500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 79 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 21.05.2012 11:26:18 (permalink)
0

Gái Một Con

Gái một con trông mòn con mắt
Đẹp vô ngần bóng sắc giao duyên
Xin NGuyên chớ có buồn phiền
Trượng Phu thích ghẹo tại ghiền men yêu

Gió giông bảo táp chiều ai rước
Nguyên có cần không bước tiễn đưa
Tháng năm thành phố hay mưa
Hè sang phượng đỏ tình xưa vẫy chào

Gió giông bão táp nào ai rước
Đi sớm về khuya bước một mình
Cho anh được đón chân tình
Nghĩa ân giữ vẹn chứng minh lời thề

Nguoitruongphu,21.05.12

Nhắm Mắt Sa Chân

Con gái thời nay giỏi rất nhiều
Tuy nhiên chẵng kém lắm người điêu
Lạm quyền chạy chọt mau thăng chức
Đương nhiệm bao che thế mới siêu
người mẫu bán dâm giàu lợi thế
Chân dài đi khách có nhiều chiêu
Hồng nhan bạc tỉ xưa nay đắt
Nhắm mắt thiêu thân chỉ một điều …

Nguoitruongphu,18.06.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 11:34:40 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.05.2012 13:01:38 (permalink)
0


Nghịch Tử

Nghịch ngợm ngang tàng giống tiểu yêu
Tham sinh cầu tự , sớm nuông chiều
Làng trên chỉ chỏ người biêu riếu
Xóm dưới xõ xiên kẻ đặt điều
Cha ốm sức mòn con hút điếu
Mẹ đau mỏi mệt nó phò tiêu
Tiệt dòng nối dỏi ai thông hiểu
Hối hận can qua sống chán nhiều

Nguoitruongphu,21.05.12
Hoàng An 21.05.2012 20:31:25 (permalink)
0
Quyền Thế !

Chẳng học lên quan thế mới siêu
Lão làng đương chức ghế tiền nhiều
Chi dân phép nước dùng bao kiểu
Phụ mẩu luật gia áp mấy chiêu
Con sảy ở chùa thì đúng điệu
Tử vua phủ chúa tất nhiên phiêu
Sự đời trái khoái xin đừng kiếu
Lở đến lượt ta cũng khoái liều.

Nguoitruongphu,21.05.12
tuyen45 21.05.2012 23:56:41 (permalink)
0
 


HÈ VỀ
---*---

Nắng hạ đầu hè phượng đỏ hồng
Nhạc ve rộn rã vọng trời không
Mưa tuôn thác đổ tràn bờ suối
Nước chút triều dâng mấp mé đồng
Chợ nổi quê mình đầy trái chín
Thuyền bè du khách chở xuôi sông
Sân đình tối đến vui như hội
Quan họ dùng dằng giọng hát trong.

21/5/2012
Tuyen45
Hoàng An 22.05.2012 07:27:03 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

 


HÈ VỀ
---*---

Nắng hạ đầu hè phượng đỏ hồng
Nhạc ve rộn rã vọng trời không
Mưa tuôn thác đổ tràn bờ suối
Nước chút triều dâng mấp mé đồng
Chợ nổi quê mình đầy trái chín
Thuyền bè du khách chở xuôi sông
Sân đình tối đến vui như hội
Quan họ dùng dằng giọng hát trong.

21/5/2012
Tuyen45



http://www.youtube.com/watch?v=17PTL3REjuM&feature=related

Đất Nước & Con Người

Nắng đổ hè sang phượng sắc hồng
Rừng Su thay lá trọi cành không
Đồi khô cỏ cháy quanh dòng suối
Núi trọc lá thiêu quyện cánh đồng
Mây gió phương nam tràn nước nổi
Mưa gào phía bắc vượt triền sông
Việt Nam khắc nghiệt đầy giông bão
Khổ luyện thành đồng lắn đụt trong.

Nguoitruongphu,21.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 11:44:24 bởi Hoàng An >
#380
    Hoàng An 22.05.2012 12:20:28 (permalink)
    0
    Đêm Thâu

    Ai biếu cho tôi một nụ cười
    Để hồn bớt tủi cố nhân ơi
    Đêm thâu gạt lệ nhàu mi mắt
    Mải rớt sầu bi chẳng dáng người

    Bán bao trăm vạn một đêm cười?
    Chẳng chịu quay về vui lứa đôi
    Gối chiếc chăn đơn phòng cô quạnh
    Lạc đàn tiếng cuốc nát lòng tôi

    Nguoitruongphu,22.05.12

    http://www.youtube.com/watch?v=VgBVROQkd2Y&feature=related
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 20:16:05 bởi Hoàng An >
    #381
      tuyen45 23.05.2012 08:22:51 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Hoàng An

      Trích đoạn: tuyen45


      HÈ VỀ
      ---*---

      Nắng hạ đầu hè phượng đỏ hồng
      Nhạc ve rộn rã vọng trời không
      Mưa tuôn thác đổ tràn bờ suối
      Nước chút triều dâng mấp mé đồng
      Chợ nổi quê mình đầy trái chín
      Thuyền bè du khách chở xuôi sông
      Sân đình tối đến vui như hội
      Quan họ dùng dằng giọng hát trong.

      21/5/2012
      Tuyen45

      http://www.youtube.com/watch?v=17PTL3REjuM&feature=related

      Đất Nước & Con Người

      Nắng đổ hè sang phượng sắc hồng
      Rừng Su thay lá trọi cành không
      Đồi khô cỏ cháy quanh dòng suối
      Núi trọc lá thiêu quyện cánh đồng
      Mây gió phương nam tràn nước nổi
      Mưa gào phía bắc vượt triền sông
      Việt Nam khắc nghiệt đầy giông bão
      Khổ luyện thành đồng lắn đụt trong.

      Nguoitruongphu,21.05.12


      PHƯỢNG XƯA

      Phượng xưa loang loáng giữa tim hồng
      Kỷ niệm hiện về tím khoảng không
      Lưu bút thơm yêu màu tích hợp
      Trang thơ nồng dịu nét tương đồng
      Trong tay dạo phố ngời xuân biếc
      Giữa mắt trao tình ngát gió sông
      Màu đỏ con tim giờ nhạt sắc
      Chiều nay ngoái lại thuở ngần trong

      HANSY


      THÀY CŨ BẠN XƯA
      ---*---
      Bạn cũ trường xưa lúc tuổi hồng
      Vào hè phượng nở đỏ tầng không
      Chia tay bè bạn đi muôn hướng
      Tạm biệt thày cô tới ruộng đồng
      Đến giữa quê cha xây thủy điện
      Về nơi đất mẹ chặn dòng sông
      Ra trường thuở ấy đầu xanh trẻ
      Gặp lại hôm nay tóc trắng trong.
       
      22/5/2012
      Tuyen45


      #382
        Hoàng An 23.05.2012 10:38:17 (permalink)
        0
        Cay Đắng Tình Đời

        Hởi cô má ững mắt môi hồng
        Ấy đứng trông ai có lạnh không?
        Đây đợi đại gia tiền lắm của ?
        Đó chờ bốc vốc bạc vài đồng!
        Giàu sang xây phố bên triền suối
        Nghèo khổ cất chòi cạnh mé sông
        Vận kiếp hên xui đời cách biệt
        Thiên thời số mệnh đụt rồi trong.

        Nguoitruongphu,22.05.12
        #383
          Hoàng An 24.05.2012 08:24:03 (permalink)
          0
          Độc Vận IM

          Miền nam Đồng Tháp có tràm chim
          Phía bắc đèo Khau có đỉnh Lìm(*)
          Em bé lọt lòng cha xách bỉm
          Mụ bà đở đẻ mẹ gài ghim
          Vuông tròn trống nhạc mừng rao phím
          Suông sẽ hát ca khải tí kìm
          Vọng cổ xuống xề ngân ngọt lịm
          Sáu câu tấm tắc làn hơi im.

          Nguoitruongphu,23.05.12

          http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=455320&ChannelID=100
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2012 08:27:05 bởi Hoàng An >
          #384
            Hoàng An 24.05.2012 08:44:00 (permalink)
            0
            Ế Chồng !

            Hoa đẹp hương thơm bỏ phí không
            Chèo queo lạnh lẽo gối thay chồng
            Ngủ đình trúng gió nhờ kêu giúp
            Cơm quán no hơi cậy gọi trông
            Trộm đạo rình mò chàng bảo vệ
            Lưu manh gây gổ ấy quyền công
            Hồng nhan một kiếp đành xuôi phận
            Ở giá trăm năm sợ mắc gông.

            Nguoitruongphu,23.05.12
            #385
              motthoi 24.05.2012 09:16:01 (permalink)
              0
              Oanh liệt Còn Đâu?

              Vui thú bao năm tuổi cạn dần
              Chạy theo người đẹp thích dài chân
              Mặt hoa bất chợt hồn im nín
              Da phấn thoạt nhìn dạ bổng câm
              Già háp mất yêu như nắng hạ
              xồn xồn dứt nhớ ngỡ trời xuân
              Làm sao tìm lại thời tre trẻ
              Chiến đấu ngoan cường đại bác ngân.

              Nguoitruongphu,14.05.12

              Viết nương vận

              Hết Thời

              Sức lực tháng năm cũng héo dần
              Đón chờ người đẹp đã mòn chân
              Bây giò kề sát ...buồn lên tiếng
              Lúc trước đứng gần... đâu có câm !
              Cứ tường ta đang thời sức lực
              Đâu ngờ mình đã chẳng còn xuân
              Bâng khuâng chống gậy nhìn mây nước
              Chiều xuống, xa xa... dĩ vãng ngân !


              May. 23rd. 2012
              motthoi
              #386
                tuyen45 24.05.2012 16:28:56 (permalink)
                0
                 

                TÌNH THƠ TÌNH BẠN
                ---*---
                Buông rời tay súng đến sân thơ
                Bạn hữu đông vui thật bất ngờ
                Họa đối lời thơ tâm tỏa sáng
                Luận bình câu chữ tưởng như mơ
                Vài tuần một buổi lòng mong đợi
                Mỗi tháng đôi kỳ dạ ngóng chờ
                Nối rộng vòng tay tình thắm thiết
                Giao lưu trí tuệ nghĩa không mờ.

                24/5/2012
                Tuyen45
                #387
                  Hoàng An 24.05.2012 19:30:53 (permalink)
                  0
                  Tiểu Yêu!

                  Bước tới vườn yêu thấy bọn cà
                  Nói năng ngọng ngịu giống như la
                  Khoe khoan vỗ ngực ta phò mả
                  Khoát lát xưng danh ấy tiểu hoa
                  Công tử nghênh ngang nhìn mấy ả
                  Tôn vương láo cá ngẫm vài bà
                  Con ông cháu chúa đồ tha hóa
                  Nít quỷ tài lanh tuổi trái cà

                  Nguoitruongphu,23.05.12
                  #388
                    hahuydzieu 24.05.2012 23:05:29 (permalink)
                    0
                    HỌA BÀI "CẢNH NHÀN"

                    xin phép cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm

                    Cũng đàn, cũng địch, cũng … cần câu,
                    Chả biết mua vui ở chỗ nào !
                    Bởi dại, đành mò nơi ắng ngắt,
                    Nếu khôn, đã lượn chỗ xôn xao.
                    Hồ sen - "móng đỏ, e tan tác,
                    Măng trúc - "lòng đen", ngại "nốc ao".
                    Thôi nhé, gốc cây là rượu nhắp,
                    Biết đâu, lộc đến tựa chiêm bao …

                    HÀ HUY DZIỆU


                    HỌA TIẾP BÀI "CẢNH NHÀN"

                    Lại xin phép cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm

                    Tớp vào, ai chẳng "quắc … cần câu",
                    Cụ chỉ dùm cho : thú … chỗ nào ?
                    Đỏ chóe ! - ớn rồi, "hang" đỏ chóe,
                    Xanh xao ! - sợ lắm, "động" xanh xao !
                    Bạc tiền, có lúc như dòng suối,
                    Ơn nghĩa, nhiều khi tựa đáy ao.
                    Mở mắt, vừa trông, vừa nhắm rượu,
                    Trăm năm, cụ nhỉ, có là bao …

                    HÀ HUY DZIỆU
                    #389
                      motthoi 25.05.2012 01:36:13 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: tuyen45

                       

                      TÌNH THƠ TÌNH BẠN
                      ---*---
                      Buông rời tay súng đến sân thơ
                      Bạn hữu đông vui thật bất ngờ
                      Họa đối lời thơ tâm tỏa sáng
                      Luận bình câu chữ tưởng như mơ
                      Vài tuần một buổi lòng mong đợi
                      Mỗi tháng đôi kỳ dạ ngóng chờ
                      Nối rộng vòng tay tình thắm thiết
                      Giao lưu trí tuệ nghĩa không mờ.

                      24/5/2012
                      Tuyen45




                      BẠN THƠ

                      Quen nhau qua mấy khúc Đường thơ
                      Thành bạn thâm giao đâu có ngờ
                      Khó lắm gặp nhau mặt đối mặt
                      Hoạ chăng chỉ thấy ở trong mơ
                      Đôi khi lên NÉT cứ trông ngóng
                      Lắm lúc vào Trang lại đợi chờ
                      Đồng điệu ý lởi tâm ấm áp
                      Tình thơ mãi đậm chẳng phai mờ !

                      May. 24th. 2012
                      motthoi
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 02:11:10 bởi motthoi >
                      #390
                        Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 79 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9