Bến Đợi
***nguoitruongphu***
Quen nhau từ lúc tuổi ngây thơ
Mắt biếc trời xanh gió bụi mờ
Lén ngắm rình thương ôm bóng sắc
Trộm yêu thầm thích mộng dáng mơ
Hoàng hôn biễn lặng hồn ngây ngất
Trăng sáng sóng êm dạ hững hờ
Bến đợi thuyền xa neo chốn củ
Hồi gia hú hý kẻ ngông chờ
06.01.13
<><><><><>
Đoạn Tuyệt
***ngưoitruongphu***
Khắp nẻo dân gian múa bút thơ
Thách trời chuốc rượu dưới trăng mờ
Anh hùng bảy núi hồn ru mộng
Liệt nữ năm non dạ khoái mơ
Biết trước vô duyên đừng gặp gỡ
Thì nay đối diện chẳng ơ hờ
Nàng xa ta mất người chăn gối
Dáng ngọc đài trang khối kẻ chờ..
06.01.13
<><><><><><><>
Hận Tình
***nguoitruongphu***
Nàng xa vứt lại mối tình thơ
Đứt đoạn tan hoang mộng lệ mờ
Biết trước trèo cao nhiều khổ lụy
Cuối cùng té nặng tại sầu mơ
Người đi tim nát hồn ngơ ngẫn
Kẻ ở tâm suy vía hững hờ
Cay đắng tình chàng trào uất nghẹn
Sang ngang dù hận vẫn mong chờ
06.01.13