500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 79 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 24.01.2012 08:14:38 (permalink)
0
Trích đoạn: Hoàng An

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MZaL30wJ9v

Giao Thừa Nhâm Thìn

Nhâm Thìn chạm ngõ Mão ra đi
Tống cựu nghinh tân giao tức thì
CUNG CHÚC TÂN XUÂN hòa tấu khúc
AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhận lì xì
Đào già trời bắc chờ vươn nụ
Mai cổ đất nam nở đúng kỳ
Sông núi thanh bình dân hạnh phúc
Việt Nam vĩnh cửu sử thiên ghi

NGUOITRUONGPHU ,00:00,23/01/12


 




Xuân Nhâm Thìn
 
Xuân ấm về rồi Mão bước đi
Đất trời thơm ngát tuổi xuân thì
Nam thanh trẩy hội không chơi phé
Nữ tú du xuân chẳng đánh xì
Nguyệt sáng đêm thơ vừa đến hẹn
Trăng trong tháng phú đã vào kỳ
Đường thi , Lục bát hay năm chữ
Náo nức cùng nhau vội vã ghi
 
Thanh Thanh Khiết
24.1.2012
 
 


 
#61
    Hoàng An 24.01.2012 11:54:05 (permalink)
    0

    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

    Trích đoạn: Hoàng An

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MZaL30wJ9v

    Giao Thừa Nhâm Thìn

    Nhâm Thìn chạm ngõ Mão ra đi
    Tống cựu nghinh tân giao tức thì
    CUNG CHÚC TÂN XUÂN hòa tấu khúc
    AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhận lì xì
    Đào già trời bắc chờ vươn nụ
    Mai cổ đất nam nở đúng kỳ
    Sông núi thanh bình dân hạnh phúc
    Việt Nam vĩnh cửu sử thiên ghi

    NGUOITRUONGPHU ,00:00,23/01/12






    Xuân Nhâm Thìn
     
    Xuân ấm về rồi Mão bước đi
    Đất trời thơm ngát tuổi xuân thì
    Nam thanh trẩy hội không chơi phé
    Nữ tú du xuân chẳng đánh xì
    Nguyệt sáng đêm thơ vừa đến hẹn
    Trăng trong tháng phú đã vào kỳ
    Đường thi , Lục bát hay năm chữ
    Náo nức cùng nhau vội vã ghi
     
    Thanh Thanh Khiết
    24.1.2012
     
     









    01-- Cuộc Đời !

    Cuộc đời tỉnh giấc sáu mươi năm
    Hưởng lạc gì đâu chuyện chết bầm
    Son trẻ chơi sang tiền túng thiếu
    Hom hem kiên cử bạc dư cầm
    Giàu sang bằng hửu siêng mời gọi
    Nghèo khổ đệ huynh ngại viếng thăm
    Sống vội yêu cuồng chưa thõa chí
    Nam Tào rũ sổ biệt tình thâm

    02-- Trường Củ Tình Xưa

    Cách bạn xa trường đã mấy năm
    Hai mươi mười một hẹn về thăm
    Lưa thưa bằng hữu tìm chưa thấy
    Lác đác thân quen kiếm lặng thầm
    Tóc bạc cô Văn nay xuất hiện
    Hói đầu Thầy Toán đã hoa râm
    Tuổi xuân rượt đuổi theo năm tháng
    Đứa mất đứa còn đứa biệt tăm


    Mừng Nhà Giáo Việt Nam 20/11 ,chúc các bạn là thầy giáo cũng là nhà thơ 1 ngày vui vẽ hạnh phúc.


    Bám Như Sam

    Hồng nhan bạc tỷ thấy mà ham
    Ước muốn trèo cao bởi tính tham
    Bóng sắc liếc nghiên hồn mất via
    Dáng kiều ẽo lã dạ phu phàm
    Trời sinh con gái làm chi nhỉ
    Báo hại anh hùng lụy tiếng tâm
    Lòng dạ đàn ông sao khó hiểu
    Người dưng tha thiết bám như sam

    Thú Tiêu Khiển

    Nàng bảo rằng tôi chắc bị hăm
    Đêm ngày thi phú miệng lầm bầm
    Xuân sang vung bón cây phơi nắng
    Tết đến phun sương kiểng tưới ngăm
    Bằng hữu trầm trồ khen ngợi viếng
    Bà con tấm tắc chúc mừng thăm
    Chưa già bắt chước đòi tiêu khiển
    Bày đặc mỏi lưng mắc võng nằm

    NGUOITRUONGPHU

    Tuổi 15

    Tuổi em vừa chớm mộng trăng rằm
    Rực nắng bình minh đợi mấy năm
    Hoa bướm trinh nguyên đùa lí lắc
    Vờn ong áo trắng nhảy tung tăng
    Vẫy cười liếc mắt gieo nhung nhớ
    Má lúm môi hồng nhắc muốn thăm
    Tiễn biệt hè sang du học Mỹ
    Vỡ trời sụp đất nghẹn tình câm


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2012 09:12:31 bởi Hoàng An >
    #62
      Hoàng An 24.01.2012 12:04:28 (permalink)
      0


      AO,IÊN,IN

      Tìm Lá Diêu Bông.

      Theo gió xuân về dẫm ước mơ
      Trăng ru mộng đep hẹn anh chờ
      Đường làng bướm liệng hoa khoe sắc
      lối củ vườn xưa cỏ trỗ cờ
      Hứa tặng cho nàng hương dại tím
      Diêu bông ấy thích ngát ven bờ
      Bao năm tìm mãi dâng cô gái
      Chẳng biết ở đâu một gã khờ


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B571D2F2A99542FFB5BDFC174A2622E0.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2012 08:28:06 bởi Hoàng An >
      Attached Image(s)
      #63
        Trần Mạnh Hùng 24.01.2012 12:26:22 (permalink)
        0

        Khai Bút Đầu Năm

        YÊU
        Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
        Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
        Làn da tươi mát như kiêu gợi
        Gò má đỏ au tựa ép nài
        Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
        Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
        Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
        Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai
        Trần Mạnh Hùng
        1-23-2012
        Mùng 2 t ết 2012


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/5741CF9F86264CEA9503E151B0303E72.jpg[/image]
        #64
          Hoàng An 24.01.2012 14:47:58 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


          Khai Bút Đầu Năm

          YÊU
          Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
          Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
          Làn da tươi mát như kiêu gợi
          Gò má đỏ au tựa ép nài
          Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
          Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
          Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
          Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai
          Trần Mạnh Hùng
          1-23-2012
          Mùng 2 t ết 2012


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/5741CF9F86264CEA9503E151B0303E72.jpg[/image]


          Tuổi Mộng

          Hình lá đuôi hoe xõa quá vai
          Tóc nàng theo gió quyện hồn say
          Đèo nhau qua phố bao người ngó
          Chở ấy nhấp phanh cố ép nài
          Bị nhéo sườn non cười khoái chí
          Đấm lưng nũng nịu thích trêu ai
          Làm sao giữ được thời trăng gió
          Tuổi mộng còn đâu bạc trắng vai

          NGUOITRUONGPHU.23/01/12



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/04FE5026BE3B4612A44BB0C6B6A55C53.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 06:29:26 bởi Hoàng An >
          Attached Image(s)
          #65
            lá chờ rơi 24.01.2012 16:37:23 (permalink)
            0
            Khai Bút Đầu Năm

            YÊU
            Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
            Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
            Làn da tươi mát như kiêu gợi
            Gò má đỏ au tựa ép nài
            Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
            Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
            Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
            Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai
            Trần Mạnh Hùng
            1-23-2012


            MƠ DÁNG NGỌC

            Mơ màng mái tóc phủ bờ vai
            Không rượu mà lòng vẫn ngất say
            Rẻ bước muốn đi chân chẳng nỡ
            Quay đầu toan đến bụng van nài
            Tưởng không phách lạc vì xuân sắc
            Mà phải hồn xiêu bởi bóng ai
            Có lẽ đêm nay mơ dáng ngọc
            Mơ màng mái tóc phủ bờ vai
            Lá chờ rơi 24/01/2012



            Kính mời


            Năm mới kính chúc vạn sự như ý

            Năm Thìn vận tốt mộng giàu sang
            Mới gặp vinh hoa lẫn bạc vàng
            Kính bạn hằng ngày luôn thắng lợi
            Chúc người suốt tháng được bằng an
            Vạn điều may mắn tên đồn đại
            Sự nghiệp yên lành tiếng vẻ vang
            Như cánh diều bay chiều lộng gió
            Ý thơ ngào ngạt khó phai tàn

            Vancali 1.23.12



            MÃI KHÔNG TÀN

            Chúc tiền chúc của chúc cao sang
            Bạn với thơ văn ấy bạn vàng
            Thơ luật gửi ai còn trắc trở
            Đường thi chúc bạn được khang an
            Vạn lời thân ái ba lần vách
            Sự thế oai hùng một tiếng vang
            An lạc thân tâm đời ẩn sĩ
            Lành thay năm vận mãi không tàn.
            Lá chờ rơi 24/01/2012



            CHUÔNG ĐIỂM GIAO THỪA
            ---*---
            Chuông điểm tân Rồng đã tới nơi
            Nhìn quanh đất nước, mã quỳ hồi
            Lỗi to cứ đổ trời gieo họa
            Tội lớn là do chính ở người
            Bà chị láng giềng tham, chẹn họng
            Chú em hàng xóm sợ xì hơi
            Thìn về thế võ bay Rồng cuốn
            Lật lại hay là chuyện đã rồi..?

            23/1/2012
            Tuyen45



            LẮM BẬN RỒI

            Xuân đến tràn lan khắp mọi nơi
            Nhìn qua dĩ vảng dạ bồi hồi
            Sá gì góc bể dăm hòn đảo
            Mà bỏ thân danh một kiếp người
            Cả vú miệng em toan lấp kín
            Già mồm tiếng độc khó thơm hơi
            Khôn hồn kiểm lại bao lần trước
            Chấu đá xe lăn lắm bận rồi !
            Lá chờ rơi 24/01/2012



            RỒNG NĂM THÌN

            Năm mới, Xuân về Tết đến nơi
            Vai Rồng ra diễn... vai Mèo lui
            Tuổi cao bề-bộn bao lo nghĩ
            Con trẻ nhởn-nhơ những thú vui
            Công nợ đầy đầu nhiều kẻ mếu
            Gạo tiền ấm cật lắm người tươi
            Mèo đi để lại điều dang-dở
            Rồng đến nên chăng ... cái sự đời ?

            R Đinh



            ĐẸP LÒNG ĐỜI

            Hương xuân tràn ngập khắp nơi nơi
            Thăm bạn thăm bồ bận tới lui
            Nặng túi lì xì con trẻ khoái
            Đôi dòng chúc tụng bạn già vui
            Mai đào đua nở tung màu thắm
            Lân pháo tranh hùng đón lộc tươi
            Già trẻ chúc nhau điều hạnh phúc
            Mong năm rồng đến đẹp lòng đời.
            Lá chờ rơi 24/01/2012



            Giao Thừa Nhâm Thìn

            Nhâm Thìn chạm ngõ Mão ra đi
            Tống cựu nghinh tân giao tức thì
            CUNG CHÚC TÂN XUÂN hòa tấu khúc
            AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhận lì xì
            Đào già trời bắc chờ vươn nụ
            Mai cổ đất nam nở đúng kỳ
            Sông núi thanh bình dân hạnh phúc
            Việt Nam vĩnh cửu sử thiên ghi
            NGUOITRUONGPHU ,00:00,23/01/12



            MỪNG XUÂN

            Mèo về xóm cũ nhẹ chân đi
            Diệu võ dương oai cũng một thì
            Rồng đến thay phiên làm chức vụ
            Tết về gọi trẻ phát tiền xì
            Mai đào khép nép khoe trăm nụ
            Lân trống lăng xăng chỉ một kỳ
            Tục lệ ông cha luôn nắm giữ
            Mừng xuân câu đối cột còn ghi.
            Lá chờ rơi 24/01/2012
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 16:49:58 bởi lá chờ rơi >
            #66
              Hoàng An 24.01.2012 17:02:22 (permalink)
              0
              ĐẤT KHÁCH

              Từ độ xa quê đến chốn này
              Miền Nam đất khách lạ lùng thay
              Rừng xanh cây mủ (*) tầng tầng rợp
              Đất đỏ ba gian lớp lớp dày
              Bốn tiết ấm nồng theo ngọn gió
              Hai mùa mưa nắng dựa vầng mây
              Thời gian mới đó mà mau nhỉ
              Xứ lạ thành quê lắm đủ đầy

              HANSY


              Lập Nghiệp

              Phò Nguyễn vào nam ở chốn này
              Tám đời sinh sống chẳng hề thay
              Ruộng hoang năn ,lác mưu sinh kế
              Đồng lúa bông hoa trí dạn dày
              Mưa nắng cầu thần ban gió thuận
              Bão giông cúng bái phước trời mây
              Sài Gòn – Chợ Lớn xưa rừng sậy
              Gia Định – ngày nay phố thị đầy

              NGUOITRUONGPHU,24/01/12
              #67
                Rdinh 25.01.2012 05:36:26 (permalink)
                0
                Khai Bút Đầu Năm

                YÊU

                Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
                Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
                Làn da tươi mát như kiêu gợi
                Gò má đỏ au tựa ép nài
                Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
                Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
                Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
                Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai


                Trần Mạnh Hùng
                1-23-2012


                MƠ DÁNG NGỌC

                Mơ màng mái tóc phủ bờ vai
                Không rượu mà lòng vẫn ngất say
                Rẻ bước muốn đi chân chẳng nỡ
                Quay đầu toan đến bụng van nài
                Tưởng không phách lạc vì xuân sắc
                Mà phải hồn xiêu bởi bóng ai
                Có lẽ đêm nay mơ dáng ngọc
                Mơ màng mái tóc phủ bờ vai

                Lá chờ rơi 24/01/2012
                 
                MƠ DÁNG NĂM RỒNG
                 
                Cùng ai mơ-mộng sát kề vai
                Thon-thả dáng em muốn ngất say
                Môi mọng cười duyên như réo gọi
                Mắt huyền tình-tứ thể cầu nài
                 
                Chập-chờn giấc điệp mơ hình bóng
                Vất-vưởng canh-trường mộng dáng ai
                Đắm-đuối với tình sinh vọng-tưởng
                Nào cầm tay với vai kề vai.
                 
                R Đinh

                Bài này đã được sửa lại cho đúng luật bằng trắc


                Năm mới kính chúc vạn sự như ý

                Năm Thìn vận tốt mộng giàu sang
                Mới gặp vinh hoa lẫn bạc vàng
                Kính bạn hằng ngày luôn thắng lợi
                Chúc người suốt tháng được bằng an
                Vạn điều may mắn tên đồn đại
                Sự nghiệp yên lành tiếng vẻ vang
                Như cánh diều bay chiều lộng gió
                Ý thơ ngào ngạt khó phai tàn

                Vancali 1.23.12



                MÃI KHÔNG TÀN

                Chúc tiền chúc của chúc cao sang
                Bạn với thơ văn ấy bạn vàng
                Thơ luật gửi ai còn trắc trở
                Đường thi chúc bạn được khang an
                Vạn lời thân ái ba lần vách
                Sự thế oai hùng một tiếng vang
                An lạc thân tâm đời ẩn sĩ
                Lành thay năm vận mãi không tàn.

                Lá chờ rơi 24/01/2012
                 
                LỜI CHÚC NĂM THÌN
                 
                Năm cũ qua rồi , năm mới sang
                Đầu năm xin chúc những lòi vàng
                Ngày qua gặt hái nhiều tài lộc
                Năm đến hạnh-thông vạn sự an
                 
                Câu chúc như thơ còn vọng tiếng
                Lời mừng tựa nhạc mãi ngân vang
                Canh-Thìn Xuân đến như hoa nở
                Sắc đượm nồng hương chẳng úa tàn.
                 
                R Đinh



                CHUÔNG ĐIỂM GIAO THỪA
                ---*---
                Chuông điểm tân Rồng đã tới nơi
                Nhìn quanh đất nước, mã quỳ hồi
                Lỗi to cứ đổ trời gieo họa
                Tội lớn là do chính ở người
                Bà chị láng giềng tham, chẹn họng
                Chú em hàng xóm sợ xì hơi
                Thìn về thế võ bay Rồng cuốn
                Lật lại hay là chuyện đã rồi..?

                23/1/2012
                Tuyen45



                LẮM BẬN RỒI

                Xuân đến tràn lan khắp mọi nơi
                Nhìn qua dĩ vảng dạ bồi hồi
                Sá gì góc bể dăm hòn đảo
                Mà bỏ thân danh một kiếp người
                Cả vú miệng em toan lấp kín
                Già mồm tiếng độc khó thơm hơi
                Khôn hồn kiểm lại bao lần trước
                Chấu đá xe lăn lắm bận rồi !

                Lá chờ rơi 24/01/2012
                 
                CHUYỆN CHÚNG MÌNH
                 
                Năm mới này em ! đã đền nơi
                Có nghe chuông đổ giựt tùng hồi ?
                Âm ba vang-vọng rung trời đất
                Thánh-thót dư-âm rộn mọi người
                 
                Xuân đến cỏ cây như tiếp sức
                Tết về hoa lá giống thêm hơi
                Tình ta còn đọng dư-âm cũ
                Sao chẳng tính toan chuyện đã rồi?
                 
                R Đinh 
                 

                RỒNG NĂM THÌN

                Năm mới, Xuân về Tết đến nơi
                Vai Rồng ra diễn... vai Mèo lui
                Tuổi cao bề-bộn bao lo nghĩ
                Con trẻ nhởn-nhơ những thú vui
                Công nợ đầy đầu nhiều kẻ mếu
                Gạo tiền ấm cật lắm người tươi
                Mèo đi để lại điều dang-dở
                Rồng đến nên chăng ... cái sự đời ?

                R Đinh



                ĐẸP LÒNG ĐỜI

                Hương xuân tràn ngập khắp nơi nơi
                Thăm bạn thăm bồ bận tới lui
                Nặng túi lì xì con trẻ khoái
                Đôi dòng chúc tụng bạn già vui
                Mai đào đua nở tung màu thắm
                Lân pháo tranh hùng đón lộc tươi
                Già trẻ chúc nhau điều hạnh phúc
                Mong năm rồng đến đẹp lòng đời.

                Lá chờ rơi 24/01/2012
                 
                CÙNG VUI NGÀY TẾT
                 
                Xuân đến tưng-bừng khắp mọi nơi
                Đông tàn lạnh-lẽo đã dần lui
                Mai, đào tươi nở ngày Xuân rộ
                Già trẻ tưng-bừng dịp Tết vui
                 
                Mái ấm quây-quần lòng khấp-khởi
                Xóm làng lễ hội dạ thêm tươi
                Rộn-ràng ngày Tết Nhâm-Thìn đến
                Chúc phúc cho nhau tô thắm đời !
                 
                R Đinh




                Giao Thừa Nhâm Thìn

                Nhâm Thìn chạm ngõ Mão ra đi
                Tống cựu nghinh tân giao tức thì
                CUNG CHÚC TÂN XUÂN hòa tấu khúc
                AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhận lì xì
                Đào già trời bắc chờ vươn nụ
                Mai cổ đất nam nở đúng kỳ
                Sông núi thanh bình dân hạnh phúc
                Việt Nam vĩnh cửu sử thiên ghi


                NGUOITRUONGPHU ,00:00,23/01/12




                MỪNG XUÂN

                Mèo về xóm cũ nhẹ chân đi
                Diệu võ dương oai cũng một thì
                Rồng đến thay phiên làm chức vụ
                Tết về gọi trẻ phát tiền xì
                Mai đào khép nép khoe trăm nụ
                Lân trống lăng xăng chỉ một kỳ
                Tục lệ ông cha luôn nắm giữ
                Mừng xuân câu đối cột còn ghi.

                Lá chờ rơi 24/01/2012
                 
                CỮ KIÊNG LỜI CHÚC
                 
                Rồng về kế nghiệp Mèo ra đi
                Con giáp tròn cung lại đến thì
                May-mắn lời hay luôn đáng chúc
                Rủi-ro tiếng xấu chớ nên xì
                 
                Một năm thai nghén đâu nhiều bận
                Tròn tháng sản-sinh chỉ một kỳ
                Tục-lệ Việt-nam là thế đấy
                Ca-dao, tục ngữ hẳn còn ghi.
                 
                R Đinh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 06:25:30 bởi Rdinh >
                #68
                  motthoi 25.01.2012 07:14:03 (permalink)
                  0

                  Giao Thừa Nhâm Thìn

                  Nhâm Thìn chạm ngõ Mão ra đi
                  Tống cựu nghinh tân giao tức thì
                  CUNG CHÚC TÂN XUÂN hòa tấu khúc
                  AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhận lì xì
                  Đào già trời bắc chờ vươn nụ
                  Mai cổ đất nam nở đúng kỳ
                  Sông núi thanh bình dân hạnh phúc
                  Việt Nam vĩnh cửu sử thiên ghi

                  NGUOITRUONGPHU ,00:00,23/01/12







                  LỂ GIAO THỪA

                  Giao thừa, mới đến, cũ bay đi
                  Vũ trụ bừng lên như dậy thì
                  Đón Tết mừng vui...ly rượu đế
                  Nghinh Xuân hớn hỡ...điếu gà xì
                  Thành tâm sửa soạn bàn thờ Tổ
                  Nghiêm chỉnh dựng treo lá Quốc kỳ
                  Năm Mới cầu an cho đất nước
                  Hồn thiên sông núi mãi còn ghi.

                  Virginia, Mồng 2 Tết (Jan, 24th. 2012)
                  motthoi
                  #69
                    Hoàng An 25.01.2012 07:55:41 (permalink)
                    0
                    Thủy Chung.

                    Mình về lội tắm chính ao nhà
                    Dù có đục trong cũng thế ha
                    Chung thủy làm chồng yêu trọn kiếp
                    Sắc son quân tử ái một bà
                    Ra đường ngắm nghía trêu hương sắc
                    Vào ngõ xăm xoi ghẹo cỏ hoa
                    Ong bướm sống đời nhờ hút nhụy
                    Mộng mơ tới chết cũng thành ma

                    NGUOITRUONGPHU,25/01/12


                    Cảm ơn bài họa của MOTTHOI quá hay ,nhờ bạn vui lòng thêm dùm dấu nặng trong câu " Sắc son quân tử ái một bà"thiếu dấu "nặng " của chữ "một" do bài mình viết sai đã sửa rồi ,rất cảm ơn ,chúc bạn vui.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 10:24:45 bởi Hoàng An >
                    #70
                      motthoi 25.01.2012 09:43:03 (permalink)
                      0


                      Thủy Chung.

                      Mình về lội tắm chính ao nhà
                      Dù có đục trong cũng thế ha
                      Chung thủy làm chồng yêu trọn kiếp
                      Sắc son quân tử ái môt bà
                      Ra đường ngắm nghía trêu hương sắc
                      Vào ngõ xăm xoi ghẹo cỏ hoa
                      Ong bướm sống đời nhờ hút nhụy
                      Mộng mơ tới chết cũng thành ma

                      NGUOITRUONGPHU,25/01/12




                      CHUNG THUỶ

                      Vợ chồng chung sức củng xây nhà
                      Con cháu sum vầy vui quá ha
                      Bắt chước gia phong từ nội tổ
                      Noi gương nề nếp cũa ông bà
                      Tình chồng êm dịu trong như suối
                      Nghĩa vợ ngọt ngào thắm tựa hoa
                      Suốt kiếp hai người luôn gắn bó
                      Bên nhau dù lúc đã ra ma.

                      Virginia, Jan. 24th. 2012
                      motthoi


                      #71
                        Hoàng An 25.01.2012 10:15:52 (permalink)
                        0
                        Gái Nghèo

                        Tết Rồng “ nàng nhắn chẳng về quê”
                        Tiền kém gạo cao thiếu tứ bề
                        Kiếm chát tăng ca lương lảnh đúp
                        Mua quà gửi mẹ buộc làm thuê
                        Kẻ ăn dư giả xài phung phí
                        Người mót chẳng ra nợ réo chê
                        Trái khoáy tình tiền ngôi sao xấu
                        Buồn thay ông tạo khóe lề mề

                        NGUOITRUONGPHU,25.01.12
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 11:37:27 bởi Hoàng An >
                        #72
                          motthoi 25.01.2012 10:32:34 (permalink)
                          0


                            ĐỌC THƠ THẦY  TƯ NGUYÊN



                          Vui thú điền viên Thầy viết thơ
                          Học trò ọ ẹ đáp ngu ngơ
                          Đường thi niêm luật Thầy thông thạo
                          Lục bát  điệu vần trò rối tơ
                          Lâu lắm cách xa chẵng có biết
                          Bây giờ gần gủi thật không ngờ
                          Qua thơ mong ước nhịp cầu nối
                          Thầy cũ kính yêu với học trò .


                          Virginia, Jan. 24th. 2012
                           motthoi



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 10:43:21 bởi motthoi >
                          #73
                            Hoàng An 25.01.2012 11:43:12 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: motthoi

                              ĐỌC THƠ THẦY  TƯ NGUYÊN



                            Vui thú điền viên Thầy viết thơ
                            Học trò ọ ẹ đáp ngu ngơ
                            Đường thi niêm luật Thầy thông thạo
                            Lục bát  điệu vần trò rối tơ
                            Lâu lắm cách xa chẵng có biết
                            Bây giờ gần gủi thật không ngờ
                            Qua thơ mong ước nhịp cầu nối
                            Thầy cũ kính yêu với học trò .


                            Virginia, Jan. 24th. 2012
                             motthoi


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/730505CB81AC4290A048421576B7D818.jpg[/image]


                            Tình Xưa Hững Hờ

                            Nàng chẳng mấy khi ghé đọc thơ
                            Dẩu rằng trang ấy gã yêu khờ
                            Suốt ngày thầm mộng đòi chăn gối
                            Ngâm mãi cung thương họa bến mơ
                            Mấy độ xuân về hoa tiễn bướm
                            Bao lần Tết đến lá bơ vơ
                            Mất em tròn đúng hai mùa cưới
                            Bà nguyệt giận hờn ghép lộn tơ….

                            NGUOITRUONGPHU,25/01/12




                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 11:50:35 bởi Hoàng An >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              tuyen45 25.01.2012 16:40:51 (permalink)
                              0
                              [code]




                              Khai Bút Đầu Năm


                              YÊU

                              Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
                              Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
                              Làn da tươi mát như kiêu gợi
                              Gò má đỏ au tựa ép nài
                              Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
                              Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
                              Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
                              Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai

                              Trần Mạnh Hùng
                              1-23-2012

                              MƠ DÁNG NGỌC

                              Mơ màng mái tóc phủ bờ vai
                              Không rượu mà lòng vẫn ngất say
                              Rẻ bước muốn đi chân chẳng nỡ
                              Quay đầu toan đến bụng van nài
                              Tưởng không phách lạc vì xuân sắc
                              Mà phải hồn xiêu bởi bóng ai
                              Có lẽ đêm nay mơ dáng ngọc
                              Mơ màng mái tóc phủ bờ va

                              Lá chờ rơi 24/01/2012


                              MƠ DÁNG NĂM RỒNG
                              Cùng ai mơ-mộng sát kề vai
                              Thon-thả dáng em muốn ngất say
                              Môi mọng cười duyên như mời gọi
                              Mắt huyền tình-tứ thể cầu nài
                              Giấc điệp chập-chờn mơ một bóng
                              Canh thâu ẩn hiện mộng hình ai
                              Bóng hình chẳng gặp lòng tơ-tưởng
                              Nào những cầm tay, vai sát vai.

                              RDinh


                              MỘNG TUỔI HỒNG
                              ---*---
                              Xuân thì mái tóc chớm ngang vai
                              Da phấn đường eo những đắm say
                              Mỗi độ tết về vui bất tận
                              Mấy kỳ nghỉ phép nỉ non nài
                              Má hồng ngày ấy đường duyên gợi
                              Ngực búp hôm nay vẫn đợi ai ?
                              Chân bước gót trần trên phố cổ
                              Mắt huyền mơ mộng áp kề vai.
                               
                              25/1/2012
                              Tuyen45

                              TUYEN45 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH :
                              LÁ CHỜ RƠI - HOÀNG AN - TRẦN MẠNH HÙNG - RDINH - ĐƯƠNG LAM -MOTTHOI
                              Trong những ngày bận rộn này của mùa xuân mới
                              vẫn bỏ thời gian vàng ngọc ghé thăm Tuyen45
                              đọc thơ tặng thơ hoạ thơ
                              Một lần nữa Tuyen45 xin cảm ơn
                              và chúc các anh cùng gia quyến mạnh khoẻ an lành hạnh phúc mọi sự như ý


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 23:08:05 bởi tuyen45 >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 79 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9