500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 79 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
motthoi 05.06.2012 21:58:26 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Hoàng An

Phận Nghèo

Dại nhớ người dưng mắt dõi theo
Yêu chi bóng sắc tuổi phận nghèo
Hoa đồng cỏ nội không thèm bám
Hương lúa cây thành mải đuổi đeo
Má phấn đại gia tiền khỏi chống
Hồng nhan “chân ngắn*” bạc đâu chèo
Tay làm đủ gạo cơm vài bửa
Chót vót trăng sao chả dám leo
* trai nghèo

nguoitruongphu,28.05.12




SẼ LEO !

Thương lắm nhưng mà chẳng dám theo
Bởi vì gia cảnh hiện còn nghèo
Không tiền áo cưới làm sao mặc ?
Khô túi hột xoàn đâu để đeo?
Diều mỏng , gió to...đành dứt cánh
Thuyền nan, sóng lớn...phải buông chèo
Lạy trời cho được nên giàu có
Vạn núi, ngàn đèo cũng sẽ leo !...


May. 30th 2012
Hoàng An 06.06.2012 09:53:31 (permalink)
0
Chơi Game

Trời nóng đôi khi chạm ổ C (xê)
Đứng hình treo máy giận đôi bề
Đề pa Rì Sét ngồi chờ đợi
Khởi động con U nó mới về
Chơi game bốc hỏa do quạt cháy
Bắn súng ì đùng Po âm khê
Vui cười hí hững một mình nói
Chúng tưởng chát Gơ chọc ghẹo chề …

Nguoitruongphu,06.06.12

Cuộc Đời Nhiêu Khê

Mình nịnh nàng tiên chúng chọc chề
Bảo rằng mù quáng tại ham mê
Lỡ thương bóng sắc đành ôm gái
Rủi nhớ dáng hoa chịu vọng thê
Luyến ái tình xưa thu cách lối
trao ân nghĩa củ hạ chưa về
Trăm năm duyên kiếp ai ngờ trước
Gian khổ đường đời hiểu chuyện khê!

Nguoitruongphu,06.06.12
tuyen45 06.06.2012 20:38:35 (permalink)
0




BẠN XƯA
---*---
Đêm ngày cậm cụi viết vần thơ
Gửi bạn xưa xa lại ngóng chờ
Khấp khởi năm canh lòng nặng nhớ
Bồi hồi từng khắc dạ còn mơ
Đứng trong song cửa hồn tê tái
Ngó xuống tầng lầu trí ngác ngơ
Bao tháng năm qua người lỗi hẹn
Để ai sầu lệ chảy tràn bờ.

2/6/2012
Tuyen45
Hoàng An 07.06.2012 13:46:07 (permalink)
0
http://www.zing.vn/news/nguoi-dep/trang-tran-gay-buc-xuc-vi-an-mung-dong-nghiep-ban-dam-bi-bat/a252497.html


Xướng Ca Vô Loại!

Người mẫu Việt Nam giống vịt bầy
Ham tiền liều mạng bán dâm dây
Qua đêm trăm triệu hơn lương tháng
Mám khách đại gia được lảnh dầy
Vào ngõ khoe khoan xài giống điếm
Ra đường lòe loẹt xộp như Tây
Xướng ca vô loại xưa nay thế
Cảnh tỉnh hồi chuông báo động đây.

Nguoitruongphu,07,06.12
Hoàng An 07.06.2012 17:39:46 (permalink)
0
Nông Nhàn !

Khói lam đun bếp khắp thôn Văn
Thả lưới kiếm mồi nhậu dưới trăng
Cá lóc nướng trui tha mở sống
Mắm nêm chọn nạt cuống rau ăn
Gốc cây chiều mát vui ca gõ
Trãi chiếu thãnh thơi tám tứ dăng
Chân đất nông điền xa điện nước
Cày sâu cuốc bẩm gió mây giăng

Nguoitruongphu,07.06.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2012 18:33:52 bởi Hoàng An >
tuyen45 07.06.2012 22:34:29 (permalink)
0
ĐÓN HÈ SANG
---*---

Nhạc ve ra rả cứ ngân vang
Trống thúc con tim đập vội vàng
Khấp khởi vần thơ giờ tạm biệt
Bâng khuâng câu chữ buổi trường tan
Ngập ngừng ý tứ dòng lưu bút
Vội vã hẹn hò nghĩa chứa chan
Thắm đỏ đất trời hoa phượng nở
Bồi hồi giây phút đón hè sang
***
Bồi hồi giây phút đón hè sang
Điệp khúc du dương thật ngỡ ngàng
Lẫn lộn yêu thương lòng xúc động
Buồn vui xáo chộn dạ vương mang
Đứng trên bục giảng bao xao xuyến
Vào lớp thực hành những rộn ràng
Mãn khóa thày trò đều bịn rịn
Hẹn ngày tái ngộ nhưỡng vinh quang.

5/6/2012
Tuyen45
Hoàng An 08.06.2012 17:28:05 (permalink)
0
Nàng KITIN

Nàng viết lên cây mấy ý thơ
Biết rằng mai nọ mực phai mờ
Nhìn vần chữ đó gieo nhung nhớ
Nghía nét bút nghiêng rắc mộng hờ
Gió nắng xóa nhòa trời cắc cớ
Mây mưa phủ lấp đất trơ trơ
Xa nhau uất nghẹn lòng ngờ ngợ
Mất dạng tâm sầu mắt ngẫn ngơ

Nguoitruongphu,08.06.12
Hoàng An 08.06.2012 18:07:47 (permalink)
0
Trưởng Giả Học Làm Sang

Củ Chi đất thép có kinh đông
Thuở trước ngoan cường rạng núi sông
Con cháu bây giờ no ấm cật
Đua đòi trưởng giả học làm ông
Ra đường nghinh bậc ta sang chủ
Lên mạng khoe khoang đây phú nông
Lêu lỏng ăn chơi trai tứ chiến
Giang hồ sa đọa gái dâm hồn

Nguoitruongphu,06.06.12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ Quê

Mẹ là hơi ấm lúc đêm đông
Mẹ ấp tình thương gửi núi sông
Mẹ hát ru buồn đưa con cháu
Mẹ ngân ca khúc tiễn vài ông
Mẹ chăm vung xới lo làm lúa
Mẹ giõi tưới tiêu bận nghiệp nông
Mẹ tợ trăng rằm soi dẫn lối
Mẹ như dòng suối ngọt mê hồn

Nguoitruongphu,12.06.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 08:15:59 bởi Hoàng An >
Hoàng An 09.06.2012 05:34:53 (permalink)
0
Trọn Năm Vẫn Nhớ

Lâu lắm, mất nhau năm chẳn rồi
Mang nhiều vương vấn nhớ nàng ơi!
Sớm trông má phấn quay về cưới
Chiều vọng môi hồng trở lại thôi
Thuở ấy đêm thâu yêu chờ đợi
Bây giờ khuya sáng nhớ chơi vơi
Người đâu gặp gở làm chi hởi
Biết có duyên gì chắc hẹn chơi

Nguoitruongphu,08.06.12
Hoàng An 09.06.2012 09:26:34 (permalink)
0
Bái Thầy Trò !

Đệ tử Dở Hơi đúng đấy nha
Lòng vòng một chút cũng lòi ra
Lòn hòn vài cục vàng trong đá
Lễnh thễnh mấy que bạc chóa là
Khoái lắm thầy trò xoi chổ khóa
Ham ghê sự phụ chém vòng ba
Vườn thơ xem kỷ dân chơi lạ
Thích sống kỷ nguyên mẹ đẻ ta

Nguoitruongphu,09.06.12
Hoàng An 10.06.2012 06:38:27 (permalink)
0
Mang Cơm Mo Cau

Vắt cơm ém chăt giữa mo cau
Muối đậu mè rang đủ bỏ vào
Mẹ thức lo toan xong trước sáng
Con còn ngủ nướng hết trăng sao
Nhà nghèo làm lụng ăn mau đói
Phú quý nhỡn nhơ uống ít hao
Số kiếp con người tùy số phận
Gian truân thiên số tại Nam Tào

Nguoitruongphu,00:15 ,08.06.12
Hoàng An 10.06.2012 06:50:17 (permalink)
0
Lập Nghiệp

Phò Nguyễn vào nam ở chốn này
Tám đời sinh kế ấm no say
Ruộng hoang năn lác mương vuông lối
Đồng lúa bông hoa liếp thẳng ngay
Mưa nắng cầu thần ban gió thuận
Bão giông cúng bái lộc giăng đầy
Sài Gòn – Chợ Lớn xưa rừng sậy
Gia Định – ngày nay phố thị hay

NGUOITRUONGPHU,10/06/12
Hoàng An 10.06.2012 16:58:01 (permalink)
0
Thừa Gió Bẽ Măng

Tình gởi mây xa lệ ngập ngừng
Vái trời nàng khóc nín nhe cưng
Nhìn qua ngó lại môi hờ hững
Liếc vội trông sơ má đỏ bừng
Đồ quỷ ghét ghê canh lợi dụng
Cô hồn dể mến đợi rình hun
Lạy cha nhột quá đàng kia đứng
Nói lẫy vậy thôi khoái chẳng khùng... hun đi...thằng ông nội....khekhe

NTP,11.06.12
Hoàng An 10.06.2012 17:17:53 (permalink)
0
Tha Phương Cầu Thực

Trốn chạy lìa quê biết trật rồi !
Phải chăng hèn nhác mặc đời trôi
Nam nhi ấm cật lo thân xác
Quân tử no nê mộng kiếp đời
Thế sự thăng trầm than khắp chốn
Thất thời nghiêng ngã khóc muôn nơi
Nghèo giàu thịt cá ăn rồi chết
Tình nghĩa tha phương khéo dụng lời !

Nguoitruongphu,11.06.12

http://www.youtube.com/watch?v=17PTL3REjuM&feature=related
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2012 17:43:56 bởi Hoàng An >
Hoàng An 11.06.2012 01:43:09 (permalink)
0
Mẹ Quê

Mẹ là hơi ấm lúc đêm đông
Mẹ ấp tình thương gửi núi sông
Mẹ hát ru buồn đưa con cháu
Mẹ ngân ca khúc tiễn vài ông
Mẹ chăm vung xới lo làm lúa
Mẹ giõi tưới tiêu bận nghiệp nông
Mẹ tợ trăng rằm soi dẫn lối
Mẹ như dòng suối ngọt mê hồn

Nguoitruongphu,12.06.12
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 79 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9