500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 79 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 12.09.2012 09:56:24 (permalink)
0
Nhớ Quê

***nguoitruongphu***

Đất mủi Cà-Mau chẳng gió thu
Non xa xanh biếc tợ sương mù
Luống cày trâu kéo vang câu ví
Nương mạ máy tơi vọng tiếngù
Đạm bạc lót lòng cơm gạo trắng
Thanh bần no dạ áo quần chu
Quê hương liền dãi Nam chí Bắc
Ta trở về thăm chốn mẹ ru
12.09.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2012 09:57:47 bởi Hoàng An >
Hoàng An 12.09.2012 16:45:49 (permalink)
0
Công Tử Vườn

***nguoitruongphu***

Vang bóng một thời dạ đế vương
Cao lâu mỷ nữ suốt đêm trường
Ăn chơi xả láng khoe danh tiếng
Hút chích tiêu pha thí mạng thường
Huynh đệ gần xa mời kết bạn
Đại ca lạ hoắc gọi tình thương
Giang hồ đẫm máu đây không ngại
Chỉ sợ đêm thâu vắng má hường
09.09.12
Hoàng An 13.09.2012 15:39:14 (permalink)
0
Núp Bóng Văn Nhân

***nguoitruongphu***

Bè phái lưu manh chiếm số đông
Bầy đàn văng tục nát tam tòng
Xưng danh hảo hán mình hay quá
Vỗ ngực anh hùng đám dốt ngông
Lợi dụng thơ ca phe tứ chiến
Chờ thời thi phú nhóm long bong
Nhiều ghê ác quỷ vô nhân tính
Tự sướng văn nhân chẳng thẹn lòng

13.09.12

Chân Lý Thuộc Về Ai?

***nguoitruongphu***

Chửi rũa được chi xấu miệng mình
Thời gian lịch sử sẻ tường minh
Văn nhân núp bóng lòi chân tướng
Trí sĩ hiện thân rõ dạng hình
Dạ sói ngàn đời theo các đảng
Lòng lang vạn kiếp kết âm binh
Đường ta chân lý luôn ngời sáng
Dẫm bước hiên ngang tấm thịnh tình

13.09.12

Lưu Manh Vườn Thơ

***nguoitruongphu***

Chém bọn lưu manh chẳng ngại ngùng
Miễn là chân lý một đường chung
Đổ bao công sức nhiều mong ước
Gầy dựng tốn hao được nguyện cùng
Tao nhã thú vui đời sóng gió
Phong lưu nét đẹp sống ung dung
Tâm mòn trí cạn ta không sợ
Ghê tởm vườn thơ tự sướng tung

13.09.12


Xin Lưu ý 3 bài thơ nầy họa đáp trên Yahoo VN ,NTP lưu giử ở trang nhà ,chứ không hề xách mé ai cả ,mong đừng hiểu nhầm ...
Hoàng An 14.09.2012 15:46:08 (permalink)
0
Cây Rau Quế

***nguoitruongphu***

Rau quế bá danh trị tiểu đường
Ngăn ngừa chất béo ngát mùi hương
Ung thư chống được sinh sôi nở
Tim mạch đẩy lùi phát triển dương
Cảm lạnh ho dai thìa mấy muỗng
Sâu răng mùi thúi uống ngày thường
Giãm đau viêm khớp đều dùng được
Lợi sữa nuôi con khõe tráng cường
14.09.12

https://sites.google.com/site/quetoiphuyen/tac-dung-cay-rau-que
Hoàng An 14.09.2012 15:48:02 (permalink)
0
Đội Lốt Văn Nhân

***nguoitruongphu***

Đội lốt văn thơ mộng thánh nhân
Chạy theo ão vọng biến thành phần
Phun châu bắt bóng lòi chuông điếc
Nhả ngọc ôm hình lộ tiếng ngân
Phãn bạn dối lòng khoe thế lực
Lừa thầy gạt dạ mạo tình thân
Họa vui chẳng đặng hô không thích
Mời xướng ngậm câm bấng loạn thần

13.09.12
Hoàng An 16.09.2012 09:58:50 (permalink)
0
Chưa Xa Đã Nhớ

***nguoitruongphu***

Đêm ấy lên đồi mộng ngấm sao
Mềm lòng cám dỗ mất hồn trao
Trăng tròn tha thiết nương ân ái
Tuổi mộng buông xuôi hứng nụ đào
Lỡ dại yêu lầm nhà họ sở
Tại khờ thương vội tộc lao chao
Thề lèo hứa cụi đòi bằng được
Tận hưởng “ngàn vàng” hại biết bao...

16.09.12

Viết theo lời kể 1 cô gái ...
Hoàng An 17.09.2012 10:07:50 (permalink)
0
Mộng Xứ Hàn

***nguoitruongphu***

Chập chững biết đi lộ tướng gàn
Lớn lên lười biến nhiễm phim Hàn
Xâm môi nhuộm tóc khoe sung sướng
Kẽ Mắt nối mi nổ hưởng nhàn
Lìa mẹ sa chân chôn dĩ vãng
Xa cha chịu đấm xé trăng tan
Nghèo giàu thịt cá đều như thế
Ấy biệt duyên xưa hại khổ chàng?

17.09.12
Hoàng An 17.09.2012 10:10:14 (permalink)
0
Cảnh Đời Trai Tỉnh.

***nguoitruongphu***

Sáng nắng chiều mưa trăng tối u
Huê phòng lạnh lẽo lặng như tù
Mấy năm cách nhớ xa rời tía
Vài tháng về thăm chẳng bỏ bu
Cầu thực tha phương nam tử hán
Kiếm cơm biệt xứ đấng mi tu
Lúc buồn tứ hải giai huynh đệ
Ực đắng nuốt cay ..phẹt cái vù..
17.09.12
Hoàng An 17.09.2012 19:24:31 (permalink)
0
Lổi Giam Xe

***nguoitruongphu***

Mải lộ xưa nay đã thắm sâu
Hỏi ai chẳng bị xiết hầu bao
Nộp tiền oan ức xem như cúng
Phúng điếu giận phiền biến khỏi mau
Bắt chẹt đủ điều mình phải nhận
Đôi co lắm lệ thế chào nhau
Trời kêu chết chịu thôi đừng cãi
Hù dọa giam xe tức máu trào
17.09.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 09:41:46 bởi Hoàng An >
Hoàng An 17.09.2012 19:32:40 (permalink)
0
Kiếp Nhân Sinh

***nguoitruongphu***

Duyên nợ nghĩa nhân một kiếp tàn
Sóng gió qua rồi cũng bình an
Người dưng thương nhớ thề chăn gối
Hai họ kết thân nguyện đá vàng
Đẻ cái nối dòng tình giữ trọn
Sinh con tiếp dõi nghĩa tào khang
Ngọt bùi chia sẽ bao từng trãi
Nếm mật nằm gai tợ dã tràng
17.09.12
Hoàng An 18.09.2012 09:40:55 (permalink)
0
Tiếng Thu

***nguoitruongphu***

Thu hởi !đừng đi gieo vấn vương
Hồn ta đông nhốt buốt canh trường
La đà cành liễu trăng hờn dỗi
Én liệng đan tơ gió giận cương
Nước biếc in hình cây ngã bóng
Non xanh ão dáng núi mờ sương
Quê hương liền dãi dân an lạc
Vọng tiếng công phu xóa chán chường
18.09.12
Hoàng An 19.09.2012 13:54:48 (permalink)
0
Hồn Xưa Quảng Trị

***nguoitruongphu***

Quảng Trị bây giờ có nắng không ?
Cho anh gửi gấm chút tơ lòng
Phương xa cách mấy đây ngồi đợi
Cõi mộng ngàn trùng đó đứng mong
Thạch Hãn vang danh chia đất nước
Cổ Thành lịch sự xé non sông
Hòa bình thống nhất nay liền dãi
Chiến tích đau buồn cha ,chú ,ông...
19.09.12
Hoàng An 22.09.2012 08:51:14 (permalink)
0
Về Thôn Vỹ


***nguoitruongphu***

Đường xưa Thôn Vỹ rộn hoan ca
Gió rét mù sương chắn lối nhà
Đừng nghỉ được đèn quên dĩ vãng
Lúc mơtrăng tỏ nhớ thời qua
Trở về quê mẹ hàng cau đắng
Từ giã xóm thân nắng lệ nhòa
Kẻ ở đất -trời nay cách biệt
Hàn huyên Mặc Tử chốn phôi pha


22.09.12
Hoàng An 24.09.2012 14:53:23 (permalink)
0
Rừng Thu Thay lá

***nguoitruongphu***

Hương cỏ đồi non tỏa đắp bù
Rừng thưa thay lá lạnh chờ thu
Nhện giăng đón bướm rình xơi tái
Khỉ hót chuyền cành đợi đánh đu
Núi thẵm mờ sương chim ríu rít
Biễn xa mây sóng giọng nàng ru
Mấy mùa trăng tỏ dìu nhau bước
kỷ niệm dưới mưa núp bóng dù
24.09.12
Hoàng An 25.09.2012 08:10:02 (permalink)
0
MộtKiếp Người


***nguoitruongphu***


Sống để mà chi chẳng thấy cười
Quanh năm ngậm ngọc chả vui chơi
Hầu bao lo gút gom vào gửi
Tiết kiệm đở hao mót kiếm lời
Đãi trấu hút dòi khoe phú quý
Bòn tro ăn mắm thích cơ ngơi
Thế nhân mấy chốt ra thiên cổ
Chồng vợ cháu con hết một đời
25.09.12
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 79 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9