500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 79 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 26.09.2012 08:33:13 (permalink)
0
Con Côi


***nguoitruongphu***


Mồ côi tủi phận khổ còn đeo
Vượt ải trần gian số bọt bèo
Tài kém tuổi xuân đòi phú quý
Trí non già háp mãi lo nghèo
Đời không sóng gió ,đời vô nghỉa
Kiếp chẳng phong ba ,kiếp chán phèo
Cố sống thật thà qua bỉ cực
Hết mưa trời sáng thách tay chèo
25.09.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2012 08:34:46 bởi Hoàng An >
Hoàng An 02.10.2012 22:32:34 (permalink)
0
Bạc Nghĩa!

***nguoitruongphu***

Đổ đạt ý thành tự đắc khen
Bạn bè nhờ vã sợ lèn èn
Công danh tiến chức thay phong cách
Sự nghiệp thăng quan đổi thói quen
Xuống chó hưu thời thăm chiến hữu
Lên voi đương vị chẳng mon men
Lòng người bạc nghĩa đời dâu bể
Đàm tiếu bớt thêm thế nhỏ nhen
02.10.12
Hoàng An 02.10.2012 22:35:20 (permalink)
0
Mơ Ước

***nguoitruongphu***

Xa xứ bao năm ước ghệ hiền
Trở về quê củ rước nàng tiên
Thật thà dung dị ngoan như bụt
Chất phát đoan trang mắng chẳng phiền
Ham gái Việt Nam dâu phú quý
Mê trai Hàn quốc rể nhiều tiền
Cuộc đời ngắn ngũi yêu cho đáng
Vợ đẹp con xinh sống ấm yên

30.09.12
Hoàng An 02.10.2012 22:41:53 (permalink)
0
Vô Trách Nhiệm

***nguoitruongphu***

Mua ghế thăng quan phải lót tiền
Không cần bằng cấp duyệt ưu tiên
Con ông bốn kiếp lo tu nghiệp
Cháu chú ba đời bận bút nghiêng
Khũng hoảng ngân hàng do Chí Dũng
Khó khăn tài chánh đó Bầu Kiên
Vàng lên Đô xuống xăng thì dõm
Trộm cướp hoành hành chết tại thiên

30.09.12
Hoàng An 03.10.2012 06:58:34 (permalink)
0
San Hà Xã Tắc

***nguoitruongphu***

Dối trá thăng quan hại nước vì:
Tầm nhìn chiến lược trật sai ly
Tham quyền níu ghế vơ công lý
Cố vị giành ngôi chụp mũ nghi
Cửa nát Dân than Tàu cướp đão
Nhà tan Đảng khổ Mỹ săn si
Hồn oan đất Việt linh thiên cứu
Xã tắc san hà thoát vận suy.

03.10.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2012 10:49:20 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.10.2012 15:09:40 (permalink)
0
Em Với Tôi

***nguoitruongphu***

Nên để tình yêu mãi đắp bồi 
Nên hòa trăng gió mộng hôn môi
Nên thương kẻ lạ đêm đơn lẻ
Nên nhớ người dưng khuya dính đôi
nên thứ bao dung chôn tất cả
Nên tha rộng lượng ém cho rồi
Nên chăng gạt bỏ thù thành bạn?
Nên sống thật thà em với tôi.

21.10.12
Hoàng An 21.10.2012 18:25:05 (permalink)
0
Lặng Lẽ

***nguoitruongphu***

Lặng lẽ bên vườn ngắm cảnh xưa
Lặng thinh tiễn biệt đợi giao mùa
Lặng thầm đông đến heo may gió
Lặng ngắt thu qua sấm chớp mưa
Lặng cảm chê nghèo tình bỡn cợt
Lặng câm tại khổ mộng bông đùa
Lặng im vuốt mất thời son trẻ
Lặng lẽ bên vườn ngắm cảnh xưa.

21.10.12
Hoàng An 22.10.2012 19:21:32 (permalink)
0
Đừng Trách Lòng Đau 

***nguoitruongphu***

Anh nào dám gạt mối duyên tơ 
Mắng trách tim đau dạ thẫn thờ
Mê mệt môi hồng hay giận nhỏ
Đắm say mắt biếc thích hờn to
Nghẹn lời nín lặng mong nàng thứ
Ngấn lệ im hơi đợi ấy tha
Tâm nguyện suốt đời yêu tất cả 
Đôi mình mãi phúc mộng trời thơ 

22.10.12
Hoàng An 26.10.2012 17:00:09 (permalink)
0
Khao khát Yêu Thương

***nguoitruongphu***

Già háp lân la cua gái tơ
Tham gia hỏi đáp riết bơ phờ
Ngươì nam thương lắm nàng vui họa
Kẻ bắc yêu ghê ảnh thích thơ
Hẹn mãi bao năm chưa được gặp
Hò hoài suốt tháng cũng như mơ
Khi nào hái được sao trời hởi
Ôm ấp cưng hôn thõa dạ khờ



26.10.12
Hoàng An 27.10.2012 15:05:17 (permalink)
0
Hoa Sữa

***nguoitruongphu***

Một chút hương thu sót cuối mùa
Những bông hoa sữa nát theo mưa
Mùi hoa thơm dại em còn nhớ
Vị ngát nồng nàn anh đón đưa

Hoa sữa rơi đầy trãi lối đi
Hồn xưa hòa quyện hẹn kinh kỳ
Gốc cây còn đó người đâu vắng
Ghế đá giờ đây kẻ thấu bi

Vui vẻ xòe tay hứng sữa bay
Dạ buồn cười ngượng sắp chia tay
Thu chờ lá rụng bao mùa nữa
Đông đợi hoa rơi lệ chảy dài

27.10.12

Cảm ơn bài xướng của Bình Mình...
Hoàng An 27.10.2012 15:09:58 (permalink)
0
Yêu Cuồng ,Sống Vội!

***nguoitruongphu***

Yêu mãi vầng trăng thuở ấy rồi
Yêu chiều gió lộng ghẹo mây chơi
Yêu nàng mua tặng hoa hồng đó
Yêu ấy xin dâng lẳng cúc thôi
Yêu nắng nguyện thề không đổi vị
Yêu mưa hò hẹn chẳng thay mùi
Yêu nhau ai nở gieo cay đắng
Yêu cả cơm canh khét cũng xơi

27.10.12
Hoàng An 27.10.2012 15:11:38 (permalink)
0
Tự Tình !

***nguoitruongphu***

Tôi có người yêu rất dể thương
Dưới trăng tình tứ gối tay giường
Sống đời nhung lụa chồng không tưởng
Rã kiếp lầu son vợ chẳng lường
Nôm dáng tợ kiều xinh nhất xóm
Nàng như hoa hậu sắc thời đương
Nắm tay đi dạo trời hờn mát
Gầm thét mưa gào quyết vấn vương

27.10.12
Hoàng An 27.10.2012 15:12:41 (permalink)
0
Nghiêng Ngã Tình Đời

***nguoitruongphu***

Hạnh phúc qua nhanh hưởng chẳng bao
Đắng cay đau khổ lệ tuôn trào
Trẻ thời sung sức mê cung kiếm
Già háp yếu hơi thích súng dao
Đãi trấu cả đời gom tiết kiệm
Bòn tro suốt kiếp góp tiền hao
Nhân sinh bão tố ai nào biết
Chừng thoát qua cơn thở nhẹ phào.

27.10.12
Hoàng An 27.10.2012 15:14:01 (permalink)
0
Của Lạ Lòng Tham
*
♥๑ღ╬★ nguoitruongphu★╬ღ๑♥
*
Rãnh rỗi làm thơ họa xướng chơi
Nắng hanh trời đẹp uốn mình phơi
Công viên thoáng mát nàng khiêu gợi
Vườn trống heo may dạ rối bời
Đất khiến không quen mong gặp gỡ
Trời xui chẳng biết muốn khơi khơi
Bao năm cứ thề tình đà thắm
Giận ghét vu vơ nghỉ mắc cười

27.10.12
Hoàng An 28.10.2012 13:15:06 (permalink)
0
Phụ Nữ Thời A Còng!

***nguoitruongphu***

Bách mắt cà phê ghé quán thơ
Hỏi thăm thi hữu bận ơ thờ
Lái xe ăn sáng như bà lớn
Nhá máy chào hàng tợ mụ to
Quý tử nhờ cô trông sóc giúp
Giao con thầy dạy ngó sơ sơ
Hế lô băng nhóm ngồi đâu thế?
Phụ nữ chãnh ghê chả dám sờ

28.10.12
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 79 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9