NỖINIỀM
Trăng khuya chín rụng rớt bên thềm
Chìm bóng nghiêng mìnhvọng ánh đêm
Lạc lõng mưa nguồn cơn gió lả
An nhiên biển biếc ngọn triều êm
Tình yêu mật ngọtnhiều trăn trở
Ý tưởng chua cay những nỗi niềm
Cuộc sống xoay vòng tràn mộng ảo
Tơ duyên năm tháng mỏimòn thêm
ThụyDu
GiángSinh 2012
***nguoitruongphu***
Chen chút Giáng Sinh đứng trước thềm
Nguyện cầu cứu thế khấn nguyên đêm
Con Chiên quỳ mộp chờ ban phước
Ngoan Đạo cúi đầu đợi ấm êm
Tuổi mộng mơ hoa nhiều hạnh phúc
Trăng tròn ước bướm biết bao niềm
Đông sang buốt giá hồn theo Chúa
Gởi xác lưng trời khảy nhạc thêm
24.12.12