500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 79 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 12.03.2013 14:56:25 (permalink)
0
Tháng Tư


***Nguoitruongphu***


Tháng ấy ngày xưa đẳm lệ rơi
Anh em ly tán nghẹn câm lời
Nhà tan trốn chạy mênh mông biển
Nước mất bôn đào dậy sóng khơi
Sự nghiệp trắng tay nơi xứ mẹ
Công danh sạch túi chốn quê người
Bao năm máu hận đành chôn giấu
Ai giết hồn tôi chết nửa đời?


28.03.12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2013 14:57:50 bởi Hoàng An >
Hoàng An 16.03.2013 21:49:32 (permalink)
0
Khinh Thiên

***nguoitruongphu***

Thi phú quanh năm chỉ có qua
Đàn ông chết nhác sống toàn là...
Người xưa hiện tại chân dài trẻ
Bạn cũ giờ còn thuộc đại gia
Mấy ẽm sồn sồn sang bến mới
Nhiều chàng già háp vội lên phà
Nhìn trời tứ phía trang thơ vắng
Cất giọng khinh thiên vạn lý xa.

17.03.13 
 
Hoàng An 18.03.2013 05:17:45 (permalink)
0
SAY

Đời là thế đấy trách chi ai !
Đổi trắng thay đen biết thở dài
Cuộc sống kim tiền đầy thực dụng
Vì nghèo mượn rượu uống cho say.




Hương Yêu

Say giấc hương tình chăn ấm êm
Canh thâu tay ấp nhắm môi mềm
Gà đồng vụng trộm quên trăng sáng
Mèo mả vấn vương nhớ suốt đêm
Hoàng An 18.03.2013 15:48:56 (permalink)
0
TÌNH XƯA

Si dại ngây ngô một mối tình
Thuở còn đèn sách mộng băng trinh
Người xưa phiêu bạt chân trời lạ
Đau đớn riêng mang chỉ phận mình
TD
Vụng Dại

Mình lỡ sa vào môi mắt ai
Chiều xưa mộng thắm chứa chan hoài
Sài Gòn hoa lệ đèn xanh đỏ
Bình Thạnh rực màu tím sắc phai
Hoàng An 19.03.2013 07:19:27 (permalink)
0
XA LÌA BẾN MÊ

Đeo đuổi làm chi một kiếp người ?
Duyên tàn, nghĩa tận, phận chơi vơi
Quay đầu lìa bến mê nghiệp chướng
An lạc thân tâm mãi muôn đời
TD

Dư Hương

Đời đã ban cho một đóa hồng
Lung linh trước gió dẩu chiều đông
Dư hương còn lại thừa hơi ấm
Chút sắc ngày xưa đủ giấc nồng
Hoàng An 19.03.2013 14:43:40 (permalink)
0
Cách Biệt

Đôi ngã đường tình khiến mộng vơi
Người đi kẻ ở vội xa vời
Vắng nhau giây phút tim đau nhói
Cách biệt tháng ngày đẳm lệ rơi


Hoàng An 19.03.2013 14:46:42 (permalink)
0
ÁNH BÌNH MINH

Nồng ấm hương xuân giữa cuộc đời
Ân tình chan chứa chẳng khi vơi
Ngàn hoa đua nở khoe màu thắm
Rạng ánh bình minh đẹp nắng ngời
TD



Điếng Hồn mê

Ngời sáng khuông trang nét dịu hiền
Nhìn em đắm đuối dạ cuồng điên
Người đâu đẹp thế tim xao xuyến
kẻ lỡ hốt hồn dạ đổ nghiêng
NTP
Hoàng An 20.03.2013 09:46:17 (permalink)
0
Vấn Vương

Nàng hởi hương yêu đã trĩu cành
Nắm tay vào mộng dạo đồng xanh
Vấn vương hồi hộp ngồi bên cạnh
Ray rức tâm tư vạn tốt lành

NTP
Hoàng An 20.03.2013 13:16:16 (permalink)
0
Xa Em Lâu Biết Giá Nụ Hôn Đầu
 
***nguoitruongphu***
 
Xa xứ Tháng Tư khóc chín chiều
Em đi chàng ở dạ liêu xiêu
Lâu nhìn gót ngọc mơ ong bướm
Biết ngấm nàng tiên mộng dáng kiều
Giá sắc tặng rồi nay tiếc lắm
Nụ hoa dâng hớ lổi lầm kêu
hôn phu may rũi hồng nhan kiếp
Đầu bạc mới hay phúc khổ nhiều
 
20.03.13
 
 
Hoàng An 21.03.2013 07:17:02 (permalink)
0
Đại Nhân

Nhặt cánh hoa tàn sắp rụng rơi
Bao dung tha thứ mến yêu đời
Nam nhi đừng chấp cưu mang hết
Quân tử chẳng bì mặc nổi trôi
Hoàng An 23.03.2013 05:51:12 (permalink)
0
SĨ ĐOAN;34993

Gửi tình mây nước

Nửa gánh ân tình thế kỉ qua
Hằn sâu kí ức chửa giao hòa
Trao mây gửi nước lời tâm sự
Vạn kiếp nồng nàn dẫu cách xa!
18/03/13


Hận Đời!

***nguoitruongphu***

Lỡ cuộc nửa đời đã trãi qua
Chiến tranh chấm dứt giãi chưa hòa
Tương tàn huynh đệ thù thêm hận
Kẻ khóc người cười đau xót xa

23.03.13


Hoàng An 23.03.2013 12:49:29 (permalink)
0
Hoa Cúc

Kiêu hùng khẳng khái tánh như sen
Sống giữa muôn cây tiếng chẳng hèn
Trắng đỏ thanh tân nhiều kẻ mến
Cam vàng diễm lệ lắm người khen.

BMT


Khốn Kiếp!

Thân còm gia cảnh sống làng sen
Đất nước ngã nghiêng lặng lội hèn
Tha phương cơm áo chầu chực lén
Biệt xứ tình tiền đợi chờ khen

23.03.13

Hoàng An 25.03.2013 13:08:44 (permalink)
0
Lén Yêu!

***nguoitruongphu***

Tình ta biển rộng khắp trùng khơi
Trăng gió sang ngang tại hết thời
Thương lắm mắt huyền mơ chốn ão
Nhớ nhiều môi thắm mộng chơi vơi
Vạn xa làng cũ chưa quen đất
Nghìn dậm quê xưa bởi lạ trời
Đưa đón hẹn hò đêm vụng trộm
Còn chăng kỷ niệm tiếc thương đời
25.03.13
Hoàng An 26.03.2013 18:18:34 (permalink)
0
BÙI ĐỨC THỊNH đã viết on :
VĨNH BIỆT
Dòng đời tuôn chảy mãi về đâu
Vò võ đêm dài cách biệt nhau
Ai phụ tình xưa, sinh oán hận
Ta tìm nghĩa cũ, lấp thương đau
Sông dài nổi giận, thuyền chao đảo
Biển cả thét gào, sóng bạc đầu
Giông tố triền miên tim thổn thức
Trăm năm vĩnh biệt mộng ly sầu.


Hồn Thiêng

***nguoitruongphu***

Nước Việt hồn thiêng thủy tổ đâu
Bắc nam huyết thống oán thù nhau
Con dòng bạc nghĩa tranh tàn sát
Cháu giống đen tình chiến khổ đau
Vạn kiếp hơn thua thằng xúi giục
Nghìn đời thất bại đứa cầm đầu
Áo ôm khố rách hy sinh phí
Nghèo đói quanh năm mãi khốn sầu.

26.03.13
Hoàng An 27.03.2013 07:49:45 (permalink)
0
KHÉP KÍN HƯƠNG LÒNG

Hương xưa đã lạnh mất còn đâu
Để kẻ hồng nhan bạc phận sầu
Một mảnh hồn yêu đành khép kín
Trăm năm dang dở mối duyên đầu
TD
(công nhận bài thơ nầy quá xuất sắc)

Nửa Đời Vì Ai?

Đâù bạc mới hay nửa kiếp rồi
Thời gian trái chín rụng đành thôi
Bao năm trăn trở tiền cơm áo
Trọn thuở gánh gòng bỏ mặc trôi 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 79 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9