500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 79 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 29.11.2012 15:28:50 (permalink)
0
Bệnh Mắc Phong

***nguoitruongphu***

Chó Thiết Ngọc Phong ngủ chắc mơ
Bao đời đáy giếng được lên bờ
Trượng Phu phóng bút tình duyên mộng
Cẩm Tú họa tung kết sợi tơ
Ngồi trước hưởng phần tim nhộn nhịp
Ăn trên lựa món dạ đu đơ
Lưu manh thù ghét đồ ba đía
Quen cảnh thú rừng cứ ngẫn ngơ

29.11.12

Ăn Trên Ngồi Trước

***nguoitruongphu***

Chó Thiết Ngọc Phong đáng mấy ngàn
Vẫy đuôi cầu cạnh liếm chân sang
Doanh gia chẳng rãnh lê đôi mách
Đại phú không chơi loại đóm tàn
Gái đẹp Đại Hàn mò chọn lựa
Chân dài Kiều Mỹ lụm ôm ban
Chồn hôi tức khí tru vang xóm
Khố rách đói meo mộng hưởi vàng

29.11.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 20:25:39 bởi Hoàng An >
Hoàng An 29.11.2012 21:21:22 (permalink)
0
Khó Quên
***nguoitruongphu***

Xa mấy mùa trăng lỡ xót đau
Lạc duyên chờ mộng ước bên nhau
Bền lòng lẻ bóng ghiền hương sắc
Chặt dạ sóng đôi nhớ đượm màu
Núi thẳm mờ sương lay gió nắng
Đồng xanh bát ngát trút mưa ngâu
Còn thương van ấy đừng che giấu
Hảy mĩm cười duyên né lệ sầu

29.11.12
Hoàng An 30.11.2012 11:30:54 (permalink)
0
Dáng Hoa


***nguoitruongphu***


Tuổi chớm vừa yêu mộng dáng hoa
Thiên hương mắt ngọc lạnh đông nhòa
Nàng đi tim nát dòng châu rớt
Ấy mất lòng đau đẳm hạt sa
Gác trọ xưa chờ vơi nắng sớm
Lầu son nay đợi chóng chiều tà
Thụy Du yêu dấu thời con gái
Anh tội gì chăng ?ấy lánh xa?


30.11.12
Hoàng An 01.12.2012 20:00:18 (permalink)
0
Lỡ Mộng 

***NGUOITRUONGPHU***

Vệt nắng chiều đông lạc cuối hiên 
Gió đưa trăng tiễn liễu ưu phiền
Khiến xui gặp gỡ trông hoài nhớ
Cắc cớ giao thề đợi bén duyên
Son trẻ dính đôi vui hạnh ngộ 
Hơi già rã gánh thú điền viên
Cuộc đời dâu bể cuồng lận đận
Sáng hợp chiều tan giống chợ phiên

01/12/12
Hoàng An 01.12.2012 20:56:37 (permalink)
0
Đôi Bóng

***nguoitruongphu***
Gió bấc chiều đông lạnh đất trời
Mộng cuồng nhớ ấy mắt ngàn khơi
Lỡ thương Hoa Tím tình buồn kiếp
Trót nhớ Thụy Du cảnh giận đời
Chẳng hẹn trăm năm lòng nhắc mãi
Không hò ngày tháng dạ chơi vơi ?
Người nam ,kẻ bắc chừng nào gặp ?
Nếm rượu giao bôi hết nghẹn lời...
01.12.12
Hoàng An 02.12.2012 21:10:44 (permalink)
0
Con Nhà Nghèo


***nguoitruongphu***

Sống thiếu tình thương vắng nghĩa nhân
Con côi nương tựa láng giềng gần
Nhà nghèo chịu khó thường hay chữ
Đại phú ăn chơi chả giõi vần
Cưới vợ tốn hao chờ mãn hạ
Cua đào xã láng đách rình xuân
Vách tranh mái lá trăng xuyên nóc
Mưa gió dột hoài tợ giữa sân


02.12.12
Hoàng An 03.12.2012 13:10:59 (permalink)
0
Chơi Xả Láng

***nguoitruongphu***

Làm lụng quanh năm chả mấy đồng
Cà phê khoái uống múa xà rông
Đầu trần ẽo lả khoe hồng ngực
Chân đất múa suông lộ trắng hông
Tiên cảnh xập xình vui nhún nhãy
Bồng lay lấp ló thích ôm gồng
Bao nhiêu xăng nhớt xài vơi hết
Chẳng tiếc dành chi chết chõng không...

03.12.12
Hoàng An 03.12.2012 14:19:49 (permalink)
0
Phá Tam Giang



***nguoitruongphu***



Ghé Phá Tam Giang nắng tõa mờ
Xuôi thuyền lộng gió núi hồn thơ
Áo dài phãn phất ru tình mộng
Quần ngắn vấn vương vọng cõi mơ
Thiên Mụ hoàng hôn trời tím ngát
Huế đô rạng sáng nắng xanh lơ
Câu hò mái đẩy thời con gái
Ngân khúc sông Hương khách muộn chờ


03.12.12
Hoàng An 04.12.2012 09:23:18 (permalink)
0
Quê Hương

***nguoitruongphu***

Đình cổ rêu phong đứng cuối làng
Thăng trầm thế sự họp rồi tan
Mưa gào ruộng lúa bông đầy ấp
Nắng đổ nương dâu đơm nở tràn
Thuở trước vào nam cha mở cõi
Giờ đây ra bắc mẹ khai hoang
Non sông liền dãi Trường Sơn máu
Nhuộm đỏ quê hương mấy chữ vàng.

04.12.12
Hoàng An 06.12.2012 08:03:34 (permalink)
0
Đoán Mò

***nguoitruongphu***

Bói toán ngồi lê trước cổng làng
Công an thấp thoáng dạ hoang mang
Bày mưu phán khống chồng chơi gái
Lập thế đoán vơ ổng điếm đàn
Lợi dụng yếu mềm vu bữa củi
Canh me nhát vía cáo đâm ngang
Tan nhà đa số thầy hù thuốc
Hiểu được nguyên nhân giận kiếm phang ...

05.12.12
Hoàng An 06.12.2012 08:35:21 (permalink)
0
Trời Xui,Đất Khiến

***nguoitruongphu***


Chiến đấu hy sinh quyết một đường
Dựng xây nước Việt mộng hoa vươn
Nam thanh nung chí mài gươm sắc
Nữ tú trung kiên tuýt điểm hương
Gác kiếm hồi gia mơ má đỏ
Bỏ nghề hoàn tục khoái môi hường
Cuộc đời lầm lổi ai nào muốn
Đất khiến trời xui bởi khói sương

05.12.12
Hoàng An 06.12.2012 08:36:32 (permalink)
0
Tóc Bạch Kim

***nguoitruongphu***

Thoa Diệu giận hờn mắng tứ phương
Múa môi khắp xóm tận cùng đường
Vừa lòng chịu nhịn không thưa xã
Hả dạ khoan dung chẳng khiếu trường
Tứt nước vì đâu đè búc xúc
Vỡ bờ tại bởi ép chân tường
Tính nết thẳng ngay xưa nay hiếm
Bất ngờ phản ứng khổ lụy vương

05.12.12
Hoàng An 06.12.2012 11:20:49 (permalink)
0
Chuột Sa Hủ Nếp

***nguoitruongphu***

Giàu có xui hên khác mấy điều
Chuột sa hủ nếp khoái mừng trêu
Kheo khoang bất chấp lời đàm tiếu
Khoát lát chẳng chê giọng khó tiêu
Hữu võng sống phè như Mỹ đểu
Vô mưu chết ngộp tợ phu Tiều
lấy chồng ích kỷ nghĩa nhân thiếu
Huynh đệ khó khăn đách dám kêu.

06.12.12
Hoàng An 06.12.2012 13:10:26 (permalink)
0
Lệ Tiễn


***nguoitruongphu***


Lệ tiễn xe hoa đón tiệc hồng
Em về xứ ấy chị buồn trông
Mắt xanh đẹp nhất đời con gái
Má thắm xinh thời kiếp bướm hong
Bến đổ men tình ru nắng đợi
Thuyền xưa say đắm giấc đêm mong
giã từ làng cũ nghèo tơi tả
Cất bước lìa quê nát cõi lòng


06.12.12
Hoàng An 07.12.2012 14:20:08 (permalink)
0
Nịnh Hót



***nguoitruongphu***



Ta lỡ ôm sầu giấc mộng hoang
Vui chơi tới bến dạ không màng
Năm non ấm cật vào thư quán
Bảy núi bần cùng nhập cái bang
Phú quý bung thùa xài xả láng
Nghèo hèn chắc mót dụm đầy hang
Áo tơi khố rách cười bàng táng
Giàu khối kẻ bưng nịnh xếp hàng.



07.12.12
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 79 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9