![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Họa cho huynh Ngũ Độ Thanh nhá
Số Trời
***nguoitruongphu***
Đổ rượu chuốc trời điên giã say
Hỏi xin cõi phật vút tầng mây
Lỡ sanh cảnh ngộ tình pha đắng
Trót đẻ nhà xiêu nghĩa trộn cay
Ở đợ siêng mần cơm đũ phước
Giử thuê lãng chuyện cháo cầu may
Bao giờ nỗi khổ chịu vơi bớt
Giao hữu nhị trùng hưởng ngất ngây.
24.07.13
JRMNJVKZYPJ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2013 10:18:21 bởi Hoàng An >
Bé Nhỏ Thiên Thần
***nguoitruongphu***
Duyên lỡ bể dâu tại đất trời
Dẫu buồn mộng tưởng cố vui chơi
Tiếc thương thuở dại môi sầu đẫm
Chạnh bỏ những khờ mắt lệ rơi
Phố cũ thệ nguyền luôn rực rở
Quán xưa lổi hẹn mãi trong ngời
Vãng chôn kỷ niệm luồng theo khói
Gom nhớ chẵng thành khổ thật ơi
24.07.13
Kịch Sĩ Lưu Manh
***nguoitruongphu***
Ngậm máu phun người chẵng thể hay
Bỡi xui lộ đểu mắt môi này
Xão ghê bọ tửng thằng ôm ốm
Ma mãnh thỏ điên đực dáng gầy
Huynh đệ cẩu phèn chơi xõ đó
Tỷ nương sói đậm đè vui đây!
Nửa khuya giết bạn chôn tình nghĩa
Gương vỡ hỏi ai ráp lại đầy...
25.07.13
Thu Tha Phương
***nguoitruongphu***
Một thoáng trời thu đã ngủ đây
Lá rơi tản mạn ngõ sương đầy
Khổ nghèo giúp mẹ ôm “sâm cũ”
Cùng cực phụ cha ẳm “Mã lai”
Duyên phận đổi vàng mê cõi phúc
Lỡ đò chiếm bạc ngở thiên thai
Tuổi xuân trãi hết hoa tàn rủ
Cố vượt biển trùng yêu cũng phai
26.07.13
Mộng Chờ
***nguoitruongphu***
Trông được xỏ duyên riết rã rời
Mãnh thương ghép vội nản chiều trôi
Ngõ yêu giống thể chai còn rượu
Đường mộng bỗng nhiên hủ hết mồi
Ngơ ngẩn suốt đời tim lạc lõng
Thẩn thờ nữa kiếp dạ chơi vơi
Hỏi đâu ngõ đợi dìu em bước
Trăn trở bấy lâu bỡi một người
26.07.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2013 16:41:01 bởi Hoàng An >
Bẫy Tình
***nguoitruongphu***
Chả thương bỡi ấy dạ làm ngơ
Chưa kịp nói chi bỗng đổi bờ
Ngẫm đó dổi hờn nuôi dệt mộng
Hẵn đây gạt bỏ ghép thành thơ
Lối xưa vẫn tưởng người mong đợi
Phương cũ chán ơi kẻ buộc chờ
Ngang trái cõi đời tình bạc bẻo
Sập duyên dính bẫy khổ vì mơ …
27.07.13
Thu Sang
***nguoitruongphu***
Mỗi độ chim trời đảo cánh bay
Hết cơn bỉ cực khổ bao ngày
Mãi mê vượt hiểm cơn sầu đắm
Thỏa mãn đừng nguy giấc mộng say
Bạc nghĩa không thành tim thở vắn
Trớt duyên gãy đổ dạ than dài
Lá rơi những tưởng ru xào xạt
Thu trở về đây ngõ vắng ai...?
28.07.13
LỐI XƯA
Lỗi bước trăng yêu phủ bóng gầy
Hoàng hôn rơi nhẹ gió buồn lay
Hạ về sương trắng mong manh tỏa
Thu đến lá vàng xáo xác bay
Tình cũ xa vời còn lắng đọng
Nghĩa xưa diệu vợi lúc vơi đầy
Xoay vòng cuộc sống trong nhân thế
Đối mặt bao giờ với đổi thay !!!
Thụy Du
Thu Xưa ***nguoitruongphu*** Thu đợi cỏng duyên dáng mõng gầy Lở yêu bỡi dạ chuốc sầu lay Đảo chao cuối cõi buồn chim đậu
Nghiêng ngả giữa trời cánh vạc bay
Ta nhớ ngõ xưa lòng hụt hẫng
Ả quên phố cũ dạ vương đầy
Cuộc chơi đổ vỡ cười ngao ngán
Tan mất thật rồi đã đổi thay 29.07.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2013 12:13:45 bởi Hoàng An >
Tham Danh
***nguoitruongphu***
Ngẫn ngơ cảnh sắc một vầng trăng
Chia biệt khổ đau chốn vĩnh hằng
Son trẻ nõn nà treo lá ngọc
Bạc râu sẫm úa cỏi thân vàng
Sót thương vận đỏ không còn nữa
Tiếc hận đời đen rũ bỏ chăng
Tham sống vững bền mơ mộng tưởng
Cữu quyền thất tổ mộ danh lăng
04.08.13
Mộng Cõi Tiên
***nguoitruongphu***
Yêu vội phải lòng mãi nhớ điên
Khoái mong mỏi đợi chẵng than phiền
Bỡi hoa phảng phất mơ trần tục
Ham sắc dể gần mộng cõi tiên
Nghe mẹ khỏi bàn cho ẵm gấp
Thấy cha chịu gã phải rinh liền
Cưới xin lễ hội xưa bày cổ
Con cháu giữ lề hiểu tự nhiên
03.07.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2013 10:17:37 bởi Hoàng An >
Mùa Hè Đỏ Lửa
***nguoitruongphu***
Chợt ngẫm xưa thề giử núi sông
Dẫu cho thịt nát chẳng thay dòng
Những năm trắc trở người trông đợi
Bao độ diễm tình kẻ ngóng mong
Ly biệt giã từ rơi sắc dỏ
Lỡ xa cách trở nhặt hoa hồng
Giữa trưa rực lửa hè tan xé
Nhân nghĩa đổi thay thắt quặn lòng
05.08.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2013 20:30:26 bởi Hoàng An >
Chiều Thu
***nguoitruongphu***
Thu trở lá rơi tõa bụi mờ
Noãn xanh kẻ tóc bện đường tơ
Nữ cao hát cổ hòa theo nhạc
Nam bỗng giọng tân đối thành thơ
Thanh thản mãi yêu vùng dất mộng
Tự nhiên cũng nhớ khoảng trời mơ
Gió mưa rỉ rã nghe buồn lạ
Cô lẻ gác đơn vẫn nguyện chờ
06.08.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2013 18:12:14 bởi Hoàng An >
Đắng Đo
***nguoitruongphu***
Không dễ chịu đâu chảnh lắm à!
Định cho ẵm thử tía rầy la
Ngỡ đây ngốc tử còn non bụng
Tưởng đó ngu khờ chẵng vị tha
Duyên lở khóc sầu trông cỡ mụ
Mộng tan khắc khổ cãnh ông già
Muốn yêu phải đợi vung tình nghĩa
Hương nở trĩu cành bạn với ta
08.08.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 09:17:58 bởi Hoàng An >
Lỡ Cuộc Tình Sầu
***nguoitruongphu*** Phiêu lãng cỏi tình mộng đắm say Ngẩn ngơ mắt ngọc ngõ hồn quay Cảnh thu bóng ngã triền nương mạ Vườn hạ chói chang giữa cỏ cây Câu thệ giã từ như gió thoảng Ước mong trở lại ngỡ làn mây lỡ yêu cách biệt thôi đành khổ Tan vỡ dổi hờn ngậm đắng cay. 10.08.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2013 14:20:18 bởi Hoàng An >
Than Trời
***nguoitruongphu***
Cõi dương giả biệt khóc than trời..
Ân oán thủy chung rõ sự đời
Lớp trẻ chê khờ luôn giữ chặt
Băng già bảo ngốc mãi buông lơi
Nhụy hương bóng ngã chiều vươn tỏa
Hoa nở đỗ nghiêng tối rực mùi.
Ai đúng trật sai giờ sẻ hiễu
Trắng đen cũng vậy ngủm xong rồi..
10.08.13
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: