![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Tả Xung Hữu Đột
Trừng trị lưu manh một trận càn
Giành quyền kiểm soát bất dung gian
Diệt tà dẹp loạn thề đâm nát
Trừ bạo trấn yên hận chém tàn
Quân tử xung đầu nam hảo hán
Anh hùng lâm chiến nữ thiên nhan
Gan lỳ bản lình lòng không nản
Nhất dạ trung kiên chả phải bàn
Nguoitruongphu,05.06.12
Thương Lắm Wendy!
Chẳng nhẻ nàng mơ đấng Trượng Phu?
Sao không thố lộ vội buồn tu
Chém cơm bận bịu chiều thi phú
Manh áo rãnh rang sáng xướng phù
Nữ tú yêu nhau đừng ngại lú
Nam thanh ân ái chớ ngờ ngu
Gái khôn chồng Việt dạ an cú
Trọn kiếp gần nhà vui giấc thu
Nguoitruongphu,06.07.12
Mộng Đài Dáng Xưa
Thương lắm Wen dy hẹn đá vàng
Thuở còn trăng gió chửa sang ngang
Dể yêu xóm dưới trai làng táng
Thấy ghét thôn trên mấy đứa phang
Xúc tép đón chờ mưa khoái ráng
Nuôi cò đưa rước gió siêng bang
Mộng mơ đôi bóng thời hoàng tráng
Trổ mả ưng Đài đẳm lệ chang
Nguoitruongphu,06.07.12
lôn nhà xin lỗi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2012 23:51:35 bởi vancali96 >
Cháy Nhà lòi Mặt Chuột!
===Ngưoitruongphu===
Nhà cháy bầy đàn chuột khóc rên
Bấy nay mũm mĩm khoái lăn kềnh
Dư hơi hậm hực cười vui thú
Thừa gió nghiến răng thích kiệu kênh
Khẩu phật đệ huynh che mũ phớt
Tâm xà muội tỉ đội khăn lềnh
Sự đời mạng ão lường chưa được
Bằng mặt cách lòng thói nhỏ nhen
07.07.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2012 13:36:06 bởi Hoàng An >
Thương Lắm Wendy!
Chẳng nhẻ nàng mơ đấng Trượng Phu?
Sao không thố lộ vội buồn tu
Chém cơm bận bịu chiều thi phú
Manh áo rãnh rang sáng xướng phù
Nữ tú yêu nhau đừng ngại lú
Nam thanh ân ái chớ ngờ ngu
Gái khôn chồng Việt dạ an cú
Trọn kiếp gần nhà vui giấc thu
Nguoitruongphu,06.07.12
Gã Trương Phu
Bá láp thơ đường gã Trượng Phu
Bị tình phụ rẫy hận thiên thu
Thường đem phận gái trò trêu ghẹo
Khi lấy thân trai chuyện trả thù
Quên mẹ sinh mình là Nữ tú
Còn cha dạy hắn cũng Nam tu
Tội này trời đất hòng tha thứ
Bá láp thơ đường gã Trượng Phu
Long vũ 7.7.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 11:28:27 bởi Long vũ >
Trích đoạn: Long vũ
Thương Lắm Wendy!
Chẳng nhẻ nàng mơ đấng Trượng Phu?
Sao không thố lộ vội buồn tu
Chém cơm bận bịu chiều thi phú
Manh áo rãnh rang sáng xướng phù
Nữ tú yêu nhau đừng ngại lú
Nam thanh ân ái chớ ngờ ngu
Gái khôn chồng Việt dạ an cú
Trọn kiếp gần nhà vui giấc thu
Nguoitruongphu,06.07.12
Gã Trương Phu
Bá láp thơ đường gã Trượng Phu
Bị tình phụ rẫy hận thiên thu
Thường đem phận gái trò trêu ghẹo
Khi lấy thân trai chuyện trả thù
Quên mẹ sinh mình là Nữ tú
Còn cha dạy hắn cũng Nam tu
Tội này trời đất hòng tha thứ
Bá láp thơ đường gã Trượng Phu
Long vũ 7.7.12
Lu Võng
Đi đâu LU Võng vậy tiều phu
Biệt dạng lâu rồi cũng lắm thu
Nữu ước cuồng ngông nhiều trọc phú
Ca Li khệnh khạng một Lông Vu
xẹt vô thỉnh thoảng cho vài cú
biến mất khật khà uống mấy lu
sở thú đương nhiên chim với thú
Thú thì rờ thử ngại chi cu.
Cóc tía
Thương Lắm Wendy!
Chẳng nhẻ nàng mơ đấng Trượng Phu?
Sao không thố lộ vội buồn tu
Chém cơm bận bịu chiều thi phú
Manh áo rãnh rang sáng xướng phù
Nữ tú yêu nhau đừng ngại lú
Nam thanh ân ái chớ ngờ ngu
Gái khôn chồng Việt dạ an cú
Trọn kiếp gần nhà vui giấc thu
Nguoitruongphu,06.07.12
Gã Trương Phu
Bá láp thơ đường gã Trượng Phu
Bị tình phụ rẫy hận thiên thu
Thường đem phận gái trò trêu ghẹo
Khi lấy thân trai chuyện trả thù
Quên mẹ sinh mình là Nữ tú
Còn cha dạy hắn cũng Nam tu
Tội này trời đất hòng tha thứ
Bá láp thơ đường gã Trượng Phu
Long vũ 7.7.12
Lu Võng
Đi đâu LU Võng vậy tiều phu
Biệt dạng lâu rồi cũng lắm thu
Nữu ước cuồng ngông nhiều trọc phú
Ca Li khệnh khạng một Lông Vu
xẹt vô thỉnh thoảng cho vài cú
biến mất khật khà uống mấy lu
sở thú đương nhiên chim với thú
Thú thì rờ thử ngại chi cu.
Cóc tía
Giá mấy xu !
Núi thẳm bao ngày đóng cửa tu
Trần gian có kẻ chưởi lu bù
Bực mình lên tiếng tay Long Vũ
Tức khí đau lòng đấng Trượng Phu
Cóc tía mồm la thằng nhiễu sự
Trời xanh sét đánh bọn tư thù
Vạch lưng bạn gái trò bêu xấu
Ngậm máu phun người giá mấy xu !
Long Vũ 7.7.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2012 05:17:48 bởi Long vũ >
Nam Tào Rủ Sổ
Ta mải là ta một chiến binh
Xong pha lửa đạn sống quên mình
Tả xung giao đấu quân cường chính
Hữu đột thi quyền bọn lộng khinh
Xão trá đổi tên gây nhiễu nịnh
Gian manh thay họ rối anh minh
Trời cao có mắt chưa phân định
Sớm gọi Nam Tào chém thất kinh
Nguoitruongphu,07.07.12
Tú Cẩu Song Sinh
Tú cẩu sinh đôi dính lẹo kỳ
Bóng hình bằng hữu rợ man di
Ra đường chóng háng khoe khu đít
Dạo xóm tụt quần ị một ky
Hai đứa hít hà mơ bãi í
Một thằng chấm mút ngỡ cà ri
Vườn thờ trống rỗng ngựa hoang hí
Còn lại mình ta éo sợ chi
NTP
Dáng Xưa !
Em Vê đã vắng mấy hôm rồi
Luyến tiếc mong chờ tại nhớ thôi
Mấy độ biết nhau chưa kịp nói
Ít thời không gặp nghẹn đôi môi
Nàng xa thành phố chiều mưa thổi
Chàng lại Sài Gòn sáng nắng trôi
Chốn ấy người xưa sao chẳng tới
Cô đơn mình ngóng hẹn sầu đôi
nguoitruongphu,08.07.12
Em Là Gì Của Anh?
Em là ngọn gió mát lòng anh
Mật rót đêm thâu dịu ngọt lành
Dỗ giấc đau sầu sương vắng vẻ
Ướp nồng khổ hạnh gió tàn canh
Đò xưa ân ái dìu nhau bước
Bến củ dâng trao lỡ nhịp đàng
Bóng cả nữa đời chia tắt lối
Bão giông vùi dập vội xa cành
Nguoitruongphu.10.07.12
Nữa Kiếp Khổ Đau.
Ôm sầu canh vắng lắm cô đơn
Vì lỡ thương ai bởi mới hờn
Vội kết trao tình đành trả giá
Đam mê lụy nhớ chịu vay cơn
Duyên se chưa thắm ươm duyên lỡ
Xõ chĩ sắp thành dệt nụ hôn
Cắc cớ cao sanh chia rẽ thúy
Khóc thầm nữa kiếp khổ đau hơn
Ước Hẹn Trời Thơ
Ta mải chờ em nữa cuộc đời
Mong ngày trăng sáng lá đừng rơi
Lỡ yêu người ngọc mơ chung gối
Chuốc nhớ dáng kiều mộnglứa đôi
Vuột mất xa nàng lòng sám hối
Sảy chân dứt phận dạ tơi bời
Làm sao tìm lại thời hờn dổi
Mưa gió hẹn hò liếc mắt môi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: