![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Tâm Giao
***nguoitruongphu***
Thao thức canh dài đợi nắng lên
Ước trao hoa thắm gái ngoan hiền
Thật thà kết bạn trên lầu vọng
Chất phát giao duyên dưới mái hiên
Vợ trẻ chân dài vang khắp chốn
Chồng già gia phú nổi danh miền
Người dưng khác họ trầu cau cưới
khối kẻ dèm pha ngủ chẳng yên
08.01.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 09:51:36 bởi Hoàng An >
Giao Lưu
***nguoitruongphu***
Thi phú giao lưu rộn hát ca
Gà con vỗ cánh ghẹo chơi mà
Tài hèn thách đấu không va chạm
Sức mọn thử tranh chẳng bất hòa
Khổ luyện công thành ươm mộng ão
Nhục rèn danh toại ướp tình ta
Vinh quang chiến thắng đầy gian khó
Thỏa chí trời thơ sướng dạ la...
08.01.13
Núp Bóng
***nguoitruongphu***
Chúa ở trên cao phán quyết lời
Cứu sinh độ thế giúp sầu vơi
Thoát nghèo khố rách mơ thay kiếp
Tránh khổ làm quan mộng đổi đời
Núp bóng quới nhân cười khoát lát
Che hình dựa thánh phán khơi khơi
Dân gian dốt nát lòng u tối
Ném đá giấu tay quậy phá trời
08.01.12
Xa Quê
***nguoitruongphu***
Nàng bước sang ngang nghẹn đắng lời
Trăng khuya lẻbóng ngóng chơi vơi
Xa quê ray rức sầu vời vợi
Lìa xóm vấn vương trách phận đời
Cầu thực thân quèn tình chới với
Tha phương gót ngọc mộng trùng khơi
Hôm nay về l ại còn đâu hởi
Dạ nát tim tan tại đất trời
08.01.13
Biên Giới Chiều Mưa
***nguoitruongphu***
Cửu Long chín nhánh chở phù sa
Bồi lắng phì nhiêu tắm nắng nhòa
Thương lắm cánh cò vươn ẽo lã
Giận nhiều đồng lúa tõa hương xa
Ghé ngang Hồng Ngự đường là lạ
Cặp bến Tân Châu rẽ ngã ba
Biên giới chiều mưa buồn khó tả
Vĩnh Xương lặng lẻ chỉ mình ta
09.01.13
Bon Chen
***nguoitruongphu***
Cuốc bẫm cày sâu bám ruộng vườn
Hưu non nhàn rỗi chẳng còn hương
Đồng môn lặn lội lo cơm áo
Chúng bạn bon chen núp gió sương
Cậy thế dụng thời đè khố rách
Tùng quyền tham lạm sống như vương
Sinh nhằm sao xấu đời nghèo khó
Phấn đấu trầy di chọn trật trường
11.01.13
Tại Trời
***nguoitruongphu***
Phó mặc thân nầy cứ mãi trôi
Buông theo dòng nước kiếp luân hồi
Người nam lạc bước trông cay mắt
Kẻ bắc tha phương ngóng đắng môi
Gác lạnh thương chờ mưa phố núi
Phòng không sầu đợi nắng qua đồi
Người dưng lạ quá đêm ngày nhớ
Bám dính như sam chẳng muốn thôi
11.01.13
Hồi Tưởng
***nguoitruongphu***
Thu sang xào xạc lá vàng rơi
Cành trụi rừng thưa mưa lạnh người
Gió hú qua khe lòng mát rượi
Mây ru vách núi dạ sầu lơi
Khải đàn cất giọng tình phơi phới
Dạo khúc tiêu sầu mộng ước vơi
Chiều vắng bóng nàng tim chới với
Định mưu hò hẹn chẳng lay dời
11.01.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 13:51:26 bởi Hoàng An >
San Hà
***nguoitruongphu***
Biên giới chiều mưa lạnh cắt da
Tiền tiêu sóng vổ ngút ngàn xa
Cha ông thuở trước mài cung kiếm
Con cháu thời sau súng đạn pha
Khúc ruột đoạn lìa mơ Mỹ Quốc
Đệ huynh chia cắt mất Hoàng Sa
Giang sơn gấm dốc nay liền dãy
Máu đỏ bắc -nam mẹ một nhà
12.01.13
Thói Đời
***nguoitruongphu***
Con chẳng về đâu trước tết này
Nên đành lổi mẹ hứa leo cây
Tha phương phấn đấu lo cơm áo
Cầu thực bon chen nếm mặn cay
Danh toại xuôi làng hồn phấn chấn
Công thành vễnh mặt dạ đằng mây
Nghèo hèn bằng hữu quên mời gọi
Láng cóng xe hơi chúng bạn đầy
12.01.13
Đoạn Tuyệt Tình
***nguoitruongphu***
Khủng hoảng cho nên khổ thế này
Người yêu ruồng bỏ lệ tình cay
Sang Sing vứt áo tìm chồng ú
Đất Việt te tua kiếm vợ gầy
Mấy tháng chia lìa không giử nhắn
Hết năm đoạn tuyệt đợi hồn quay
Chớm yêu nàng phán thương anh lắm
Báo hại tim can mộng ước đầy
13.01.13
Thế Thái Nhân Tình
Nguoitruongphu
Muốn trộm đào tiên ngại đất trời
Sợ mang tai tiếng Sở khanh chơi
Trêu hoa kết án đồ hời hợt
Ghẹo bướm thị phi thứ lắm lời
Mập ú chê lùn xài bũn xĩn
Ốm nhom tre miểu phá đâm hơi
Nhân tình thế thái thường ganh ghét
Đăm chọt quàng xuyên chán sự đời
14.01.13
Mộng Can Qua
***nguoitruongphu***
Tình đời đen bạc mộng can qua
Xuân trở về đây xác nhạt nhòa
Cầu thực bao năm thân lẻ bóng
Tha phương chừng đó ấy rời xa
Phủ phàng vứt áo đời thay đổi
Đoạn tuyệt sang sông duyên bất hòa
Vũ trụ xoay tròn mình gặp lại
Hiểu lầm thông ý hát hoan ca
14.01.13
Ăn Tết
***nguoitruongphu***
Thêm tuồi xuân sang chán thấy bà!
Cỏ non đuổi bướm ghẹo hương hoa
Chân dài đùi trắng khoe rong phố
Dáng ngọc gót son rộn khắp nhà
Phú quý dư ăn đèo hú hý
Nghèo hèn từng bữa cõng đu tha
Cuối năm Tết đến chờ lương thưởng
Xả láng vui chơi dân Việt mà...
14.01.13
Xuân Xưa
***NGUOITRUONGPHU***
Xuân sắp về đây dạ thảnh thơi
Bao năm cầu thực lặn phương trời
Vườn xưa hoa bướm còn hay mất ?
Lối cũ ong vờn chắc tả tơi
Manh áo vắt vai lìa đất mẹ
Mảnh tình dang dở vứt trùng khơi
Trở về xóm nhỏ bao năm vắng
Nhìn gió hàng cau đắng nghẹn lời
2011
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: