500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 79 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 15.01.2013 07:26:23 (permalink)
0
SẮC XUÂN

Đào nở khoe hồng đón sắc xuân
Mơ màng mắt biếc đẹp hồng quần
Thướt tha thục nữ, mơ duyên thắm
Yểu điệu giai nhân, mộng ái ân
Gác tía bướm vờn, say khát vọng
Lầu son oanh yến, đắm tình nhân
Đất trời rạo rực cây thay lá
Văng vẳng xa nghe tiếng sáo ngân

Bùi Đức Thịnh
<><><><>
Nhớ Xuân Xưa

***nguoitruongphu***

Thuở ấy ngày xưa sắp đón xuân
Ba mươi súng nổ máy bay quần
Dã tâm phá hoại gieo thù oán
Mưu định chiếm quyền rắc báo ân
Cửa nát đao binh mơ bạo chúa
Nhà tan lửa loạn mộng minh nhân
Trẻ con ngơ ngát đòi vui Tết?
Máu chảy đầu năm tiếng súng ngân

15.01.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2013 21:34:42 bởi Hoàng An >
Hoàng An 15.01.2013 16:04:52 (permalink)
0
TÌNH SẦU

Giọt lệ hoen sầu rơi thắm mi
Lắng nghe kỷ niệm lặng thầm thì
Hồn đau chua xót chờ tàn cuộc
Rượu đắng thẩn thờ nhấp cạn ly
Người đã một thời quên nghĩa nặng
Kẻ còn muôn thưở giữ tình si
Phận đời sao chẳng cho tương ngộ ?
Góp nhặt duyên xưa được những gì ?





Xứ Lạ


***nguoitruongphu***


Thư sinh tròn mộng áo sơ mi
Rực rở khuông trang tuổi dậy thì
Mơ ước xuân về gieo hạnh phúc
Hẹn thề hạ tới xóa từ ly
Sang Sing... vứt bỏ tình ta chết
Đất Việt còn thương khóc hận si
Gót ngọc trong tay giờ vuột mất
Vô duyên đổ vỡ sống vui gì?


15.01.13
Hoàng An 19.01.2013 09:14:56 (permalink)
0
ĐạoTặc


***nguoitruongphu***


Đêmlén vác thùng rình tặc mủ
Sánggờm gõ phím đểu văn chương
Giangsơn khó đổi lòng lang sói
Bảntính chẳng dời dạ bất lương


19.01.13
Hoàng An 19.01.2013 09:16:31 (permalink)
0
Chiến Sĩ Trận Vong


***nguoitruongphu***


Xa Mát chói chang giửa nắng trưa
Sử ghi chiến tích biết sao vừa
Hồn thiên xáp trận âm vang súng
Sông núi xung phong tiếng vọng đưa
Con cháu khắc tâm đền ơn củ
Cha ông hòa giãi xóa thù Xưa
Bao năm trăn trở tìm đồng đội
Ngã xuống hy sinh biệt xứ dừa


18.01.13
Hoàng An 19.01.2013 09:34:16 (permalink)
0
VĩnhBiệt


***nguoitruongphu***


Mộngđẹp vẫy chào sang sông bước
Xấu trai vĩnh biệtcuối thiên đường
Chàng quỳ bên chúa chờ xưngtội
Nàng bái cạnh Cha đợi Thánh hương


19.01.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2013 09:36:13 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.01.2013 18:51:17 (permalink)
0
Buôn Ma Thuột Ơi

***nguoitruongphu***

Cay đắng lòng con ,mẹ mất mùa
Quê mình ăn Tết bạc đâu mua
Cà Phê èo uột lòng cay xé
Rẫy bắp héo hon dạ xót chua
..Ma Thuột núi đồi đông gió mát
Sài Gòn cao ốc hạ mây mưa
Buồn thương vất vã bàn tay sạm
Cha ước bội thu giấc mộng đùa

19.01.13
Hoàng An 20.01.2013 11:39:30 (permalink)
0
Cách Biệt

***nguoitruongphu***

Vuột mất nàng tiên chết nửa đời
Dạ buồn cay đắng giết hồn tôi
Làm sao mót lại thời chăn gối
Sống trọn đêm về kiếp mộng trôi
Nghĩa cũ phòng hoang mưa ngõ tối
Tình xưa gác lạnh gió đơn côi
Trăng treo đỉnh núi sương vờn lối
Biễn nước trùng xa cách một trời

20.01.13



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/10C6EFDBD3A3443DA1FC7DBA981609A8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2013 07:39:19 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 22.01.2013 19:38:49 (permalink)
0
Đạo Đức Giả

***nguoitruongphu***


Giả nghĩa mạo nhân cái sự đời
Hơn thua mạt sát giết người chơi
Xưng tên hổ lốn phường gian dối
Vỗ ngực ta đây nhóm lã lơi
Đạo tặc oánh liều hên phú lợi
Bần cùng chết nhác rớt mồng tơi
Suy vong đạo đức vì đâu hởi?
Choáng váng tâm tinh khó nghỉ ngơi

22.01.13
Hoàng An 25.01.2013 16:02:55 (permalink)
0
Vắng Bóng Hồng


***nguoitruongphu***


Gió hú vườn thơ nhát má hồng
Chẳng ai léo hánh hỏi buồn không
Sâu đu giàn bí chờ ra nụ
Cua kẹp lúa non sắp trổ đòng
Vấn nạn cây sầu từng kẽ lá
Vương mang rừng thẳm bám đầy lông
Trời cao đành nở trù ta ế
Đợi mãi lụn tàn rụng hết bông


23.01.13
Hoàng An 25.01.2013 16:04:15 (permalink)
0
TừGiã


***nguoitruongphu***


Bếnnước hẹn thề tặng bó bông
Em vui mãn nguyện tóc mâybồng
Bạch Đằng trăng sáng ghi thành chữ
Bến Cảngsao khuya ký bút lông
Cách biệt đau lòng hoen khóe mắt
Xanhau sót dạ lệ sa tròng
Đường yêu tắt lối giờ đôihướng
Máu rỉ tim chàng đắng thuốc xông.


23.01.13
Hoàng An 25.01.2013 16:05:17 (permalink)
0
Song Ngọc

***nguoitruongphu***

Ngấm duyên đôi ả tợ sinh song
Chờ nắng vương lên bẹo má hồng
Mắt biếc mộng nhìn tim chết lịm
Trời xanh mơ thấy dạ cuồng phong
Khuông trang muốn đổi bao ngàn bạc
Giá ngọc được mua mấy vạn đồng
Nắn nót cung đàn lay phím nhạc
Vang xa tình khúc đợi chờ không?

24.01.13
Hoàng An 25.01.2013 16:06:22 (permalink)
0
Mộng Chờ Ai

***nguoitruongphu***

Ai xui hoa lạc đến nơi này
Trăng gió muôn đời chẳng đổi thay
Lối cũ ong thề lòng luyến ái
Vườn xưa bướm liệng dạ hồn say
Bao năm cầu thực vui hăng hái
Ngần tháng tha phương khóc tiếc hoài
Tóc bạc trăng sầu đông rét tái
Gối đơn lẻ bóng mộng tình phai

Gối đơn lẻ bóng mộng tình phai
Nàng ở phương xa tận xứ Đài
Có nhớ quê nhà mong khắc khoải
Còn thương xứ mẹ ngóng chờ ai
Bao giờ gót ngọc về thăm lại
Giây phút bên nàng được nắm tay
Thuở chớm trao duyên đầy chướng ngại
Chàng nghèo linh cảm gặp không may

23.01.13
Hoàng An 25.01.2013 16:07:31 (permalink)
0
Liên Vận

***nguoitruongphu***

Chúc Mừng Năm Mới: đức trùng lai.
Học giõi con ngoan phúc lộc tài
Trường củ còn hằn tên gốc phượng
Trò xưa lưu dấu họ bon sai
Bao năm xa xứ gom tiết kiệm
Ngần tháng ly hương chắc mót vay
Ta trở về quê vui đón Tết
Bạn bè phiêu lãng hỏi còn ai

Bạn bè phiêu lãng hỏi còn ai
Dang dở mơ hoa khổ tháng ngày
Xanh mướt cỏ non hồn ước vọng
Vàng mơ chậu cúc gợi tình say
Nhiều đêm mưa gió suy tư nhớ
Khuya vắng bão bùng ước mắt nai
Sống kiếp đơn côi đời trống vắng
Thà yêu kết bạn nối tương lai

Thà yêu kết bạn nối tương lai
Chấp nhận thu đi lá rụng hoài
Năm tháng gót mòn tình đại học
Khung trời kỷ niệm nhớ trường đây
Chim non lưu dấu thời mưa nắng
Áo trắng sinh viên thuở gió mây
Sự nghiệp tiền tình chia vạn ngã
Uyên ương tan nát hận nơi nầy

23.01.13

Uyên ương tan nát hận nơi nầy
Một khắc vô thường mộng trả vay
Đại học xa rồi ngày xưa ấy
Bồi bàn kế đến chuyện hôm nay
Ngắm Phượng nhụy rơi khung trời đấy
Trồng hoa cắt tĩa lối mòn nầy
Hồn nhiên cái thuở thời niên thiếu
Bây giờ vuột mất khỏi tầm tay
Lã Troang!

Bây giờ vuột mất khỏi tầm tay
Nàng đã sang Sing mấy tháng rày
Gốc phố chiều xưa lòng tê tái
Công viên sáng đó dạ ngáp dài
Trông chờ lên mạng đèn vàng nháy
Đón đợi xuống đường rực mắt nai
Tắt nắng qua phà sông Cát Lái
Hoàng hôn thành phố khổ vì ai

NTP

Hoàng hôn thành phố khổ vì ai
Đảo mắt nhìn qua phải thở dài
Góc khuất buôn hoa bầy chị gái
Hẻm cùn chích thuốc những chàng trai
Xe điên hư thắng khôn ngừng lái
Cảnh sát mờ đèn chửa thấy sai
Bách phố nhiều người chưn cũng ngại
Sợ rằng họa viếng, phước quên lai.

DH.

Sợ rằng họa viếng, phước quên lai
Ta trở về quê ruộng cuốc cày
Thôi rồi tám hướng đau tình ái
Cho để mười phương cuộc lá lai
Cắp thúng phương xa sầu gói lại
Đề thư gửi trọn tất dạ bày
Từ nay thôi hết ngày thơ mộng
Cất chén men sầu quên đắng cay
Lã Troang!
Hoàng An 25.01.2013 16:08:33 (permalink)
0
Liên Vận NTM

Ai đang đi đến cổng nhà mình
Cầm một nụ hồng chúm chím xinh
Ánh mắt nồng nàn ngày nắng mới
Nụ cười ấm áp buổi bình minh
Biết người ra phố đi ngang lối
Hay đến tặng hoa để tỏ tình
Chợt thấy thời gian như chững lại
Nghe con tim nhỏ cứ rung rinh.
NTM
Nghe con tim nhỏ cứ rung rinh.
Trái gió trở trời rỏ đệ huynh
Gian tế nghĩa ân thừa thật giả
Loạn luân trung hiếu thiếu phân minh
Sự đời giúp vật, tôn thờ chủ
Trần thế trợ nhân ,ghét oán mình
Lòng dạ điêu ngoa giăng cặm bẩy
Tiền tài danh vọng hận ba sinh

Nguoitruongphu
Hoàng An 25.01.2013 16:09:35 (permalink)
0
Nước Lã ,Người Dưng

***nguoitruongphu***

Nàng bỏ bơ vơ sống một mình
Mắt nai thuở ấy chắc còn xinh
Vội đưa giành rước lòng yêu lén
Trộm đón trực chờ dạ bất minh
Nước lã sống mê mơ luyến ái
Người dưng chết mệt mộng ân tình
Lỡ xa đẳm lệ chưa khô mắt
Khối kẻ dèm pha chuẩn bị rinh.

25.01.13
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 79 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9