Vịt Hài
***nguoitruongphu***
Đang ngủ giật mình bỗng hắt hơi
Vịt kêu chõng vó nổ nhiều nơi
Bọn khùng kéo ngã nghi oan đổ
Lũ mát cản hoài kỵ tránh rơi
Thuở nhí vai gầy mê õng ẹo
Tuổi già lực mõng khoái dê chơi !
Họa thơ tưởng dễ nhào sa kế
Đắng ngọt nồng cay nổi khổ vơi
22.07.13
Nghêu Ngao
NGUOITRUONGPHU
Kẻ phá vườn thơ bọn mễn làm
Chữ vàng hỏi đáp vậy nhưng ham
Tưởng vui lúc rãnh trêu tàm tạm
Ngờ phú rỗi hơi chọc cỏi phàm
Chửi tục bào huynh đây chẵng dám
Mắng thề mỷ nữ đó xin cam
Phượng rơi sắc đỏ sầu thuyên giãm
Không nghỉ giữa chừng sợ khói lam
03.02.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2013 15:47:37 bởi Hoàng An >