500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 79 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 25.01.2013 16:10:44 (permalink)
0
Dòng Sông Hò Hẹn

***nguoitruongphu***

Thỏa nỗi khác khao những đợi chờ.
Xuân mang duyên tới gợi hồn thơ
Lời hay phượng múa lưu tâm khãm
Ý đẹp rồng bay khắc mộng mơ
Họa đáp tréo queo cười cợt đợi
Xướng thi chớt quớt vui tươi chờ
Mấy năm tri kỷ chưa từng gặp
Bằng hữu thân quen biết mập mờ

Bằng hữu thân quen biết mập mờ
Trăng lu huyền ão liếm đồi mơ
Đường làng bướm liệng hoa khoe sắc
lối củ vườn xưa cỏ ngẫn ngơ
Hứa tặng môi hường câu đối họa
Xin dâng gót ngọc một bài thơ
Bao năm cầu thực xa tình củ
Thăm lại dòng sông lén hẹn hò

25.01.13
Hoàng An 27.01.2013 13:10:46 (permalink)
0
Ảo Mộng

***nguoitruongphu***

Tết đến chèo queo chẳng có bồ
Phải nhờ dịch vụ kiếm vài cô
Nắm tay dạo xóm khoe bè bạn
Chào mẹ hồi gia huynh đệ hô
Quá khứu điêu tàn chờ dựng nghiệp
Tương tai mù mịt mộng cơ đồ
Chơi sang ghệ xịn vui vài bửa
Trở lại trường đời chụp giật xô

27.01.13
Hoàng An 28.01.2013 08:39:55 (permalink)
0
Mơ Ước Rượu Hồng

***nguoitruongphu***

Hỏi rằng Tết đến ấy về không ?
Rượu bánh trà dâng rước má hồng
Chờ nhắn đêm sầu trăng nhớ hạ
Đợi tin nắng khóc gió thương đông
Bao giờ xếp giáo uyên ương thắm
Giây phút buông gươm nhấp rượu nồng
Chấp nhận thành đôi quên trắc trở
Nghĩa tình suốt kiếp sáo sang sông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 09:32:09 bởi Hoàng An >
Hoàng An 29.01.2013 20:49:45 (permalink)
0

Vườn Cây Ngâu

***nguoitruongphu***

Em buồn anh chẳng có vui đâu
Gió cuốn mây trôi át lệ sầu
Cha mẹ ngăn tình lo thức trắng
Bạn bè cách mộng tiếc tàn thâu
Đường xưa vắng bóng vàng cây lá
Bến cũ vườn thưa rực rặng ngâu
Trở lại Sài Gòn hoa chớp tắt
Lung linh tráng lệ ánh muôn màu

29.01.13
Hoàng An 29.01.2013 20:51:09 (permalink)
0
Kiếp Bơ Vơ


***nguoitruongphu***


Ngán ngẩm cuộc đời dạ thẫn thơ
Xuân sang chẳng ghệ sống lu mờ
Giao lưu bằng hữu hê vài tiếng
Hò hẹn đệ huynh hú hết giờ
Nàng bảo “đón em” luôn đứng đợi
Chàng xin “ hôn miếng” chẳng cần chờ
Vui chưa thỏa dạ đành ly biệt
Kẻ khóc người cười kiếp bơ vơ


28.01.13
Hoàng An 29.01.2013 20:52:23 (permalink)
0
Chiều Đông

nguoitruongphu

Nắng sớm mưa chiều lạnh cuối đông
Đèn hoa nhấp nháy đắng cay lòng
Sài Gòn hoa lệ lòe xanh tím
Hà Nội kiêu sa chãnh dáng hồng
Thuở trước hẹn nàng chờ bến cảng
Giờ đây mất dáng ngóng bên sông
Còn thương van ấy xin tha thứ
Đừng giết tình xưa đoạn giữa dòng


Đừng giết tình xưa đoạn giữa dòng
Bớ nàng tha thứ kẻ bên sông
Lỡ yêu mù quáng mê nhan sắc
Tại nhớ tình si khoái nụ hồng
Xin hứa suốt đời luôn chặt dạ
Mãi thề tròn kiếp chẳng phai lòng
Cuối năm gió bấc tim tê tái
Mau sớm quay về hấp gió đông


09.11.12
Hoàng An 30.01.2013 15:07:45 (permalink)
0
Đạo Lý Nơi Đâu?

***nguoitruongphu***

Đạo lý luân thường rách tả tơi
Non sông nghiêng ngã khiến xui trời
Cha con chém giết nghiền phê thuốc
Chồng vợ đoạn lìa dính gái chơi
Tri pháp sơ xài dân bất chấp
Tôn quyền chặt chẽ cấp trên xơi
Khu đen bức xúc nghèo ai oán
Tài chánh lụng tàn doanh nghiệp vơi..

Tài chánh lụng tàn doanh nghiệp vơi..
Thất công lương thiếu gạo đâu xơi
Xuân về vật giá leo thang mãi
Tết đến khan hàng biến tấu chơi
Tư bản lắc đầu đành bỏ của
Bọn trùm le lưỡi chỉ kêu trời
Tham quyền cố vị vua quan dốt
Dân chúng điêu linh đói tả tơi

Dân chúng điêu linh đói tả tơi
Hồn thiêng sông núi nát bời rời
Chí trai cầu thực phương xa lạ
Phận gái sinh nhai chốn cuối trời
Đạo lý tan tành đành giết vợ
Luân thường thối nát vứt con rơi
Thanh thiên cướp bốc không ai cứu
Nghĩa khí anh hùng chắc bốc hơi

Nghĩa khí anh hùng chắc bốc hơi
Cưu mang chín tháng ném con rơi
Suy đồi đạo đức vì sao thế
Sụt giãm tình thương chắc tại trời
Lối sống lai căng tiền dính ruột
Chủ trương kỳ dị bạc không rời
Giàu sang đổi bạn thay chồng vợ
Nghèo khó chứa chan ấm kiếp người

30.01.13



Hoàng An 05.02.2013 04:51:22 (permalink)
0
Nàng Gọi


***nguoitruongphu***

Tin nhắn xem xong đến tức thì
Sợ nàng buồn giận mắt hoen mi
Bởi yêu tha thiết mê hồn trận
Do nhớ đắm chìm chết mộng si
Khao khát nắm tay đừng cách biệt
Ước mong dìu bước xóa chia ly
Cận kề trăng sáng em vui lắm
Thệ hứa trăm năm chẳng muốn gì...
30.01.13
Hoàng An 05.02.2013 04:54:55 (permalink)
0
Nàng Gọi


***nguoitruongphu***

Tin nhắn xem xong đến tức thì
Sợ nàng buồn giận mắt hoen mi
Bởi yêu tha thiết mê hồn trận
Do nhớ đắm chìm chết mộng si
Khao khát nắm tay đừng cách biệt
Ước mong dìu bước xóa chia ly
Cận kề trăng sáng em vui lắm
Thệ hứa trăm năm chẳng muốn gì...


Thệ hứa trăm năm chẳng muốn gì...
Xuân sang mơ ước hết tình ly
Hồn xưa nối lại chào sầu mộng
Chuyện cũ dứt lìa tạm hết si
Trăng gió vui đùa trêu má thắm
Sao sa hờn dổi khoái lau mi
Bên song gác lạnh nhìn đom đóm
Ao ước nàng tiên hiện tức thì




30.01.13
Hoàng An 05.02.2013 04:56:21 (permalink)
0
Lớp Mầm

***nguoitruongphu***

Còn em chỉ có lớp mầm thôi
Mẹ rước cha đưa thật chán đời
Cô ẳm vào phòng cười híp mắt
Thầy bồng lại lớp khóc hoài chơi
Ra sân cưỡi ngựa vung gươm chém
Trèo tuốt lên cầu cướp đoat ngôi
Chúng bạn hò reo như trận thật
Hiểu ra lớn xác tuổi năm thôi

31.01.13
Hoàng An 05.02.2013 04:57:23 (permalink)
0
Ngụy Văn Nhân


***nguoitruongphu***


Học lóm từ chương phú dật dờ
Ngỡ hồn bay bổng giống nhà thơ
Gà con tịt giọng khoe thông thái
Vỗ cánh chẳng kêu tứt đẫn đờ
Thi sĩ bốn mùa tâm lãng mạn
Tao nhân trọn thuở dạ cuồng mơ
Giai nhân liếc mắt trào lai láng
Xuất khẩu thành văn chấp bá vơ.


02.02.13
Hoàng An 05.02.2013 04:58:47 (permalink)
0
Mãnh Tình Thừa

***nguoitruongphu***

Mơ thu em bỏ mảnh tình thừa
Để lại duyên khờ giọt nhớ xưa
Ngõ vắng đèn khuya trăng tiễn gió
Phố đông tắt nắng cuội sầu mưa
Xa nhau chừng độ mùa thay lá
Cách biệt thuở nào cảnh đổi chưa
Năm ấy xuân sang nàng cất bước
Ta về nát mộng hận buồn đưa

Thế Thời

*** nguoitruongphu***

Dun dủi ai ngờ cạnh quới nhơn
Khuông trang mắt ngọc tợ mây vờn
Quanh năm lam lũ lo tiền gạo
Quầng quật tảo tần bận áo trơn
Đang chức tham ô xài xã láng
Về hưu chẳng lạm kiệm cần hơn
Lên voi xuống chó tùy phe cánh
Nghèo khổđệ huynh bạc nghĩa lờn

02.24.12
Hoàng An 05.02.2013 05:00:04 (permalink)
0
Thầm Ước

***nguoitruongphu***

Muốn nói rằng yêu sợ chối từ
Hẹn hò bất chợt ngại làm nư
Vái trời tầm tả quên mang áo
Lạy đất gió giông có sẳn dù
Lén nhớ đêm chờ lòng nghỉ ngợi
Thầm thương ngày đợi dạ tương tư
Mong sao hai đứa đừng xa cách
Gần gũi trọn đời sống lạc cư
Hoàng An 05.02.2013 05:04:14 (permalink)
0
Tảo Mộ


***nguoitruongphu***


Tảo mộ song thân dạ ngậm ngùi
Đất trời xuân tiết cháu con vui
Khói nhang hòa quyện tâm thành khẩn
Ánh nến lặp lòe tim khắc ghi
Măng mọc nửa đời cha vắng số
Tre tàn cuối kiếp mẹ từ ly
Hồn thiêng phù hộ bình an phú
Trong ấm ngoài êm mãi ngọt bùi


03.02.13
Hoàng An 05.02.2013 05:48:11 (permalink)
0
Nghiện Mần Thơ

Họa đáp quanh năm chẳng thấy đâu?
Cũng hờn thề thốt oán thù nhau
Làm thơ gõ phím tìm tri kỷ
Thi phú en tơ bắt nhịp cầu
Đôi lúc nhớ ai đêm thức trắng
Nhiều khi ghét ấy mắt quầng sâu
Giờ đây lỡ nghiện hoài năm tháng
Hỏi phải bao lâu dạ đổi màu.

04/02/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2013 05:50:00 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 79 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9