Nàng Kiều Thời Nay!
Xuân xanh mười sáu xa cha mẹ
Tạm biệt trường xưa rẽ vào đời
Chia tay ngấn lệ nghẹn lời
Đất Sing theo chị buộc rời làng quê
Thân gầy tuổi mộng về đâu xứ?
Chăm chỉ học hành thử tiếng Anh
Cuộc đời dung dũi hảo danh
Hy sinh thân xác nát cành cứu cha
Tuổi xuân lòng mộng hoa phơi phới
Phận bạc duyên tơ gởi phận chồng
Giàu sang phú quý bưởi bồng
Đắng cay lạnh nhạt tại lòng chẳng yêu
Bao năm ép xác điều hoang tưởng
Chim nhốt lầu son hưởng được gì?
Kẻ hầu người hạ xá chi
Tự do tung cánh thở phì thoát thân
Đáo lai thầm ước dâng ai đó
Nối lại tình xưa thuở gió sương
Trời cao có mắt chẳng thương
Khiến xui khó gặp mộng thường trong mây
Nặng lòng cơm gạo ngày no đủ
Chỉ thiếu bướm hoa rủ không vào
Hữu duyên đợi mải chưa chào
Ngọn nguồn có lẻ tình trao nửa vời..
Nguoitruongphu,24.05.12