500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 79 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 04.08.2012 22:56:12 (permalink)
0
Tam Cang -Ngũ Thường

===nguoitruongphu===

Đánh đổi vận yêu ta chẳng màng
Gió trăng thổn thức ấy sang ngang
Thủy chung mua phúc chừng nhiêu bạc
Giử vẹn bán ân độ chút vàng
Sắc nước ra đường bao kẻ đón
Hương trời vào ngõ khối người mang
Ngày xưa phận gái tòng duyên số
Tứ đức ngũ thường Tam với Cang

04.08.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2012 10:15:43 bởi Hoàng An >
Hoàng An 04.08.2012 23:01:56 (permalink)
0
Ông Uống ,Bà Khen!

===nguoitruongphu===

Bỏ nhậu lay ray chỉ uống bia
Đệ huynh hú hí quyết ra dìa
Thệ lòng đoạn tuyệt chai tâm sự
Hứa dạ từ ly cốc sẽ chia
Thiếu rượu đàn ông xìu khí thế
Dư men phụ nữ hứng gió khuya
Trời sinh voi cỏ mình ơi hởi
Anh nóc em say chẳng trật chìa

04.08.12
Hoàng An 05.08.2012 21:11:11 (permalink)
0
Yêu Hoài Nhớ Mãi

===nguoitruongphu===

Nắm chặt tay nhau mắt chẳng rời
Yêu hoài nhớ mãi khó lòng lơi
Đêm thu xa cách tình tan nát
trăng hạ biệt ly mộng tả tơi
Sấm chớp bão bùng thề cuối đất
Mưa gầm lũ ngập hứa cùng trời
Dại thương chấp nhận duyên tơ héo
miễn được bên nàng dẩu lệ rơi.

05.08.12
Hoàng An 07.08.2012 08:26:00 (permalink)
0
Mật Ngọt

***nguoitruongphu***

Phố thị đèn hoa nhộn nhịp người
Nắm tay nàng ấy phút chơi vơi
Đắng cay gieo nhớ hồn chao đảo
Mật ngọt rắc yêu dạ rối bời
Nghiệt ngã dòng đời xuôi vạn hướng
Đọa đày phận kiếp ngược muôn nơi
Đêm nay tìm lại hương hồn củ
Nằm cạnh bên nàng chạm mắt môi.

07.08.12
Hoàng An 07.08.2012 08:27:14 (permalink)
0
Kiếp Con Côi

***nguoitruongphu***

Trót phận gái nghèo lỡ kiếp côi
Mẹ cha vắng số sống nằm ngồi
Khăn tang đưa tiễn chiều rơi lệ
Đầu dựa quan tài sáng ướt môi
Từ đó xuôi đời trôi chiếc bóng
Rày đây ngược số dạt mình tôi
Cao sanh chứng giám lường đau khổ
Cố trả thù xưa dứt nợ rồi

07.08.12
Hoàng An 07.08.2012 10:03:25 (permalink)
0
Yêu Hoài Nhớ Mãi

===nguoitruongphu===

Nắm chặt tay nhau mắt chẳng rời
Yêu hoài nhớ mãi khó lòng lơi
Đêm thu xa cách tình tan nát
trăng hạ biệt ly mộng tả tơi
Sấm chớp bão bùng thề cuối đất
Mưa gầm lũ ngập hứa cùng trời
Dại thương chấp nhận duyên tơ héo
miễn được bên nàng dẩu lệ rơi.

05.08.12
Hoàng An 08.08.2012 06:58:43 (permalink)
0
Mùa Thu Đã Mất

***nguoitruongphu***

Thu chớm sang đây lá rụng rơi
Bay vèo qua suối cuống dòng trôi
Trời êm mây bạc men theo núi
Nắng rực nước xanh lấn cuối đồi
Bà nguyệt cố bày chia rẻ thúy
Ông tơ vẻ chuyện cắt lìa đôi
Bao năm nhìn lại tình ta mất
Tiếc nuối vấn vương khóc một hồi.

08.08.12

Mùa Thu Đã Mất

***nguoitruongphu***

Thu chớm sang đây lá rụng rời
Bay vèo qua suối tợ tình trôi
Trời êm mây bạc men theo núi
Nắng rực nước xanh hiện cuối đồi
Bà nguyệt cố bày chia rẻ thúy
Ông tơ vẻ chuyện cắt lìa đôi
Bao năm nhìn lại trông mòn nhớ
Tiếc nuối vấn vương khóc một hồi.

08.08.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2012 12:10:53 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.08.2012 08:57:02 (permalink)
0
Dáng Thu

***nguoitruongphu***

Thu chạm lá rơi hạ sắp tàn
Ve sầu ngừng khóc hết tình tan
Cành trơ quên mẹ không ngờ tưởng
Lá trụi nhớ cha chẳng ngỡ ngàng
Gần đất dối gian thù hận oán
Xa trời lầm lỡ xóa thương than
Đời người chết sống trong gang tất
Nghèo khổ lạy trời mộng ước sang

08.08.12
Hoàng An 10.08.2012 08:20:41 (permalink)
0
Thu Hoài Niệm

***nguoitruongphu***

Thu tõa hồn vương phủ bóng đi
Gió sương trăng lạnh nhớ thương gì?
Cưu mang hình dáng thời còn nhí
Ôm ấp trông kiều thuỡ mộng si
Phận bạc trách đời sầu xấu xí
Hồng nhan oán thế lệ hoen mi
Bao năm buông thã chơi hoang phí
Nhìn lại hết duyên lỡ một thì.

10.08.12
Hoàng An 10.08.2012 22:49:56 (permalink)
0
~~~~~~~~Bài thơ Thuận~~~~~~~~

Bình Minh

***Nguoitruongphu***

Đầu sương ngáý ngủ tận trời đông
Gió thoãng hương xa ru giấc nồng
Giàu kiếp tha phương nhiều mãn nguyện
Phú đời danh toại ít thành công
Dâu hiền giõi gắng lo mang vác
Rễ quý chăm siêng biết gánh gồng
sầu dạ bao năm từng nếm trãi
Đau lòng ngẫm lại nhớ chờ mong.

~~~~~~~~Bài thơ Nghịch~~~~~~~~

Mong chờ nhớ lại ngẫm lòng đau
Trãi nếm từng năm ấy sống sầu
Gồng gánh biết siêng chăm quý rễ
Vác mang lo gắng giõi hiền dâu
Công thành ít toại danh đời phú
Nguyện mãn nhiều tên lưu kiếp giàu
Nồng giấc thu xa hương thoãng gió
Đông trời tận ngủ ngái sương đầu

10.08.12
Hoàng An 11.08.2012 10:43:21 (permalink)
0
Thao Thức

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Bài Thơ Thuận

Tương hội giao tình ai oán than?
Nữa mùa chờ mãi đợi ơi nàng
Sương đầy tối lại thu lồng gió
Lạnh buốt khuya về hạ sáng trăng
vương vấn vượt cao mơ mắt biếc 
Mộng tơ trèo đỉnh ước cành vàng
Hương cô trống vắng phòng đơn lẻ 
Thương nhớ giận sầu tại dối gian 

Bài Thơ Nghịch

Gian dối tại sầu giận nhớ thương
Lẻ đơn phòng vắng trống cô hương
Vàng cành ước đỉnh trèo tơ mộng
Biếc mắt mơ cao vượt vấn vương
Trăng sáng thu về khuya buốt lạnh
Gió lồng hạ lại tối đầy sương
Nàng ơi đợi mãi chờ mùa nữa
Than oán ai tình giao hội tương

11.08.12
Hoàng An 12.08.2012 10:25:55 (permalink)
0
(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Yêu Mãi Vầng Trăng 

Bài thơ Thuận

Chiều tạnh mưa buông hạ nắng vàng 
Mất tình mộng nhở tiếng hồn vang 
Yêu lòng đôi dậm phương đây thán
Hứa dạ nghìn trùng hướng đó than 
Liu bước trao tình cay giọt đắng 
Níu chân giử phận mặn nồng khan
Kiều tâm ngại khổ buồn xa xứ 
Phiêu kiếp ly hương vứt bỏ chàng

Bài Thơ Nghịch

Chàng bỏ vứt hương ly kiếp phiêu
Xứ xa buồn khổ ngại tâm kiều
Khan nồng mặn phận giử chân níu
Đắng giọt cay tình trao bước liu
Than đó hướng trùng nghìn dạ hứa
Thán đây phương dậm vạn lòng yêu
Vang hồn tiếng nhở mộng tình mất
Vàng nắng hạ buông mưa tạnh chiều

12.08.12
hồng tuyên 12.08.2012 21:06:23 (permalink)
0
Phiêu Bạt
Chiều về nắng nhuộm thắm môi em
Những giọt mồ hôi mặn nỗi niềm
Nhớ mái tranh quê ngày trở gió
Thương hình bóng mẹ buổi dần đêm
Ra đi đâu muốn! đời không vẹn
Vương vấn nào mong ! sóng chẳng êm
Ai có thương ai về chốn cũ
Nhờ ai tìm giúp giọt nắng mềm
Trúc Thi

Hjhj chúc cuối tuần vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2012 21:16:52 bởi hồng tuyên >
Hoàng An 13.08.2012 09:48:46 (permalink)
0
(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Trâu Già Khoái Cỏ Non

(¯`’•.¸(Bài Thơ Thuận)¸.•’´¯)

Mười hơn lớn chín cộng thêm ba
Thắm sắc mây vờn trăng thiết tha
Đời tiếc ngẩn ngơ ru đuổi bướm
Kiếp than thầm mộng giấc trêu hoa
Vơi đầy tích lại thời son trẻ
Cố gắng gom về thuở phấn da
Hơi hết tuổi chiều đành vãng mệnh
Cười vui còn đó thõa chưa ta?

(¯`’•.¸(Bài Thơ Nghịch)¸.•’´¯)

Ta chưa thõa đó vẫn vui cười
Mệnh vãng đành chiều tuổi hết hơi
Da phấn thuỡ về gom gắng cố
Trẻ son thời lại tích đầy vơi
Hoa trêu giấc mộng thầm than kiếp
Bướm đuổi ru ngơ ngẫn tiếc đời
Tha thiết trăng vờn mây sắc thắm
Ba thêm cộng chín lớn hơn mười

(¯`’•.¸(13/08.12)¸.•’´¯)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2012 09:59:58 bởi Hoàng An >
Hoàng An 13.08.2012 10:45:58 (permalink)
0

Trích đoạn: hồng tuyên

Phiêu Bạt
Chiều về nắng nhuộm thắm môi em
Những giọt mồ hôi mặn nỗi niềm
Nhớ mái tranh quê ngày trở gió
Thương hình bóng mẹ buổi dần đêm
Ra đi đâu muốn! đời không vẹn
Vương vấn nào mong ! sóng chẳng êm
Ai có thương ai về chốn cũ
Tìm giúp cho ai giọt nắng mềm
Trúc Thi

Hjhj chúc cuối tuần vui vẻ


Trăng Thu( Bài Họa)

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)


Chiều đắm hoàng hôn nhớ mắt em
Thương đôi môi mộng đợi bao niềm
Trăng thu chếch bóng khuya thanh vắng
Nắng hạ ngã nghiêng thức trắng đêm
Tiếc lắm một thời tình ngọt dịu
Than nhiều phút ấy mộng nồng êm
Còn yêu ai nở ngăn hai lối
Rẽ thúy chia loan đẳm lệ mềm

(¯`’•.¸(13.08.12)¸.•’´¯)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2012 10:48:13 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 79 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9