500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 79 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
tuyen45 13.05.2012 21:19:16 (permalink)
0
 



THỜI GIAN
---*---

Thời gian tắm gội tóc phai dần
Cao tuổi lực suy bệnh níu chân
Ngửa mặt kêu trời trời giả điếc
Cúi đầu gọi đất đất vờ câm
Bắp cơ sức trẻ đòi hưu nghỉ
Má phấn xuân thì đã hết xuân
Bóng ngả chiều tà còn luyến tiếc
Cái thời đi học cứ vang ngân.

13/5/2012
Tuyen45
Hoàng An 14.05.2012 13:12:15 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

 



THỜI GIAN
---*---

Thời gian tắm gội tóc phai dần
Cao tuổi lực suy bệnh níu chân
Ngửa mặt kêu trời trời giả điếc
Cúi đầu gọi đất đất vờ câm
Bắp cơ sức trẻ đòi hưu nghỉ
Má phấn xuân thì đã hết xuân
Bóng ngả chiều tà còn luyến tiếc
Cái thời đi học cứ vang ngân.

13/5/2012
Tuyen45




Oanh liệt Còn Đâu?

Vui thú bao năm tuổi cạn dần
Chạy theo người đẹp thích dài chân
Mặt hoa bất chợt hồn im nín
Da phấn thoạt nhìn dạ bổng câm
Già háp mất yêu như nắng hạ
xồn xồn dứt nhớ ngỡ trời xuân
Làm sao tìm lại thời tre trẻ
Chiến đấu ngoan cường đại bác ngân.

Nguoitruongphu,14.05.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 15:24:39 bởi Hoàng An >
tuyen45 15.05.2012 09:30:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: tuyen45

 



THỜI GIAN
---*---

Thời gian tắm gội tóc phai dần
Cao tuổi lực suy bệnh níu chân
Ngửa mặt kêu trời trời giả điếc
Cúi đầu gọi đất đất vờ câm
Bắp cơ sức trẻ đòi hưu nghỉ
Má phấn xuân thì đã hết xuân
Bóng ngả chiều tà còn luyến tiếc
Cái thời đi học cứ vang ngân.

13/5/2012
Tuyen45



Oanh liệt Còn Đâu?

Vui thú bao năm tuổi cạn dần
Chạy theo người đẹp thích dài chân
Mặt hoa bất chợt hồn im nín
Da phấn thoạt nhìn dạ bổng câm
Già háp mất yêu như nắng hạ
xồn xồn dứt nhớ ngỡ trời xuân
Làm sao tìm lại thời tre trẻ
Chiến đấu ngoan cường đại bác ngân.

Nguoitruongphu,14.05.12


NĂM THÁNG
---*---

Năm tháng qua đi tuổi lớn dần
Mạch, tim vị kháh bám theo chân
Lực cùng nghễnh ngãng coi như điếc
Sức kiệt ngô ngơ tưởng đã câm
Hai má nhăn nheo tàn sắc thắm
Đôi môi nhợt nhạt hết thanh xuân
Trở trời trái gió toàn thân nhức
Gối mỏi tai ù tựa trống ngân.

14/5/2012
tuyen45



Hoàng An 16.05.2012 08:02:00 (permalink)
0
Từ Giả Thư Sinh

Từ giả trường xưa áo nữ sinh
Mang theo cánh phượng chuyện đôi mình
Ly hương du học ôm hoài bảo
Xa xứ thi tài mộng hiển linh
Kẻ ở ngăn chia ai đón rước
Người đi cách biệt ấy làm thinh
Tương lai sự nghiệp lo trên hết
Công toại danh thành sẻ chứng minh.

Nguoitruongphu,16.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2012 14:08:39 bởi Hoàng An >
tuyen45 17.05.2012 08:57:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An

Từ Giả Thư Sinh

Từ giả trường xưa áo nữ sinh
Mang theo cánh phượng chuyện đôi mình
Ly hương du học ôm hoài bảo
Xa xứ thi tài mộng hiển linh
Kẻ ở ngăn chia ai đón rước
Người đi cách biệt ấy làm thinh
Tương lai sự nghiệp lo trên hết
Công toại danh thành sẻ chứng minh.

Nguoitruongphu,16.05.12



VÀO ĐỜI
---*---
Trường xưa thày cũ bạn môn sinh
Hò hẹn riêng tư chuyện chúng mình
Mãn khóa bao người nuôi chí lớn
Vào đời lắm kẻ mộng không linh
Số may gặp gió cờ cao phất
Phận rủi sa bùn miệng lặng thinh
Ngày ấy đôi ta từng đã quyết
Bàn tay khối óc sống văn minh.
 
17/5/2012
Tuyen45
Hoàng An 18.05.2012 11:18:41 (permalink)
0
Nhạc Vũ Mục

Chia tay bạn nhé Vũ Mục ơi
Trượng Phu đưa tiễn tuổi xuân thời
Người đi mưa bão tim cuồng rớt
Kẻ ở gió giông dạ loạn rơi
Thuở đó tình đầu chưa nghỉ tới
Giờ đây trộm nhớ chẳng nên lời
Trăm năm biết có duyên gì hởi
Gặp gỡ làm chi khổ đất trời

Nguoitruongphu.18,05,12
Hoàng An 18.05.2012 11:45:18 (permalink)
0
Người Việt Nam!

Vua chúa xưa nay khoái chữ Long
Đàn ông cua ghệ thích môi hồng
Trai tài tứ hướng khoe non nước
Gái đãm mười phương rạng núi sông
Máu nhuộn bao đời ghi chiến sử
Lệ đào vạn kiếp chép thành công
Trăm hoa đua nở cùng trời đất
Tỏa khắp Việt Nam mãi sáng trong.

Nguoitruongphu,18.05.12
Hoàng An 19.05.2012 11:51:14 (permalink)
0
Tình Đời !

Thế gian vạn sự chỉ ư tiền?
Thóa mạ hội đồng chẳng phải kiêng
Đổi trắng tình đời vui ngạo nghể
Thay đen nghĩa kiếp rộn binh thiên
Bôi tro huynh đệ phường vô lại
Trét trấu anh em bọn chúng điên?
Núp bóng văn thơ tâm nhạt nhẽo
Hởi trời chừng thấu nổi oan khiêng

Nguoitruongphu,04.2011
Hoàng An 19.05.2012 14:13:51 (permalink)
0
Nụ Hôn Vụng Trộm

Anh lén rình hôn má đỏ hừng
Hương trời sắc nước đóa hoa rừng
Trăng xưa đôi bóng khoe môi má
Nắng mới lẻ hồn khóe mắt rưng
Đưa đón ngấm nhìn mua đẩy xách
Dìu nhau dạo nghía bán mang bưng.
Còn đâu thuở ấy chiều đưa lối
Quất quýt chia tay chẳng đặng đừng

Nguoitruongphu,18.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 14:23:40 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.05.2012 14:37:47 (permalink)
0
WENDY!

Wen nàng từ thuở mới làm thơ
Em ấy cô tiên dạ thẩn thờ
N gày đó gặp nhau hay cải bướng
D ụm đầu xáp lại đã ầu ơ
Y êu chi chưa biết màu nhan sắc
Nhớ lắm không quen rỏ mặt ngơ
Nhân nghĩa chém đầu quân nghịch tử
Chứng minh chân lý thắng thèng dơ

Nguoitruongphu,19.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 17:56:27 bởi Hoàng An >
tuyen45 19.05.2012 23:45:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An

Người Việt Nam!

Vua chúa xưa nay khoái chữ Long
Đàn ông cua ghệ thích môi hồng
Trai tài tứ hướng khoe non nước
Gái đãm mười phương rạng núi sông
Máu nhuộn bao đời ghi chiến sử
Lệ đào vạn kiếp chép thành công
Trăm hoa đua nở cùng trời đất
Tỏa khắp Việt Nam mãi sáng trong.

Nguoitruongphu,18.05.12



ĐẤT THĂNG LONG
---*---
Thủ đô Hà Nội đất Thăng Long
Phượng múa rồng bay tỏa ánh hồng
Đánh giặc cha ông ngời sử sách
Giữ làng con cháu rạng non sông
Máu xương chiến sĩ vùi trong đất
Da thịt đồng bào góp lập công
Chinh chiến bao đời tô lịch sử
Trái tim tổ quốc tấm gương trong
 
19/5/2012
Tuyen45 
Hoàng An 20.05.2012 15:04:37 (permalink)
0
Nắng Gió Phương Nam!

Tổ Tiên rãnh việc an nhàn thuở
Khai phá phương nam dỡ đất hoang
Đêm trăng tụ họp ca đàn
Nghĩa huynh gắn bó xóm làng cưu mang

Theo vua phò Nguyễn sang thành lũy
Chân đất đầu trần tủi khóc quê
Tâm can giữ vẹn câu thề
Nước non liền dãi chàng về sóng đôi

Giọng hò mái đẩy trôi xuôi biễn
Ghé Phá Tam Giang tiễn anh hào
Miền nam bất chợt mưa rào
Nhớ cô gái Huế vẫy chào biệt ly

Trời sinh con gái chi không biết
Báo hại thân trai tiếc nhớ hoài
Chắc là thương mái tóc dài
Yêu làn da trắng mài ngài mắt xanh….

Giang hồ đẫm máu anh không ngại
Sợ lúc đêm về phải thiếu em
Nhớ mong dịu ngọt môi mềm
Chăn đơn gối chiếc bên thềm cô đơn...



Nguoitruongphu,20.05.12






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/3000527B75CC456AA06DF979DF68597A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 17:18:01 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 21.05.2012 09:07:54 (permalink)
0
Nàng Xa Thành Phố!

Sống để mà chi chẳng được yêu
Nàng xa thành phố sáng như chiều
Tâm hư thỗn thức sầu ai oán
Dạ tỗn thâu đêm giận hắc hiu
Bến củ em về chim ríu rít
Đò xưa anh lại sáo diều kêu
Bao giờ quay gót Sài Gòn đón
Cứu vớt hồn hoang hởi dáng kiều

Nguoitruongphu,21.05.12
Hoàng An 21.05.2012 09:56:22 (permalink)
0
Bất Chợt!

Nguyên có chồng chưa ở xứ mô
Chẳng hay bao tuổi chắc dư bồ
Anh đây xin kết chào thân ái
Em cũng giao duyên bái ý đồ
Giông bão chiều mưa ai đón rước
Mây cuồng nắng tắt ấy mình lo
Gặp nhau không biết làm chi nhỉ
Nàng hé môi cười quên đói no

Nguoitruongphu,21.05.12
Hoàng An 21.05.2012 10:10:35 (permalink)
0
Bất Chợt!

Nguyên có chồng chưa ở xứ mô
Chẳng hay bao tuổi chắc dư bồ
Anh đây xin kết chào thân ái
Em cũng giao duyên bái ý đồ
Giông bão chiều mưa ai đón rước
Mây cuồng nắng tắt ấy mình lo
Gặp nhau không biết làm chi nhỉ
Nàng hé môi cười quên đói no

Nguoitruongphu,21.05.12
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 79 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9