![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Mẹ
***nguoitruongphu***
Mẹ truyền hơi ấm lúc đêm đông
Mẹ rắc yêu thương chẳng bưởi bồng
Mẹ hát ru con mùa nước nổi
Mẹ ngâm điệu lý lúa đôm bông
Mẹ chăm dạy dỗ nhanh no cánh
Mẹ giõi răn rèn sớm đủ lông
Mẹ nhọc suốt đời chờ hạnh phúc
Mẹ hy sinh mãi chết về không
29.10.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2012 14:39:35 bởi Hoàng An >
Ta ! Vẫn ! Còn ! Yêu!
***nguoitruongphu***
Ta nhớ một người chẳng thích ta ….
Ta yêu say đắm chấp trăng tà
Ta mơ nệm ấm hòa sương khói
Ta ước chăn êm quyện nắng nhòa
Ta hiểu tại nghèo duyên chịu lẻ
Ta đành chấp nhận phận tay ba
Ta còn tuổi mộng vui ong bướm
Ta vẫn thầm mong bóng dáng ngà
Vẫn!
Vẫn nhớ một người thuở bén môi
Vẫn hay tư lự đứng trông ngồi
Vẫn không quên được lời ngon ngọt
Vẫn phải mang hoài giọng đắng môi
Vẫn biết yêu em lòng ngớ ngẫn
Vẫn tin tình ấy dạ bồi hồi
Vẫn còn níu kéo nuôi hy vọng
Vẫn mộng năm dài ta có đôi
Còn!
Còn nhớ chăng em những buổi chiều
Còn mưa giông gió đợi người yêu
Còn canh từng phút mơ bao thứ
Còn đứng đếm giây ước mọi điều
Còn hứa dưới trăng nghèo chẳng thán
Còn thề trên biễn khổ không kêu
Còn đây đường củ,chung tay nắm
Còn chút hương xưa thấp thoáng kiều...
Yêu!
Yêu mãi vầng trăng thuở ấy rồi
Yêu chiều lộng gió nhớ đôi môi
Yêu nàng chọn tặng hoa hồng đỏ
Yêu ấy lựa dâng cúc trắng xôi
Yêu nắng nguyện thề chờ đợi rước
Yêu mưa hò hẹn được song đôi
Yêu nhiều ai nở gieo cay đắng
Yêu lỡ lầm đường chết chịu thôi........
29.10.12
Hoa Mua
***Thoa Diệu& NTP***
Tôi biết là tôi rất dại khờ
Yêu người dĩ vãng thuở ban sơ
Trang đời khác biệt thời lưu bút
Nắng đẹp giao duyên ngụ ý chờ
Tôi chẳng trách người chỉ trách tôi
Vô duyên lạc mộng đứt dây rồi
Phương trời tõa bóng xa thăm thẳm
Gửi nhớ vào mây...để có đôi...
Hạnh phúc hình như đã tách bờ
Xa rời bằng hữu cướp vần thơ
Chẳng mong hoa nở thêm lần nữa
Trái cấm ngậm rồi hết mộng mơ
Mòn mỏi hoài công đã mấy mùa
Bẽ bàng cóp nhặt cánh hoa mua
Lá rơi mặc lá nhành khô úa
Khắc khoải tan lòng nhận chát chua
Canh vắng mình ên ngọn gió lùa
Vẳng xa vọng mỏ tiếng chuông khua
Sương hòa mây nhớ sầu vây bủa
Ông tạo chơi khâm vẽ chuyện đùa
Vẫn biết tình trường tợ gió mưa
Trăng sao cách biệt mấy trăm mùa
Đến hồi xế bóng lai hồn nguyệt
Liếc dãi ngân hà xa lắm ...thua..
Quá khứ đeo oằng chẳng đổi ngôi
Bao năm thương tiếc cũng qua rồi
Tương lai chia rẽ đường hai lối
Kỷ niệm quay về ngõ mộng đôi
Chẳng trách ai đâu tại ý trời
Muốn ngăn châu giọt đợi sầu vơi
Đắm say ôm ấp tình phơi phới
Oằn oại gối đầu tạo ấm hơi
30.10.12
( Bài thơ nầy được viết theo ý của Thoa Diệu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 10:25:10 bởi Hoàng An >
Xuân
***nguoitruongphu***
Xuân hãy về đây vui với ta
Xuân trao rượu nghĩa tặng nàng quà
Xuân rình nụ thắm trêu đôi lứa
Xuân lén trao duyên ghẹo kết hoa
Xuân rắc nhạc tình mời chúc tụng
Xuân gieo hòa cảm thỉnh cười òa
Xuân tàn dạ tiếc sầu già háp
Xuân chả chờ ai tủi lệ sa
31.10.12
Gió Đông
***NGUOITRUONGPHU***
Vệt nắng chiều đông lạc cuối hiên
Gió đưa trăng đến dẹp ưu phiền
Một lần gặp gỡ chờ hoài nhớ
Mấy bận giao thề hẹn đợi duyên
thuở trước sánh đôi vui trọn vẹn
Bây giờ song bước khóc thuyền quyên
Cuộc đời dâu bể ai lường được?
Sáng hợp chiều tan chắc tại ghiền
31/10/12
Đông Sang
(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)
Đông trở về đây xác nhạt nhòa
Tình đời đen bạc mộng can qua
Bao năm cầu thực thân cô lẻ
Ngần ấy tha phương phận gái già
Cơm áo phủ phàng còn tuổi trẻ
Gạo tiền phú quý mất đời hoa
Trăng sao vũ trụ dần xoay mãi
Lỡ kiếp làm trai nợ dáng ngà
31.10.12
Bàn tay
***nguoitruongphu***
Năm ngón xòe ra khoe ngắn dài
Mập tròn khúc mắc lóng thì dai
Ở không chỉ chỏ như thêu dệt
Làm lụng phân bua tợ múa tay
Ngòi viết sánh nàng trông quý phái
bút măng xem ấy giống tiên ngoài
Hồng nhan diện ngộ già nhân ngãi
Tiếng sét yêu thương át mỏ chày
02.11.12
Chánh & Tà
***nguoitruongphu***
Gắn bó vườn thơ dạ khát khao
Mộng xây vung đắp chấp mưa gào
Thi đường xướng đáp như gà cháo
Luc bát giao duyên tợ cánh phao
Kẻ ghét chê cuồng vu bại não
Người ganh trách loạn cáo tầm phào
Lu loa chính nghĩa thua cường đạo
Dốt nát bầy đàn vỗ ngực.. cao.
03.11.12
Chúc Sức Khõe
***nguoitruongphu***
Thơ cóc đèo bồng sánh Dở Hơi
Văn phong lạc điệu muốn làm trời
Gieo mưa tạo cánh phe tà đạo
Rắc gió dựng ngôn nhóm phá đời
Thi phú rỗi hồn tâm phấn khởi
Hát ca thoải mái dạ vui chơi
Rum Ni xuất viện mừng ghê lắm
Tất cả vườn thơ khen hết lời
08.11.12
Gió Lạnh Chiều Đông
nguoitruongphu
Nắng sớm mưa chiều lạnh cuối đông
Đèn hoa nhấp nháy nhớ môi hồng
Sài Gòn hoa lệ rèm buông thả
Hà Nội kiêu sa rủ tóc bồng
Thuở trước hẹn nàng tim rạo rực
Giờ đây mất dáng dạ ngóng trông
Còn thương van ấy xin tha thứ
Rót rượu ăn thề nguyện kết bông
09.11.12
Nợ Đàn Bà
***nguoitruongphu***
Lỡ kiếp tu mi lụy một bà
Gạo tiền chắc mót suốt đời tha…
Ăn sang mặc đẹp đều do bả
Ngon dở nghèo hèn chính mụ pha
Mập ú đành buồn ôm xí mụi
Mi nhon chịu chết trúng cà na
Chê cơm đòi phở hương tình lạ
Thõa mãn máu dê chỉ thế mà...
10.11.12
Đoản Khúc Tình Sầu
***nguoitruongphu***
Dạ khúc quỳnh hương tõa sắc lan
Gieo thương rắc nhớ hẹn mây tràn
Dáng kiều õng ẹo trêu ong bướm
Chàng cuội lã lơi chốn dối gian
Suối tóc ru hồn đày cõi mộng
Mắt huyền quyện khói giữa bạt ngàn
Trăm sông xuôi biễn nghìn trùng sóng
Nước chảy xa nguồn vạn tuế man
10.11.12
Phân Gái Sa Cơ
***nguoitruongphu***
Thần ve chết sớm bởi lai rai
Bách mắt ngồi lê uống đêm dài
Vợ góa te tua chiều lót sắn
Con côi đói rách sáng ăn Khoai
Hồng nhan ngậm đắng sa nhằm ách
Phận bạc nuốt chua tợ kéo cày
Biết trước lúc xưa ưng thằng chệt
Giờ nầy giàu có dẹo cua trai
11.11.12
Tình Chết Theo Mùa Thu!
***nguoitruongphu***
Lá vàng trãi thãm đón thu sang
Gót ngọc lướt khoe điệu dáng nàng
Da phấn gợi hồn trao mắt biếc
Má hồng khiêu khích đổi trời xanh
Du dương lá rụng chồng không bến
Cõi mộng xa cành vợ chẳng than
Lắc léo đường tình duyên định đoạt
Tan hàng rẽ nghé nợ dây oan
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: