![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Tiếng Sét Ái Tình
***nguoitruongphu***
Gió bấc chiều đông réo lạnh lùng
Đoạn tình nàng xé lối tơ chung
Nếu xưa đừng hứa không nao núng
Ngày đó vội quên chẳng não nùng
Lúc trước gặp tiên hồn lúng túng
Giờ đây kết mộng dạ lung bung
Yêu nhau sét đánh tim phung phún
Hồi hộp rình hôn máu bập bùng.
14g50,12.11.12
Sống Chết Có Nhau
***nguoitruongphu***
Đã lỡ thương rồi tha thứ thôi
Đúng sai vứt bỏ biến thành mười
Miễn sao nàng tặng nụ hôn mới
Chập nhận dâng trao má phấn cười
Trăm năm quấn quýt lòng chẳng đổi
Suốt kiếp bên nhau dạ không rời
Còn yêu răng rụng chai thành lợi
Chết lịm chung quan trọn hết đời
14 g 06 ,12.11.12
Em yên tâm tính anh khó hiểu lắm !!con gái mà liếc anh nửa con mắt ...thì anh làm thơ hay hơn con trai khen....khg biết tại sao kỳ thế?
Móc Son Lịch Sử
***nguoitruongphu***
Lá rụng thu tàn đón gió đông
Hợp tan ly biệt đợi duyên nồng
Người xưa mở cõi miền Gia Định
Tiên cố đấp bồi xứ Vĩnh Long
Nam tiến sinh tồn chia Trịnh -Nguyễn
Bắc ly tranh đấu cắt non -sông
Ngàn năm lịch sử còn ghi ấn
Máu Việt nhuộm đầy cha,chú,Ông...
12,11,12
Dân Đen
***nguoitruongphu***
Thế giới vàng lên đất Việt tèo
Ông Bình quyết định để Đô treo
Ăn lương công chức con gầy guộc
Lảnh tháng nhân viên mẹ lặt lèo
Bồ nhí chê bèo thôi nũng nịu
Ghệ già cút xéo đá lông nheo
Con dân thấp cổ đành câm nính
Chống đối mọt gông chấp nhận nghèo
13.11.12
Tình Nồng
***nguoitruongphu***
Lệ tiễn xe hoa đón tiệc hồng
Em về xứ ấy chị buồn không?
Mắt xanh đẹp nhất đời con gái
Má thắm xinh thời kiếp bướm rong...
Bến đỗ men tình ru nắng hạ
Thuyền xưa say đắm mộng đêm đông
giã từ xóm ấp nghèo lam lũ
Cất bước sang ngang chẳng ế chồng
13.11.12
Hiệp Sĩ Đường Phố
***nguoitruongphu***
Nữ hiệp bất bình chấp phố đông
Tăng ga lạng lách sẵn sàng xông
Cứu nhân diệt bạo quan tin tưởng
Độ thế trừ gian dân mát lòng
Tung cước bất ngờ như mãnh hổ
Ra quyền chớp nhoáng tợ phi long
Khóa tay nhanh gọn chờ giao giãi
Ngạo nghễ nhìn quanh thủ hạ mông...
13.11.12
Mừng Ngày ,20.11.12
***nguoitruongphu***
Xin- dâng nụ thắm mãi ơn thầy
Chúc -phúc thọ trường lộc đáo lai
Mừng -đáp răn rèn trò xuất sắc
Ngày- đền dưỡng dục bậc sư hay
Nhà -quan kính trọng gương trong sáng
Giáo- chức mẩu nghi đấng dạn dày
Việt -tiếng vang danh thông bốn bể
Nam -trời gió lộng khắp chân mây
14.11.12
Buồn Thêm Tuổi
***nguoitruongphu***
Đông giá cô đơn nhớ bạn hiền
Người yêu chẳng đến nối lương duyên
Thổi đèn lặng lẽ không tay vỗ
Tắt nến im re tự diễn biên
Xuống chó nằm gai tình lặn hụp
Lên voi vang bóng sướng thần tiên
Cuộc đời xuôi ngược muôn phương nẽo
Hồn xác lìa nhau hết muộn phiền
15.11.12
Quân Pháp Bất Vị Thân
***nguoitruongphu***
Chúng thị bêu đầu chém chẳng tuyên
Nêu gương quân pháp sắc thường xuyên
Trấn an bờ cõi ngăn binh biến
Dẹp loạn vùng ven chiếm giử quyền
Giúp nước báo ân thi chọn tuyển
Phò vua đền đáp trúng cần chuyên…
Trống rung khí phách nơi tuyền tuyến
Gào thét xung phong đúng lệnh truyền.
16.11.12
Thất Phu Hữu Trách
***nguoitruongphu***
Tuổi trẻ thời nay sống mộng du
Nước non nghiêng ngã học tù mù
Đua đòi sành điệu trai chơi trắng
Phung phí xa hoa gái nhãy dù
Nước mất dân nghèo Tàu lấn tới
Nhà tan đảng khổ Việt âm u
Kiều bào gõ mõ đòi dân chủ
Chống phá lung tung bắt bỏ tù...
18.11.12
Trai Thời Đại
***nguoitruongphu***
Trai tráng kỷ nầy dạ tối om
Bất công nhang nhãng nép mình dòm
Ăn chơi sành điệu xài đồ dỏm
Trát tán lõi đời dụng của chôm
Gai mắt chém cha quân chó đóm
Trái tai thuốc chú bọn gà con
Thanh niên nhục chí hèn đê ỏm
Đất Việt tiêu tan bởi nảo ròm.
17.11.12
ChúcMừng ,20.11.12
(¯`•.º-:¦—™nguoitruongphu™-:¦—`•.º_)
Chúc– phúc liên quan đáp nghĩa thầy
Mừng– cô hoa thắm mộng đáo lai
Ngày– xưa gởi gấm mong con giõi
Hai– cảnh cưu mang trúng bạn hay
Mươi– tuổi xa trường trao chí lớn
Tháng-mòn viếng xóm tặng bao dày
Mười– năm trở lại thăm bằng hữu
Một-thoáng nhìn nhau tóc trắng mây
15.11.12
Ghé Bến Yahoo
***nguoitruongphu***
Hoang dã khỉ bầy độc chiếm thơ
Văn nhân biệt dạng phú lu mờ
Một mình tự hỏi nghêu ngao hú
Chúng nó trả lời giọng chớt hơ
Ngẫm nghĩ thất thời nên mạc vận
Suy tư mất thế bởi nghèo xơ
Cuộc đời vấn nạn không lường được
Số phận hên xui chấp rũi ro
18.11.12
Dáng Hoa
***nguoitruongphu***
Tiên nữ Phù Dung quá dể thương
Mặt hoa trắng mịn ững mây hường
Sài Gòn chết mệt tim đau thắt
Hà nội tỉnh bơ dạ cúm ươn
Gió bấc hỏi nàng ai sưởi ấm
Đông về chàng muốn tự đưa hương
Bắc nam ý nguyện đời vui thõa
Sấm chớp bão gầm bởi máu dương
19.11.12
Ngang Tàn
***nguoitruongphu***
Quân tử anh hùng đách oán than
Chịu chơi hết máu tiếng tâm tràn
Xá chi mạng ão du côn loạn
Thách thức giã danh bố láo khan
Chết nhác mấy cô truồng chán nản
Ươn hèn vài gã trốn phàn nàn
Đường ta chân lý thẹo đầy trán
Chém tới chừng khi sạch súc man
20.11.12
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: