Lạc bến… (Nđt)
Con thuyền bỏ bến lạc loài sang
Lệ đẫm tình vương ủ mắt nàng
Ngọn cỏ triền sông buồn đã trót
Câu hò cuối bãi tủi chừng mang
Thương ngày gặp gỡ mơ vườn khế
Ngóng buổi hàn huyên chạnh nỗi chàng
Ước hẹn dài lâu sao nỡ để
Duyên mình thuở ấy dạt chiều hoang
14/03/2014
Viên Mãn
Trai Quê
***nguoitruongphu***
Chê nghèo vứt bỏ ,kiếm chồng sang
Lỡ phận trời kêu chả trách nàng
Tiễn cổng phi trường tay cặp xách
Chờ xong thủ tục nách quàng mang
Tình xưa kỷ niệm còn bên thiếp
Mộng cũ vùi chôn cứ vẩy chàng
Hạnh khổ xa rồi mơ quyến rũ
Riêng mình lẻ bóng lạnh phòng hoang
16.03.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2014 19:27:10 bởi Hoàng An >