![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Cẩu Hoang
***nguoitruongphu***
Cẩu dại bầy đàn xuất hiện đông
Tanh hôi chí chóe chịu cam lòng
Vườn thơ bầm dập rằng mưa bão
Cảnh phú te tua bị gió giông
Chữ tốt đổi trao thua rượu ấm
Văn hay ban tặng nhận cay nồng
Loạn thời mạng ão vui cơm bửa
Vổ ngực xưng thầy : cúng lẳng bông.
28,06.13
Cẩu Hoang
***nguoitruongphu***
Cẩu dại bầy đàn xuất hiện đông
Tanh hôi chí chóe chịu cam lòng
Vườn thơ bầm dập rằng mưa bão
Cảnh phú te tua bị gió giông
Chữ tốt đổi trao thua rượu ấm
Văn hay ban tặng nhận cay nồng
Loạn thời mạng ão vui cơm bửa
Vổ ngực xưng thầy : cúng lẳng bông.
28,06.13
Lập Nghiệp
***nguoitruongphu***
Phò Nguyễn xuôi nam ở chốn này
Tám đời lập nghiệp chẳng hề thay
Phát hoang mở cõi tình duyên thắm
Chuyển hóa lập làng nghĩa đắm say
Gió thuận được mùa dân ổn định
Mưa hòa tròn dịp chúa yên hoài
Sài Gòn – Chợ Lớn xưa hoang vắng
Phố thị ngựa xe mấy tửu đài
24/01/12
Cháy Nhà lòi Mặt Chuột!
***Ngưoitruongphu***
Nhà cháy chuột bầy vọng khóc rên
Dựa hơi bọn nhóm chảnh ngồi trên
Bẽ măng biết chủ đời nhàm mặt
Thừa gió chơi thân sống đểu kênh
Khẩu phật lòng ma chiêu bốp méo
Tâm xà dạ quỷ chước xoa bênh
Ngang tàng mạng ảo lu loa chửi
Nhục nhả tông môn chỉ mấy tên....
07.07.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 18:44:53 bởi Hoàng An >
Trăng Thu Hồ Tây
***Nguoitruongphu***
Trăng sáng Hồ Tây phẳng lặng gương
Nắm tay trêu ghẹo nghía môi hường
Gió tung hoa sứ hồn mơ bướm
Mây áng đài sen mộng vấn vương
Hôn lén môi hồng cười chín ngượng
Ôm liều gót ngọc thẹn thùng hương
Đêm thu kỷ niệm lòng chung hướng
Đôi bóng người dưng thệ một đường
02.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2013 18:45:52 bởi Hoàng An >
Núp Bóng Văn Nhân
***nguoitruongphu***
Bè phái lưu manh tập họp đông
Hò reo văng tục xé tam tòng
Xưng danh hảo hán cười man rợ
Vỗ ngực anh hùng thích chửi ngông
Lợi dụng thi đàn mơ chúa ẳm
Được thời hỏi đáp ước nàng hôn
Người hiền câm lặng nhìn oan trái
Tự sướng nghinh ngang chẳng thẹn lòng
13.09.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2013 12:40:38 bởi Hoàng An >
Gần Đất Xa Trời
***Nguoitruongphu***
Bình minh ngái ngủ tận trời đông
Gió thoảng hương xa nướng giấc nồng
Nửa kiếp tha phương nhiều khó nhọc
Khoảng đời định hướng ít thành công
Vợ hiền cần mẫn ăn dè xẽn
Chồng dữ bê tha nhậu nhẹt ngông
Chung chiếu dãi dầu từng nếm trãi
Già khòm ngẩm lại tiếc buồn không?
Quả Báo Nhãn Tiền
(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)
Chín tháng cưu mang dạy dổ con
Lớn nhanh quậy phá ngậm bồ hòn
Đâm cha thú tật cười hăng hắc
Chém chú trò vui chịu ngọt ngon
Tứ chiến tầm hưu chiều ít xị
Giang hồ tập mả tối vài lon
Sanh thành dưỡng dục theo mây khói
Xấu mặt gia phong kiếp tủi hờn
04.06.12
Già Không Bỏ,Nhỏ Không Tha
***nguoitruongphu***
Già háp tại tham bẹo má hồng
Tiền dành trị bệnh giấu mua bông
Còn son gạt vợ mê xoay lửa
Tóc bạc lừa em rủ múa cồng
Lên rẩy hẹn thề gù tắm suối
Vào rừng đợi hứa dụ sang sông
Xa trời gần đất : Tao chưa bỏ!
Lỡ bệnh đành hao mấy triệu đồng.
30.06.13
Út Chảnh ***nguoitruongphu***
Vì chảnh cho nên chả có chồng
Tăng ca tối mịt, gió, mưa, đông
Quanh năm tiết kiệm tiền nguyên vẹn
Suốt tháng kiên hem lương chẳn bon
Mẹ dặn chớ tin trai lạc chợ
Cha răn đừng tưởng đứa trôi sông...
Gái quê cầu thực đời cô quạnh
Vì chảnh cho nên chả có chồng 30.06.13
Bể Khổ Trần Ai
***nguoitruongphu***
Khũng hoãng trầm kha đeo bám hoài
Mạc dân đói rách vọng trần ai
Lên voi ngẫng mặt nhìn đời sướng
Xuống ngựa gục đầu lãnh kiếp cay
Bảy nổi lao đao tiền gạo thiếu
Ba chìm vất vã bạc vàng vay
Bơi trong bể khổ sầu nhân thế
Còn thú điền viên mộng Phật Đài
02.07.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2013 10:30:15 bởi Hoàng An >
Nơ Đàn Bà
***nguoitruongphu***
Số kiếp tu mi lụy một bà
Gạo tiền chắc mót gởi người ta
Ăn sang ngon dở đều mình ả
Mặc đẹp nghèo hèn chính mụ nha
Mập ú buồn tình ôm xí mụi
Ốm nhôm tỉnh mộng ngậm cà na
Chê cơm kiếm phở hương đồng lạ
Bể mánh ăn đòn chẳng dám la
10.11.12
[<font]Già kén,Chẹn Hom
[<font]***nguoitruongphu***
[<font]Cơm áo gạo tiền mở mắt ra
[<font]Quanh năm chiếc bóng tưởng chưa già
[<font]Con đàn chị nhớn vui đùa khóc
[<font]Cháu đóng cậu em vật lộn la
[<font]Lúc Trẻ sợ nghèo chê bóng sắc
[<font]Về hưu hưởng lạc khoái trêu hoa
[<font]Gái quê đẹp đứa chồng Tây ,Mỹ
[<font]Còn lại công nhân xấu thấy bà..
[<font]03.07.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2013 20:01:58 bởi Hoàng An >
Út Mén
***nguoitruongphu***
Út Mén mộng mơ thứ lổi nha
Trượng Phu xớn xác tưởng ông già
Nói năng luộm thuộm buồn thân ả
Múa mỏ bâng quơ khổ dáng ngà
Đất khiến đôi mình quen mến lạ
Trời xui kêt bạn biết giao hòa
Trăm năm khó hiểu còn hay rã
Khờ dại lén yên muốn tặng quà
04.07.13
Thầm Mong
***nguoitruongphu***
Duyên thả trôi sông chẳng thấy bờ
Phận nghèo bạc phước phải đành mơ
Lỡ yêu chấp nhận bao lâu đợi
Trót mộng khó trao vẩn cố chờ
03.07.13
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: