500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 79 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 28.03.2013 07:38:18 (permalink)
0
HIU HẮT

Qua bến nước xưa nặng cõi lòng
Người yêu giờ cất bước sang sông
Hắt hiu thuyền cũ buồn tê tái
Thôi đã hết rồi những ước mong
TD

Mong Lắm Mai Sau

Mong lắm người ơi dạ xuyến xao
Ước mơ chung bóng hết ngăn rào
Khung trời cách biệt luôn bên cạnh
Kỷ niệm lứa đôi mãi dạt
dào
NTP

Hoàng An 29.03.2013 05:50:59 (permalink)
0
GIẤC MƠ ĐỜI

Quạnh giấc ngỡ ngàng một ý thơ
Trăng khuya lặng lẽ bóng soi mờ
Tình xưa khắc khoải mòn mong mỏi
Nghĩa cũ phai tàn lạnh ước mơ
TD

Mộng Mơ

Nhớ nàng dệt tặng nửa vần thơ
Vay lại phần kia bởi mắt mờ
Trăng sáng ngâm nga câu luyến ái
Đêm tàn thầm nhủ đoạn ôm mơ
NTP

Chí Trai

Dệt chặng đường xuân bao ý thơ
Băng đồng lội suối dưới trăng mờ
Dựng cờ giử đất hao xương máu
Khởi nghĩa gìn trời giết mộng mơ
Hoàng An 29.03.2013 19:18:56 (permalink)
0
Tôi Mần Thơ Chưa Phải Là Thi Sĩ


***nguoitruongphu***


Tôi mến gió trăng tất cả lòng
Mần răng nắng giận biến sang sông
Thơ vui mời đáp đêm trông ngóng
Chưa phú đợi hoài ngủ nhớ mong
Phải đó giao duyên thề lắng đọng
Là đây kết nghĩa hứa vuông tròn
Thi đường lục bát ai khinh trọng
Sĩ khí tao nhân chẳng đánh đồng


29.03.13

Hoàng An 02.04.2013 12:24:33 (permalink)
0
CHIỀU

Chiều nay lạc lõng giữa đơn côi
Mưa buốt hồn đau một cõi đời
Người chốn xa xăm lòng có thấu ?
Đường về thăm thẳm vạn trùng khơi
TD
 
Mồ Côi
 
Mẹ biệt cỏi trần con cút côi
Tháng tư năm ấy nát tan đời
Nhóc nheo mấy đứa đầu khăn trắng
Luộm thuộm xóm chòm giấu lệ khơi
NTP
01.14.13 
 
Hoàng An 02.04.2013 13:55:33 (permalink)
0
DUYÊN THƠ

Ngẫm nghĩ đa mang cái nợ trần
Đường tình khúc khủyu héo tâm can
Bách tùng hùng vĩ thừa phong độ
Hoa cỏ xanh xao thiếu phước phần
Bà Nguyệt se duyên nhầm mối chỉ
Ông Tơ kết nợ lộn đường chăn
Nuốt thầm nước mắt cười ngao ngán
Ơi hỡi duyên thơ cạn mạch dần

Hoa Tím




Trần Gia Tiên


***nguoitruongphu***


Giòng giống tổ tiên gốc họ Trần
Xuôi nam phò Nguyễn chấp khuyên can
Khẫn hoang lập ấp cai vùng đất
Đào đắp dựng xây quản hết phần
Sự nghiệp toại thành chờ kết nghĩa
Công danh lổi lạc đợi chung chăn
Mở mang bờ cõi đầy con cháu
Nhiệt huyết đấu tranh lớn cạn dần


02.04.13


Cảm ơn HT nhiều lắm...
Hoàng An 05.04.2013 16:39:51 (permalink)
0
Khóc Hận

Lơi
lỏng khinh thường thất trân đau
Trăm năm ân hận biết dường nào
Tháng Tư ngục ngã đời tan nát
Ba Tám năm tròn nén hận
sao?

01.04.13
 
 
Hoàng An 05.04.2013 16:50:48 (permalink)
0
Yêu Rồi

Đi
sang Phú Nhuận hỏi thăm nhà
Nguyễn Kiệm
đường nào chỉ dùm nha
Nàng ấy làm thơ vui lắm đó
Dáng người nho nhỏ tóc cài
hoa

01.04.13
 
Hoàng An 05.04.2013 16:53:19 (permalink)
0
DANG DỠ

Còn mảnh hồn đau gửi đến người
Trăm năm dang dỡ hận nào vơi ?
Uẩn tình ngày tháng sầu hoen lệ
Tay trắng hanh hao cả một đời !
TD
 
Tình Đầu
 
Đi sang Phú Nhuận hỏi thăm người
Nguyễn Kiệm thuở thời nhớ chửa vơi
Bắt bóng đoan trang mơ trọn kiếp
Ôm hình thục nữ mộng tình đời
 
01.04.13
 
Hoàng An 05.04.2013 16:55:36 (permalink)
0
NÀNG RẤT YÊU HOA

Hoa
hồng, hoa lis với hoa lan
Yêu lắm hàng hoa, ấy ý nàng
Nếu được rinh luôn xe tới tặng
Chắc là trúng tủ kẻ đa mang
TD
 
Lảng Mạn
 
Mang mãi trong tim một dáng hồng
Thập thò trăng gió dạ ngóng trông
Hên xui nàng hú dâng nguyên bó
May rủi chàng rình tặng vài bông
 
01.04.13
 
Hoàng An 05.04.2013 17:06:58 (permalink)
0
MỘT MÌNH

Góc phố chiều nay chỉ có mình
Nẻo buồn lặng đếm bước vô minh
Xa xôi tận chốn đìu hiu đó
Đã khuất từ lâu một bóng hình
TD
 
Một Bóng
 
Còn nhớ chăng em thuở chúng mình
Nắm tay dìu bước dạo thanh minh
Đường xưa mưa ướt đôi trong bóng
Lối cũ mù sương mất dạng hình
 
01.04.13
 
Hoàng An 05.04.2013 17:09:51 (permalink)
0
Xôn Xao
 
Đâu phải anh thương mái tóc bồng
Mất hồn tại gió vén đường cong
Mắt xanh lay láy như tên bắn
Má phấn gợi mời tợ pháo bông
 
02.04.13
 
Hoàng An 05.04.2013 17:12:37 (permalink)
0
NGẨN NGƠ

Vần thơ hữu ý thắm lòng ai
Ngơ ngẩn năm canh mộng trãi dài
Lặng lẽ đưa tình theo nẻo ý
Hoa vờn trước gió lộng hồn say
TD

Cắc Cớ!

Cắc cớ chiều chiều nghe nhớ ai
Hình như nàng đó tóc không dài
Khuông trang mài yến xui quen biết
Dáng ngọc má hồng khiến đắm say

03.04.13
 
Hoàng An 05.04.2013 17:14:58 (permalink)
0
Măng tre măng trúc thích măng nào?
Chẳng sợ “con gâu” nhảy mộng cao
Kín cửa rào căng vào chẳng dễ
Ống quần rách toạc biết làm sao?
Hoa Tím
 
 
Giao Lưu
 
Sao vua chín cái xấp nằm kề
Anh lỡ thương nàng dể mến ghê
Thơ phú giao lưu gieo luyến nhớ
Họa vui hủ hỷ quá trời
 
04.04.13
 
Hoàng An 05.04.2013 17:17:33 (permalink)
0
HƯƠNG TÌNH

Có phải người ơi lòng đã say ?
Hương thơ dạ thắm ý tình này
Yêu thương một thuở ngàn năm nhớ
Vạn kiếp lưu đày tim ngất ngây
TD
 
Tối Lửa ,Tắt Đèn
 
Đã lỡ ôm rồi mộng đắm say
Ước mơ chăn ấm gối bên này
Trở trời sớm tối ru an giấc
Trái gió đêm hôm dổ ngất ngây
 
04.04.13
 
Hoàng An 08.04.2013 14:51:51 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Trăng Côi
 
***nguoitruongphu***
 
Trăng khóc nàng xa biệt cuối trời
Trăng buồn khuất núi gió than ơi !
Trăng đi một nửa hồn tê tái
Trăng ở đôi mình dạ nổi trôi
Trăng khuyết âm u mây gợn sóng
Trăng tròn ru mộng gió trùng khơi
Trăng xưa hò hẹn em thề ước
Trăng sáng tình ta phúc cả đời
 
08.04.13
 
 
 
 
 
 
 
 
EPHMPNTBCNN
 
 
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 79 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9