![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Cái Sự Đời
***Nguoitruongphu***
Muốn trộm đào tiên ngại đất trời
Sợ mang tai tiếng khổ trăng ơi
Trêu hoa kết án đồ hời hợt
Ghẹo bướm thị phi thứ nổi trôi
Mập ú chê lùn run sóng gió
Ốm nhom tre miểu ngán ra khơi
Nhân tình thế thái thường ganh ghét
Đăm chọt quàng xuyên chán sự đời
08.04.13
EPHMPNTBCNN
NỖI NHỚ
Bình minh sưởi ấm cả chân trời
Dệt mộng ươm tình cho lứa đôi
Giấu kín tin yêu vào nỗi nhớ
Xoay vòng kiếp sống giữa mù khơi.
LÊ VI
Nông Nhàn
Khơi lại dòng kinh tắm ruộng đồng
Để cho cây lúa trĩu oằn bông
Cò bay ẽo lả chiều hoang lạc
Mục tử ngân nga rộn bến sông
13.04.13
ĐỪNG NHẮC
Khơi chi kỷ niệm của ngày xưa
Để nhớ để thương nói sao vừa
Người bỏ ra đi về xứ lạ
Mỉnh ta thơ thẫn dưới chiều mưa.
Mặc Nhân Sơn
Mưa
Mưa nhớ sầu ai gió lạnh lùng
Mưa rừng thúi đất lá cây rung
Mưa gieo ai oán hồn trinh nữ
Mưa rắc tương tư mộng lối chung
13.04.13
Khóc Cho Quê Hương
***Nguoitruongphu***
Tháng tư năm ấy rực trăng vàng
Nước mất quyền rơi mộng nát tan
Phế kiệt truy lùng thù cải tạo
Trâm anh trốn chạy vượt biên hàng
Ly hương thoát chết đời xa xứ
Cầu thực sống nhờ kiếp ngoại bang
Mổi độ ve sầu gào réo rắc
Đất trời oi bức hận sôi gan
17.04.12
Lổi Hẹn
***nguoitruongphu***
Em gái Ca Li trách giận phiền
Bao năm lổi hẹn lỡ tình riêng
Đao binh xếp bút rời trai trẻ
Lửa loạn xa trường cách dáng tiên
Tàn cuộc truy thù đây nuốt hận
Hòa bình trút oán đó oan khiêng
Sa trường bại trận lòng không nhục
Chính nghĩa trở về thắng tự nhiên
30.04.13
Hữu Xạ Tự Nhiên Hương
***nguoitruongphu***
Cũng lều cũng chõng cũng đi thi*
Chuông bể cố khoe chẳng mất gì
Mai rủi ngay đề mừng trúng tủ
Hên xui trật đáp đổ thừa nghi
Vàng mười chả sợ phường đàm tiếu
Bạc chín không lo bọn thị Phi
Hữu xạ tự nhiên hương khắp chốn
Chẳng cần bè phái sách đều ghi
<><><><><><>
Chẳng cần bè phái sách đều ghi
Lừng lẩy ta đây chấp thị phi
Vạn cõi thơ đườngkhông đối thủ
thiên thời lục bát chẳng ai nghi
Khoe khoan vỗ cánh đề hay chứ!
Khoát lát gà con phú được gì?
Dở áo tự xem mình mấy thẹo
Chớ đừng vội mắng trách tình thi
03.05.13
*mượn câu thơ xưa
Độc Quyền ..
***nguoitruongphu***
Bỏ lại làng quê một chút tình
Xa rời đất mẹ chán vì khinh
Lưu vong vượt biển lo hồn vía
Phản động chiếm quyền sợ thất kinh
Khoát áo nhân dân khoe chính nghĩa
Lòi lưng bạo chúa lộ chằn tinh
Tịch thu cải tạo tay sai Ngụy
Máu đỏ bắc nam giết chính mình.
03.05.13
Mậu Thân 68!
***nguoitruongphu***
Năm ấy ngày xưa Tết Mậu Thân
Nửa đêm súng nổ ngỡ ngàng xuân
Nhà tan máu đổ hồn rời xác
Cửa nát đầu rơi chết lịm dần
Sinh bắc mượn danh tàn cốt nhục
Tử nam khoát nghĩa sát vong nhân
Bùi ngùi nhớ lại thời chinh chiến
Chôn oán yêu thương mộng kết vần
11.05.13
Mẩu Giáo
***nguoitruongphu***
Cô giáo dạy con học đánh vần
Yêu thương đất nước mến người thân
Kính trên đi đứng lòng ngay thẳng
Nhường dưới nằm ngồi dạ thật chân
Vào lớp chỉnh tề nhìn cổ áo
Ra về giỡn hớt nghía lai quần
Tương lai rộng mở đời thành đạt
Phúc đáp sanh thành giá vạn cân
13.05.13
HẬN KẺ BẠC TÌNH ***Nguoitruongphu*** HẬN kiếp vô duyên vợ ế hoài KẺ nhìn nửa mắt phán đồ gay BẠC dư chẳng đủ quần sờn đáy TÌNH thiếu không thừa áo rách vai HẬN lắm lầm người tham quý phái ĐỜI không tưởng kẻ thích bòn trai BẠC tình đau khổ thân si dại NGHĨA cạn trần gian sống đọa đày 18.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2014 11:32:54 bởi Hoàng An >
Trèo Cao Té nặng
***nguoitruongphu***
Mấy năm cách biệt bởi theo chồng
Từ giả bầy em sống long đong
Ly tán mẹ cha rời má thắm
Xa đành bằng hữu biệt môi hồng
Chắc giờ ? nàng ấy quên chờ ước
Bới thế ? chàng đây vẩn đợi mong
Lúc trước bên nhau chưa dám ngỏ
Trai nghèo cảnh khó sợ phật lòng
16.05.13
Thán Sự Đời
***Nguoitruongphu***
Định trộm đào tiên ngại đất trời
Dể mang họ Sở bẽ trăng chơi
Trêu hoa chúng phán đồ hời hợt
Ghẹo bướm thị phi loại nổi trôi
Mập ú bảo lùn run sóng gió
Ốm nhom tre miểu sợ trùng khơi
Nhân tình thế thái thường ganh ghét
Đăm chọt quàng xuyên chán sự đời
08.04.13
Ngang Tàng
***nguoitruongphu***
Lên núi tầm sư học mấy quyền
Trở về lòe bạn chảnh khoe duyên
Chân dài chiều hẹn ngồi trông bến
Quân tử đêm mơ đứng đợi thuyền
Bền dốt cãi chài chê dại bảo
Ngu lâu bướng bĩnh cốc thèm khuyên
Bao năm nhìn lại đời hiu hẩm
Cắt tóc uy y đáo mộng tuyền.
22.05.13
Cây Trám ***nguoitruongphu*** Chim chuyền cành Trám lá xum Xuê
Mừng hót đôi ta sắp cận kề
Báo đáp ơn cha tùy dưỡng dục
Công đền nghĩa mẹ xướng phu thê
Xe hoa từ biệt cầu Đà Nẵng
Cất bước hồi loan cống Cụ Quề Cách biệt đàn em còn trẻ dại
lòng buồn chị cả nhớ trăng quê 01.06.13
Ghét & Thương
***nguoitruongphu***
Dáng ngọc hương trời tợ đóa sen
Bạn bè trang lứa hít hà khen
Trai thanh mê mệt giành say đắm
Nữ tú dè chê xúi bỏ bèn
Nhan sắc nhất thời môi nhạt ố
Bông hoa vạn thuở lệ mi hoen
Yêu nhau thề thốt trao tặng hết
Thù ghét lỡ lời mắng nhỏ nhen .
09.06.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2013 15:10:05 bởi Hoàng An >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: