![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thế Đời
Huynh đệ chơi thân rủ đánh cờ
Hơn thua đàm đạo chuyện duyên tơ
Ghẹo đào đuổi bướm chiều ôm mộng
Cua ghệ trêu ong sớm hẹn mơ
Trẻ dạ xuân thời yêu bám sát
Già lòng hạ rũ ghét thành lờ
Vui cười mấy chốc đời nhanh hết
Tuổi phận mau tàn chết chổng đơ.
Nguoitruongphu,30.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 11:38:54 bởi Hoàng An >
Mùa Lười Ươi
Tháng bảy dân làng thu trái ươi
Đầy gùi được giá rộn vui cười
Kiểm lâm vất vã lòng rười rượi
Thôn trưởng lo âu dạ chẳng tươi
Đốn triệt hái nhanh mừng líu lưỡi
Phá rừng nhặt gấp sợ không người
Khai thác tràn lan trên rầy dưới
Trung Quốc đặt mua tận chín mươi.
Nguoitruongphu,31.05.12
http://www.biethet.com/n207124-tham-hoa-tu-uoi
Sông Nước Phương Nam
Ôi bức hè sang lá đoạn cành
Trời cao mây trắng nước trong xanh
Hà Tiên hòn Phụ chìm xa khuất
Châu Đốc núi Bà nỗi rạng danh
Miền đất hoang du vua mở cõi
Vùng trời khai phá chúa vi hành
Tổ tiên chiến đấu vơi xương máu
Thống nhất san hà em với anh.
Nguoitruongphu,31.05.12
Trích đoạn: Hoàng An
Trích đoạn: tuyen45
THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.
29/5/2012
Tuyen45
Đồng Minh Đễu Cán
Tàn cuộc thua to phải cuốn cờ
Qua cầu rút ván lậu thiên cơ
Lưu manh bỏ lại hư đời nợ
Đá cá lưu vong hại kiếp khờ
Sự nghiệp trắng tay ngày tới số
Công danh đen mặt tháng ra tro
Đồng minh phãn bội gày vô rọ
Vỡ trận tan thương nát thế cờ.
Nguoitruongphu,30.05.12
PHẤT NGƯỢC CỜ
---*---
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?
Dồn binh bất lực chẳng còn cơ
Tài hèn cứ tưởng ta uyên bác
Mẹo kém còn chê lính khạo khờ
Tạo dựng mô hình làm hóa nghiệm
Xây lầu bãi cát biến thành tro
Hao tiền tốn của dân đen chịu
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?
31/5/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 10:10:28 bởi tuyen45 >
Em Gái Dể THƯơng
Trượng biết cô em rất dể Thương
Quê nàng Long Khánh có chồng Thương
Làm thơ nhõng nhẽo tâm ngang bướng
Thi phú mượt mà dạ mến thương
Ngần ấy tuổi đời vui ngất ngưỡng
Bao nhiêu kiếp mộng hả hê thương
Trăm năm con gái hồng nhan sướng
Chấp nhận một chồng mãi nhớ thương
Nguoitruongphu,01.06.12
Tên Lửa Hạt Nhân
Tên lửa hạt nhân vẫn mới gin
Chửa ai bắn thữ làm sao tin
Đứng xa chấp chá không xem rỏ
Gần lại sáng choang có thể nhìn
I Rắc đua đòi mua muốn vịn
Li Băng bắt chước bán chờ xin
Châu Âu trách móc đây hàng cấm
Mỹ quốc khoe khoan bảo giữ gìn.
Nguoitruongphu,02.06.12
Cơm Trưa Tập Thể
Bụng đói cồn cào phải kiếm cơm
Quán trưa đông khách buộc ngồi gờm
Nghênh ngang xế điểc dè chừng bợm
Cãn trở xe lôi tợ đống rơm
Bát nháo mầy tao gào phát tởm
Nhẹ nhàng em tớ giọng hơi thơm
Tới phiên ăn vội ra về sớm
Nuốt chững xương heo muốn nghẹn đờm.
Nguoitruongphu,02.06.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 10:18:34 bởi Hoàng An >
KẾ NGHIỆP CHA ÔNG
---*---
Đại thụ vươn cao rộng tán cành
Công bao thế hệ bón lên xanh
Nghe lời Ái Quốc rèn tài đức
Nối gót Đại Vương luyện nổi danh
Bền bỉ đêm ngày ham học hỏi
Dẻo dai năm tháng gắng chăm hành
Thày trò thừa hưởng bao kho báu
Kế nghiệp cha ông bước tiếp anh.
1/6/2012
Tuyen45
Bóng Đá Châu Phi
Hâm mộ nhiệt cuồng bóng đá Phi
Hò reo ũng hộ chỉ ăn mì
Dẫn banh qua đẹp trông như mị
Bán độ chơi hay thấy khả nghi
Gian lận công khai ôi nãn chí
Lừa thầy phãn bạn chán buồn khi
Trọng tài ngậm ngọc cuồng tâm trí
Chấp nhận thế thời chẳng biết ni?
Nguoitruongphu,03.06.12
Ngô Nghê Dể … ương
Nghê cãi anh An chẳng dể …ương
Ngoan nha dể bảo khối chàng.. ương
Đàn bà phúc hậu cưng đừng bướng
Con gái nhu hiền ẳm mãi… ương
Nữ tú mài ngài treo ngất ngưỡng
Nam nhi vai rộng cố giành … ương
Trời sinh người đẹp giàu sang sướng
Khối gả si tình lết ghẹo … ương
Nguoitruongphu,01.06.12
KẾ NGHIỆP CHA ÔNG
---*---
Đại thụ vươn cao rộng tán cành
Công bao thế hệ bón lên xanh
Nghe lời Ái Quốc rèn tài đức
Nối gót Đại Vương luyện nổi danh
Bền bỉ đêm ngày ham học hỏi
Dẻo dai năm tháng gắng chăm hành
Thày trò thừa hưởng bao kho báu
Kế nghiệp cha ông bước tiếp anh.
1/6/2012
Tuyen45
NỐI GÓT TIỀN NHÂN
Tỏa vươn gốc Việt rộng trăm cành
Nòi giống vang lừng sáng sử xanh
Mở cõi giang sơn luôn khắc cốt
Dựng nền độc lập mãi lưu danh
Núi rừng lớp lớp mơ thiên giới
Sông biển mênh mông mộng hải hành
Nối gót tiền nhân xây nghiệp lớn
Lạc Hồng muôn thuở vẫn hùng anh
HANSY
Lịch sử chống bắc phương
Lấy cọc tre già bỏ hết cành
Dát đầu nhọn hoắc giữa dòng xanh
Sông Hồng thuyền giặc nơi chôn mạng
Núi Lỉnh binh ma chổ táng danh
vạn kiếp bắc phương tham vọng ảnh
ngàn năm nam tướng thế thiên hành
oai hung sách sử còn ghi nước
Việt lắm nhân tài cả nử anh.
Cóc Tía
RỢP TRỜI XANH
Hoa kiểng đơm bông nặng trỉu cành
Nghìn năm văn hiến rợp trời xanh
Đỏ vàng lan huệ chia màu thắm
Duyên dáng đào mai xứng biệt danh
Hòa nhịp kẻ sau theo kẻ trước
Chung tay năng thuyết phải năng hành
Trẻ già say đắm theo vần điệu
Sông núi rền vang giọng yến anh.
Lá chờ rơi 03/06/2012
MƯA THUẬN GÍO HÒA
Hoa qủa tốt tươi bám lấy cành.
Những cơn hạn nắng vẫn tươi xanh.
Vì trong đất, nước nguồn nuôi dưỡng.
Bởi chốn núi, sông mạch chính danh.
Lúa trúng mùa mưa hoà gió thuận.
Người yên vui nếp sống sang hành.
Thôn trên, xóm dưới tình thân ái..
Gái sắc, trai tài dáng tuấn anh.
Nguyễn Thị An Giang
3-6-2012
NỐI NGHIỆP CHA ANH
---*---
Gốc bền rễ mập tán cao cành
Chăm sóc công người lá tốt xanh
Đáp nghĩa sinh thành ghi đáy dạ
Đền ơn dưỡng dục giữ thanh danh
Luyện tài ham học quên năm tháng
Tu đức dũa rèn gắng sức hành
Thày giỏi trò ngoan vinh tổ quốc
Theo chân nối nghiệp bậc cha anh.
Tuyen45
Bảo Kê ,Chăn Gái
Để ria con gái ấy dê xồm
Tỉa tóc xâm xoi bận sớm hôm
Vào ngõ vài bà hê bọn cộm
Ra đường mấy ẽm nhóm to mồm
La cà quán cốc canh chia xổm
Quanh quẫn sòng bài gát tổ tôm
Rít thuốc quanh năm nên bị ốm
Bảo kê móng đỏ đại ca chôm.
Nguoitruongphu,04.05.12
Uyên Trang Người Mẫu
Quanh năm buôn bán ở Ya hu
Chúng chữi Uyên Trang tợ ngục tù
Chiên chuối khoai lang nhìn cực khổ
Bánh xèo chè đậu thấy lu bù
Đầu đường gánh quãy ôi quần quật
Xó chợ xách bưng hởi rối mù
Thế sự thăng trầm nàng khắc biết
Ham vui thơ thẫn ghẹo tình thù
nguoitruongphu,05.05.12
Hò Hẹn Chiều Mưa!
Nàng hẹn chiều nay đợi nếu mưa
Nhận tin hồi hộp rộn vui vừa
Đón hoa tình tứ mình mong rũ
Chờ bướm mộng vươn ta khoái đưa
Thuở ấy trăng mờ yêu đắm đuối
Giờ đây sao tỏ nhớ say sưa
Phượng rơi oi bức trời gieo Hạ
Sung sướng bao nhiêu tim thỏa chưa?
Nguoitruongphu,05.05.12
TRƯỜNG XƯA ---*--- Mái trường xưa cũ tưởng trong mơ Kỷ niệm bao năm vẫn chẳng mờ Mỗi độ hè về hoa phượng nở Bao mùa thu đến đẹp vần thơ Thày cô hồ hởi dang tay đón Bạn gái tươi cười đứng đợi chờ Ai nhú ngực đời trong áo trắng ? Má hồng người ấy nổi đường tơ. 2/6/2012 Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2012 23:20:34 bởi tuyen45 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: