500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 79 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 20.11.2012 11:18:33 (permalink)
0
Nhị Thiên Đường

***nguoitruongphu***

Nhị khoái lưng eo mấy ả đào
Nhị buồn vắng ghệ chẳng ai khao
Nhị nhân lão trượng mơ xem áo
Nhị vị chư tiên mộng xé rào
Nhị uống bia ôm che kín đáo
Nhị vô gái nhãy giấu hầu bao
Nhi chơi không trả thù oán báo
Nhị khó về êm khỏi dính dao

20.11.12
Hoàng An 21.11.2012 14:13:17 (permalink)
0
Thăm Thi Hữu

***nguoitruongphu***

Bằng hữu đau tim lúc tiết đông
Ghé thăm bức xúc viết đôi dòng
Cuộc đời son trẻ chừng như hết
Sống kiếp già nua chẳng đợi mong
Phu trượng dìu đưa về tận cửa
Mạc Nhân xuất viện đón kề song
Anh em tâm sự vui buồn kể
Giử vẹn trước sau chắc một lòng

21.11.12
Hoàng An 21.11.2012 18:19:23 (permalink)
0
Nhớ Đất Mủi


***nguoitruongphu ***



Nắng sớm mưa chiều lạnh cuối đông
Đèn hoa nhấp nháy chạy theo dòng
Sài Gòn tráng lệ trêu chờ đợi
Đất Mủi kiêu sa ghẹo nhớ mong
Lúc trước hẹn nàng chiều tựa cửa
Giờ đây mất dáng tối kề song
Còn thương van ấy xin tha thứ
Rót rượu trao duyên chẳng đổi lòng


21.11.12
Hoàng An 22.11.2012 13:08:35 (permalink)
0
Giấu Đầu,Lòi Đuôi

***nguoitruongphu***

Ta vốn đa nghi hệch tướng Tào
“Xa Trời Gần Đất” chớ làm cao
Thay tên lúp ló mong khuynh đảo
Đổi họ rậm rình tưởng tránh phao
Tai mách lòi đuôi thằng đực nạo
Vạch rừng đầu lộ bé nương bào
Lạy cha nhân nghĩa xem chừng cháo
Huynh đệ giống như lẩu bím xào.

22.11.12
Hoàng An 23.11.2012 15:34:57 (permalink)
0
Khóc Con Côi

***nguoitruongphu***

Mẹ khuất cõi trần biệt bóng mây 
Sa cơ buồn tiễn giấc ngàn say
Nhóc nheo em út nghèo tơi tả
Đùm túm đệ huynh bạc phước bay 
Trời hởi bao giờ vơi đói khổ 
Đất ơi thời khắc hết rung cay
Mổi năm tảo mộ lòng sa lệ 
Mi ướt hận sầu ai biết hay?

23.11.12 
Hoàng An 24.11.2012 15:56:43 (permalink)
0
Tham Quyền Cố Vị

***nguoitruongphu***

Đất Việt ngàn năm khó mạnh hùng
Bởi vì "phãn động" phá lung tung
Ăn trên phết phẩy vu "phe nhóm"
Ngồi trước bao che bảo "bọn lùn"
Ấm cật đặc quyền con chễnh chệ
No lòng cơ cấu cháu ngồi thung
Dân nghèo mặc kệ ta lo đảng
Giử ghế quyền tham chúng tứt khùng
24.11.12
Hoàng An 24.11.2012 15:58:07 (permalink)
0
Ru Mộng Tình Xa


***nguoitruongphu***


Thuở ấy chàng khờ mê đắm say
Thụy Du tuyệt sắc nhất phương nầy
Nam thanh ngã ngựa hồn chao đảo
Nữ tú đằng voi dạ ngát đầy
Hoa bướm thuở xưa nhìn chết lịm
Khiến ong thời ấy ngắm tim ngây
Người ơi gặp gỡ làm chi nhỉ?
Lỡ kiếp ba sinh mộng tháng ngày


24.11.12
Hoàng An 24.11.2012 15:59:34 (permalink)
0
Anh Hùng Lương Sơn Bạc

***nguoitruongohu***

Chiến đấu bao năm Phu Trượng, tôi
Bão giông khắc nghiệt vẫn vương chồi
Tình thi vung đấp không chia rẽ
Nghĩa họa dựng xây chẳng xé côi
Quân tử cỡi voi quên bọn xấu
Anh Hùng thúc ngựa bỏ đoàn tồi
Tao nhân nếm trãi chờ nghiêng ngã
Thữ thách nghìn trùng chấp nhận chơi...

24.11.12
Hoàng An 25.11.2012 09:45:57 (permalink)
0
Mèo Mả Gà Đồng

***nguoitruongphu***

Lấp ló đồi non gợi bưởi bồng
Xao lòng trăng gió mộng trời hồng
Gà hoang vụng trộm mơ chăn gối
Mèo mả rinh mò khoái bướm ong
Cỏ nội vấn vương khoe sắc nước
Hoa rừng rạo rực tõa hương đồng
Lỡ thương chẳng tính chìu dâng hết
Tỉnh mộng cân đong , hỏi chán không?

25.11.12
Hoàng An 26.11.2012 14:23:21 (permalink)
0
LUẬT ÉP DỒN

Luật mới vừa ban sợ hết hồn,
Ra đường xe mượn phạt tiền luôn.
Chồng đi chính chủ cho qua lại,
Vợ mượn sai tên bắt nhốt đồn!
Lỏng lẻo kỷ cương vì thiếu luật,
Nhiễu nhương xã hội bởi thừa khôn.
Quan to tham nhũng nào ai ngó?
Dân bé làm ăn bị ép dồn.
ĐPL

Nghị Định 71

***nguoitruongphu***

Lảnh đạo ngồi trên phán điếng hồn,
Xe anh cưng mượn bắt giam luôn
Của chồng nàng khiển vu sai phép
Công vợ chàng đua tém dẫn đồn
Thế sự ngược đời quan lắc léo
Trần ai lộn kiếp lính tinh khôn.
Bắc thang trời hỏi : xin mưu kế
Đối phó sao đây cảnh ép dồn?

27.11.12
Hoàng An 26.11.2012 19:23:26 (permalink)
0
Lặng Lẽ


***nguoitruongphu***


Lặng lẽ bên vườn ngắm cảnh xưa
Lặng thinh tiễn biệt đợi giao mùa
Lặng thầm đông đến Phu chờ đón
Lặng ngắt hè sang Thụy đợi đưa
Lặng cảm chê nghèo tình sóng gió
Lặng câm tại khổ mộng tan mưa
Lặng im vuột mất thời son trẻ
Lặng khóc duyên tơ cuộc sống thừa


26.11.12
Hoàng An 27.11.2012 09:51:10 (permalink)
0
Anh Vẫn Còn Thương

***nguoitruongphu***

Ta nhớ người xưa dạ héo gầy
Trắng xinh mình hạc tợ sương mây
Duyên trời tuổi mộng tung tăng gió
Sắc nước thời son hút cuống bay
Bến củ vấn vương quyên rẽ nhóm
Đò ngang lắc léo nhạn chia bầy
Còn thương xin thứ vui chung bóng
Bốn mắt nhìn nhau nghẹn đắm say

27.11.12
Hoàng An 27.11.2012 13:29:15 (permalink)
0
GỌI

Gọi nắng loang buồn qua khóm cây
Gọi mưa trên những đóa lan gầy
Gọi mùa tàn úa đêm ly biệt
Gọi tháng nhuộm sầu tuổi đắng cay
Gọi bão lan tràn con sóng dữ
Gọi giông dập nát giấc mơ đầy
Gọi đời hoang tưởng dừng chân bước
Gọi mộng thiên đường thôi đắm say

Thụy Du





Thăm Lại Cố Đô

***nguoitruongphu***

Ả bán hàng hoa lẫn trái cây
Hương thơm hòa quyện dáng thon gầy
Mĩm cười chào hỏi lời êm ngọt
Mắt liếc gật đầu giọng ấm cay
Áo tím đong đưa hồn lộng gió
Dáng hồng ẽo lã mộng lên mây
Vân Lâu ngày ấy giờ hoang vắng
Nón Huế che nghiêng trốn nắng say

27.11.12
Hoàng An 27.11.2012 19:45:00 (permalink)
0
Quốc Kế Dân Sinh

***nguoitruongphu***

Lũng đoạn ngân hàng tại tóm thâu
Giết bao doanh nghiệp chết thần sầu
Tham ô mưu dụng ngô thành quế
Móc ngoặc gian tham gạo biến châu
Địa ốc nợ nần lên nhất bảng
Đại gia chết ngộp xuống hàng đầu
Việt nam hội họp chừng nào dứt ?
Quyết sách an dân giãm lệ ngâu

27.11.12
Hoàng An 28.11.2012 20:16:43 (permalink)
0
Hẹn Trầu Cau

***nguoitruongphu***

Vẫn nhớ người ơi dẩu cách ngàn
Chiều đông giá buốt mộng tình sang
Người nam trông ngóng sầu hoen úa
Kẻ bắc chờ mong khổ lụy tàn
Ông nguyệt khiến xui bày gặp gỡ
Bà tơ lắc léo xúi giao ban
Anh về vung bón chờ cau mướt
Thệ ước trăm năm rước kiệu vàng

28.11.12
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 79 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9