500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 79 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 15.08.2012 05:10:07 (permalink)
0
Sơn Tinh -Thủy Tinh

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)


Máu đỏ trời nam giống Lạc hồng
Cháu con lập quốc thuỡ còn không
Lên rừng theo mẹ khai đồi núi
Xuống biển cùng cha lấp vịnh sông
Huynh đệ chống trời tâm vững dạ
Chị em bám đất quyết bền lòng
Việt cường quật khởi xây văn hiến
Suốt bốn ngàn năm chẳng đổi dòng...

14.08.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2012 05:11:13 bởi Hoàng An >
Hoàng An 15.08.2012 06:43:13 (permalink)
0
Lá Vàng Theo Thu

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Nhìn lá thu bay dạ rối bời
Lìa cành nàng bỏ mặc lệ rơi
Tâm tư lao bước theo dòng thế
Tự toại sa chân ngẫm sự đời
Đất cạn sông dài chia vạn lối
Trời cao núi thẳm biệt muôn nơi
Em về hoa lá chờ xuân đến
Anh sắm trầu cau đón khách mời.

15.08.12
Hoàng An 15.08.2012 11:29:44 (permalink)
0
Rừng Xưa Thay lá

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Nhìn lá thu rơi dạ rối bời
Ngỡ nàng buông tóc ghẹo mây chơi
Dáng ngà ngược gió tim đây thích
Mắt ngọc xuôi mưa tâm ấy cười
Xa hạ phượng sầu ve réo rắt
Gần đông liểu rét bướm ru hời
Rừng thưa xào xạc bay tung tóe
Em liếc cầm tay mãn nguyện rồi...

15.08.12
Hoàng An 15.08.2012 19:44:59 (permalink)
0
Thu Tha Phương 

Một thoáng trời thu đã ghé đây 
Lá vàng trãi thãm khắp đường mây 
Xa quê khóc mẹ sang Hàn Quốc
Bỏ xứ thương cha vỡ mộng Đài
Phận bạc ham tiền đành xuất giá
Hồng nhan khinh nghĩa chịu chồng sai
Tuổi xuân chóng hết hoa tàn úa 
Lá rụng về nguồn tóc trắng phai
Hoàng An 16.08.2012 20:14:43 (permalink)
0
Đường Xưa Mộng Củ

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Lối củ em về hoa cỏ thưa
Thuở còn chung bóng nắng giao mùa
Thu sang chim sáo kêu chờ đón
Dứt hạ chích chòe hót đợi đưa
Lúc trước hẹn thề trao kỷ niệm
Giờ đây quên hứa xóa tình xưa
Tha phương mấy lượt rừng thay lá
Xứ lạ hỏi nàng duyên thắm chưa?
Hoàng An 17.08.2012 09:56:21 (permalink)
0
======Nàng chiếu Cố=====?

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Đêm qua nàng rủ đến nhà chơi
Mừng quá nôn nao nói nghẹn lời
Chớt mánh hè qua hồn tiếc nuối
Lên hương thu chớm dạ chơi vơi
Ông tơ kết mối chờ tình thắm
Bà nguyệt se duyên đợi mộng đôi
Xuống chó lên xe đời lắc léo
Nhậu bù mở tiệc bạn mình ơi

17.08.12
Hoàng An 17.08.2012 13:28:49 (permalink)
0
Sinh Tật!

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Còn đâu sức lực để trèo leo.
Già háp hom hem khoái kiếm mèo
Gian dối vợ nhà từ chối khéo
Đổi lời thay áo độ mè nheo
Nửa đời sanh tật thề leo lẻo
Tàn kiếp lòi hèm hứa dẻo đeo
Thôi bỏ từ đây không nghỉ méo
Cơm khê canh nhạt chẳng bồng ,đèo...

17.08.12
Hoàng An 19.08.2012 17:29:56 (permalink)
0
Sau Cơn Mưa ,Trời Lại Sáng

♥๑ღ╬★ nguoitruongphu★╬ღ๑♥

Nàng nhớ một người không phải tôi
Bão giông mưa gió cũng qua rồi
Phương nam nắng táp ngồi trông ngóng
Miền bắc lũ càn hứng chịu thôi
Thoát nạn tấc gang trời vẫn mọc
Tai qua phút chốt đất sinh hồi
Sự đời cứ thế tình duyên kết
Vạn vật nỡ hoa mãi lứa đôi

19.08.12
Hoàng An 20.08.2012 10:15:14 (permalink)
0
Đau Khổ Tình Đời

♥๑ღ╬★ nguoitruongphu★╬ღ๑♥

Oan quá dân kêu khóc thấu trời
Sinh nhầm đất Việt khổ đành thôi
Sưu cao gạo thịt lăm le nhảy  
Thuế nặng dầu xăng tăng giá hời
Ở đợ lảnh lương tiền rối rắm
Làm thuê tích cóp bạc tơi bời
Xa quê cầu thực tình trăng gió
Tan nát tuổi xuân sống nổi trôi !

20.08.12

Đau Khổ Tình Đời

♥๑ღ╬★ nguoitruongphu★╬ღ๑♥

Oan quá dân kêu khóc thấu trời
Sinh nhầm đất Việt khổ đành thôi
Sưu cao gạo thịt lăm le nhảy
Thuế nặng dầu xăng tăng giá hời
Ở đợ lảnh lương không dám phí
Làm thuê tích cóp chẳng chơi bời
Xa quê cầu thực tình trăng gió
Tan nát nữa hồn sống nổi trôi !

20.08.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2012 13:06:28 bởi Hoàng An >
Hoàng An 20.08.2012 19:34:08 (permalink)
0
Dại Nhớ

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Dại Lén yêu nàng tuổi tóc xanh
Thuở còn để xõa mộng bên mành
Giọng ru dịu ngọt gieo đường mật
Tiếng réo mát trong dẻo nhẹo thanh
Đắm đuối vấn vương chờ đổ đạt
Gợi hồn ngây ngất đợi thành danh
Trăng sao cách biệt giờ chia lối
Vứt bỏ tình xưa số phận đành

20.08.12
Hoàng An 20.08.2012 20:41:47 (permalink)
0
Chờ Duyên

===nguoitruongphu===

Mộng ước người dưng nhớ đến ta
Đắm say yêu dấu sống cùng nhà
Trọn đời thề nguyện ôm hình bóng
Suốt kiếp vấn vương ấp gối da
Lợi dụng trăng tàn trao kỷ niệm
Xin dâng đêm tỏ gởi duyên qua
Tình đầu dịu ngọt tim tê tái
Đời vẹn nồng cay giỡn ái chà...

20.08.12
Hoàng An 21.08.2012 15:03:59 (permalink)
0
Úi Chà Chà...

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Bão giá hoành hành mấy tháng qua
Vàng lên Đô xuống tại do ta
Đầu cơ trục lợi chờ mua đất
Tích trữ phát sinh đợi bán nhà
Giàu có mập ù trông trắng trẽo
Nghèo hèn ốm nhách thấy đen da
Cao sanh soi xét công bằng nhé
Dân bớt oán than, hết úi chà...chà

21.08.12
Hoàng An 22.08.2012 09:08:44 (permalink)
0
http://www.kitco.com/images/live/gold.gif

Vàng Lên Giá 1.640 USD

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Khủng Hoảng khó khăn nửa úi chà
Dân nghèo than thở bụng còn da
Việt Nam kinh tế bơi èo uột
Mỹ quốc thị trường lặn hụp qua
Mất giá Đô La rơi sát đất
Được mùa vàng thỏi trữ đầy nhà
Bao năm tiết kiệm ngân hàng gửi
Mất vốn chì- chày lổi tại ta

22.08.12
Hoàng An 24.08.2012 09:41:45 (permalink)
0
Thu Sầu

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Ta mất em rồi hận đắng cay
Còn đâu trời mộng hởi thu nầy
Nếu xưa đừng hẹn mơì ong viếng
Chốn củ chẳng thề gọi bướm bay
Lá rụng mây xanh trơ ngõ vắng
Rời cành lơ lững trụi hàng cây
Trời sinh tiên nữ làm chi nhỉ
Báo hại tim chàng mãi đắm say

24.08.12
Hoàng An 24.08.2012 09:51:45 (permalink)
0
Còn Duyên

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Đôi tám thần tiên chửa gọi bà
Khối chàng đeo đuổi ghẹo trêu hoa
Người đưa hú hí như chim hót
Kẻ đón gọi mời tợ xướng ca
sớm nở tình chàng yêu mãi nhé
tối tàn vương vấn nhớ luôn nha
Trầu cau lễ vật vui mang cưới
Thắm đượm chẳng bao chán thế à?

23.08.12
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 79 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9