khô cháy túi chẳng lo nghèo
                              Pháo giăng chữ nghĩa đời đâu héo
                              Mai nở nghĩa tình phận khó teo
                              Sáng ngắm nắng hồng rơi khắp nẽo
                              Chiều tu rượu ấm vượt xuyên đèo
                              Phú thơ xướng hoạ yêu nào thiếu
                              Hồn thả lưng chừng gởi gió treo

                              Thanh Huy


                              Án treo

                              Đón Tết Nhâm Thìn cũng gắng theo
                              Vui chơi với bạn mặc duyên nghèo
                              Múa lân rộn xóm quên ngày héo
                              Đốt pháo vang trời đuổi vận teo
                              Cuối tháng khôn tiền thân thích bẹo
                              Đầu năm nát rượu cảnh đua đèo
                              Nai lưng bóp bụng làm trâu kéo
                              Một phút huy hoàng...chịu án treo

                              Vancali 1.16.12

                               


                              CÁM NHÀ TREO

                              Thơ làm hay quá phải mò theo
                              Thoả thích ăn chơi chẳng ngán nghèo
                              Hoạ ý sáng tươi xua phận héo
                              Xướng lời sảng khoái xoá đời teo
                              Tiễn già gặp trẻ xuân mời kẹo
                              Xuống ngựa lên xe tết đổ đèo
                              Vắng vợ vắng con không kẻ réo
                              Vui vầy quên thuở cám nhà treo

                              Thanh Huy


                              TỰA ÁN TREO

                              Chút nghiệp văn chương phải rán theo
                              Mấy khi thi sĩ lại không nghèo ?
                              Ngày lo ba bữa cơm rang muối
                              Tối bận năm vần bút chẳng teo
                              Thơ chẳng ai mua đem dán vách
                              Chân còn gân cứng thích leo đèo
                              Mối tình thi sĩ nàng thơ vẫn …
                              Khi mất khi còn tựa án treo.
                              Lá chờ rơi 17/01/2012


                              Kiếp Nghèo

                              Lỡ kiếp làm thơ chả muốn theo
                              Bảo rằng cái nghiệp phải là nghèo
                              Ôm trăng ấp nguyệt gầy xơ xác
                              Vắt óc nặn đầu ốm tỏng teo
                              Ráp chữ tìm vần mong đúng luật
                              Đường thi bằng trắc cứ ham đèo
                              Đời nay chữ nghĩa không còn hiếm
                              Sáng tác cho nhiều chỉ để treo

                              Nguyệt Hạ


                              Cám ơn  Bác Lá huynh Thanh Huy và tỷ Nguyệt Hạ vui xướng hoạ với em .
                              ...


                              Cám treo


                              Biết chồng bay bướm dấu rình theo
                              Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
                              Mái lá sơ sài hình lắc léo
                              Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
                              Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
                              Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
                              Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
                              Về nhà trút giận...cám đem treo

                              Vancali 1.17.12







                              Treo Cao Giá Ngọc

                              Anh đã yêu rồi mãi bám theo
                              Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
                              Vì thương chấp nhận tâm tư héo
                              Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
                              Không muốn thấy nàng bị níu kéo
                              Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
                              Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
                              Dám giận ai đâu giá ngọc treo

                              NGUOITRUONGPHU



                              NGHIỆP THƠ

                              Văn thơ tấp tểnh học đòi theo
                              Cốt để quên đi cái phận nghèo
                              Bứt trán nguyên ngày thân ốm nhách
                              Vò đầu suốt buổi cổ gầy teo
                              Tìm vần cực khổ hơn leo núi
                              Chọn chữ gian nan quá vượt đèo
                              Mới biết nghề chơi đâu chuyện dỡn
                              Chắc vì trời phạt nghiệp duyên treo

                              Liên Hương

                              Chúc huynh TTH ăn tết thật vui, sang năm mới dồi dào sức khoẻ, mọi sự như ý, hồn thơ ngày càng lai láng


                              TÌNH BẠN

                              Đọc bài người viết thấy vui theo
                              Bạn hữu quen nhau giữa kiếp nghèo
                              Cốc nhộn sum vầy tình chẳng héo
                              Thơ vui đối đáp chữ nào teo
                              Biết xa vẫn nhớ tìm bao nẽo
                              Có cách nhưng thương vượt lắm đèo
                              Gặp mặt hân hoan thăm hỏi khéo
                              Chong đời sáng tựa ánh trăng treo

                              Thanh Huy


                              TÌNH LỠ

                              Mê người thi sỹ quyết tâm theo
                              Họ lại thờ ơ bởi tại nghèo
                              Duyên phận đâm ra bông cải héo
                              Tơ tình như thể khổ qua teo
                              Lẽ nào thân gái đi lôi kéo
                              Thành thử đời hoa phải vác đèo
                              Một kiếp hồng nhan trôi lẽo đẽo
                              Mối tình thơ phú lửng lơ treo

                              Liên Hương


                              THƯƠNG NGƯỜI

                              Thương người cách biệt vẫn mang theo
                              Tình sắc son trao của bạn nghèo
                              Cái nhớ đầu in khi kiếp héo
                              Nỗi buồn đời chịu lúc tim teo
                              Người ơi mộng ảo vui sao kéo
                              Bạn hỡi duyên hư khổ chắc đèo
                              Thơ phú phú thơ theo lẽo đẽo
                              Lẽ nào im lặng hái sầu treo?

                              Thanh Huy


                              TÚ GÀN
                              ---*---
                              Mỹ nữ ta thường cố bám theo
                              Ngoảnh đi ả bảo tú gàn nghèo
                              Văn chương một gánh như dưa héo
                              Túi bạc đôi đầu nép tóp teo
                              Cay cú đành xoay tìm kế mẹo
                              Bực mình khi thắng phải bồng đèo
                              Thư sinh cò cổ gò lưng kéo
                              Chẳng khác thân tù án phạt treo.
                               
                              18/1/2012
                              Tuyen45

                               Chịu ê sắc !

                               Lắm lúc ra đường họ dzí theo
                              Cả ông phú hộ lẫn trai nghèo
                              Kẻ lùn mắt liếc môi chu chéo
                              Người ốm tay vờn ngón tí teo
                              Giọng nói êm đềm như nhấp kéo
                              Tướng đi khoan khoái giống leo đèo
                              Buông lời tán tỉnh nghe nheo nhẻo
                              Thấy sợ em thà để ế treo

                              Vancali 1.18.12

                              Cám ơn Bác Lá cùng quí huynh tỷ vào vui xướng hoạ , cho em những bài hoạ hay.

                              Kính chúc Bác Lá cùng quý huynh tỷ cùng gia quyến
                              một năm Nhâm Thìn Vạn Sự Như Ý.


                               



                              GHEN & YÊU

                              Anh xác định rồi phải bám theo
                              Lơ mơ chúng bợ kể như nghèo
                              Cục cưng ôm ấp chưa hề héo
                              Cà khịa chém liền để chúng teo
                              Đã lỡ chấm rồi ai níu kéo
                              Sai lầm ghen lắm độc quyền đèo
                              Đứa nào liều mạng ngon kêu réo
                              Xữ tội phanh thây bỏ án treo

                              Hoàng An

                              ĐỂ MÀ TREO
                              ---*---
                              Mê nàng tố nữ tối, ngày theo
                              Quay lại em ê…cậu cử nghèo
                              Một đống thơ văn như cỏ héo
                              Ba đồng chẳng đáng, túi tiền teo
                              Cả năm không giám mua cây kẹo
                              Suốt tháng phấn son liệu có đèo?
                              Này chớ ! tớ đây còn lắm mẹo
                              Không ưng thì ế để mà treo.
                               
                              19/1/2012
                              Tuyen45


                              Hoàng An ơi ! Mỗi bài viết của bạn cần có tên ở cuối bài
                              Kẻo bạn đọc không biết bài của ai
                              Tuyen45 phải ghi danh vào hộ bạn đấy.
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 79 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9