500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 79 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 07.12.2012 14:23:16 (permalink)
0
Biệt Tình Thu.

***nguoitruongphu***

Ta mất nàng rồi thế thật sao
Mãnh tình vứt lại mới hôm nào
Em đi anh nhớ thời trăng gió
Mình ở ấy quên khắc mộng cao
Nắng táp đợi chờ lòng hớn hở
Chiều mưa đưa đón dạ mơ đào
Ước chung đôi bóng đường tình củ
Hai đứa chẳng rời tim xuyến xao

07.12.12
Hoàng An 07.12.2012 14:57:18 (permalink)
0
Vượt Biễn

***nguoitruongphu***

Nước mất nhà tan đổ lệ lòng
Bao năm phấn đấu chết cho xong
Cha con vượt thoát trùng dương sóng
Chồng vợ ly hương đoạn giữa dòng
Sự nghiệp rối bời trôi lõng bõng
Công danh mắc mú thả long đong
Lìa quê bỏ lại thời thơ mộng
Tự lập xứ người lạnh nhớ mong

06.12.12
Hoàng An 08.12.2012 18:47:25 (permalink)
0
Oan Nghiệt

***nguoitruongphu***

Công Chúa Miền Tây ở Kiến Tường
Ngày xưa Nguyễn Trãi đến phò vương
Xuôi nam dẹp loạn bình thiên hạ
Về bắc chầu vua yết kiến nương
Địa vị khó giành vang khắp hướng
Công thần danh toại rộn môn đường
Nịnh thần hãm hại chu tam tộc
Oan nghiệt nát thây trước pháp trường

08.12.12
Hoàng An 08.12.2012 18:48:25 (permalink)
0
Thay Trắng Đổi Đen

***nguoitruongphu***

Sống mãi làm chi chẳng chịu già ?
Đời người ngắn ngủi chết mơ xa
Học hành kết bạn khoe thân thế
Tu nghiệp giao huynh chãnh ruột rà
Nghèo khó họ hàng không đếm xĩa
Giàu sang chòm xóm có đầy ra
Điêu ngoa đểu cán phường gian dối
Đổi trắng thành đen thế sự mà

08.12.12
Hoàng An 08.12.2012 18:49:31 (permalink)
0
Nhất Vợ ,Nhì Trời

***nguoitruongphu***

Trổi khúc xập xình : tình tính tang
Nắm tay bắt chéo tợ dây ràng
Chân dài vừa lứa mê Ngân Khánh
Người mẩu xứng đôi khoái Thảo Trang
Nhất vợ ấm no yêu bảo đãm
Nhì trời hạnh phúc mộng an toàn
Trăm năm ôm ấp duyên chung thủy
Chăn gối cuối đời chết một quan...

07.12.12
Hoàng An 08.12.2012 18:50:33 (permalink)
0
Một Lần Lên Xe Tang

***nguoitruongphu***

Mãn phần biệt mẹ chít khăn tang
Đầu đội mũ rơm quấn chéo ràng
Khách khứa viếng thăm van kính cẩn
Bạn bè phúng điếu khấn nghiêm trang
Anh em mấy đứa chào chu tất
Dòng họ vài huynh tiếp vẹn toàn
Lần cuối lên xe buồn đẳm lệ
Nắng chiều mờ nhạt khóc nhìn quan...

08.12.12
Hoàng An 09.12.2012 17:05:56 (permalink)
0
Trần Ai!

***nguoitruongphu**

Bể khổ trần ai chắc thế thôi
Phước sao chịu vậy hưởng cho rồi
Soi gương tóc điểm màu sương trắng
Liếc kính hoa râm sắc bạc vôi
Suốt tháng thân tàn chờ rượu đắng
Quanh năm tình cạn đợi ly bôi
Ở hiền gặp nạn mưu lươn lẹo
Nhắm mắt xuôi tay hết nợ đời

09.12.12
Hoàng An 10.12.2012 13:52:12 (permalink)
0
Lão Lã Trang

***nguoitruongphu***

Trang Lã thù dai trọng nghĩa nhân
Ghét phường nịnh hót vứt hồng trần
Lúc xưa đi lính đời trăm hướng
Nay đã về hưu kiếp dã truân
Đất nước ngã nghiêng ôm ..ít Sỡ
Non sông chao đão bợ ..u Tần
Trăm cay nghìn đắng đời ô nhục
Cám cảnh nhà tan hận máu nhân

10.12.12
Hoàng An 10.12.2012 19:34:56 (permalink)
0
Mộng Tiên Nữ

****nguoitruongphu****

Nhớ lắm sầu đau Tiên Tử ơi
Giận chi trốn bặc tận phương trời
Mau về thành phố cho hôn gió
Nhanh đáo làng quê gởi mộng trôi
Sóng biếc dập dền thuyền cập bến
Rừng hương tõa ngát nước trùng
khơi.Nằm mơ nàng đến trao duyên ước
Gối chiếc nhân đôi thõa mãn đời

10.12.12
Hoàng An 10.12.2012 21:59:11 (permalink)
0
Mát Xa

***nguoitruongphu***

Đấm bốp giác hơi chọn ã nào?
Thích em tre trẻ trắng chân cao
Ốm nhom lí lắc vui cười thét
Mập ú trầm ngâm giận dổi gào
Trát táng đua đòi mơ mến tặng
Ăn chơi xã láng mộng thương trao
Tiền đưa tay nắm chìu dâng tất
Đấm bốp giác hơi chọn ã nào?

10.12.12
Hoàng An 12.12.2012 15:09:37 (permalink)
0
Ai...kẹo hôn

Bòn bon hai kẹo chỉ hai đồng
Đủ màu ép kín bọc ni lông
Đi tàu qua sông xua khoảng trống
Cỡi ngựa vượt đèo xóa mênh mông
Tròn xanh mắt bé khi kẹo cống
Ửng đỏ môi em lúc vai gồng
Ăn vô thấy đời vui ái mộng
Của nhiều, vắng kẹo chỉ hoài công
Lã Trang
<><><><>
Ngày Tam Trùng
(Thuận Nghịch Độc)

***nguoitruongphu***

Công cóc theo nàng bao tháng nay
Mộng ôm chia sẽ cận đêm ngày
Gồng mình chấp nhận vì tình ái
Cống nạp khổ đau bởi nhớ ai
Mông lắc kiêu binh lòi “củ cải”
Trống không khiêu gợi rớt “tim ngoài”
Lông mi cong vuốt hiền con gái
Đồng ý yêu liền chẳng đợi mai

12.12.12
Hoàng An 12.12.2012 16:06:24 (permalink)
0
Tam Trùng 12.12.12

***nguoitruongphu***

Kết thúc thập niên năm tháng trùng
Cuộc đời sóng gió vận kiên hung
Lao đao kinh tế mòn duyên phận
Lận đận bạc tiền thoát mệnh chung
Niệm Phật cầu hòa mong hưởng phước
Ăn chay khẩn phúc ước hành sung
Non sông tươi thắm bình yên ấm
Dòng giống Lạc Long quyết chí trung

12.12.12
Hoàng An 12.12.2012 20:13:56 (permalink)
0
CHÁN CHẾT...

Hỏi đáp Da - Hù sắp sửa đai
Mấy thằng tưng tửng chiếm thi đài
Cà Bông gả bóng - ma không giái
Tặc Mủ Rừng Già - vịt điếc tai
Gấu ó hôm rồi xong Mụ Mái
Làm xàm bữa nọ đến Hai Phai
Ta buồn..định chết bằng...dưa ngãi
Bởi chúng, nhìn vô thấy...hãm...tài.

DH.
<><><>
Dân Đập Đá
(Thuận Nghịch Độc)

***nguoitruongphu***

Tài mọn học đòi chém chú cha
Ngãi nhân bè phái chửi người già
Phai tàn hút chính đành ăn cướp
Mái nát xì ke phải nhập nha
Tai xõ vẽ hình xưng mãnh hổ
Giái xâm tô dáng tự mang xà
Đài kêu đầu thú chờ chung án
Đai đẳng dính còng ngọng hết la

12.12.12
Hoàng An 13.12.2012 14:53:10 (permalink)
0
LẦN EM SANG SÔNG

Cố giữ làm gì cũng thế thôi
Thuyền hoa đã tách bến đi rồi
Em ngơ ngẩn ngắm, sầu bao ngả
Tôi thẩn thơ nhìn, nhớ bấy nơi
Bến vắng bèo trôi về bãi cũ
Bờ xa cát nổi dạt bên đời
Dây tơ giăng kín dòng sông lặng
Mà chiếc thuyền hoa vẫn cứ trôi.

Sơn Phương
<><><><><>

Xa Nàng

Hoa Xuôi

***nguoitruongphu***

Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi
Em đi chết mộng khổ đau rồi
Đường xưa trăng khuất đưa chừng đến
Lối cũ đêm mờ rước tận nơi
Kỷ niệm dâng trao ôm trọn kiếp
Nụ hôn vụng trộm nhớ muôn đời
Nàng xa thành phố chiều mưa buốt
Gió lạnh đông về duyên nỗi trôi

12.12.12

<><><><><>

Họa ngược...(thuận nghịch độc)

Xa Chàng

***nguoitruongphu***

Trôi mãi theo dòng hết khổ đau
Buốt mưa chiều vắng nhớ ai sầu
Đời trai sương gió mơ thành đạt
Kiếp nữ tha phương mộng phú giàu
Nơi ấy lạ trời thương kỷ niệm
Thời gian quen nước kết tình mau
Rồi đây tất cả bay theo gió
Thôi nhớ làng xưa lỡ nụ đầu

13.12.12
Hoàng An 17.12.2012 14:53:57 (permalink)
0
Mụ Bà Nắn Lộn
(thuận nghịch độc)

***nguoitruongphu***

Ra viện mấy hôm vội nhập ngay
Họa vô đơn chí phúc trùng lai
Pha xăng gọi bóng danh Phong Ngọc
Lả ẽo giọng nàng tướng giống trai
Gà rót đặc điều xung vỗ cánh
Cá còi nỗi hứng muốn tung bay
Ca thi lá mít đành ôm hận
Bà mụ sơ sinh nắn lộn đài

11.12.12
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 79 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9