500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 79 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 24.08.2012 14:01:28 (permalink)
0
Tuổi Thần Tiên!

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Thao thức canh dài đợi nắng lên
Trắng đêm thương nhớ réo thầm tên
Thật thà kết bạn không cần bạc
Chất phát trao thân chẳng phải tiền
Vợ trẻ ngoan hiền nghèo được phước
Chồng già phú quý khổ thànhTiên
Người dưng khác họ mau xin cưới
khối kẻ dèm pha vuột mất liền

24.08.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2012 14:02:57 bởi Hoàng An >
Hoàng An 25.08.2012 15:55:03 (permalink)
0
Trách Phận


Ôm sầu trằn trọc gối cô đơn
Vì lỡ mơ trăng đợi gió vờn
Mắt biếc đưa tình tim bấng loạn
Má hồng gởi mộng dạ say cơn
Người dưng sao ước chung đôi lứa?
Kẻ lạ lại thề riêng kết hôn...
Cắc cớ cao sanh chia rẽ thúy
Hận đời trách phận trúng vô ơn
Hoàng An 26.08.2012 10:43:31 (permalink)
0
Một Thời Đã Xa.

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Làm sao tìm lại tuổi vàng son
Thuở ấy ngày xưa mất chẳng còn
Vang bóng tiền tình theo gái trẻ
Hết thời mạc vận mắc bầy con
Hạ sang tóc điểm yêu chưa thõa
Thu đến hoa rơi ẫm cũng ngon
Thế sự kiếp đời trôi tại phận
Về hưu nuối tiếc gió năm non

26.08,12
Hoàng An 26.08.2012 15:38:39 (permalink)
0
Nhậu Nhẹt

Việt Nam ăn nhậu hét vô vô
Nâng chúc đệ huynh bạn với bồ
Vợ cãn nặng lời tay đấm đá
Chồng cương nhẹ giọng kéo ghì xô
Bia ôm tới bến đào khoe sắc
Gái rượu ngất ngây kép xĩa Đô
Trát tán ăn chơi tiền chẳng đếm
Nữa đời tàn cuộc chết thân khô ...

Nguoitruongphu,26.08.12
Hoàng An 28.08.2012 09:36:41 (permalink)
0
Tắt lữa Lòng

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Mấy năm cách biệt bởi theo chồng
Từ giả bầy em đến xứ đông
Ly tán mẹ cha tình cố quốc
Xa đành bằng hữu nghĩa xưa thôn
Chắc giờ ? nàng ấy duyên nồng thắm
Do thế ? Lòng đây tơ héo hôn
Lúc trước bên nhau chưa dám ngỏ
Trai nghèo báo khỗ ngại sang sông

29.08.12
Hoàng An 29.08.2012 07:54:45 (permalink)
0
Thao Thức. 

(¯`•.º-:¦—™ nguoitruongphu™-:¦—`•.º_)

Trăng sáng trời êm gợi nhớ nàng 
Hởi người cách dậu có mơ sang
Ngẫn ngơ mắt biếc phương nao chứ?
Vương vấn môi hồng chốn đấy chăng!
Tháng tám Hằng Nga trêu Chức Nữ
Hai lần vờn Cuội ghẹo Ngưu Lang*
Đêm nay trống vắng phòng đơn lẻ 
Mơ ước nhỏ nhoi ấy hiểu Chàng

29.08.12
*Tháng 08/2012 DL ,có 2 lần trăng Tròn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2012 08:20:06 bởi Hoàng An >
Hoàng An 31.08.2012 08:47:20 (permalink)
0
Lên Chùa Cầu May 

~<>~Nguoitruonghu~<>~

Viếng chùa bái phật khấn cầu may 
Mong ước trọn năm lộc -phát -tài 
Gia đạo xuôi bườm con tiến chức
Quốc an thuận gió cháu vui say
Ấm no tích phước mua vô mánh 
Hạnh Phúc đức thừa bán khẳm tay 
Nghi ngút khói hương chờ chiếu cố 
Khổ đau quên hết mộng tuyền đài

31.08.12
Hoàng An 02.09.2012 12:04:48 (permalink)
0
Thu Tây Hồ

♥๑ღ╬★ nguoitruongphu★╬ღ๑♥


Mặt nước Hồ Tây phẳng tợ gương.
Thu sang lặng lẽ mộng thiên đường
Đêm trăng mây động trời lu tỏ
Bóng nguyệt chao nghiêng đất rạng tường
Thấp thoáng dáng hồng buông tóc xõa
Mờ xa hoa sửa ngát mùi hương
Bao năm biệt xứ giờ thăm lại
Ngộ cảnh thần tiên rực phố phường

02.09.12
Hoàng An 03.09.2012 19:22:31 (permalink)
0
Men Cay Tình Nồng

===nguoitruongphu===

Mộng ước người dưng nhớ đến ta
Đắm say yêu dấu chẳng phai nhòa
Trọn đời thề nguyện ôm hình bóng
Suốt kiếp vấn vương ấp dáng xa
Lợi dụng trăng tàn trao kỷ niệm
Xin dâng đêm tỏ gởi duyên qua
Tình đầu dịu ngọt hôn tê tái
Đời vẹn cay nồng chợt lệch pha


Yêu Là Tất Cả

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Chốn ấy người xưa nay đã xa 
Gió chiều vương vấn gợi lòng ta 
Tình xưa lạc điệu duyên tan biến
Nghĩa củ sai cung phận nhạt nhòa
Năm tháng trôi dần xuôi thế sự 
Phút giây hờ hững đợi thời qua
Ham mê bóng sắc còn tre trẻ
Chấp nhận miệng đời trách lệch pha

03.09.12



Thu Sang

(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)

Thu trở về đây tuổi nhạt nhòa
Tình đời đen bạc mộng can qua
Bao năm cầu thực thân cô lẻ
Ngần ấy tha phương phận thế ta
Cơm áo bần hàn no lạc đắng
Gạo tiền phú quý đói phôi pha
Lá vàng lã tã bay theo gió
Xứ lạ quê người trăng cũng xa 

03.09.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2012 19:23:34 bởi Hoàng An >
Hoàng An 04.09.2012 06:30:38 (permalink)
0
Tiếc Đời

***nguoitruongphu***

Trở lại làng quê chốn quạnh hiu
Tuổi thơ đuổi bướm tiếc thương nhiều
Trường xưa phượng rớt hồn mơ ão
Đình cổ sen rơi dạ mộng liêu
Lúc trẻ thiếu thời non bí kiếp
Nay già kinh nghiệm lắm mưu chiêu
Cuộc đời ngắn ngũi còn vui thú
Hưởng lạc chẳng bao ?sớm muộn, tiêu …

04.09.12
Hoàng An 04.09.2012 09:18:03 (permalink)
0
Cô Gái Bán Cơm
*
***nguoitruongphu***
*
Thành phố chiều mưa ghé quán cơm
Tuổi ten chào đón hương ngát thơm
Áo thung ba lổ treo lồ lộ
Phơi phới tâm can liếc mắt dòm
*
Cưng à ! Thịt nướng đĩa vừa thôi
Tay chỉ bâng quơ dạ rối bời
Tiên nữ bán cơm chơi áo lổ
Điệu nầy cơm ký với em thôi
*
Cơm nhà ngon mấy cũng bằng không
Rữa chén dọn lau chạy khắp phòng
Quán lều dáng ngọc thưa mời mọc
Ẽo lã bưng dâng lộ mấy vòng
04.09.12
Hoàng An 05.09.2012 08:10:09 (permalink)
0
Mùa Vu Lan

***nguoitruongphu***

Sớm thoát trần gian hẹn thái lai
Ngự tuyền cửa phật mộng thiên thai
Sinh nhầm sao xấu đời dâu bể
Kiếp lỡ con nghèo số rủi may
Vặn óng tình tiền bao kẻ khốn
Bẻ nài duyên bạc lắm người hay
Vu Lan quỳ khấn mong ban phước
Được sống bình an hưởng lạc dài

05.09.12
Hoàng An 05.09.2012 16:03:16 (permalink)
0
Tại Sự Đời

***nguoitruongphu***

Hóa kiếp mây bay dạo khắp trời
Thõa lòng vui thú khổ đau vơi...
Cha sanh mơ ước con thành đạt
Mẹ đẻ khấn xin cháu rạng ngời
Đất rộng sông dài người ích kỷ
Trời cao núi thẳm kẻ xăm xoi
Làm trai ngang dọc trêu hoa bướm
Thương nhớ gái tơ tại sự đời

05.09.12
Hoàng An 09.09.2012 20:02:27 (permalink)
0
Sóng Gió Cuộc Đời

***nguoitruongphu***

Khổ ải trần gian một kiếp người
Tình tiền đeo bám nhắm mắt thôi
Công danh cố luyện nhiều trường lớp
Sự Nghiệp gắn rèn mấy viện ngôi
Xuống chó nhúng chề con chị dở
lên voi bợ đở nó em tôi
Lòng lang thâm hiễm nghen thù tức
Dạ sói đan tâm rữa hận đời

9.9.12
Hoàng An 11.09.2012 21:38:55 (permalink)
0

Rừng Thu

***nguoitruongphu***

Lá trụi cành trơ nắng gió phơi
Thu sang xào xạc dáng mây trời
Sóng cuồng từng đợt bay theo gió
Bụi cuống qua cơn thổi dạt trôi
Nắng táp bìm leo hoa cỏ úa
Mưa sa Lan bám nụ tàn rơi
Dìu nhau đôi bóng chờ trăng đến
Tâm sự tàn đêm mãi chẳng rời
11.09.12
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 79 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9